Khoảng khắc xúc động mạnh: Chồng quỳ xuống ôm hôn bụng bầu, nói lời tạm biệt vợ con trước chuyến bay nhân đạo về nước

0
237

Không thể cùng vợ trở về quê nhà, chàng trai xứ Nghệ bồi hồi hôn bụng vợ bầu tại sân bay trước khi chị về nước.

Tình hình dịch bệnh khéo dài và phức tạp khiến việc trở về quê hương của nhiều người lao động Việt Nam ở nước ngoài bị gián đoạn, nhiều gia đình không thể đoàn tụ, nhiều người vì sự an toàn đành tạm chia xa, đưa vợ con về nước.

Xem thêm: Nghẹn ngào khoảnh khắc người mẹ tạm biệt con gái nhỏ đi xuất khẩu lao động, em bé òa khóc không muốn rời xa

Mới đây, một khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội gây xúc động mạnh: người chồng ôm hôn vợ bầu ở sân bay, trước khi chị về nước trong chuyến bay nhân đạo. Được biết, đây là vợ chồng anh chị Hữu Thảo – Phương Collin, quê tại Nghệ An.

Anh chị sinh sống và làm việc tại Đài Loan, hiện chuyến bay thương mại giữa Việt Nam và Đài Loan vẫn chưa mở cửa trở lại, nên khi có chuyến bay nhân đạo từ Đài Loan về Việt Nam dành riêng cho những phụ nữ mang thai, anh Hữu Thảo đã để chị về nước để đảm bảo an toàn, mặc dù rất nhớ và thương vợ con.

Anh Hữu Thảo ôm hôn vợ con trước ngày chị về nước
Anh Hữu Thảo ôm hôn vợ con trước ngày chị về nước

Xem thêm: Ba người phụ nữ lớn tuổi ‘phượt’ 60km bằng xe đạp để tận mắt ngắm cầu Cửa Hội nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Ngày 25/3 vừa qua, khi chị lên đường về nước, tại sân bay, anh đã quỳ xuống hôn bụng vợ cùng lời nhắn: ‘Yêu hai mẹ con nhiều lắm’.

Biết vợ đã về nước an toàn, chàng trai xứ Nghệ nhắn nhủ: ‘Chúc 2 mẹ con bình an, mạnh khỏe hoàn thành tốt thời gian cách ly… Bố nhớ và yêu 2 mẹ con nhiều lắm’.

Hình ảnh được đăng tải trên một trang fanpage đã nhận được hàng ngàn tương tác chỉ sau thời gian ngắn. Đa phần dân mạng đều bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà anh dành cho vợ con, đồng thời cũng vui mừng cho vợ chồng anh chị vì đã về nước an toàn.

Theo anh Hữu Thảo cho biết, chỉ còn 3 tháng nữa vợ anh sẽ sinh, đây là con gái đầu lòng của anh chị. Hai vợ chồng đều muốn ở cạnh nhau trong thời khắc em bé chào đời nhưng vì tình hình dịch bệnh nên đành chấp nhận tạm xa nhau.

Anh Thảo dự định khi nào dịch gần hết sẽ về nhà thăm vợ con một vài tháng. Được biết, cặp đôi kết hôn đúng vào ngày Valentine 14/2/2019.

Theo MH/Baodatviet.vn

Dâu trưởng bầu 7 tháng rửa chồng bát đầy giữa trời nắng chang chang, bà thím còn nói câu “xé lòng”

Vượt hàng trăm cây số để về quê nấu cỗ từ sáng tinh mơ, chưa kịp ăn uống đàng hoàng, nàng dâu trưởng mang bầu đã phải “nuốt giận” đi rửa cả chồng bát mà không có ai phụ giúp.

Xem thêm: Cô gái được người yêu cũ chuyển thẳng 3 triệu để đi đám cưới anh kèm lời nhắn: ‘Mua bộ nào đẹp đẹp chút mặc cho sang’

Nhà có giỗ hay cỗ bàn thì chị em phụ nữ thường tất bật hơn cả. Từ chuyện đi chợ mua đồ, nấu nướng đến dọn rửa, không việc gì là không đến tay. Nhất là với những nàng dâu, đây gần như là công việc không thể trốn tránh.

