Bố của cô gái tử vong trong vụ phóng hoả ở Phú Đô đau đớn: Con gái vừa cùng bạn trai đặt cọc tiền mua chung cư để chuẩn bị làm đám cưới vào tháng sau thì…

0
200

Thông tin cô gái 25 tuổi tử vong trong vụ cháy ở Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến người thân, hàng xóm vô cùng xót xa. Cách đây ít ngày, M.A. còn cùng bạn trai đi cọc tiền mua chung cư để chuẩn bị làm đám cưới thì ngày 31/3 đã gặp nạn.

Sáng ngày 2/4, không khí tang thương bao trùm thôn An Hoà, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội – quê nhà của cô gái Ng.Th.M. A. (SN 1997), nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở Phú Đô (Nam Từ Liêm). Rất nhiều người thân, hàng xóm đã có mặt để chia buồn trước nỗi đau của gia đình.

Bố mẹ M.A, làm nghề tự do nên điều kiện kinh tế ở mức trung bình nhưng đã tần tảo nuôi M.A. và 2 người em học đại học đầy đủ. Vốn là con gái cả, nên từ nhỏ M.A. luôn là người con, người chị gương mẫu, tấm gương cho các em noi theo.

Người thân, hàng xóm tới chia buồn với gia đình

“Cháu nó (M.A.) ngoan ngoãn lễ phép, dân làng chúng tôi ai cũng quý. Khi nghe tin cháu gặp nạn tôi vô cùng đau xót, tôi ra nhà cháu từ chiều qua để đón cháu về và chia buồn cùng gia đình”, một người hàng xóm nói và cho biết, mẹ của cháu M.A. đã ngất mấy lần từ khi biết tin con gặp nạn.

Anh Nguyễn Minh Đức (bố của M.A.) xót xa kể: “Cách đây ít ngày cháu xuống chỗ nhà trọ để cùng bạn trai cọc tiền mua chung cư, sang tháng 2 đứa sẽ làm đám cưới. Vậy mà giờ lại xảy ra cơ sự này là nỗi đau quá lớn với gia đình”.

Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ

Anh Đức cho biết, trong đêm 31/3, khi nghe tin khu trọ của chị gái bị hoả hoạn 2 em của M.A. đã chạy sang bệnh viện để xem danh sách các nạn nhân nhưng không thấy tên của chị. Phép màu đã không xảy ra, sáng ngày 1/4 thì tin dữ ập xuống với gia đình.

Như tin đã đưa, tối 31/3 trên địa bàn phường Phú Đô (Nam Từ Liêm) xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến Ng.Th.M.A. thiệt mạng, 5 người khác bị thương, nhiều tài sản bị hủy hoại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm gây án Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, quê Nam Định).

Tối muộn ngày 1/4, cô gái xấu số được chuyển về tới nhà

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận có quan hệ tình cảm với anh C.V.H. Vào ngày 31/3, Hải có mua 30.000 đồng xăng mang tìm đến nơi anh H. đang ở nhưng không gặp. Sau đó Hải có đi cắt tóc, gội đầu và làm móng.

Tại cửa hàng tóc, Hải có suy nghĩ đến việc anh H. và gia đình ngăn cấm, dẫn đến anh H. không quan tâm chăm sóc mình nên nảy sinh ý định mang chai xăng vừa mua quay lại đốt xe anh V. – là anh họ anh H.

Khoảng 18h ngày 31/3, sau khi vào được tầng 1 để xe, Hải tìm đến xe anh V. và đốt. Sau đó sợ người khác phát hiện, Hải chạy ra cổng và vứt bỏ áo khoác ngoài.

Hải bị lực lượng công an bắt giữ không lâu sau đó. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu để xử lý Hải theo quy định của pháp luật

Theo Pháp luật & bạn đọc

nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/bo-cua-co-gai-tu-vong-trong-vu-phong-hoa-o-phu-do-dau-don-con-gai-vua-cung-ban-trai-dat-coc-tien-mua-chung-cu-de-chuan-bi-lam-dam-cuoi-vao-thang-sau-thi-162220204091731111.htm

Báo Nhật chỉ trích CĐV Việt Nam gây ồn ào khi cổ vũ đội nhà

Các tờ báo Nhật Bản cho rằng CĐV Việt Nam vẫn gây ồn ào trên sân dù có biển cấm trên SVĐ Saitama.

