Chú chó ‘mê trai’ bỏ ăn bỏ uống đứng ra cổng hóng shipper đến nỗi ‘con sen’ sắp phá sản vì phải mua hàng liên tục

0
137

‘Mê trai đầu thai mới hết’ tưởng chỉ nói đến các cô nàng thích trai đẹp thôi, ai ngờ cũng có ngày một chú chó đã ‘phải lòng’ anh chàng shipper khi ngày ngày cũng trông ngóng đến mất ăn mất ngủ.

Người ta đã chứng minh nhiều rồi, rằng đúng là ‘người yêu có thể không có nhưng chó nhất định phải có một con’. Những sinh vật bé nhỏ ấy chẳng bao giờ làm chúng ta đau buồn, chẳng bao giờ phản bội chúng ta, mà chúng mang đến cho cuộc sống chúng ta biết bao niềm vui và nụ cười.

Ấy vậy mà đôi khi chưa hẳn là vậy đâu nhé, có khi chú chó mà mình chăm bẵm từng ngày lại ‘rung rinh’ trước ai đó khiến ‘con sen’ không khỏi ghen tỵ.

Mới đây, một tài khoản mạng đã chia sẻ về chú chó mê trai của mình, tuy nhiên thay vì mê ‘con sen’ chẳng hạn, chú chó lại mê anh chàng shipper. Chẳng là cứ mỗi lần giao hàng, chú chó lại được chàng shipper vuốt ve, cưng nựng, chính bởi lẽ đó, cứ hôm nào không được gặp ‘người thương’, chú chó lại mất ăn mất ngủ. Điều này khiến ‘con sen’ liên tục phải order hàng về để chú chó thỏa niềm mong nhớ.

Chú chó 'mê trai' bỏ ăn bỏ uống ra cổng hóng anh shipper đến nỗi 'con sen' sắp phá sản vì phải mua hàng liên tục 0
Chú chó mê anh chàng shipper 'như điếu đổ' khiến 'con sen' bất lực.
Chú chó mê anh chàng shipper ‘như điếu đổ’ khiến ‘con sen’ bất lực.

Cô gái chia sẻ như sau:

‘Phá sản vì chó nhà mê trai

Anh shipper này mỗi lần đi giao hàng ở khu này đều lại vuốt ve bé nhà em, lâu ngày thành thân thiết nhau dã cả man. Ngày nào cũng thấy chạy ra cửa ngóng ảnh.

Dạo này không thấy anh shipper đến ship đồ. Nó nhớ, bỏ cả ăn uống, cả ngày chỉ ngồi nhìn ra cổng.

Vậy là em lại phải lên mạng đặt hàng để anh shipper có thể đến vuốt ve nó.

Thế là nó lại vui, có em là sắp phá sản rồi đây…’.

Chú chó mê trai làm 'con sen' liên tục phải oder hàng về.
Chú chó mê trai làm ‘con sen’ liên tục phải oder hàng về.

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện về chú chó mê trai đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bởi lẽ đó, ‘nghiện có thể cai chứ mê trai đầu thai mới hết’ là thật.

Huy Khôi đề xuất nên cưới luôn anh shipper để khỏi cần đặt đồ: ‘Cưới luôn anh shipper cho chó vui’.

‘Mình nhớ thì nói đại đi lại còn đổ cho chó’, Minh Anh chia sẻ.

‘Làm mai cho Sen phá sản thì có nhằm nhò gì’, tài khoản G.K cho biết.

‘Thật ra không có chú chó nào trông ngóng ảnh ấy cả, bà đừng có mà điêu nhé’, D.L cho hay.

‘Nghiện đặt đồ thì nói đi lại đổ cho con mặt xệ’, một dân mạng khác phản pháo.

Theo Vy Vy/Baodatviet.vn

Nguồn: http://gioitre.baodatviet.vn/chu-cho-me-trai-bo-an-bo-uong-dung-ra-cong-hong-shipper-den-noi-con-sen-sap-pha-san-vi-phai-mua-hang-lien-tuc-2089221.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here