Nhân viên y tế xé áo blouse ném xuống đất vì cuối năm bị đánh giá ‘không hoàn thành nhiệm vụ’

0
130

Cho rằng cả năm quần quật chống dịch nhưng bị trù dập, đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, một nhân viên y tế ở Đắk Lắk xé áo blouse trắng ném xuống đất.

Chiều 8.12, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đứng trước trụ sở Trạm y tế xã Cư Né (H.Krông Búk, Đắk Lắk) có nhiều lời lẽ bức xúc và xé áo blouse (áo của ngành y tế) ném xuống đất.

Trong đoạn clip được ghi lại, người đàn ông liên tục cho rằng Giám đốc Trung tâm y tế (TTYT) H.Krông Búk là người “độc đoán chuyên quyền”, cố tình trù dập ông 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ để cho thôi việc.

Anh T. đứng trước trạm y tế xã với thái độ bức xúc, cho rằng mình bị trù dập. ẢNH CẮT TỪ CLIP

Cũng trong clip, người đàn ông cho rằng mình rất yêu màu áo blouse trắng nhưng “một năm quần quật chống dịch lại bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ” nên quá bức xúc. Cuối clip, người đàn ông đã xé áo blouse trắng ném về phía cổng trụ sở Trạm y tế xã Cư Né.

Trao đổi qua điện thoại, ông Trần Anh Hùng, Phó giám đốc TTYT H.Krông Búk, xác nhận sự việc trên xảy ra vào chiều 7.12. Người đàn ông trong clip là anh P.H.T, nhân viên y tế đang công tác tại Trạm y tế xã Cư Né.

Sau đó, anh T. cởi áo bouse, xé và ném xuống đất. ẢNH CẮT TỪ CLIP

Chiều 8.12, TTYT H.Krông Búk đã mời anh T. đến trụ sở làm việc liên quan đến việc người này xé áo blouse. “Chiều nay, anh T. có đến trụ sở TTYT huyện nhưng không làm việc mà bỏ về. Hiện chúng tôi chưa thể cung cấp thêm thông tin”, ông Hùng trao đổi.

Liên quan đến sự việc, ông Trần Thuận, Giám đốc TTYT H.Krông Búk, cho biết những thông tin liên quan đến việc anh P.H.T bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ông Thuận, trong quá trình tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Cư Né, anh T. đã mắc phải một số khuyết điểm như: tiêm nhầm vắc xin mũi 2 là Astra Zeneca cho người dân đã tiêm mũi 1 là Vero Cell; tự ý để người dân ra khỏi khu phong tỏa phòng chống dịch Covid-19 để đi khám bệnh.

Cũng theo ông Thuận, do có những khuyết điểm nói trên nên trong đợt họp bình xét thi đua cuối năm, ban lãnh đạo TTYT H.Krông Búk đánh giá anh T. không hoàn thành nhiệm vụ. “Thời gian qua, H.Krông Búk là tâm dịch của tỉnh nên lực lượng y tế rất vất vả. Việc bình xét thi đua mới ở gian đoạn đầu, chưa phải kết quả cuối cùng. Phía TTYT huyện sẽ làm việc với anh T. để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân viên này nhằm đưa ra hướng xử lý phù hợp. Những lỗi của anh T. tương đối nghiêm trọng, không phải do chúng tôi trù dập”, ông Thuận nói.

Theo các biên bản mà TTYT H.Krông Búk cung cấp, anh P.H.T. đã tiêm nhầm vắc xin (1 trường hợp) Astra Zeneca mũi 2 cho người dân tiêm mũi 1 vắc xin Vero Cell.

Cũng theo biên bản từ TTYT H.Krông Búk, trước đó vào ngày 24.8.2021, anh P.H.T tự ý viết giấy xác nhận cho 2 vợ chồng ông Y.P. (trú buôn Đrao, xã Cư Né) ra khỏi khu vực phong tỏa để đi khám bệnh (tại TX.Buôn Hồ) mà không thông báo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã Cư Né, hoặc TTYT H.Krông Búk. Đến ngày 27.8, vợ chồng ông Y.P. được xác định dương tính với Covid-19.

