Mạnh Quỳnh có động thái mới trên trang cá nhân, khán giả cầu xin giúp con gái Phi Nhung kiện nữ CEO vì 𝔠𝔥ử𝔦 𝔯ủ𝔞 người quá cố

0
118

Bức xúc trước hành động quá đáng của một nữ doanh nhân, khán giả mong Mạnh Quỳnh có thể đứng ra giúp con gái Phi Nhung đòi lại công bằng.

Không chỉ lúc sinh thời, đến khi Phi Nhung qua đời vẫn vướng nhiều thị phi khiến khán giả không khỏi xót xa và bức xúc. Đỉnh điểm của câu chuyện chính là vào ngày 13/10, một nữ CEO nổi tiếng đã lên sóng livestream 𝔠𝔥ử𝔦 𝔯ủ𝔞, bôi nhọ danh dự cố ca sĩ Phi Nhung. Nhiều cư dân mạng vô cùng hoang mang, không thể tin trước những lời lẽ mà bà dành cho người chỉ vừa mới qua đời, tang gia vẫn còn đang bối rối và tràn đầy nỗi đau xót.

Mặc dù liên tục “làm loạn” trên mạng xã hội bằng những “giấc mơ” thiếu tính xác thực nhưng người này vẫn “trụ vững” suốt khoảng thời gian dài. Thậm chí bà còn tổ chức “giải ăn chặn mở rộng” để lôi thêm hàng chục cái tên trong giới nghệ sĩ từng đứng ra kêu gọi từ thiện vì cho rằng những khoản chi này không minh bạch, ăn chặn tiền của người dân.

Mạnh Quỳnh có động thái mới trên trang cá nhân, khán giả cầu xin giúp con gái Phi Nhung kiện nữ CEO vì chửi rủa người quá cố

Trước những phát ngôn đụng chạm, chửi mắng không ngừng người quá cố, mới đây các khán giả của Phi Nhung đã có động thái gây chú ý. Theo đó, sau khi Mạnh Quỳnh thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa trên Fanpage sau chuỗi ngày để hình sen trắng tưởng nhớ người bạn tri kỉ thì một số fan đã vào bình luận, cầu xin nam ca sĩ giúp gia đình Phi Nhung làm đơn kiện nữ CEO.

Mạnh Quỳnh có động thái mới trên trang cá nhân, khán giả cầu xin giúp con gái Phi Nhung kiện nữ CEO vì chửi rủa người quá cố

Tài khoản cá nhân có tên K.Q.N viết: “Anh Mạnh Quỳnh ơi! Anh hãy giúp cho con gái của Phi Nhung viết đơn kiện đi! Tối 13/10 bà ấy chửi Phi Nhung nghe mà xót lòng. Gia đình Phi Nhung phải viết đơn kiện bà ấy thôi. Không thể nào để cho bà ấy rủa sả người đã quá cố”. Rất nhiều netizens ngay sau đó đã ủng hộ hành động này, mọi người đều hy vọng những điều tồi tệ sẽ được diệt trừ và trả lại sự công bằng, trong sạch cho cố ca sĩ Phi Nhung. 

Mạnh Quỳnh có động thái mới trên trang cá nhân, khán giả cầu xin giúp con gái Phi Nhung kiện nữ CEO vì chửi rủa người quá cố
Mạnh Quỳnh có động thái mới trên trang cá nhân, khán giả cầu xin giúp con gái Phi Nhung kiện nữ CEO vì chửi rủa người quá cố

Về phía Mạnh Quỳnh, anh vẫn chưa có bất kì phản hồi nào sau khi nhận được lời đề nghị từ khán giả. Trong tang lễ của Phi Nhung tại Mỹ, nam ca sĩ từng ẩn ý nhắc đến việc đồng nghiệp vướng nhiều thị phi, vu không tại Việt Nam. Thậm chí, anh từng ngỏ lời sẽ lên tiếng giúp Phi Nhung chứng minh bản thân trong sạch nhưng bị cô ngăn cản vì sợ liên luỵ, bị người ta bẻ cong sự thật ảnh hưởng đến danh tiếng Mạnh Quỳnh.

Theo Sở hữu trí tuệ

Lần cuối đứng chung sân khấu của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh

Hồi tháng 3, lúc Mạnh Quỳnh về Việt Nam, anh và Phi Nhung quay chung show ‘Music Box’. Đó là lần cuối cùng họ song ca trước khi ca sĩ Phi Nhung qua đời.

Phi Nhung ngồi đối diện Mạnh Quỳnh để cùng nhau thể hiện những nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Lam Phương. Suốt chương trình, giọng ca Bậu ơi đừng khóc nhiều lần bày tỏ cảm xúc vui mừng, hạnh phúc khi đồng nghiệp thân thiết có thể về Việt Nam giữa mùa dịch, quay show với cô.

