Đột kích sổ đầu bài của các lớp, cười vỡ bụng với 1001 lý do khiến học trò phải ‘ngồi sổ’

0
178

Thầy cô giáo đã phải ‘nâng cấp level nghiêm khắc’ lên một tầm cao mới mới có thể trị được ‘đám quỷ sứ’ lớp mình. Hãy nhìn vào sổ đầu bài các lớp và bạn sẽ hiểu sự tình như thế nào…

Sổ đầu bài có lẽ là cụm từ đáng sợ nhất với rất nhiều người thuở còn đi học. Xưa kia, những lý do khiến bạn bị thầy cô vinh danh trong sổ đầu bài sẽ loanh quanh trong những lỗi như ‘không học bài, không làm bài, trốn học, cúp tiết, nói chuyện riêng trong giờ’,… v.v.

Tuy nhiên ngày nay, thấu hiểu đám ‘nhất quỷ nhì ma’ đã đạt tới cảnh giới nghịch ngợm thượng thừa nên thầy cô cũng phải ‘nâng cấp level nghiêm khắc’ lên một tầm cao mới, quyết không bỏ lọt bất cứ màn quậy phá nào khi tiết học đang diễn ra. Vì lý do đó, tần suất học trò nhà mình phải ngồi sổ bắt đầu tăng lên với những lời phê vô cùng phong phú, đôi khi hài hước đến không ngờ.

Cái tội gọi giáo viên bằng 'baby' là phải phạt ngay.
Cái tội gọi giáo viên bằng ‘baby’ là phải phạt ngay.
'An nặn mụn trứng cá cho Vũ'
‘An nặn mụn trứng cá cho Vũ’
Sao giờ ra chơi không hát mà cứ phải hát trong giờ học? Phải chăng đó là lúc dễ được lắng nghe nhất?
Sao giờ ra chơi không hát mà cứ phải hát trong giờ học? Phải chăng đó là lúc dễ được lắng nghe nhất?
Đây là giờ học, không phải giờ đòi ăn nha Kiện...
Đây là giờ học, không phải giờ đòi ăn nha Kiện…

Muốn biết ngày nay, học trò đã ‘đưa mình vào sổ’ bằng cách nào thì phải đột nhập ngay vào loạt sổ đầu bài dưới đây. Đảm bảo khi lướt qua những quyển sổ này, bạn sẽ không thể ngừng cười vì những lý do được thầy cô đưa vào, đọc thì rất hợp lý nhưng chẳng hiểu sao lại hài hước đến như vậy.

Nhìn đó thì mới hiểu học trò nghịch thế nào. Nào là trang điểm, hát trong lớp, trộm dép có tổ chức, nặn mụn cho nhau đến viết thư tình, gọi giáo viên là… ‘Ok baby’.

Đột kích sổ đầu bài của các lớp, cười vỡ bụng với 1001 lý do khiến học trò phải 'ngồi sổ' 4
Đột kích sổ đầu bài của các lớp, cười vỡ bụng với 1001 lý do khiến học trò phải 'ngồi sổ' 5
Hát cục sì lầu ông bê lắp trong giờ là hỏng rồi...
Hát cục sì lầu ông bê lắp trong giờ là hỏng rồi…
Đột kích sổ đầu bài của các lớp, cười vỡ bụng với 1001 lý do khiến học trò phải 'ngồi sổ' 7

Hồi cấp 2, mấy đứa lớp mình nghịch đèn laze trong giờ, cô không biết ai nghịch nên đã phê vào sổ đầu bài: Có ánh đèn sáng chiếu rọi xuống chân bàn‘ – Bạn T.H kể lại.

Có bận sổ đầu bài của lớp mình ghi như này: ‘Hưng với Khang xung phong trả bài hóa, Hưng 3 Khang 2. Hưng, Khang không thuộc bài’. Có bữa thì: ‘Hào ngồi dưới cười, Hưng và Khang bị gọi lên bảng, Hào không thuộc bài’. Chưa hết nha, có lúc lại: ‘Cô kể chuyện, Hưng, Khang, Hào cười rồi kể lại với cô. Hưng, Hào, Khang đùa zỡn trong lớp’. Trời ơi đúng là 3 người bạn cùng tiến, đọc mà cười xỉu’ – Bạn Y.N hài hước kể.

Nếu bị ghi vào sổ, bạn sẽ phải đối mặt với sự khiển trách của giáo viên chủ nhiệm, viết bản kiểm điểm, hạ bậc hạnh kiểm hay thậm chí là mời phụ huynh đến. Đáng sợ như thế nhưng nếu để quay trở lại ngày xưa, bạn có muốn được thêm nhiều lần nghịch ngợm với bạn bè như vậy nữa không?

Ủa, đang học tại sao đi trộm dép vậy...
Ủa, đang học tại sao đi trộm dép vậy…
Một câu chuyện buồn...
Một câu chuyện buồn…
Mùa săn sales len vào từng lớp học...
Mùa săn sales len vào từng lớp học…
Đột kích sổ đầu bài của các lớp, cười vỡ bụng với 1001 lý do khiến học trò phải 'ngồi sổ' 11

Ảnh: Tổng hợp

Nguồn: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/dot-kich-so-dau-bai-cua-cac-lop-cuoi-vo-bung-voi-1001-ly-do-khien-hoc-tro-phai-ngoi-so.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here