Chị họ Diễm My: “Con bé không phải đối tượng mà Huyền Trân nhắm đến vì có một cô gái khác”

0
176

Chị họ và bố mẹ Diễm My đã đến tận KDL Đại Nam, đứng trước hàng nghìn người chia sẻ về đứa con gái đã biệt tích.

Vụ việc Diễm My – cô gái từng khiến Tịnh thất Bồng Lai (hay còn có tên gọi khác là Thiền am bên bờ vũ trụ) “đại náo” – lại một lần nữa trở thành chủ đề thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. 

Trong chiều ngày 31/10, bà Phương Hằng đã mời bố mẹ và chị họ Diễm My tới tận KDL Đại Nam. Trên sóng livestream, chị họ Diễm My đứng trước hàng nghìn người đã kể lại giây phút gặp gỡ giữa Diễm My và Huyền Trân năm đó. Do không muốn lộ diện, cô gái này bịt khẩu trang kín mặt, mắt đeo kính râm, ngồi cùng bà Phương Hằng trên sân khấu. 

Chị họ Diễm My cho biết, cô đã đi cùng em gái trong một chuyến đi từ thiện ở Vũng Tàu vào tháng 4/2019. 

Tuy nhiên thời điểm đó, cô không biết Huyền Trân là người của Tịnh thất Bồng Lai, mà chỉ biết đây là giọng ca bước ra từ cuộc thi The voice kid.

“Mình cũng hâm mộ Huyền Trân từ năm 2014, thấy em là trẻ mồ côi nên cũng có chút lòng vị tha, tình thương với những người như em. Mình mới rủ My đi, tại My cũng ít tiếp xúc với mọi người, chỉ ở trong nhà thôi. 

Trong chuyến đi 2 ngày 1 đêm, mọi người đều chơi, sinh hoạt dưới tượng Phật thích ca. Còn Huyền Trân bỏ ra ngoài, nói mỗi ngày đều đã tụng kinh, niệm Phật rồi, nay chỉ muốn đến nghỉ ngơi thư giãn thôi và không muốn nghe lời thầy dạy. Mình cũng không hiểu tại sao”. 

Chị họ Diễm My có mặt tại KDL Đại Nam chiều ngày 31/10

Chị họ Diễm My cho biết, em gái cô “không phải đối tượng mà Huyền Trân nhắm đến”. Vì trong chuyến đi đó còn 1 cô gái khác, tuy nhiên cô gái này có bạn trai đi cùng nên không tiếp xúc gì thêm nữa. 

Sau đó Huyền Trân có mời cả 2 chị em về “chùa” Tịnh thất Bồng Lai và giới thiệu đây là “chùa” có 5 chú tiểu tham gia “Thách thức danh hài”. 

“Sự nổi tiếng khiến người ta chú ý hơn và làm mọi người muốn tới để xem như nào. Huyền Trân cũng nói ở chùa có một loài hoa quý, đó là hoa ưu đàm, 3000 năm mới nở 1 lần. Huyền Trân với Diễm My gần bằng tuổi, nên nhiều lần nhắn tin rủ đến…”. 

Chị họ Diễm My: Con bé không phải đối tượng mà Huyền Trân nhắm đến vì có một cô gái khác - Ảnh 3.

Hình ảnh được cho là Diễm My đứng cạnh Lê Thanh Huyền Trân trong một lần đi theo CLB từ thiện ở Vũng Tàu.

Chị họ Diễm My cho biết, hôm đó cô cũng gặp “thầy ông nội” tại Tịnh thất tuy nhiên cuộc gặp gỡ chỉ vài tiếng. Câu chuyện đến ngày hôm đó chấm dứt và cô cũng không đến Tịnh thất thêm một lần nào nữa vì bận học, bận đi làm. 

Cũng trong chiều ngày 31/10, cha mẹ Diễm My chia sẻ, cả hai vẫn mong mỏi tìm lại đứa con gái. Dù đã nhờ công an thành phố vào cuộc song 4 tháng nay cả gia đình vẫn không hề tìm được tung tích hay chút manh mối nào về Diễm My. 