Người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây không chỉ là dâu mà còn là dâu trưởng. Dù đang mang bầu lớn nhưng chị vẫn bị vòng vào cổ áp lực phải làm hết, làm một mình.

Tôi năm nay 29 tuổi, lấy chồng đã được gần 2 năm. Gia đình chồng tôi là trưởng họ Lý, chồng tôi cũng là con trưởng trong nhà nên ngay từ những ngày đầu về làm dâu, tôi đã được mẹ chồng giao cho trọng trách rõ ràng.

Bà nói: “Nhà mình là trưởng họ, con lại là dâu trưởng nên phải biết làm gương, cư xử cho đúng mực. Cả năm nhà mới có 7 – 8 cái giỗ thôi, cũng không nhiều nhặn gì, con liệu mà làm miễn sao đừng để bố mẹ mất mặt”.

Tôi và chồng hiện đều sinh sống và làm việc trên thành phố, nơi cách quê chồng 80 – 90 km, thế nhưng chưa từng có một cái giỗ hay đám xá, lễ lạt nào mà vợ chồng tôi được phép vắng mặt. Mỗi lần như thế tôi đều phải xin nghỉ làm vô cùng bất tiện, nghỉ nhiều quá mà đến giờ nhìn mặt sếp vẫn còn thấy áy náy.

Bầu 6 tháng vẫn phải một mình ngồi rửa chục mâm bát, nàng dâu trường viết "tâm thư" xin "chừa" vì sự vô tâm quá mức của người nhà chồng - Ảnh 1.
Bài viết được chia sẻ trên MXH.

Xem thêm: Cô vợ hay ghen bày cách chống ‘tiểu tam’ cực độc: Cắm đinh nhọn lởm chởm trên yên xe máy đố ngồi nổi

Nay tôi bầu bé đầu tiên đã được 6 tháng, trong suốt thời gian bị ốm nghén vô cùng mệt mỏi, vợ chồng tôi vẫn đi quãng đường gần trăm cây số để có mặt ở nhà không sót dịp lễ lạt hay đám giỗ nào. Thương tôi, chồng bảo tôi khỏi về cũng được, nhưng mẹ anh thì vẫn gọi điện lên bắt tôi phải về.

Vợ chồng tôi bắt xe về quê vào tối thứ 6 thì sáng thứ 7 tôi đã dậy từ tinh mơ để cùng mẹ chồng đi chợ mua đồ về nấu cỗ. Về đến nhà thì bà giao hết việc nấu nướng lại cho tôi. Vì phải chuẩn bị cả chục mâm cỗ nên tôi không kịp nghỉ ngơi mà phải lao vào làm luôn. 

Đến khoảng 8h sáng thì mới có 2 cô em bên nhà chú sang phụ. Cả hai chỉ kịp nhặt xong đống rau rồi xin phép tôi là phải đi trông con nhỏ. Cuối cùng chỉ còn một mình tôi làm, vậy mà họ hàng nhà chồng và bố mẹ chồng cứ như không nhìn thấy.

Đến tầm 12h trưa thì cỗ xong, cũng là lúc họ hàng tới đông đủ. Tôi lúc này đã mệt lắm rồi, chỉ muốn đi nằm nhưng sợ như vậy là thất lễ nên cũng cố ngồi vào mâm, quơ đũa ăn vài miếng, chờ mọi người ăn xong còn dọn nốt. Thế nhưng đợi mãi, mâm các chú các bác thì vừa ăn vừa rượu chè ê a, mâm các bà các em thì còn mải tâm sự chuyện nọ chuyện kia.

Đến khi mọi người ăn xong, người thì có việc xin về sớm, còn lại tất cả mọi người đều kéo lên phòng khách để ngồi nói chuyện, chỉ còn mình tôi dọn dẹp. Mẹ chồng lúc ấy chỉ tay ra đống bát đũa nằm chỏng chơ ngoài giếng, kêu tôi đội nón ra rửa. Trời thì nắng chang chang, tôi dù mệt vẫn phải cố làm theo ý mẹ, trong lòng lúc đó uất ức đến mức muốn bật khóc.

