NÓNG: Bà Phương Hằng nói 1 câu cực gắt, bóc rõ con người của Johnny Đặng

0
162

Nữ đại gia gốc Bình Dương bất ngờ chia sẻ về Johnny Đặng giữa bão drama.

Những ngày vừa qua, ồn ào xoay quanh Khoa Pug và Johnny Đặng là chủ đề được bàn luận rôm rả nhất. Hoạt động 2 lĩnh vực trái ngược nhau, đôi bạn gặp gỡ trên đất Mỹ rồi cùng nhau kết hợp làm Vlog, review thú vui xa xỉ. Đáng tiếc thay, “tình bạn diệu kỳ” chỉ tồn tại một cách ngắn ngủi, kéo theo hàng loạt sự thật bất ngờ đằng sau.

Được biết, một trong những nguyên nhân khiến Khoa Pug và Johnny Đặng nghỉ ngơi xuất phát từ công việc làm ăn. “Tỷ phú kim cương” còn lên mặt báo nhắn nhủ Khoa Pug nên biết giữ chữ tín, “hứa cái gì thì chắc ăn, không thì đừng hứa”. Không ngồi yên chịu trận, ngày 01/12 – Youtuber gốc Nha Trang tố cáo ngược Johnny Đặng lợi dụng niềm tin, chiếm đoạt của mình số tiền lên đến 30 tỷ đồng.

Mặc dù đã ra hẳn 3 clip để giải thích về những ẩn khuất đằng sau việc kinh doanh đồng tiền ảo. Tuy nhiên, Johnny Đặng vẫn bị cư dân mạng công kích gay gắt, thậm chí còn hứng chịu làn sóng tẩy chay trên MXH.

Sáng 03/12, triệu phú Vương Phạm – “nhân chứng sống” trong phi vụ bạc tỷ đã chính thức “về chung thuyền” với Khoa Pug. Anh mỉa mai gọi tiệm kim cương của Johnny Đặng là “quán đá bào”, là con người sống bội bạc, bất chấp mọi thứ để kiếm tiền. Đồng thời xác nhận thông tin Johnny Đặng đe dọa tính mạng Khoa Pug là hoàn toàn có thật.

Dù tiếp xúc chưa lâu với Khoa Pug nhưng Vương Phạm cho rằng nam Youtuber sống rất sòng phẳng, tình nghĩa. Anh thừa nhận nhờ sức ảnh hưởng của Khoa Pug nên nguồn khách hàng tăng trưởng chóng mặt. Hoạt động kinh doanh vì thế cũng phủ sóng hơn rất nhiều.

Vương Phạm cho hay, ngày Johnny Đặng đến nhà anh tại Houston để đòi tiền Khoa Pug là 3/10/2021. Sau khi thấy Johnny Đặng đòi hơn 30 tỷ của Khoa Pug, Vương Phạm rất bất bình và muốn đòi lại tiền cho nam Youtuber.

“Khoa rất hiền lành và tin tưởng anh em, ông ta vừa nói là Khoa chuyển tiền luôn. Chuyển tiền xong ông ta trở mặt liền, đòi trả lại cho Khoa 100 ngàn đô rồi lấy 1,5 triệu đô. Nhưng tôi bảo anh không trả tiền Khoa sẽ bóc phốt làm anh điêu đứng.

Ông ta cũng bảo mình không phải chủ của đồng coin DBZ, tôi và Khoa rất bất ngờ. Ông ta hẹn ngày mai sẽ chuyển lại tiền, nhưng sáng hôm sau ông ta chỉ đưa lại 4 triệu coin và phán câu xanh rờn với tôi là: “Nó ăn nhiêu đó chưa đủ hả?”. Tôi bất bình và bảo ông ta trả lại cho Khoa 6 triệu coin đi.

Khoa lúc đó không nói thêm lời nào nữa và bỏ về New York. Tôi bảo Khoa đừng lo, tôi sẽ tìm cách đòi tiền lại cho Khoa. Tôi nói chuyện với Johnny Đặng trả tiền luôn không sẽ bị bóc phốt, ảnh hưởng đến cả tôi.

