Thái độ trái ngược của Diễm My suốt thời gian bỏ nhà đi: Sỗ sàng với cha mẹ nhưng lại liên tục “dạ vâng” với người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai

0
250

Trong suốt thời gian bỏ nhà đi, dù cha mẹ đã cất công tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có bất kì thông tin gì về cuộc sống và nơi ở của Diễm My. Thậm chí, khoảng thời gian trước đó cô liên tục có clip tố cha mẹ gay gắt nhưng trong các cuộc trò chuyện ở Tịnh thất Bồng Lai thì lại rất lễ phép.

Thời gian gần đây, vụ việc Diễm My – cô gái từng khiến Tịnh thất Bồng Lai (hay còn có tên gọi khác là Thiền am bên bờ vũ trụ) “đại náo” – lại một lần nữa thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngày 24/10, bố mẹ cô gái đã có mặt trong buổi livestream của nữ YouTuber nổi tiếng Bình Dương và tường thuật lại vụ việc dưới góc độ cá nhân.

Trong đó, những thông tin liên quan đến Diễm My càng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. 

Đặc biệt là trong suốt thời gian rời khỏi nhà và quyết định xuống tóc, đi tu dù bố mẹ vẫn tha thiết đi tìm con gái, thậm chí treo thưởng tiền tỷ với mong muốn đưa con gái về đoàn tụ với gia đình. Thái độ gay gắt, thậm chí có phần vô lễ, sỗ sàng của Diễm My đối với cha mẹ trong lúc bỏ nhà đi đã khiến nhiều người bất ngờ và khó hiểu. 

Thái độ trái ngược của Diễm My suốt thời gian bỏ nhà đi: Sỗ sàng với cha mẹ nhưng lại liên tục dạ vâng với người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh 1.

Diễm My trong một đoạn clip với những lời lẽ khiến bố mẹ đau lòng

Trong những đoạn video “tố” ba mẹ của Diễm My được đăng tải vài tháng trước, Diễm My liên tục dùng những lời lẽ gay gắt để tố cha mẹ mình. Diễm My cho biết trong suốt thời gian 8 tháng ở nhà, cô đã bị giam cầm trong 4 bức tường và không hề hạnh phúc: “Tôi bị giam cầm như thú, không có điện thoại, giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân. Họ canh chừng 24/24. Tôi đang sống giữa TP.HCM mà như trong tù vậy”.

Không chỉ vậy, trong đoạn video được đăng tải trên YouTube đó, Diễm My còn nhắc đến việc ba của mình liên tục có những hành vi xâm hại đối với cô và lên kế hoạch “tiêu diệt” Thiền am bên bờ vũ trụ. Cô cho rằng ba mình là một người tàn độc, làm những việc hại người và mẹ cô biết nhưng không dám lên tiếng vì lo sợ.

“Ba chỉ đồng ý tha cho tôi nếu tôi nói trước báo đài rằng mình bị Thiền am bắt cóc, giam giữ lúc mọi người vào tìm. Nhưng những thầy trong Thiền am chỉ là đang giấu tôi. Mẹ của tôi cũng chấp nhận hùa theo ba bởi người mẹ bình thường cũng phải chịu sự hành hạ của ba nên rất lo sợ, không dám cãi lời”.

Đồng thời, cô cũng cho rằng, bản thân đã đủ tuổi để được tự do và sống theo con đường mang lại hạnh phúc cho mình.

Nghe những lời nói của cô con gái nhỏ, bà Đ.T.T.M. và ông V.V.T. đã không giấu nổi sự đau lòng về những việc làm của con gái. Thế nhưng, dù có thế nào thì cha mẹ cũng chẳng thể bỏ con cái nên dẫu con gái có ra sao thì cha mẹ Diễm My vẫn mong mỏi được gặp gỡ và đưa con trở về. 

Trong khi đó, trái ngược hoàn toàn với sự gay gắt đối với cha mẹ, Diễm My lại tỏ ra lễ phép, nhẹ nhàng khi đối đáp với ông Lê Tùng Vân – người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai. Trong clip Diễm My muốn rời khỏi “Tịnh thất Bồng Lai”, suốt quá trình nói chuyện với ông Lê Tùng Vân và các “tu sĩ” ở Tịnh thất này, Diễm Mỹ dù khóc lóc nhưng bất kì câu trả lời nào cũng đều rất lễ phép “dạ vâng” đầy đủ. 

Hay trong đoạn clip xuống tóc quy y của Diễm My, khi được ông Lê Tùng Vân đổi tên cho là “Tiên”, cô gái này cũng lễ phép đồng ý. 

Thái độ trái ngược của Diễm My suốt thời gian bỏ nhà đi: Sỗ sàng với cha mẹ nhưng lại liên tục dạ vâng với người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh 2.