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Cha mẹ Diễm My đồng ý treo giải 1 tỷ đồng cho ai tìm được con gái

Trong buổi trò chuyện với bà Phương Hằng tại khu du lịch Đại Nam vào chiều 31/10, cha mẹ Diễm My cho biết sẽ treo giải 1 tỷ đồng cho ai tìm được con gái mình.

Chiều 31/10, bà Phương Hằng có mặt tại khu du lịch Đại Nam để giao lưu trực tiếp với du khách. Buổi giao lưu này cũng có sự góp mặt của bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng (trú tại TP.HCM), cha mẹ ruột của Diễm My – cô gái từng khiến “Tịnh thất Bồng Lai” đại náo.

Cha mẹ Diễm My đồng ý treo giải 1 tỷ đồng cho ai tìm được con gái - Ảnh 1.

Bố mẹ Diễm My xuất hiện tại khu du lịch Đại Nam trong buổi giao lưu của bà Phương Hằng

Tại buổi giao lưu này, cha mẹ của Diễm My khẳng định sẽ trao giải 1 tỷ đồng cho ai tìm được con gái mình.

“Nếu như ai tìm được Diễm My thì hãy liên lạc với gia đình hoặc cơ quan công an gần nhất thì tôi sẽ trao giải thưởng 1 tỷ”, anh Võ Văn Thắng khẳng định.

Cha mẹ Diễm My đồng ý treo giải 1 tỷ đồng cho ai tìm được con gái - Ảnh 2.

Bố của Diễm My khẳng định sẽ trao giải 1 tỷ đồng cho ai tìm được Diễm My

Chị Mai cho biết 2 năm nay đã tìm con rất cực khổ. Chị luôn mong muốn con gái trở về bên gia đình.

Mẹ biết con đang u mê. Cho dù mẹ có khổ cực thế nào thì mẹ cũng tìm con cho được, mẹ không thể nào bỏ con được. Con quay về với cha mẹ đi con, mẹ năn nỉ con“, chị Mai nhắn nhủ đến Diễm My.

Bên cạnh đó, cha mẹ của Diễm My cũng chia sẻ nếu cơ quan công an nào tìm được Diễm My thì cũng sẽ gửi 1 tỷ đồng ủng hộ, giúp đỡ địa phương đó.

Trước đó, ngày 27/10, Diễm My đã xuất hiện trong một livestream liên tục khóc lóc và lên tiếng trách móc bố mẹ. Thậm chí, cô gái này còn lấy cái chết ra để “uy hiếp” chính người thân của mình và mong bố mẹ hãy buông tha cho cô.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Vụ “Diễm My đang ở đâu”: Thiền am bên bờ vũ trụ nói không, hàng xóm nói có?

Gần 2 năm kể từ khi Diễm My (SN 1999) bỏ nhà đi “tu tập”, nhiều lùm xùm liên quan đến Thiền am bên bờ vũ trụ đã liên tiếp xảy ra.

Vừa qua, sự việc bà Nguyễn Phương Hằng, ba mẹ cô gái Diễm My cùng anh Lê Thanh Minh Tùng livestream đã khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Trưa 30/10, PV đã tìm đến Thiền am bên bờ vũ trụ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tìm hiểu sự việc liên quan đến Diễm My (SN 1999).

Trước đó, Diễm My đã từng bỏ nhà đi “tu tập” tại Tịnh thất Bồng Lai (tên cũ của Thiền am bên bờ vũ trụ). Anh Võ Văn Thắng (ngụ TP.HCM) là bố ruột Diễm My đã không đồng ý việc “tu tập” tại cơ sở nên nên đã nhiều lần ngăn cản.

Vụ Diễm My đang ở đâu: Thiền am bên bờ vũ trụ nói không, hàng xóm nói có? - Ảnh 1.

