“Bạn” chủ shop M.H chối bay chối biến mối quan hệ: “Em không họ hàng hang hốc gì với nó cả”

0
146

Sau khi nhận “gạch đá”, cô gái đã đăng đàn giải thích hiểu lầm.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh bị chủ shop quần áo Mai Hường “dạy bảo” đang gây xôn xao cư dân mạng những ngày gần đây, cô gái có tên N.T.K.T được cho là bạn của chủ shop đã thể hiện quan điểm của mình về câu chuyện này trên trang cá nhân. Theo đó, cô nàng không đồng tình và cảm thấy buồn cười khi người đi ăn cắp lại được bênh vực, kêu gọi quyên góp, ủng hộ tiền.

K.T cho rằng: “Đúng là lố thật sự! Nghèo cho sạch rách cho thơm chứ ai đời bây giờ lại có kiểu nghèo là được đi ăn trộm, rồi lại được tha thứ, xong lại được một đống tiền mag về. Chuẩn bị đi ăn trộm lại thành trend của giới trẻ!

Đúng thương thì thương thật, nghe gào khóc sốt cả ruột nhưng bây giờ lại còn đi kêu gọi rồi ủng hộ thì quá lố luôn. Ngoài kia còn bao nhiêu người nghèo khổ hơn, mà người ta nghèo thật nhưng ngường ta cũng không ăn trộm ăn cắp.”

Ngày sau khi bài viết được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, cùng nghi vấn cô chính là bạn của chủ shop M.H thì mới đây, phía K.T đã lên tiếng đính chính và “phủi sạch” mối quan hệ này. Cụ thể cô chia sẻ:

“Ủa alo? Nhà em ở trên núi mọi người ơi, em ở trên Mông ấy, giáp biên giới Lào nha, nói thế cho mọi người dễ hiểu, còn con dẩm chủ shop kia ở thành phố ý mọi người. Em ở núi cao lắm nên em không bạn bè gì với nó hết, cái shop em còn chả vào lần nào mà bạn với chả bè.

Sao không bảo em gái ruột đi cho nó gần gũi, bảo bạn làm gì cho nó xa. Không ai bênh cái loại nhẫn tâm như con chủ shop đâu, mọi người hiểu vấn đề hộ em với. Xin thưa là không anh em họ hàng hang hốc gì với con M.H hết nha!

Em chỉ nói lên ý của em, chứ không nghĩ mọi người lại đồng tình rồi người thì phẫn nộ thế kia. Mà cái status mọi người đọc có kỹ không vậy? Em chả bênh đứa nào hết, mọi người mở to mắt đọc kĩ ạ.

Sao mà cứ bảo em bênh con chủ shop kia cơ, mọi người chỉ cho em câu nào em bênh với, để em sửa sai và xin lỗi mọi người ạ. Không hề bênh 1 câu nào, cái em nói ở đây là thấy nó lố không nên cho tiền vào lúc này và mọi người ở nhà nên giáo dục lại con em mình.

Không đến lúc nó lại tưởng cứ đến nhà người ta lấy đồ xong bị bắt, xong kể nghèo khổ là được tha thứ hết, xong lại còn được mọi người cho nhà mình tiền. Đây là lần đâu tiên trong 24 năm cuộc đời em thấy việc làm sai nó lại dễ dàng đến vậy.

Dù biết là giúp đỡ gia đình nhưng mọi người cho vào thời điểm này chẳng khác nào bao dung cho việc trộm cắp cả. Cũng dựa vào bú fame cả chứ tấm lòng đâu ra? Nhân từ đâu ra? Bỏ ra con kiến thu về con voi chứ ở đó mà cho không!

Thương thì thương chứ em không nói là không thương nhưng người cho hay người nhận đều mất hết nhân cách. Mọi việc chỉ nên dừng lại ở bé đó về nhà an toàn và bà M.H kia bị pháp luật xử lý thôi.

Mong bé kia sau vụ này sẽ nhận ra được cái sai mà cố gắng giúp mẹ đỡ đần, cũng là bài học cho mọi người đừng vì nóng giận mà mất khôn…”

Sau khi hai vợ chồng chủ shop M.H bị khởi tố, tối 4/12, trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin cho rằng anh trai của vợ chồng chủ shop nhắn tin đe dọa gia đình nữ sinh M. với nội dung: “Em gái tao mà phải ngồi tù, gia đình mày sống không yên với tao đâu”.

Bà Lê Thị Biểu (mẹ của nữ sinh M.) cho biết, đến thời điểm này gia đình bà chưa nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ phía gia đình vợ chồng chủ shop M.H. Nội dung tin nhắn như thông tin trên mạng là không đúng sự thật.

“Từ sau khi vợ chồng chủ shop quần áo M.H bị công an khởi tố, bắt giam đến nay chưa có bất cứ ai của gia đình họ liên hệ với tôi. Phía gia đình nhà tôi cũng chưa liên hệ hay trao đổi gì với gia đình nhà chủ shop quần áo”, bà Biểu cho biết.

