Cô gái “tí hon” cao 1,26m lấy chồng 1,63m, sinh con mạnh khỏe: Vượt ngàn cây số đến bên nhau

0
273

Thiệt thòi vì có thân hình nhỏ bé, nhưng Nụ vẫn thấy bản thân may mắn hơn nhiều người. Cô gái nhỏ hiện có cuộc sống bình yên bên chồng và con trai.

Quen qua mạng, vượt ngàn cây số đến bên nhau

Ksor H Nuăi (tên thường gọi là Nụ, sinh năm 1993, người dân tộc Jarai, quê ở huyện Iapa, tỉnh Gia Lai) lớn lên với ngoại hình nhỏ bé. Hiện 29 tuổi, Nụ cao 1m26.

Nụ kể, nhà có 7 anh chị em, nhưng chỉ có cô và một người anh trai cùng mẹ khác cha là bị thấp bé. Những người còn lại có chiều cao bình thường, đặc biệt em út sinh năm 2002 cao nhất nhà – 1m78.

Những năm tiểu học, Nụ hay bị bạn bè trêu chọc vì thân hình bỏ bé. Nhưng khi học cấp 2, cấp 3, vì nhỏ nhất lớp nên cô được các bạn cưng chiều, đi học luôn ngồi bàn đầu. Năm học cấp 3, mẹ có dẫn Nụ đi khám và được bác sĩ chẩn đoán là bị thiếu hormone tăng trưởng, ngoài ra không có bệnh tật khác.

Cô gái tí hon cao 1m26 lấy chồng 1m63, sinh con mạnh khỏe: Vượt ngàn cây số đến bên nhau - Ảnh 1.

Nụ có ngoại hình nhỏ bé, cao 1m26, nặng 27kg.

Gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, tốt nghiệp cấp 3 xong, Nụ ở nhà làm nông với mẹ. Năm 2017 thì mẹ Nụ cũng qua đời, cô đi phụ bán quán để có tiền lo cho cuộc sống.

Kể về cơ duyên quen biết chồng – anh Cao Bá Thành (sinh năm 1994, cao 1m63, nặng 72kg, quê ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Nụ nhớ lại: “Mình quen anh năm 2015 qua Facebook. Anh biết ngoại hình của mình rồi, nhưng lúc đó hai đứa coi nhau như bạn bè thôi vì anh ấy đã có bạn gái. Ngừng liên lạc một thời gian, đến cuối năm 2016, anh ấy nhắn tin lại cho mình, tâm sự về việc vừa chia tay bạn gái.

Hai đứa trò chuyện thêm một thời gian thì anh ngỏ lời yêu. Mình không tin lắm vì hai người chưa gặp nhau, lại ở xa cả ngàn cây số, làm sao có thể đến với nhau được. Hơn nữa, hoàn cảnh của mình như vậy, sợ lấy chồng sau này không biết có sinh con được không. Tâm sự những điều này với Thành, mình nhận được câu trả lời: “Nếu không có con thì mình nhận con nuôi, quan trọng là vợ chồng yêu thương nhau. Anh sẽ bảo vệ em”.

Cả hai đã yêu xa một thời gian dài, vượt ngàn cây số đến bên nhau.

Vậy là mình gật đầu đồng ý. Đến năm 2018, hai đứa chia tay vì khoảng cách xa xôi quá. Nhưng rồi 2019 lại tái hợp. Anh mua vé cho mình ra Bắc Ninh để hai đứa gặp nhau. Ngồi trên xe, mình đã tính đến 2 phương án. Nếu gặp mà anh ấy chê mình nhỏ thì thôi, mình bắt xe về lại. Còn nếu không chê thì sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu xem anh có thật lòng với mình hay không. May là anh không chê.

Chồng yêu thương, mong gia đình luôn vui vẻ bên nhau

Sau cuộc gặp gỡ đó, Nụ cảm nhận được tấm chân tình của Thành nên đã quyết định ở lại Bắc Ninh. Cô xin đi làm may ở thị trấn Lim. Ngày về ra mắt gia đình nhà Thành, Nụ không nhận được sự ủng hộ của bố mẹ. Gia đình Thành lo Nụ thấp bé như vậy sẽ khó có con.

Hiểu tâm lý của người lớn như vậy cũng không có gì là lạ, Nụ đã nhiều lần nói lời chia tay với Thành nhưng anh nhất định không đồng ý. Cả hai an ủi, động viên nhau cùng cố gắng để mong cha mẹ có thể nhìn thấy tình cảm thực sự của hai đứa.

Cô gái tí hon cao 1m26 lấy chồng 1m63, sinh con mạnh khỏe: Vượt ngàn cây số đến bên nhau - Ảnh 3.

Nụ và Thành có cuộc sống vui vẻ dù còn nhiều khó khăn.

Cô gái tí hon cao 1m26 lấy chồng 1m63, sinh con mạnh khỏe: Vượt ngàn cây số đến bên nhau - Ảnh 4.

Mong muốn lớn nhất của Nụ là con trai khỏe mạnh, phát triển bình thường.

Năm 2019, Nụ và Thành chính thức thành vợ thành chồng. Gia đình Thành cũng đã dần chấp nhận chuyện tình cảm của các con. Hiện tại, vợ chồng Nụ đã có một bé trai hơn 2 tuổi. Trộm vía cậu bé khỏe mạnh, kháu khỉnh, ngoan ngoãn, phát triển bình thường. Trải qua không ít trắc trở để được ở bên nhau, vợ chồng Nụ bây giờ đã có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc dù còn không ít khó khăn. Thành là một người chồng rất yêu thương và quan tâm đến vợ con.

Thành đang làm một công việc về game, còn Nụ ở nhà nội trợ, chăm con. Sắp tới, Nụ dự định gửi con đi học mẫu giáo, còn cô sẽ xin đi làm may trở lại. Nụ cũng đang làm một kênh YouTube và Tiktok để chia sẻ với mọi người về cuộc sống thường ngày của mình.

Khi được hỏi có cảm thấy hài lòng với hiện tại hay không? Nụ cười hiền: “Có bằng lòng hay không thì đó cũng là cuộc sống của mình rồi. Bây giờ mình mong nhất là con trai khỏe mạnh, lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác. Mình thấy bản thân vẫn may mắn hơn nhiều người là được sinh ra lành lặn. Giờ đã có gia đình riêng, cuộc sống có thể không được như người ta nhưng miễn sao gia đình sống vui vẻ bên nhau là được“.

Ảnh: NVCC

Theo trí thức trẻ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here