Tối 29/3, tuyển Việt Nam hòa 1-1 trước tuyển Nhật Bản ở trận đấu cuối cùng tại vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Khoảng 3000 CĐV Việt Nam tới tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận đấu này. Tuy nhiên tất cả đã bất ngờ với biển cấm viết bằng tiếng Việt được ở sân Saitama. BTC nước chủ nhà Nhật Bản đã cho nhân viên an ninh cầm biển với biểu tượng cấm ca hát.

Biển thông báo được viết bằng tiếng Việt với nội dung cấm các CĐV Việt Nam cổ vũ gây ồn ào. Cụ thể, trên tấm biển viết: “Cấm cổ vũ bằng tiếng nói như ca hát, v.v…, huýt sáo bằng tay”. Theo báo chí Nhật Bản, việc đặt những biển cấm trên để phòng ngừa dịch covid-19. Tờ Manichi (Nhật Bản) cho biết lượng CĐV tới sân Saitama ở trận đấu vừa qua lên tới 44.600 người.

Báo Nhật chỉ trích CĐV Việt Nam gây ồn ào khi cổ vũ đội nhà - Ảnh 1.

Tấm biển cấm cổ vũ bằng tiếng nói trên sân Saitama

Đây là lần đầu tiên tuyển Nhật Bản đá ở sân nhà mà không giới hạn lượng CĐV vào sân kể từ khi dịch covid-19 bùng phát. Tuy nhiên truyền thông Nhật Bản cho rằng việc đặt những biển cấm gây ồn ào đã không có tác dụng.

Tờ báo Manichi viết: “Các CĐV Việt Nam đã hò reo vang dội cả một góc khán đài mỗi khi đội tuyển của họ có cơ hội”.

Trong khi đó, tờ Chunichi (Nhật Bản) giật tít: “CĐV Việt Nam không để ý tới biển cấm và cổ vũ hết sức để tiếp lửa cho đội bóng của mình”.

Tờ báo này viết: “Các CĐV Việt Nam ngồi ở một góc khán đài và hát vang quốc ca trước khi trận đấu bắt đầu. Họ cũng hò reo cổ vũ đội tuyển của mình trong suốt trận đấu”.

Báo Nhật chỉ trích CĐV Việt Nam gây ồn ào khi cổ vũ đội nhà - Ảnh 2.

CĐV Việt Nam cổ vũ nhiệt tình trên khán đài

“Việc cấm ca hát, gây ồn áo, huýt sáo… đã bị cấm như một phần của biện pháp phòng chống covid-19. Tuy nhiên các CĐV Việt Nam tỏ ra hưng phấn trong suốt trận đấu. Mặc dù có những biển báo bằng tiếng Anh và tiếng Việt nhưng các CĐV Việt Nam vẫn gây ồn ào”, tờ Chunichi viết. Tờ báo này cũng ấn tượng trước sự cổ vũ của CĐV Việt Nam bất chấp họ đang ở trên sân khách và có số lượng ít ỏi.

Tờ Hochi của Nhật Bản cho biết ở thời điểm mà trọng tài tham khảo VAR sau tình huống Ao Tanaka sút tung lưới tuyển Việt Nam, các CĐV Việt Nam trên khán đài không ngớt hò reo trên khán đài với hy vọng bàn thắng này bị từ chối. “Cầu thủ của tuyển Nhật Bản, Maya Yoshida đã ra dấu hiệu cho các CĐV Việt Nam ngừng gây ồn ào nhưng không có hiệu quả”, tờ Hochi viết.

Tờ báo này cũng nhắc lại việc trước trận đấu, Yoshida đã kêu gọi CĐV tới sân Saitama để truyền lửa cho các cầu thủ.

“Có nhiều CĐV Việt Nam tới sân Saitama. Họ không ngừng cổ vũ trong suốt trận đấu cho đến khi hồi còi kết thúc vang lên, bất kể các biển báo được giơ lên trên các khán đài”, tờ Hochi viết.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Truyền thông Nhật Bản: ‘Ở Việt Nam, trận hòa này sẽ được lưu truyền mãi’

Ở nhiều mức độ, các trang thể thao Nhật Bản đều tỏ ra không hài lòng với màn thể hiện của đội nhà trong trận hòa Việt Nam. Nhưng họ cũng không quên bày tỏ sự khâm phục với thành quả mà ĐT Việt Nam đã giành được.