Ông ta trở mặt, nói rằng: “Thằng Khoa dám làm vậy thiệt hả? Nó biết nó đang ở đâu không mà dám làm vậy. Nó mà làm gì động đến đồng tiền ảo, tụi Mỹ sẽ kiếm nó xử”.

Tôi nghe câu đó xong sốc toàn tập, thấy kỳ quá vì Khoa là người đầu tư mà bị lừa tiền.

Tôi thấy tình hình này không ổn rồi. Nhờ Khoa ông ta mới được biết đến nhưng ông ta không những không biết ơn mà còn quay lại “chơi” Khoa. Chắc ông ta nghĩ Khoa ở Mỹ thân cô thế cô nên lợi dụng, cướp tiền và đe dọa Khoa”, Vương Phạm kể.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ Vương Phạm và khán giả Việt Nam. Mới đây, bà Phương Hằng gây bất ngờ khi nhắc đến “ông hoàng kim cương”. Cụ thể, nhận được câu hỏi trong lúc livestream, nữ CEO Đại Nam thẳng thắn nhận xét: “Nhìn mặt không có cảm tình, ông đó tôi nhìn mặt không có cảm tình. Thấy có gì đó gian gian”.

“Giải cứu hả, cô ở bên đây sao giải cứu được bên Mỹ. Giải cứu bằng cách nào, mọi người đang xót xa cho bạn ấy đúng không. Nhưng mà bạn ấy ở nước Mỹ, bạn ấy có pháp luật ở Mỹ, các bạn không cần phải lo” – Vợ ông Dũng lò vôi trả lời khi được nhờ giải cứu Khoa Pug.

Vào thời điểm nữ đại gia oanh tạc MXH bằng bộ sưu tập kim cương hàng chục tỷ không đối thử tại Việt Nam. Cư dân mạng đã so sánh về độ giàu có giữa bà Phương Hằng với Johnny Đặng – là một thợ kim hoàn nổi tiếng đã từng chế tác cho nhiều ngôi sao của xứ cờ hoa. Thực ra, nếu tiến hành đặt hai cái tên này cạnh nhau thì cũng hơi có sự khập khiễng vì một người mua và một người bán. Thế nhưng, để nói một cách chân thành thì cả hai người họ đều gây ấn tượng đặc biệt vì có sở thích không phải dạng vừa với những viên kim cương lấp lánh.

Trong một livestream vào ngày 12/4 vừa qua, bà vô tình tiết lộ số tài sản của mình:

“Nếu nói về tài sản, thì 500, 700 triệu đô đến 1 tỷ đô tôi có… Mỗi lần tôi xuất hiện sẽ có một bộ trang sức khác. Kim cương của tôi lên đến hàng kí. Tất cả các hiệu kim cương ở nước ngoài đều biết mặt tôi hết… Tôi đi những chiếc xe 40, 50 chục tỷ, có đến vài chiếc là chuyện bình thường. Tôi ở bao nhiêu căn nhà mặt tiền, sổ đỏ tôi cân kí nhưng tôi chưa bao giờ đem điều đó ra tự hào”.

Còn về phía Johnny Đặng, với xuất thân là một thợ kim hoàn nên việc ông khoe kim cương thì là chuyện hết sức bình thường. Bởi như thế mới góp phần bán được hàng, chốt được đơn chứ. Những hình ảnh trên Instagram 2,6 triệu người theo dõi của ông luôn ngập tràn kim cương.

Ông Johnny Đặng thì đi đâu cũng đều đeo kim cương, mà số kim cương và vàng trên người còn gấp nhiều lần bà Hằng. Đối với cư dân mạng Việt mà nói thì hiện tại, người đàn ông này đang ở vị trí số 1 về mức độ khoe kim cương.

Nguồn: https://kenhsao.net/doi-song/nong-ba-phuong-hang-noi-1-cau-cuc-gat-boc-ro-con-nguoi-gian-xao-cua-johnny-dang-146866.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here