Đoàn kiểm tra của TTYT H.Krông Búk xác định anh T. chưa thực hiện tốt quy định kiểm soát ra vào khu vực phong tỏa và chỉ định tiêm sai loại vắc xin phòng chống Covid-19, không đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo ông Trần Thuận, sau khi xảy ra việc tiêm nhầm vắc xin mũi 2 tại Trạm y tế Cư Né, TTYT H.Krông Búk đã chỉ đạo lực lượng đến động viên, theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe của người dân để có hướng xử lý phù hợp. Hiện tại, người dân bị tiêm nhầm vắc xin đã khỏe mạnh bình thường.

Theo Thanh niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/nhan-vien-y-te-xe-ao-blouse-nem-xuong-dat-vi-cuoi-nam-bi-danh-gia-khong-hoan-thanh-nhiem-vu-post1409455.html

Cháy kinh hoàng 4 người tử vong: Người dân nhìn thấy cảnh đau đớn tột cùng sau khi dập lửa

Do tiệm chứa nhiều vải bên trong nhà nên lứa bùng phát dữ dội lan ra 4 căn nhà kế bên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 7/12, người dân phát hiện lửa bốc lên tại cửa hàng quần áo Thi, địa chỉ 104 Nguyễn Thị Định, khu phố Kiên Tân, nằm trong khu vực trung tâm thương mại Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Lúc này, người dân hô hoán nhau dập lửa, đồng thời đưa hàng hoá từ trong các căn nhà liền kề ra ngoài. Do bên trong chứa nhiều quần áo khiến lửa bùng phát dữ dội và lan ra các nhà xung quanh.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết trên báo Tiền phong: “Lúc xảy ra vụ hỏa hoạn, nhiều người dân đã dùng điện thoại liên lạc với chủ shop quần áo nhưng bất thành, nên đã phá cửa để cứu người nhưng do lửa lớn, cửa bên trong khóa trái nên đành bất lực. Lúc đó mọi người hoảng quá và chỉ biết gọi điện báo cơ quan chức năng”.

Cháy cửa hàng quần áo khiến 4 người tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy Công an huyện Kiên Lương đã điều động nhiều xe cứu hoả cùng cảnh sát đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng hơn 2h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. 

Đám cháy đã làm 4 người trong một gia đình (chủ cửa hàng quần áo) tử vong, chưa thống kê đầy đủ thiệt hại về tài sản.

Sáng 7-12, ông Nguyễn Trọng Lâm – chủ tịch UBND thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang – xác nhận thông tin trên báo Tuổi trẻ và cho hay lực lượng chức năng địa phương đã xuống phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ cháy thương tâm, Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN (Công an tỉnh Kiên Giang) xác nhận với báo SGGP, có 4 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại tiệm kinh doanh nệm, màn cửa và quần áo may sẵn, ở trung tâm thương mại ven quốc lộ 80 thuộc khu phố Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương.

Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh cho biết thêm, theo lời kể của nhân chứng và khám nghiệm hiện trường ban đầu, đám cháy bùng phát sau khoảng 20 phút thì bùng lên dữ dội. Khoảng 3 giờ sáng 7-12, lửa đã gần như thiêu rụi toàn bộ căn nhà đầu tiên, sau đó lan sang ít nhất 4 căn nhà lân cận…

Người dân địa phương chia sẻ thêm, gia đình có 4 người thiệt mạng là anh N.T. và chị N.N.Y. cùng 2 con còn nhỏ tuổi. Khi dập tắt đám cháy thì phát hiện cả 4 nạn nhân đều tử vong ở tầng trệt. Đau lòng nhất là cảnh người mẹ ôm một đứa con, còn người chồng cũng cố ôm một đứa con vào lòng tới giây phút sau cùng.

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/chay-kinh-hoang-4-nguoi-tu-vong-nguoi-dan-nhin-thay-canh-dau-don-tot-cung-sau-khi-dap-lua-161210712120207769.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here