Dâu trưởng bầu 7 tháng rửa chồng bát đầy giữa trời nắng chang chang, bà thím còn nói câu xé lòng - Ảnh 1.
Mâm cao, cỗ đầy nhưng cuối cùng chỉ có dâu trưởng chịu khổ (Ảnh minh họa)

Chồng thương vợ nên cũng ra phụ giúp, thấy vậy các cô, các thím với mấy đứa em cũng tức tốc chạy ra phụ rồi đuổi chồng tôi lên nhà ngồi. Rửa nháo nhào mỗi người một ít rồi đứng lên dần hết, đến cuối thì vẫn chỉ mình tôi làm.

Có thím còn bảo ngày xưa các cụ bầu đến giờ đẻ rồi còn cố mà gặt nốt ruộng lúa, rồi đổ nốt chum nước đến khi vỡ ối mới chịu ngừng, vợ chồng mày là trưởng sau này của cải về hết chúng mày, làm có tí thôi mà cũng phải nhăn nhó.

Tôi nói thật là tôi xin kiếu, nếu có kiếp sau tôi thề không bao giờ lấy chồng là con trưởng nữa“, chị vợ than thở.

Bầu 6 tháng vẫn phải một mình ngồi rửa chục mâm bát, nàng dâu trường viết "tâm thư" xin "chừa" vì sự vô tâm quá mức của người nhà chồng - Ảnh 2.
Ảnh minh họa.

Xem thêm: Cô gái bị gia đình bạn trai từ hôn vì lương 6 triệu đồng/tháng

Đang mang bầu nặng mà phải làm việc vất vả, ai cũng khó chịu. Chưa kể, phải làm tất cả mọi việc một mình, nàng dâu không ấm ức mới lạ. Họ hàng đến ăn cỗ, ngồi chuyện trò, chẳng lẽ không thấy cháu dâu, chị dâu đang chật vật với núi việc giữa trời nắng chang chang?

Mượn cớ nhà trưởng sau này hưởng hết, họ càng không muốn đỡ đần người phụ nữ. Sự vô tâm của họ hàng chính là điều khiến nàng dâu tổn thương nhất.

Trên mạng xã hội, dân tình bày tỏ bức xúc với cách hành xử của gia đình chồng nói trên.

Cô, thím, mợ đều là phụ nữ, đều đã từng mang bầu, họ không có chút đồng cảm nào với cháu dâu à? Lười gì thì lười, chứ dửng dưng nhìn bà bầu rửa đống bát một mình là rất tệ, rất vô cảm. Con gái họ đi làm dâu cũng vất vả như vậy, chắc họ xót lắm!“, tài khoản Huệ Anh chỉ trích.

Bầu 6 tháng vẫn phải một mình ngồi rửa chục mâm bát, nàng dâu trường viết  "tâm thư"
Ảnh minh họa

Họ hàng cũng là một phần, quan trọng là anh chồng cũng phải biết đường tuyên bố. Tôi cũng là trưởng, tuy không phải họ lớn nhưng cũng có 10 gia đình. Năm đầu, các thím ra oai với vợ tôi, tôi chẳng ngại gì xắn tay ra phụ vợ. 

Năm thứ 2 họp giỗ, tôi nói luôn, việc chung ai cũng phải có trách nhiệm. Nếu tập trung ăn xong ê hề ở đấy, cháu cắt giỗ, chỉ cơm canh cho các cụ. Thế là họ cũng phải sợ“, một dân mạng chia sẻ.

Ở nhiều làng quê còn nặng nề, quan niệm cổ hủ về chuyện con trai trưởng – dâu trưởng. Con nào chẳng là con, cháu nội cũng như cháu ngoại, nếu có tâm với các cụ đã khuất thì đều phải tự giác. Người lớn thì càng phải cư xử tử tế để dạy dỗ con trẻ“, thành viên Trần Hùng viết.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Nguồn: http://gioitre.baodatviet.vn/khoang-khac-thieng-lieng-duoc-chia-se-ran-ran-tren-mang-xa-hoi-chong-om-hon-tam-biet-vo-con-trong-chuyen-bay-nhan-dao-ve-nuoc-2102963.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here