Khuôn viên bên trong Thiền am bên bờ vũ trụ

Tính đến thời điểm hiện tại, Diễm My đã nhiều lần bỏ trốn khỏi gia đình. Dù nỗ lực tìm kiếm nhưng hiện, bố mẹ Diễm My vẫn chưa có thông tin gì về nơi ở của con gái.

Khi gặp gỡ PV, “tu sĩ” Nhất Nguyên đã đề nghị cuộc trò chuyện diễn ra bên ngoài khuôn viên của Thiền am bên bờ vũ trụ. Bởi theo Nhất Nguyên, trong thời gian này sư phụ Lê Tùng Vân không muốn ai vào Thiền am vì lý do “dịch bệnh”.

Trao đổi với PV, “tu sĩ” Nhất Nguyên cho biết: “Vào năm 2019, sau gần 3 tháng đi nơi khác “tu hành”, Diễm My đã từng gọi điện thoại đến Thiền am để xin sư phụ cho đến đây tiếp tục tu. Cô ấy nói rằng ba con đã đồng ý, ba mẹ biết chỗ ở của con nên sẽ thường xuyên lui tới đây thăm. Diễm My đã nhờ “thầy ông nội” gọi điện xin ba một tiếng.

Sau khi trao đổi qua điện thoại, ông Thắng đồng ý gặp gỡ. Hôm đó, Diễm My đến chùa là 9 giờ sáng ngày 22/10/2019. Khoảng 11 giờ trưa thì ông Thắng đến thăm con, tuy nhiên, ông ấy vẫn muốn mang Diễm My về nhà. Vào khoảng gần tối, My xin đi vệ sinh rồi mở cửa bỏ trốn luôn. Ông Thắng vẫn cứ nghĩ con bé vẫn còn nấp đâu đó trong Thiền am”.

Về đoạn video Diễm My khóc lóc, nhờ “thầy ông nội” giúp đỡ tiền bạc, Nhất Nguyên cho biết thời điểm đó là vào tháng 3/2020. Sau lần đó đến nay, phía Thiền am bên bờ vũ trụ không liên lạc gì với Diễm My, cũng không biết cô ở đâu.

Vụ Diễm My đang ở đâu: Thiền am bên bờ vũ trụ nói không, hàng xóm nói có? - Ảnh 2.

“Tu sĩ” Nhất Nguyên cho biết đã từ lâu Thiền am không liên lạc với Diễm My

“Thời điểm trước, Diễm My đã từng tâm sự với Huyền Trân về sự chán nản, muốn bỏ đi tu. Hai người bạn động viên nhau là điều bình thường. Qua câu chuyện lùm xùm trên, tôi nghĩ ông Thắng cần phải hỏi chính con gái mình, chứ không phải là Thiền am bên bờ vũ trụ. Làm sao chúng tôi “dụ dỗ” được một người “tu tập”? Trước đó, tôi hiểu được cô bé muốn chọn nơi này tu hành là vì đời sống tinh thần thoải mái”, Nhất Nguyên nói.

Dù cổng để giờ mở cửa là từ 9 giờ -16 giờ hằng ngày, nhưng hiện tại, Thiền am vẫn luôn trong tình trạng đóng “kín cổng cao tường”. Khi được hỏi về tung tích cũng như sự việc của Diễm My, ông D., người hàng xóm của Thiền am chỉ tay nói: “Nó (Diễm My-PV) ở trong đó chứ đâu. Tôi sống ở đây trước khi khi những người trong Tịnh thất Bồng Lai dọn về. Tôi từng thấy mẹ nó khóc rồi ngất xỉu ngay cổng chùa, tội nghiệp lắm”.

Ông Lê Văn Bích (trưởng ấp Lập Thành) cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi bận chống dịch nên chưa nắm được cụ thể tình hình. Theo tôi được biết, Thiền am bên bờ vũ trụ luôn trong tình trạng đóng kín cửa. Thi thoảng, tôi có đến vận động, trao đổi thông tin về việc cho các chú tiểu trong chùa đi học”.

