Chú rể nhọ nhất năm: Ngồi xe lăn đi đón dâu gặp ngay đứa bạn “tốt”

0
160

Không chỉ phải đi đón dâu trên chiếc xe lăn do chấn thương ở chân, chú rể nhọ nhất năm còn suýt té ngã lần hai nhờ ơn “bạn tốt”. 

Mới đây, một clip trên Tiktok thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đoạn clip là cảnh đoàn người đi đón dâu trong một đám cưới kèm dòng trạng thái: “Màn đón dâu không bao giờ quên”. Chủ nhân của đoạn clip này được biết chính là cô dâu của đám cưới. Dù mới được đăng tải nhưng video này đã nhận được 4.3 triệu lượt xem.

Điều đặc biệt của đoàn rước dâu này lại đến từ vị trí của chú rể và người bạn của anh. Chú rể do trước ngày cưới bị ngã khiến chân phải bị chấn thương nặng nên buộc phải ngồi xe lăn trong ngày đón dâu. Việc phải ngồi xe lăn đã là đen đủi rồi, nhưng anh chàng này còn nhọ hơn thế nữa.

Chú rể nhọ nhất năm: Ngồi xe lăn đi đón dâu gặp ngay đứa bạn tốt - Ảnh 1
Chú rể ngồi xe lăn đi đón dâu
Chú rể nhọ nhất năm: Ngồi xe lăn đi đón dâu gặp ngay đứa bạn tốt - Ảnh 2
Dù phải ngồi trên xe lăn nhưng anh chàng vẫn tỏ ra rất vui vẻ

Khi được bạn thân đẩy giúp xe lăn, chú rể suýt té ngã lần thứ 2 khi chiếc xe lăn đi vào đoạn đường gập ghềnh. Rất may, mọi người đã phản ứng kịp thời khiến tai nạn được ngăn chặn trước khi quá muộn. Với hai sự xui xẻo gặp phải trong một thời gian ngắn như vậy, anh chàng được dân mạng trao tặng danh hiệu “chú rể nhọ nhất năm”.

Chú rể nhọ nhất năm: Ngồi xe lăn đi đón dâu gặp ngay đứa bạn tốt - Ảnh 3
Tai nạn bất ngờ xảy ra
Chú rể nhọ nhất năm: Ngồi xe lăn đi đón dâu gặp ngay đứa bạn tốt - Ảnh 4
May mắn nhờ sự trợ giúp kịp thời anh chàng đã thoát khỏi vận xui này

Đây chắc có lẽ sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ mà chú rể nói riêng và mọi người tham dự đám cưới sẽ không bao giờ quên.

Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm, an ủi đến chàng trai trong đoạn video. Cũng nhiều người bình luận hài hước trước tình huống “dở khóc dở cười” mà chú rể gặp phải trong đám cưới của mình.

Một số bình luận hài hước của cộng đồng mạng:

Chú rể chào cô dâu long trọng nhất tôi từng thấy

Thanh niên nhọ nhất thế giới đã gãy chân rồi thế mà…

Tui cũng vậy nè. Mà chồng tui không chịu ngồi xe lăn, đòi chống nạng cơ

Chú rể nhọ nhất năm: Ngồi xe lăn đi đón dâu gặp ngay đứa bạn tốt - Ảnh 5
Một số bình luận của cư dân mạng
Chú rể nhọ nhất năm: Ngồi xe lăn đi đón dâu gặp ngay đứa bạn tốt - Ảnh 6
Một vài bình luận hài hước

Nhưng có lẽ ai cũng mong cặp đôi sẽ mãi hạnh phúc, có một đám cưới vui vẻ bên người gia đình, bạn bè, bỏ qua những điều không may trước đó.

Theo Webtintuc

Nguồn: https://webtintuc.com/chu-re-nho-nhat-nam-ngoi-xe-lan-di-don-dau-gap-ngay-dua-ban-tot-479033.html

Mặc áo tù nhân đi nhận xe mới, thanh niên bị dân mạng tiên tri khó đỡ

Mặc áo tù nhân đi nhận bàn giao xe mới, chàng trai này khiến cư dân dân mạng được phen cười nghiêng ngả, thi nhau trổ tài tiên tri “khó đỡ”. 

