Hương Giang xin lỗi vì nhận là cháu ruột Phi Nhung để đi hát kiếm tiền

0
150

“Từ đó, tôi kiếm được rất nhiều tiền và trang trải được nhiều sự khó khăn trong cuộc sống. Rõ ràng, việc nhận là cháu chị Phi Nhung đã giúp tôi đổi đời” – Hương Giang nói.

Tại phần tiếp theo chương trình Bài hát đầu tiên tuần này, ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ về niềm đam mê ca hát, sống ch.ết với nghề của mình. Theo Phi Nhung, cô sẵn sàng ch.ết trên sân khấu vì nghề hát đã nuôi sống cô và các em, các con. Cô nói:

“Tôi coi nghề hát là cuộc sống, hơi thở của tôi. Nếu một ngày nào đó, tôi đi hát mà ch.ết trên sân khấu, thì tôi cũng vui lòng. Nghề hát này đã nuôi sống tôi, nên tôi sẵn sàng sống ch.ết vì nó. Nếu không có nghề này, không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao, như thế nào.

Hương Giang xin lỗi vì nhận là cháu ruột Phi Nhung để đi hát kiếm tiền - Ảnh 1.

Nhờ nghề này, tôi nuôi được bản thân, các em và con gái tôi. Không những vậy, tôi còn có tiền để giúp đỡ mọi người. Vì vậy, dù 50 tuổi hay 60 tuổi tôi vẫn sẽ hát đầy nhiệt huyết, không bao giờ lơ là sân khấu. Nếu khán giả còn thương, tôi vẫn sẽ hát mãi, hát đến ch.ết thì thôi”.

Hương Giang nghe Phi Nhung nói vậy liền tiết lộ một câu chuyện bí mật chưa từng kể. Cô chia sẻ:

“Chị Phi Nhung không chỉ nuôi các con, các em mà còn nuôi được rất nhiều thứ. Có một chuyện mà đến hôm nay tôi mới kể cho mọi người biết. Ngày xưa, trước khi nổi tiếng tôi vẫn đi hát hội chợ và được gặp chị Phi Nhung rất nhiều.

Lúc đó, chị Phi Nhung hát ở rất nhiều tụ điểm âm nhạc, hội chợ và luôn được xếp hát cuối. Tôi phải đi hát lót cho chị Phi Nhung nên chị không biết tôi.

Tôi đi hát mãi như thế cũng không kiếm được tiền. Bầu show quý tôi nên mới tư vấn rằng cái mặt tôi nhìn nghiêng rất giống chị Phi Nhung nên phải đổi tên thành Jennifer, một cái tên đậm chất hải ngoại.

Hương Giang xin lỗi vì nhận là cháu ruột Phi Nhung để đi hát kiếm tiền - Ảnh 3.

Lên sân khấu, tôi phải tự nhận mình là cháu ruột của chị Phi Nhung ở bên Mỹ về thì người ta mới nghe tôi. Thế là cứ hễ cầm mic lên sân khấu, tôi lại tự giới thiệu: “Jennifer chào mọi người, Jennifer là cháu ruột của chị Phi Nhung”.

Nhưng cũng chính vì thế nên cứ hôm nào đi diễn tôi lại phải hỏi xem hát cuối buổi diễn hôm đó là ai. Tôi rất sợ hát cuối buổi diễn là chị Phi Nhung vì như thế thì tôi sẽ bị lộ.

Cứ hôm nào biết hát cuối là Khắc Việt, Bảo Thy hay một ca sĩ nào khác, tôi sẽ rất mạnh dạn nói với khán giả rằng: “Hôm nay cô Phi Nhung đang chạy show ở tụ điểm khác, tôi là cháu của cô nên sẽ thay mặt cô hát tại đây”.

Còn hôm nào có chị Phi Nhung hát cuối, tôi sẽ không dám nói vậy hoặc tìm cách hát ở đầu, nói xong chạy mất.

Hương Giang xin lỗi vì nhận là cháu ruột Phi Nhung để đi hát kiếm tiền - Ảnh 4.

Nhưng thực sự, cái danh xưng cháu ruột ca sĩ Phi Nhung làm tôi có nhiều show hơn rất nhiều, khán giả cũng yêu thích tôi hơn. Họ còn bảo: “Thôi đúng rồi, cái mặt giống Tây thế này là cháu của chị Phi Nhung chắc chắn luôn”.

Từ đó, tôi kiếm được rất nhiều tiền và trang trải được nhiều sự khó khăn trong cuộc sống. Rõ ràng, việc nhận là cháu chị Phi Nhung đã giúp tôi đổi đời. Vậy nên tôi nghĩ, chị Phi Nhung đã giúp được rất nhiều người trong xã hội này”.

Không những vậy, Hương Giang còn gửi lời xin lỗi đến Phi Nhung. Cô nói: “Ngày hôm nay gặp được chị Phi Nhung, tôi muốn xin lỗi chị vì khi ấy đã nhận là cháu ruột chị. Tôi cảm ơn chị Phi Nhung rất nhiều”.

Về phía mình, Phi Nhung tỏ ra vô cùng bất ngờ. Cô thốt lên: “Tôi không hề biết chuyện này. Hồi đó tôi gặp Hương Giang nhưng cô ấy không hề nói cho tôi chuyện đó”.

Nguồn: Theo https://soha.vn/huong-giang-xin-loi-vi-nhan-la-chau-ruot-phi-nhung-de-di-hat-kiem-tien-20201213183810029.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here