Theo Trí thức trẻ

Được hỏi tại sao bỏ khối tài sản lớn để “đi tu” tại Tịnh thất Bồng Lai, Diễm My từng nói: “Tiền bạc là phù du, cái con trân trọng là tâm hồn”

Đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện về lý do Diễm My bỏ gia đình giàu có đi “tu tập” tại “Tịnh thất Bồng Lai” một lần nữa thu hút sự chú ý của nhiều người.

Với những “lùm xùm” xoay quanh Diễm My – một cô gái trẻ xinh đẹp đến “Tịnh thất Bồng Lai” (hay còn có tên gọi khác là “Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ”) để “tu hành” nhưng bị bố mẹ phản đối đã khiến nhiều người không khỏi chú ý đến cuộc sống của cô.

Dù hiện tại không rõ tung tích của Diễm My nhưng nhiều người vẫn quan tâm đến những đoạn video ghi lại cuộc sống của cô trước kia, đặc biệt thời gian cô sống trong “Tịnh thất Bồng Lai”.

Trên kênh Youtube của “Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ” đã đăng tải khá nhiều đoạn video liên quan đến Diễm My. Trong đó có một đoạn video ghi lại hình ảnh cô từng cười nói vui vẻ và hạnh phúc tại Thiền am.00:01:09

Khi được một người ở đây hỏi, tại sao lại không về nhà cao cửa rộng ở mà nhất quyết đến đây, Diễm My

“Sống đây đặc biệt lắm. Đặc biệt đến nỗi chẳng nơi nào có được. Chỉ có sống ở đây mới hiểu điều đặc biệt đó.”

Khi được hỏi về cuộc sống ăn ngủ ở đây, Diễm My đều vui vẻ nói rằng có thể thích nghi với cuộc sống ở đây, dù ăn chay, ngủ chung với nhiều người… Điều này khiến cô nhận được lời khen ngợi và tán thưởng của thành viên Thiền am.

Diễm My nói đạo lý khi bỏ nhà đi tu tại Tịnh thất Bồng Lai: Tiền bạc là phù du, cái con trân trọng là tâm hồn - Ảnh 2.

Diễm My cười hạnh phúc tại Thiền am bên bờ vũ trụ

Cùng với đó, Diễm My cũng nhận được câu hỏi: “Con sống với gia đình giàu, ba mẹ để lại tài sản cho con, con là tỷ phú. Tại sao con bỏ lại khối tài sản lớn, tay trắng suốt đời nếu đi tu? Đó là thử thách, ấn chứng đặc biệt của con người con.”

“Như lời Phật dạy, tiền bạc là phù du, mình càng giữ nhiều thì sau này cũng trở về với cát bụi, giống như nắm tro, cầm lên rồi rơi xuống là điều bình thường. Trong khi đó cái con trân trọng là tâm hồn, là tấm lòng, đạo đức bên trong mới là điều vĩnh cửu. Tâm mình tốt mới tạo ra nhiều chứ tuyệt vời. ” – Cô nói những lời đạo lý khi được hỏi về nguyên nhân bỏ nhà đến Tịnh thất Bồng Lai.

Theo Diễm My, từ khi còn nhỏ cô đã muốn tu học theo Phật pháp và may mắn lớn lên có thể gặp được nơi đây là nơi “tu tập”. Có thể thấy cô gái trẻ Diễm My tại thời điểm đó rất hài lòng với cuộc sống tại Thiền am, giống như tìm được chân lý và hạnh phúc của cuộc đời.

Dù nói là để tu tập Phật pháp, tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại phủ nhận việc đây là một cơ sở tôn giáo hợp pháp.

Cụ thể, theo báo Thanh tra, đây chỉ là một hộ gia đình do bà Cao Thị Cúc làm chủ hộ, thời gian qua đã mạo xưng là “chùa”, “tịnh thất”, “thiền am”, nuôi trẻ mồ côi, cùng những việc làm của họ trong thời gian qua, có sự tiếp tay của những cá nhân, công ty kinh doanh lĩnh vực giải trí quảng bá.