Mới đây mạng xã hội được phen xôn xao trước buổi lễ bàn giao xe vô cùng đặc biệt bởi khách hàng cao lớn, đẹp trai lại mặc áo tù nhân đi nhận xe mới. Chỉ sau vài phút đăng tải bài đăng nhận về hàng nghìn lượt like và bình luận.

Mặc áo tù nhân đi nhận xe mới, thanh niên bị dân mạng tiên tri khó đỡ - Ảnh 1
Bài chia sẻ thu hút sự quan tâm cửa đông đảo cư dân mạng.

Thông thường trong dịp đặc biệt này, ai cũng muộn diện bộ quần áo tươm tất, chỉn chu nhất để lưu lại ảnh kỷ niệm. Có lẽ vì vậy mà cách ăn mặc của chàng trai này đã vô tình thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.

Mặc áo tù nhân đi nhận xe mới, thanh niên bị dân mạng tiên tri khó đỡ - Ảnh 2
Bức ảnh chàng trai đeo khẩu trang, mặc áo tù nhân đi nhận xe.

Nhiều cư dân mạng bất ngờ nhưng sau đó liền rôm rả “tiên tri” gây cảnh dở khóc dở cười:

– Chắc mua xong đợt này rồi đi luôn. Mặc áo như vậy là điềm rồi anh ơi, thôi nhanh trí thay ngay bộ vest đi anh.

– Vừa ra tù mua tạm cái xe để về nhà nào… Nhìn mặc bộ này mà khí chất ngút ngàn, mạnh dạn đoán anh này là con tổng tài rồi.

Mặc áo tù nhân đi nhận xe mới, thanh niên bị dân mạng tiên tri khó đỡ - Ảnh 3
Thanh niên vẫn đnag mải miết ngắm nhìn chiếc của mình.

– Thần thái quá đại ca, hết hồn tưởng đâu cướp nhưng thiết nghĩ cướp làm gì có thần thái thế này.

– Nhận xe xong lái thẳng ra pháp trường. Anh em nhìn quả áo với đường may tính tế phối màu hài hoà chưa kìa . Diện bộ đồ không hề giả trân tí nào luôn.

– Thầy phán mặc vậy đi nhận xe cho quen, mà thiếu vòng tay bằng thép không gỉ nữa là đủ bộ nhỉ.

Mặc áo tù nhân đi nhận xe mới, thanh niên bị dân mạng tiên tri khó đỡ - Ảnh 4
Nhiều cư dân mạng đã vào tiên tri “khó đỡ” khiên ai nấy dở khóc dở cười.

Trước đó, cư dân mạng cũng xôn xao truyền tay nhau hình ảnh cô gái hóa thân thành hoàng hậu trong buổi lễ bàn giao xe.

Mặc áo tù nhân đi nhận xe mới, thanh niên bị dân mạng tiên tri khó đỡ - Ảnh 5
Lễ nhận xe đặc biệt này được cho là diễn ra tại TP Thái Nguyên

Không gian bàn giao xe được trang trí vô cùng lộng lẫy, màu vàng ánh kim được chọn là gam màu chủ đạo để phù hợp với chiếc xe của nhân vật chính. Ngoài ra còn có bóng bay được chủ showroom đích thân chuẩn bị cho buổi lễ.

Có thể thấy, nữ khách hàng ăn vận rất đặc biệt khi hóa trang thành hoàng hậu để đi nhận xe, ngay cả người nhà đi cùng cô cũng diện trang phục rất cầu kỳ, ấn tượng.

Mặc áo tù nhân đi nhận xe mới, thanh niên bị dân mạng tiên tri khó đỡ - Ảnh 6
Gia đình cô gái cũng có mặt tại buổi lễ bàn giao xe để chụp hình kỷ niệm
Mặc áo tù nhân đi nhận xe mới, thanh niên bị dân mạng tiên tri khó đỡ - Ảnh 7
Chắc chắn chủ showroom và các nhân viên tại đây sẽ khó quên được ngày gao xe ấn tượng này
Mặc áo tù nhân đi nhận xe mới, thanh niên bị dân mạng tiên tri khó đỡ - Ảnh 8

Loạt ảnh ngày lễ bàn giao xe sau khi được đăng tải đã khiến cư dân mạng được phen bàn luận sôi nổi.

