CĐM xót xa cho bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu: “Đã không có phép màu nào xảy ra, vĩnh biệt thiên thần nhỏ!”

0
1694

“Đã không có phép màu nào xảy ra, vĩnh biệt thiên thần nhỏ!”, rất nhiều lời nhắn gửi xúc động được gửi đến bé A.

Tối 12/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bé gái Đ.N.A., 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu đã tử vong hồi 19h15 cùng ngày. Nguyên nhân tử vong được xác định tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi.

“Ngay khi nhập viện, bé gái bị tổn thương não quá nặng. Sau 2 tháng điều trị, không có thời điểm nào cháu cử động tay chân hay tiến triển”, vị đại diện thông tin.

CĐM xót xa cho bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu: “Đã không có phép màu nào xảy ra, vĩnh biệt thiên thần nhỏ!” - Ảnh 1.

Bé gái Đ.N.A., 3 tuổi

Hiện, gia đình bé gái đang có mặt tại bệnh viện để tiếp nhận thi thể, đưa về địa phương lo hậu sự.

Thông tin bé A. không thể qua khỏi khiến cộng đồng mạng vô cùng xót xa. Trên các diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đồng loạt gửi lời nhắn xúc động đến ‘thiên thần bé nhỏ’.

CĐM xót xa cho bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu: “Đã không có phép màu nào xảy ra, vĩnh biệt thiên thần nhỏ!” - Ảnh 2.
CĐM xót xa cho bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu: “Đã không có phép màu nào xảy ra, vĩnh biệt thiên thần nhỏ!” - Ảnh 2.
CĐM xót xa cho bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu: “Đã không có phép màu nào xảy ra, vĩnh biệt thiên thần nhỏ!” - Ảnh 2.

Một số bình luận của cộng đồng mạng

“Đã không có phép màu nào xảy ra, thương con quá! Mong thiên thần nhỏ yên nghỉ”.

“Thương con, mong kiếp sau con được vào 1 gia đình đầy đủ yêu thương và hạnh phúc”.

“Đau lòng quá, luôn mong có phép màu đến với con nhưng không có, mong con an nghỉ, kiếp sau con sẽ sinh ra trong gia đình. Ngủ ngoan con nhé!”.

“Mọi đau khổ đã qua. Con không còn phải chịu sự đau đớn về tinh thần và thể xác nữa. Đến thế giới bên kia con sẽ được hạnh phúc và bình an!”, một số bình luận của cộng đồng mạng.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Tin buồn: Bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu đã qua đời

Bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu đã qua đời hồi 19h15 ngày 12/3. Nguyên nhân được xác định tổn thương não quá nặng.

Trao đổi với chúng tôi tối 12/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu đã tử vong hồi 19h15 cùng ngày. Nguyên nhân tử vong được xác định tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi.

“Ngay khi nhập viện, bé gái bị tổn thương não quá nặng. Sau 2 tháng điều trị, không có thời điểm nào cháu cử động tay chân hay tiến triển”, vị đại diện thông tin.

Hiện, gia đình bé gái đang có mặt tại bệnh viện để tiếp nhận thi thể, đưa về địa phương lo hậu sự.

Ông Đỗ Hữu Chức, ông nội cháu bé nói dù gia đình mong muốn bác sĩ lấy kim trong đầu cháu ra nhưng không kịp. Gia đình cùng luật sư và công an đang làm việc với phía bệnh viện để tiến hành các thủ tục giám định pháp y.

Tin buồn: Bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu đã tử vong - Ảnh 1.

Bé gái Đ.N.A., 3 tuổi, tử vong tối 12/3 sau 2 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Tin buồn: Bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu đã tử vong - Ảnh 2.

Nguyễn Trung Huyên tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, chiều tối 17/1, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A., 3 tuổi, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Bé A. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sau khi chụp chiếu phát hiện 9 đinh trong sọ não.

Ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, thợ mộc, là nhân tình của mẹ bé A. Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận đã đóng đinh vào đầu bé gái. Những lần trước bé nhập viện do ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, nuốt đinh, đau tai đều do Huyên gây ra.

Người nhà cho biết, anh Đỗ Hữu Chung và chị Nguyễn Thị L. (mẹ bé A.) đã lập gia đình hơn 10 năm nay. Hai vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu, mà do mai mối. Do anh Chung không được nhanh nhẹn nên chị L. cáng đáng trụ cột gia đình. Cả hai sinh được 3 người con.

Tháng 2/2021, L. bỏ đi, để các con lại cho ông bà nuôi. Ba tháng sau, L. quay về đón con, hai người li hôn. Hai bé lớn về ở với ông bà nội tại xã Canh Nậu, bé út Đ.N.A. sống với mẹ.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Siêu xe 200 tỷ của đại gia Hải Dương gặp sự cố giữa đường, phải gọi cứu hộ: Chuyện gì đây?