Đặc biệt, nơi đây trong nhiều năm được đồn thổi và phao tin “hoa ưu đàm” để thu hút quần chúng hiếu kỳ, gây xôn xao dư luận và hiểu lầm về Phật giáo, lạm dụng pháp phục tu sĩ nhưng lại phản bác Phật giáo, làm nhiều việc không phù hợp khiến dư luận bức xúc.

“”Tịnh thất Bồng Lai” chỉ là mạo xưng, những người ở đây không phải là tu sĩ Phật giáo, không do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An quản lý. Lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo, lợi dụng hình thức cơ sở của giáo hội, lợi dụng hình thức nuôi những người cơ nhỡ làm từ thiện để trục lợi cho mình. Đó là vi phạm về pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của Tổ chức Phật giáo thế giới và gần nhất là tổ chức Phật giáo của Việt Nam”, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Phó Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, nhấn mạnh.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bà Phương Hằng nhắn nhủ đến Diễm My: “Con ở đâu con lên tiếng đi… Con đừng mang cái chết ra để hù dọa”

Tối 30/10, bà Phương Hằng gay gắt yêu cầu Diễm My đứng ra đối đầu với mình, đừng mang cái chết ra để hù dọa.

Vụ việc bố mẹ Diễm My – cô gái từng khiến “Tịnh thất Bồng Lai” (hay còn có tên gọi khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ”) đại náo – có mặt trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và tường thuật lại vụ việc trước kia, nhiều người đã không khỏi bàn tán xôn xao.

Diễm My khóc lóc mong cha mẹ buông tha cho mình

Trước những ồn ào nói trên, ngày 27/10, Diễm My đã xuất hiện trong một livestream liên tục khóc lóc và lên tiếng trách móc bố mẹ. Thậm chí, cô gái này còn lấy cái chết ra để “uy hiếp” chính người thân của mình và mong bố mẹ hãy buông tha cho cô.

Liên quan đến câu chuyện của này, bà Phương Hằng kêu gọi Diễm My hãy đứng ra đối đầu với mình. “Tại sao giờ Diễm My lên lại kêu: ‘Cha mẹ ơi tha cho con đi’. Tại sao Diễm My không kêu tên cô Hằng? Cô Hằng ơi, cô Hằng bỏ qua cho con đi.

Tại sao cơ quan công an đi tìm con con lại không ló đầu ra vì con vu khống cha mẹ con đúng không? Bây giờ cô Hằng kêu Diễm My nè, con ra đối đầu với cô Hằng nè. Hãy kêu tên cô Hằng đi và nếu Diễm My là người thực sự tử tế đàng hoàng mà có tấm lòng muốn đi tu hãy gặp cô Hằng, hãy nói chuyện với cô Hằng đi. Tại sao mình thưa cha mẹ mình rồi bây giờ mình đi trốn chui trốn nhủi?“, nữ doanh nhân gay gắt.

Bà Phương Hằng

Bên cạnh đó, bà chủ của Đại Nam cũng mong muốn Diễm My lên tiếng, đừng mang cái chết ra để hù dọa.

Qua livestream này, cô yêu cầu Diễm My con ở đâu con lên tiếng đi. Con đừng đổ thừa cho cha mẹ con hãy buông tha cho con. Con đừng mang cái chết của con ra để hù dọa“, bà Phương Hằng nhắn nhủ tới Diễm My.

Nữ doanh nhân cũng cho biết mình cũng là người làm mẹ nên rất thấu hiểu và thông cảm với hoàn cảnh Diễm My và mong cô bé sớm về bên gia đình.

“Con không có lối thoát. Con thật là đáng thương Diễm My. Cô hiểu hết, khi con nói ra là cô hiểu con mang tâm trạng hoảng loạn và con nghĩ là con không còn đường nào. Con chối bỏ cả chính con nữa để rồi ngày mai ra sao con cũng bằng lòng. Bởi vì con không biết phải làm sao”, bà Phương Hằng chia sẻ.

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/ba-phuong-hang-nhan-nhu-den-diem-my-con-o-dau-con-len-tieng-di-con-dung-mang-cai-chet-ra-de-hu-doa-161213010213052353.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here