Tổng Hợp

Theo Webtintuc

Nguồn: https://webtintuc.com/mac-ao-tu-nhan-di-nhan-xe-moi-thanh-nien-bi-dan-mang-tien-tri-kho-do-478834.html

Chuyện ấm lòng giữa Sài Gòn: Bác sĩ bán vé số giúp cụ bà 𝕟𝕙ồ𝕚 𝕞á𝕦 𝕔ơ 𝕥𝕚𝕞, tranh thủ “giờ vàng” cứu sống bệnh nhân


Một cụ bà đang lúc bán vé số ngoài đường thì lên cơn đau tim, hôn mê, nguy cơ tử vong cao, gia đình lại quá nghèo khi chỉ còn mỗi người chồng bệnh tật. Bỏ qua thủ tục, các bác sĩ BV TP. Thủ Đức đã nhanh chóng cấp cứu cho bà, vừa vận động mọi người mua giúp 150 tờ vé số.

3h sáng 11/3, bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (61 tuổi, hay còn gọi là bà Sáu vé số) được chồng đưa đến BV TP. Thủ Đức cấp cứu vì đau ngực, khó thở không chịu nổi. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim độ ba, thở máy không xâm lấn, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong trong đêm.

Chống gậy đến Khoa Hồi sức tim mạch để gặp bác sĩ, chồng cụ bà (82 tuổi, quê Trà Vinh) buồn bã cho biết 2 ông bà đang thuê trọ tại TP. Thủ Đức để sinh sống, trước đây ông làm phụ hồ, nhưng 7 năm nay do sức khỏe yếu, ông ở nhà, mọi chi tiêu đều nhờ vào những tờ vé số bán được của bà Sáu.

Chuyện ấm lòng giữa Sài Gòn: Bác sĩ bán vé số giúp cụ bà nhồi máu cơ tim, tranh thủ giờ vàng cứu sống bệnh nhân - Ảnh 1.
Dáng người gầy yếu, khắc khổ của cụ ông khi đưa vợ đến nhập viện

“Giờ mà bà ấy nằm xuống đây thì tui không biết tính sao. Trăm bề nhờ bác sĩ ráng cứu lấy vợ tôi”, cụ ông nói với các bác sĩ, buồn bã nhìn về phía người vợ đang điều trị.

Theo bác sĩ Lê Duy Lạc, Phó Trưởng khoa Hồi sức tim mạch cho biết, tình trạng của bà Sáu rất nguy kịch, muốn cứu bà cần ít nhất khoảng hơn 10 triệu (ngoài số tiền bảo hiểm y tế sẽ chi trả) để nong tim khẩn cấp, ông cụ rơm rớm, nói trong bất lực rằng mình không có tiền.

“Mỗi ngày bả đi bán hơn 100 tờ vé số, kiếm hơn 100 ngàn để lo thuốc men, ăn uống cho 2 người. Sáng nay, bả vừa đi lấy 150 tờ vé từ đại lý về, chưa kịp đi bán thì ngã quỵ. Giờ đại lý không cho trả lại, tôi đưa bả vào đây, tài sản của 2 vợ chồng chỉ là tập vé số này, mong bác sĩ cứu lấy vợ tôi”, bác sĩ Lê Duy Lạc kể lại lời của ông cụ.

Chuyện ấm lòng giữa Sài Gòn: Bác sĩ bán vé số giúp cụ bà nhồi máu cơ tim, tranh thủ giờ vàng cứu sống bệnh nhân - Ảnh 2.
Để chữa trị dứt điểm bệnh tật, bà Sáu cần phải đặt thêm hai stent nữa nhưng chi phí vượt khả năng chi trả của gia đình

Trước hoàn cảnh quá khó khăn của đôi vợ chồng già, bác sĩ Lạc đã bỏ tiền túi mua lại tất cả vé số cho ông cụ. Anh cho biết lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là cứ mua, để ông giảm bớt gánh nặng tâm lý trước và có ngay một số tiền nhỏ phòng trường hợp cần.