“Hơn một năm qua, tôi không thể về Mỹ. Một cảnh hai quê nên tôi buồn, không làm gì được cả. Nay Mạnh Quỳnh về Việt Nam thế này, tôi vui lắm. Nên dù Quỳnh làm khó tôi khi chọn chủ đề ‘Tình khúc Lam Phương’, tôi liền đồng ý chiều theo và cố gắng tập luyện vỏn vẹn hai ngày”, Phi Nhung bày tỏ.

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh trong chương trình. Ảnh chụp màn hình

Phi Nhung – Mạnh Quỳnh hát ‘Phút cuối’. Nguồn: Trung tâm Thúy Nga

Trong hơn một tiếng rưỡi, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh ôn lại nhiều kỷ niệm suốt 20 năm ca hát. Họ gặp nhau trong một lần biểu diễn ở Canada và tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc. Lúc ấy, đôi bạn thân được đông đảo khán giả yêu mến và biết đến qua nhạc phẩm Căn nhà màu tím. Nhiều năm liền, họ lưu diễn khắp nơi và được yêu cầu hát đúng ca khúc này. Chưa kể, Căn nhà màu tím góp phần làm sống dậy dòng nhạc tân cổ giao duyên ở hải ngoại. Nắm bắt được xu thế đó cùng khả năng chuyên môn, Mạnh Quỳnh bắt đầu sáng tác nhiều bài hát tân cổ “đo ni đóng giày” cho Phi Nhung. Từ đó, cả hai càng gắn bó, phát triển tên tuổi và trở thành “đôi tình nhân” trên sân khấu.

Ngoài tâm sự, họ còn thể hiện một số tác phẩm: Duyên kiếp, Biển tình… ngọt ngào, tình cảm. Ở bài Phút cuối, khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Phi Nhung nhỏ nhẹ hỏi Mạnh Quỳnh: “Nghe tôi hát bài này, khi về Mỹ, ông có nhớ tôi không? Tôi sẽ nhớ ông mãi”. Không đáp lại câu hỏi ấy, Mạnh Quỳnh bật cười bởi nghĩ rằng người bạn thân chỉ đơn giản bày tỏ suy nghĩ trong một ca khúc buồn. Nào ngờ, anh đã không thể trả lời được câu hỏi bỏ ngỏ ấy của người bạn.

Hay khi thấy Phi Nhung xúc động thể hiện ca khúc Khóc thầm, Mạnh Quỳnh nhìn thấy nét buồn sâu thẳm trong đôi mắt và giọng hát của bạn. Anh liền động viên: “Cuộc sống vô thường, mình không biết được ngày mai. Quan trọng chúng ta cứ vui sống và để lại những điều tốt đẹp cho đời”.

Mạnh Quỳnh kể thêm, anh và Phi Nhung mong muốn tổ chức liveshow kỷ niệm 20 ca hát vào tháng 5. Nhưng dịch Covid-19 bùng phát, chương trình liên tục trì hoãn và dự kiến diễn ra vào tháng 9/2021 tại Mỹ. Thời điểm ghi hình, Phi Nhung bày tỏ sự háo hức trước việc đưa liveshow trở lại và có thể tái ngộ khán giả sau một thời gian dài xa cách. “Tôi ước hai chúng ta có thể hát đến già với nhau, luôn hồn nhiên và nhí nhảnh”, nữ ca sĩ cười nói.

Phi Nhung mất lúc 12h15 trưa 28/9 tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM sau một tháng rưỡi điều trị Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Thi hài của nữ nghệ sĩ được hỏa thiêu chiều 8/10 và được vợ chồng Việt Hương mang về Mỹ. Tang lễ nữ ca sĩ diễn ra vào rạng sáng 13/10 tại chùa Huệ Quang, bang California, Mỹ.

Một trong những khoảnh khắc cuối cùng của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh vào tháng 3/2021.

Nhận tin Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh đau lòng đến không muốn ăn uống, nằm vùi trên giường hơn một tuần qua. Anh nói không chỉ mình mà những người yêu nghệ thuật, âm nhạc đều đau xót trước sự ra đi của Phi Nhung. Xem lại những video biểu diễn cùng bạn thân hơn 20 năm qua, Mạnh Quỳnh “không thể nào không rơi nước mắt”. Anh thương cô bạn cả một đời cống hiến cho nghệ thuật, yêu nghề, có tâm, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh. Biết bạn mình thích hát cải lương, Mạnh Quỳnh quyết định tự sáng tác bài vọng cổ mang tên Khóc bạn như mưa để tiễn biệt cô. Anh mong Phi Nhung có thể ra đi nhẹ nhàng.