Cũng theo bà Biểu, nếu giả sử có thông tin trên, gia đình bà sẽ ngay lập tức báo cáo công an để họ nắm được sự việc, cũng như có biện pháp bảo vệ gia đình mình khi cần thiết.

Nguồn: https://kenhsao.net/doi-song/ban-chu-shop-m.h-choi-bay-choi-bien-moi-quan-he-em-khong-ho-hang-hang-hoc-gi-voi-no-ca-147038.html

Quặn lòng số phận ngắn ngủi của cô gái trẻ bị xe tải tông tử vong trên đường đi làm

Đang trên đường đi làm, cô gái trẻ điều khiển xe máy không may va chạm với chiếc xe tải đi cùng chiều, nạn nhân qua đời tại chỗ.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra sáng sớm nay (7/12), trên quốc lộ 7B, đoạn qua xã Tăng Thành giáp ranh xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. 

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm 

Thời điểm đó, chiếc xe máy mang BKS 37PX – 280.XX, do chị Đ.T.H. (SN 1995) ở xã Văn Thành, huyện Yên Thành điều khiển di chuyển trên quốc lộ 7B, hướng thị trấn Yên Thành đi xã Công Thành, huyện Yên Thành. 

Khi đi đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với chiếc xe tải BKS 92C – 048.XX (chưa rõ người điều khiển) di chuyển cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến chị H. ngã xuống, bị xe tải kéo lê 5-7 m, qua đời tại chỗ.

Người thân nạn nhân đau đớn vô cùng tại hiện trường sự việc

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc./.

Theo Doanh nhân Việt Nam

Nguồn: https://doanhnhanvn.vn/toancanh/quan-long-so-phan-ngan-ngui-cua-co-gai-tre-bi-xe-tai-can-tu-vong-tren-duong-di-lam-193193.html

Cháy kinh hoàng 4 người tử vong: Người dân nhìn thấy cảnh đau đớn tột cùng sau khi dập lửa

Do tiệm chứa nhiều vải bên trong nhà nên lứa bùng phát dữ dội lan ra 4 căn nhà kế bên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 7/12, người dân phát hiện lửa bốc lên tại cửa hàng quần áo Thi, địa chỉ 104 Nguyễn Thị Định, khu phố Kiên Tân, nằm trong khu vực trung tâm thương mại Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Lúc này, người dân hô hoán nhau dập lửa, đồng thời đưa hàng hoá từ trong các căn nhà liền kề ra ngoài. Do bên trong chứa nhiều quần áo khiến lửa bùng phát dữ dội và lan ra các nhà xung quanh.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết trên báo Tiền phong: “Lúc xảy ra vụ hỏa hoạn, nhiều người dân đã dùng điện thoại liên lạc với chủ shop quần áo nhưng bất thành, nên đã phá cửa để cứu người nhưng do lửa lớn, cửa bên trong khóa trái nên đành bất lực. Lúc đó mọi người hoảng quá và chỉ biết gọi điện báo cơ quan chức năng”.

Cháy cửa hàng quần áo khiến 4 người tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy Công an huyện Kiên Lương đã điều động nhiều xe cứu hoả cùng cảnh sát đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng hơn 2h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. 

Đám cháy đã làm 4 người trong một gia đình (chủ cửa hàng quần áo) tử vong, chưa thống kê đầy đủ thiệt hại về tài sản.

Sáng 7-12, ông Nguyễn Trọng Lâm – chủ tịch UBND thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang – xác nhận thông tin trên báo Tuổi trẻ và cho hay lực lượng chức năng địa phương đã xuống phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ cháy thương tâm, Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN (Công an tỉnh Kiên Giang) xác nhận với báo SGGP, có 4 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại tiệm kinh doanh nệm, màn cửa và quần áo may sẵn, ở trung tâm thương mại ven quốc lộ 80 thuộc khu phố Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương.

Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh cho biết thêm, theo lời kể của nhân chứng và khám nghiệm hiện trường ban đầu, đám cháy bùng phát sau khoảng 20 phút thì bùng lên dữ dội. Khoảng 3 giờ sáng 7-12, lửa đã gần như thiêu rụi toàn bộ căn nhà đầu tiên, sau đó lan sang ít nhất 4 căn nhà lân cận…

Người dân địa phương chia sẻ thêm, gia đình có 4 người thiệt mạng là anh N.T. và chị N.N.Y. cùng 2 con còn nhỏ tuổi. Khi dập tắt đám cháy thì phát hiện cả 4 nạn nhân đều tử vong ở tầng trệt. Đau lòng nhất là cảnh người mẹ ôm một đứa con, còn người chồng cũng cố ôm một đứa con vào lòng tới giây phút sau cùng.

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/chay-kinh-hoang-4-nguoi-tu-vong-nguoi-dan-nhin-thay-canh-dau-don-tot-cung-sau-khi-dap-lua-161210712120207769.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here