Đoạn clip ghi lại tình huống gặp trục trặc của chiếc siêu xe khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Thông tin chiếc siêu xe Koenigsegg Regera 200 tỷ của hãng xe Thụy Điển “về tay” đại gia gốc Hải Dương vào dịp đầu tháng 3 vừa qua khiến mạng xã hội dậy sóng. Đây được xem là chiếc xe đắt đỏ nhất tại Việt Nam, vượt qua cả chiếc Pagani Huayra của đại gia Minh “nhựa”. 

Trên mạng xã hội, rất đông người dùng chia sẻ hàng trăm video khác nhau quay lại khoảnh khắc chiếc siêu xe lăn bánh trong vài ngày diễu hành tại Đà Nẵng. Trong đó, chỉ có một video duy nhất được quay lại từ buồng lái xe Koenigsegg Regera do người bạn trong hội chơi xe của đại gia Hoàng Kim Khánh chia sẻ. 

Tuy nhiên vừa mở đầu đoạn clip, người bạn này đã thông báo chiếc siêu xe của vị đại gia không thể… mở được cửa do trục trặc kỹ thuật. Rất đông người tò mò đứng vây quanh siêu xe đang được đội cứu hộ hạ xuống. Phía bên cạnh, chủ nhân chiếc xe ngồi gãi đầu bối rối vì gặp sự cố bất ngờ. 

Siêu xe 200 tỷ của đại gia Hải Dương gặp sự cố giữa đường, phải gọi cứu hộ: Chuyện gì đây? - Ảnh 1.

Chiếc siêu xe gặp sự cố không mở được cửa (Ảnh cắt từ clip)

Theo như anh L.T, người bạn của vị đại gia này cho biết, ông Hoàng Kim Khánh có gọi cho đội kỹ thuật ở Koenigsegg Mỹ, thậm chí gọi cả cả nhân viên đến từ nhà máy ở Thụy Điển nhưng không tài nào cửa xe mở được. Đến khi những người bạn Việt tự mày mò, chiếc Regera lại có thể vận hành bình thường.

“Gọi đưa Thụy Điển mở không được, Mỹ không được, Việt Nam tự mò lại mở được”, anh L.T nói trong đoạn clip. 

Chiếc siêu xe thu hút sự chú ý khi đang sửa bên đường (Ảnh cắt từ clip)

Sau gần 24 tiếng chờ đợi sửa chữa thành công, ông Hoàng Kim Khánh và người bạn tỏ ra rất phấn khích và nhanh chóng ngồi vào khoang lái, tiến thẳng ra phố. Vị đại gia liên tục “đạp ga” khá nhiệt tình khiến người ngồi bên ghế phụ liên tục kêu giảm tốc. Khi được hỏi cảm nghĩ chạy siêu phẩm 200 tỷ trên đường phố Việt Nam, ông Hoàng Kim Khánh cũng gật đầu thừa nhận rằng “rất khó để bình tĩnh”. 

Siêu xe 200 tỷ của đại gia Hải Dương gặp sự cố giữa đường, phải gọi cứu hộ: Chuyện gì đây? - Ảnh 3.

Góc quay từ buồng lái của siêu phẩm 200 tỷ

Siêu xe 200 tỷ của đại gia Hải Dương gặp sự cố giữa đường, phải gọi cứu hộ: Chuyện gì đây? - Ảnh 4.

Chiếc xe trở thành tâm điểm chú ý tại Đà Nẵng (Ảnh cắt từ clip)

Được biết siêu xe triệu đô Koenigsegg Regera của đại gia Hải Dương có thể đạt vận tốc tối đa 400km/h. 

Mẫu siêu xe đến từ Thụy Điển sản xuất chỉ 80 chiếc toàn thế giới. Theo nhiều nguồn tin, chiếc Koenigsegg Regera nói trên đưa về từ một showroom tại Mỹ với mức giá được tiết lộ là 5,5 triệu USD, sau đó được mang qua Campuchia để đăng ký biển số tùy chọn. 

Siêu xe 200 tỷ của đại gia Hải Dương gặp sự cố giữa đường, phải gọi cứu hộ: Chuyện gì đây? - Ảnh 5.

Đại gia Hoàng Kim Khánh và vợ

Theo Pháp luật và Bạn đọc

https://phapluat.suckhoedoisong.vn/sieu-xe-200-ty-cua-dai-gia-hai-duong-gap-su-co-giua-duong-phai-goi-cuu-ho-chuyen-gi-day-162221203120011606.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here