Đồng thời, trong lúc ông cụ về nhà trọ lấy vé số, bác sĩ Lạc vừa tiếp tục hồi sức, vừa chụp hình tóm tắt bệnh lý, hoàn cảnh bệnh nhân gửi tới Phòng Công tác xã hội, BV TP. Thủ Đức, để tìm cách giúp.

Đến 5h sáng, phòng Công tác phản hồi đã có nhà hảo tâm hứa hỗ trợ chi phí cho ca mổ. Ê-kíp can thiệp mạch vành khởi động, tranh thủ “giờ vàng” cứu bệnh nhân. Bà Sáu được khẩn trương chụp mạch vành DSA, kết quả cho thấy bị nghẽn hoàn toàn một mạch vành, các mạch máu còn lại cũng hẹp nặng. Sau 20 phút, kíp can thiệp đặt thành công một stent thông lại mạch máu cho bệnh nhân. Sau một ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, khỏe, ngồi được và không phải thở oxy. Bác sĩ Lạc cho biết bệnh nhân được can thiệp động mạch vành hiệu quả, cứu sống lúc nguy cấp, hậu phẫu sẽ được dùng thuốc điều trị nội mạch.

Khi ông cụ mang tập vé số tới bệnh viện trao cho bác sĩ Lạc, cũng là khi trái tim bà Sáu được tái tưới máu, đập đều trong lồng ngực. Một số điều dưỡng, bác sĩ trong khoa Hồi sức tim mạch đã mua khoảng 20 tờ vé số cho ông cụ. Một bệnh nhân đang nằm giường kế bên chứng kiến câu chuyện đã mua 30 tờ, song “nhờ bác sĩ cho nợ” vì nằm viện không mang theo tiền, hứa hôm nào tái khám nhất định sẽ trả.

Còn hơn 100 tờ vé số, bác sĩ Lạc đăng lên nhóm liên lạc nội bộ bệnh viện “rao bán”. Chỉ sau vài chục phút, toàn bộ vé số không những bán hết mà còn dư 500.000 đồng. Số tiền dư được giao ngay cho ông cụ.

Chuyện ấm lòng giữa Sài Gòn: Bác sĩ bán vé số giúp cụ bà nhồi máu cơ tim, tranh thủ giờ vàng cứu sống bệnh nhân - Ảnh 3.
Để chữa trị dứt điểm bệnh tật, bà Sáu cần phải đặt thêm hai stent nữa nhưng chi phí vượt khả năng chi trả của gia đình

Ngày 15/3, bà Sáu xuất viện khỏe mạnh, ngoài số tiền bảo hiểm y tế chi trả, chi phí còn lại do BV TP. Thủ Đức miễn giảm và các nhà hảo tâm hỗ trợ. Một bác sĩ khoa Sản đã kêu gọi quyên góp và trao cho ông bà 9,2 triệu đồng. Số tiền này, ông bà Sáu dự định trang trải chi phí sinh họat, nhà trọ và thuốc men trong những ngày dưỡng bệnh, chưa đi bán vé số trở lại.

Trao đổi với chúng tôi, BV TP. Thủ Đức cho biết mặc dù bà Sáu đã xuất viện, trái tim bà vẫn còn hai mạch máu hẹp nặng, nguy cơ tái nhồi máu cơ tim vẫn còn. Do đó, để sửa chữa hoàn toàn các mạch hẹp, bà còn cần đặt thêm hai stent nữa. Chi phí cho hai ca can thiệp này khá lớn, gia đình bệnh nhân không có khả năng chi trả.

Vì vậy, Phòng Công tác xã hội BV TP. Thủ Đức mong rằng quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm có thể quan tâm hỗ trợ giúp đỡ chi phí điều trị tái khám cho bà Sáu.

Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại của BV TP. Thủ Đức: 0962534646.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0381000519413.

Chủ tài khoản: Bệnh viện quận Thủ Đức, khi chuyển khoản ghi rõ: “Hỗ trợ bà Sáu vé số”.

Xin chân thành cảm ơn!

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/chuyen-am-long-giua-sai-gon-bac-si-ban-ve-so-giup-cu-ba-nhoi-mau-co-tim-tranh-thu-gio-vang-cuu-song-benh-nhan-161211603153837995.htm

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here