Hôm 11/10, Mạnh Quỳnh đã bay về California để dự tang lễ người bạn tri kỷ của mình.

Theo Ngoisao.net

Nguồn: https://ngoisao.net/lan-cuoi-dung-chung-san-khau-cua-phi-nhung-manh-quynh-4370918.html

Mạnh Quỳnh: Phi Nhung đã làm quá nhiều điều tốt nhưng gặp phải người xấu

“Tôi tin rằng, không ai có thể thay thế được Phi Nhung trong trái tim, cuộc đời ca hát của tôi” – Mạnh Quỳnh nói.

Rạng sáng ngày 13/10 (giờ Việt Nam – pv), tang lễ của ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Huệ Quang, Westminster California. Tới dự đám tang có đông đảo nghệ sĩ và khán giả hâm mộ. Ai cũng xót xa cho nữ ca sĩ.

Sau khi tang lễ diễn ra, kênh Vinahome TV đã phỏng vấn một số nghệ sĩ đến dự. Người mẫu Đức Tiến cho biết:

Mạnh Quỳnh: Phi Nhung đã làm quá nhiều điều tốt nhưng gặp phải người xấu  - Ảnh 1.

Đức Tiến

“Tôi cũng như rất nhiều anh chị em nghệ sĩ khác ngày hôm nay đến đây thắp nén nhang tiễn đưa chị Phi Nhung và chia sẻ nỗi mất mát lớn lao với người thân, gia đình chị. Tôi mong sao chị Phi Nhung mãi được tốt lành và về cõi bình yên”.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh tâm sự: “Hôm nay là một ngày nhớ đời, không bao giờ quên được của bản thân tôi cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ và khán thính giả yêu mến tiếng hát Phi Nhung.

Tôi rất xúc động khi thấy nhiều khán giả từ phương xa tới, nhiều người ở tiểu bang khác cũng bay về đây để chia buồn, thắp nén nhang cầu nguyện, tiễn đưa Phi Nhung.

Điều đó cho thấy, Phi Nhung được rất nhiều khán giả yêu mến, thương xót. Đó là một niềm hạnh phúc không phải ai cũng có được. Dù người ta có nói ra nói vào thế nào thì khán giả vẫn yêu mến Phi Nhung đến giờ phút này.

Tôi cầu mong Phi Nhung được về cõi vĩnh hằng một cách an lành và yên vui nơi chốn đó. Phi Nhung sống trong cuộc đời này đã làm quá nhiều điều tốt rồi nhưng đôi khi lại gặp phải những người xấu nghĩ sai, nghĩ không tốt về cô ấy.

Mạnh Quỳnh: Phi Nhung đã làm quá nhiều điều tốt nhưng gặp phải người xấu  - Ảnh 3.

Mạnh Quỳnh

Bởi vậy nên tôi nghĩ, Phi Nhung ra đi như vậy là một sự giải thoát khỏi tất cả đau khổ cô ấy phải chịu đựng.

Đó cũng là một lời nhắc nhở tất cả mọi người nên sống yêu thương nhau, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh này, chết nay sống mai. Cuộc sống vô thường lắm, nên yêu thương nhau hơn là thù ghét.

Sự ra đi của Phi Nhung là mất mát quá lớn trong cuộc đời tôi. Sẽ không bao giờ tôi quên được Phi Nhung vì chúng tôi đã song ca với nhau 22 năm qua, hơn nửa quãng đời của hai đứa tôi rồi.

Tôi tin rằng, không ai có thể thay thế được Phi Nhung trong trái tim, cuộc đời ca hát của tôi”.

Ca sĩ Đan Nguyên cũng xúc động nói: “Tôi thương chị Phi Nhung lắm. Tôi vẫn nhớ những chuyến đi lưu diễn Úc châu, hai chị em tôi cùng diễn trên một sân khấu và đùa giỡn với nhau rất nhiều.

Dù chị Phi Nhung lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, nhưng lúc nào lên sân khấu cũng gọi tôi là anh. Chị là người nghệ sĩ quá đáng yêu, quá tuyệt vời. Tôi tin rằng chị sẽ được nhớ mãi.

Chị Phi Nhung là một ca sĩ hát rất hay, có duyên và tâm rất tốt. Tới giờ phút này, tôi không thể ngờ chị Phi Nhung lại ra đi nhanh như vậy, thật sự không thể tin được.

Chị đã ra đi mãi mãi. Đây là nỗi buồn lớn với tất cả anh chị em nghệ sĩ và khán giả yêu mến chị. Chị đã đóng góp cho đất nước Việt Nam rất nhiều, mọi người sẽ nhớ chị mãi”.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here