Cô gái làm dâu nhà giàu ở Nhật, mẹ chồng tâm lý cho ở riêng, tổ ấm 2 tầng rộng thênh thang

0
141

Mang bầu bé gái đầu lòng, chị Quyên được mẹ chồng 68 tuổi chăm lo chu đáo từ lúc ở cữ tới khi em bé cứng cáp.

Mẹ chồng Nhật thương con dâu như con đẻ

Cách đây 6 năm, Đinh Thị Quyên (25 tuổi, Hải Dương) là du học sinh ở Nhật Bản. Nhờ sự giới thiệu của một người chị cùng phòng, Quyên đăng ký làm thêm ở một nhà hàng. Ban đầu 9X Hải Dương không nghĩ sẽ lấy chồng Nhật hay tính xa xôi hơn đến chuyện định cư lại xứ mặt trời mọc.

Nhưng duyên phận đã se duyên cho Quyên và ông xã ngoại quốc khi cả 2 tình cờ gặp nhau tại nhà hàng nơi cô làm. 2 năm sau đó, cặp đôi dành thời gian tìm hiểu trước khi xác định bước vào mối quan hệ hôn nhân nghiêm túc.

Tổ ấm của chị Đinh Thị Quyên 

Khi quyết định tiến tới với người chồng hiện tại, Quyên chưa về ra mắt chính thức lần nào. Cô vẫn nhớ hôm đầu tiên gặp mẹ chồng người Nhật Bản: “Hôm đó 2 vợ chồng đi xem nhà trước khi kết hôn. Chồng gọi mình đến mà không biết có gọi mẹ đến cùng luôn. 

Khi đến thấy mẹ chồng đứng cách xa xa, cứ nhìn chồng rồi quay ra nhìn cháu. Lúc đó nghĩ không biết bà ấy là ai nhỉ. Mãi sau đến gần chồng mới giới thiệu, mình khá bất ngờ vì chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Tiếng Nhật lại chưa thông thạo nên không biết nói chuyện ra sao nữa”.

Nhưng trái với sự lo lắng, bà Uchida Kazue (68 tuổi) lại vô cùng niềm nở với cô gái Việt Nam. Bà nhận xét Quyên trẻ trung, dễ thương, đoán chắc đây sẽ là nàng dâu chu đáo, biết vun vén gia đình.

Cô gái làm dâu nhà giàu ở Nhật, mẹ chồng tâm lý cho ở riêng, tổ ấm 2 tầng rộng thênh thang - Ảnh 2.

Bà Kazue thân thiết với cô con dâu Việt.

Bà Kazue cũng đã từng về Việt Nam 3 lần, bà nhớ nhất 2 lần đầu tiên tới Đà Nẵng du lịch và có ấn tượng đẹp về vùng đất biển xanh cát trắng. Lần thứ 3 là năm 2019, bà Kazue qua dự đám cưới hai vợ chồng ở quê nhà Hải Dương.

Mẹ chồng người Nhật bất ngờ với không khí vui vẻ, đông đúc trong ngày trọng đại. Đây là điểm khác hoàn toàn với phong tục Nhật Bản bởi đám cưới chỉ mời họ hàng thân thiết, quy mô nhỏ.

“Mẹ khá bất ngờ khi thấy đám cưới có nhiều người. Mình có tổ chức thêm đám cưới ở Nhật nhưng chủ yếu chỉ có họ hàng, gia đình hai bên tham dự thôi”, Quyên cho hay.

Ở nhà 2 tầng, du lịch 4-5 lần/năm

Quyên tâm sự, chị và mẹ chồng rất hợp tính, nhất là trong khoản ăn uống, du lịch. Dù không ai bàn trước sẽ ăn gì nhưng đến khi thanh toán, chị Quyên và mẹ chồng lại lựa toàn những thực phẩm giống y hệt nhau. Bà Kazue cũng rất dễ tính, thích các đồ ăn Việt Nam do con dâu làm, nhất là món xôi lạc.

Rảnh rỗi, hai mẹ con lại rủ nhau đi du lịch 4 -5 lần/năm. Chuyến đi riêng gắn kết tình cảm nàng dâu Nhật và mẹ chồng với vô số kỷ niệm.

Chị Quyên và mẹ chồng hợp gu nhiều sở thích.

Sau khi kết hôn được 1 năm, cặp đôi đón tin vui đầu tiên khi chị Quyên mang bầu bé gái. Giai đoạn thai kỳ của Quyên không gặp nhiều khó khăn và được mẹ chồng chăm tận tình. Bà Kazue ở cách nhà 2 vợ chồng 50km nhưng ngày nào bà cũng bắt tàu lên, chăm sóc con dâu bầu bí.

“Hôm mình sinh, chồng mình đi làm muộn chưa về, chỉ có mình ở nhà thôi. Mẹ lo lắng gọi taxi, gọi bệnh viện, khăn gói 2 mẹ con đi. Trước khi vào phòng đẻ, mẹ dặn dò rất nhiều.

Những ngày sau đó chăm em bé, ngày nào mẹ cũng nhắn tin hỏi thăm, hôm nay thế nào, có ăn được gì không, cơ thể còn đau không… Mẹ rất biết cách quan tâm!”, chị Quyên cảm động nhớ lại.

9X được mẹ chồng chăm sóc, quan tâm lúc bầu bì

Con chị Quyên hiện giờ đã được hơn 1 tuổi. Do là con đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm nên chị Quyên phải nhờ đến mẹ chồng rất nhiều. Từ cách dạy ăn, cho con tắm ra sao… bà Kazue đều nhỏ nhẹ hướng dẫn cho con dâu.

“Mình cảm giác mẹ chồng như mẹ ruột của mình luôn vậy. Từ vấn đề ăn uống hàng ngày, lúc 2 vợ chồng đi làm, mẹ vẫn qua nhà nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn giúp. Hay đi du lịch mẹ cũng chuẩn bị đồ cho hết, mua vé tàu từ A đến Z. Mẹ cũng hay dẫn mình đi gặp bạn bè của mẹ, một mình mình trẻ nhất trong hội.

Đợt sinh bé đúng đợt dịch Covid-19, mẹ đẻ mình không qua được nên mẹ chồng qua chăm. Bà chuẩn bị đồ và đưa vào viện, về nhà bà cũng chuẩn bị chỗ cho 2 mẹ con, kiêng cữ cho mình suốt 1 tháng”, chị Quyên nói.

Hiện nàng dâu Việt đang sống cùng chồng trong ngôi nhà 2 tầng khang trang ở Saitama, cách Tokyo chỉ 15 phút đi tàu điện. Ngôi nhà rộng rãi, tầng 2 có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 phòng “tatami” để cho em bé có không gian chơi riêng.

Cô gái làm dâu nhà giàu ở Nhật, mẹ chồng tâm lý cho ở riêng, tổ ấm 2 tầng rộng thênh thang - Ảnh 5.

Ngôi nhà khang trang ở Nhật của đôi vợ chồng

Đến nay đã 3 năm làm dâu xứ người, tổ ấm của chị Quyên luôn vui vẻ, tràn ngập tiếng cười bởi sự xuất hiện của cô con gái nhỏ. Không chỉ vậy, mẹ chồng vẫn chăm sóc chị như những ngày đầu, nấu thức ăn mang sang nhà cho chị. Điều đó khiến 9X Hải Dương xúc động vì được yêu thương dù làm dâu xa xứ.

Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu

Theo Trí thức trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/co-gai-lam-dau-nha-giau-o-nhat-me-chong-tam-ly-cho-o-rieng-to-am-2-tang-rong-thenh-thang-82022156163449178.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here