Ông Lê Tùng Vân thuyết phục Diễm My ở lại

Ông Lê Tùng Vân nói, “Giờ thầy lựa cho con một cái pháp danh nghen. Bởi vì nó đáng, xứng đáng là ‘tiên nữ’. Vậy thì 2 thầy đồng ý cho con chữ “Tiên” nha. Bởi Tiên là có đức hạnh. Bây giờ thầy cho con là ‘Tiên’ nghen. Bây giờ con chấp nhận là ‘Tiên’ nghen”. Cô gái được cho là Diễm My quỳ gối phía dưới liên tục chắp tay nói “dạ”.

Có thể thấy, sau khi rời bỏ gia đình dường như Diễm My đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cha mẹ khi liên tục có những lời lẽ gay gắt, thậm chí là tố cáo cha mẹ. Thái độ quay ngoắt 180 độ của Diễm My khiến nhiều người khó hiểu, không rõ nguyên do gì lại khiến một cô gái chối bỏ gia đình và một mực muốn đi tu. 

Đến thời điểm hiện tại, cha mẹ và những người thân trong gia đình đều không biết thêm thông tin gì về cuộc sống và nơi ở của Diễm My. Không ít người đều mong mỏi cô gái trẻ một lần ra mặt để nói rõ mọi chuyện và gặp mặt trực tiếp với cha mẹ để gia đình yên tâm. 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Vỡ thai ngoài tử cung thai phụ suýt tử vong vì sợ dịch, không dám đến bệnh viện

Đau bụng âm ỉ kéo dài khi đang mang thai ở tuần thứ 8 nhưng sợ dịch COVID-19 nên chị K.T. không đến bệnh viện. Bệnh nhân đã đột ngột ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì vỡ thai ngoài tử cung.

Đó là trường hợp bệnh nhân P.T.K.T. (31 tuổi, ngụ tại TPHCM) vừa được tiếp nhận cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Ngày 1/11, thông tin từ bệnh viện cho biết, thai phụ nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da tái xanh, mạch và huyết áp không đo được.

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía thân nhân người bệnh ghi nhận, chị K.T. đang mang thai ở tuần thứ 8, thường xuyên bị đau bụng âm ỉ. Tuy nhiên, do lo ngại nguy cơ mắc dịch COVID-19 nên thai phụ chần chừ không đến bệnh viện. Chị đã cố chịu đau, chờ đến khi hết dịch mới đi kiểm tra nhưng bất ngờ bị ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Nữ bệnh nhân đã may mắn được các bác sĩ chẩn đoán kịp thời và thực hiện cuộc mổ cấp cứu, giúp vượt qua nguy kịch

Qua thăm khám, trên hình ảnh siêu âm bụng tại giường, bác sĩ phát hiện ổ bụng người bệnh chứa nhiều dịch và máu. Xác định bệnh nhân trong tình trạng nguy hiểm, bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, huy động liên chuyên khoa thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu.

BS Bùi Đức Lâm – Trưởng khoa Sản của bệnh viện cho biết: “Tình trạng người bệnh rất nguy kịch, mất hơn 2,2 lít máu. Nếu phẫu thuật chậm trễ, máu chảy không kiểm soát được, người bệnh có thể rơi vào tình trạng rối loạn đông máu, suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong hoặc đời sống thực vật”.

Không còn thời gian làm các xét nghiệm COVID-19 cho người bệnh nên ê kíp mổ thực hiện quy trình chống nhiễm khuẩn mặc đồ phòng hộ vừa phẫu thuật cấp cứu, vừa hồi sức và thực hiện các xét nghiệm song song. Nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ đã giúp bệnh nhân vượt qua được nguy kịch, sức khỏe đang từng bước bình phục.

Theo BS Đức Lâm, mang thai ngoài tử cung gây nhiều biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng nếu thai phụ không phát hiện sớm và can thiệp xử lý kịp thời. Trong thời điểm dịch Covid-19 nhiều thai phụ trì hoãn việc khám thai đã vô tình rơi vào nguy hiểm.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần theo dõi sát sao các dấu hiệu trong quá trình mang thai. Cần đến ngay cơ sở y tế khi có những triệu chứng bất thường để được thăm khám, phát hiện sớm, điều trị kịp thời, ngăn chặn biến chứng nguy hiểm, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản về sau.

Thai ngoài tử cung là hiện tượng trứng sau khi được thụ tinh, làm tổ và phát triển ngoài buồng tử cung, gặp nhiều nhất là ở vòi trứng. Thậm chí, có các trường hợp thai lạc chỗ ra khỏi tử cung, bám vào trong ổ bụng, cuống gan… Thai ngoài tử cung là nguyên nhân gây tử vong cao nhất trong các tai biến sản khoa ở 3 tháng đầu thai kỳ.

Theo tiền phong

Nguồn: https://tienphong.vn/vo-thai-ngoai-tu-cung-thai-phu-suyt-tu-vong-vi-so-dich-khong-dam-den-benh-vien-post1389589.tpo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here