Truyền thông Nhật Bản: ‘Ở Việt Nam, trận hòa này sẽ được lưu truyền mãi’ ảnh 1

Các cầu thủ Nhật Bản bất ngờ sau khi phải nhận bàn thua

Trang Goal phiên bản Nhật Bản nhận xét về trận đấu, trong đó bày tỏ lo ngại về khả năng tấn công đơn điệu của đội nhà: “Đội chủ nhà sử dụng một hàng công gồm đến chín cầu thủ trong suốt trận đấu, đặc biệt là ở 20 phút cuối cùng. Nhưng kết quả họ thu về chẳng khác đối thủ, khi Việt Nam cũng đã sử dụng đến chín cầu thủ đứng vây quanh khung thành.

Các pha tấn công của Nhật Bản chỉ biến hóa được trong thời gian đầu. Còn lại, họ vẫn chỉ biết nhồi bóng cầu may vào vòng cấm. Lối đá này lặp lại những gì mà Nhật Bản đã thể hiện ở trận thua Oman, và nó mang lại nhiều nỗi lo. Bởi Nhật Bản vốn được đánh giá là có hàng công nhiều lựa chọn nhất châu Á với hàng loạt ngôi sao đang thi đấu cho những đội bóng mạnh của châu Âu”.

Tờ Nikkan Sports cũng tỏ ra khắt khe với ĐT Nhật Bản. Nhật báo thể thao hàng đầu xứ mặt trời mọc cho rằng trận hòa của Việt Nam có thể trở thành động lực để các đội bóng yếu hơn Nhật Bản có hy vọng triệt tiêu sức mạnh tấn công của đội bóng này.

Truyền thông Nhật Bản: ‘Ở Việt Nam, trận hòa này sẽ được lưu truyền mãi’ ảnh 2

Các pha tấn công của Nhật Bản bị chỉ trích là “đơn điệu”

Nikkan Sports viết: “Takefusa Kubo được kỳ vọng sẽ ghi bàn trong lần đầu đá chính ở ĐTQG, nhưng anh ấy luôn bị nhiều cầu thủ Việt Nam vây quanh và gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng của Kubo cũng là tình trạng chung của nhiều cầu thủ Nhật Bản khác trên hàng công. Và nhiều đối thủ cũng sẽ nhìn vào đó để học cách đối phó với Nhật Bản”.

Ở một góc nhìn khác, bình luận viên tên tuổi Yasutaro Matsuki của Nhật Bản đánh giá rất cao màn thể hiện của ĐT Việt Nam. Thậm chí ông có nhận xét rất đáng chú ý khi cho rằng: “Đây là một chiến công của bóng đá Việt Nam. Ở Việt Nam, trận hòa 1-1 này sẽ được lưu truyền mãi mãi”.

Trong khi đó, HLV Keisuke Honda, người đang dẫn dắt ĐT Campuchia, khi bình luận trận đấu này trên truyền hình, đã chỉ đích danh các cầu thủ thi đấu không tốt của Nhật Bản. Honda nói: “Tôi thấy Mitoma không thể lôi kéo các hậu vệ đối phương. Có vẻ như lối chơi của anh ấy đã bị nghiên cứu kỹ.

Cảm giác về khoảng cách và vị trí của các cầu thủ trên hàng công là không tốt. Còn Kubo, anh ấy có vẻ như muốn sút để giải tỏa. Tôi nghĩ ông Moriyasu sẽ để ý các chi tiết này”.

Theo Tiền phong

Thanh niên cổ vũ bóng đá tranh thủ tuyển người yêu, tiêu chí biết tính nhẩm và “trú mưa” khiến CĐM “cười bò”

Thanh niên này tranh thủ vài giây lên sóng truyền hình để tìm người yêu với tiêu chí “có 1 không 2” khiến dân mạng được phen cười nắc nẻ.

Tại lượt cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á tối 29/3, đội tuyển Việt Nam hoà Nhật Bản với tỉ số 1-1. Đây là lần đầu tiên Việt Nam không thua Nhật Bản, có bàn thắng vào lưới đội bạn trên sân Saitama (Nhật Bản). Ngoài việc thưởng thức các pha bóng quyết liệt và cú đánh đầu mãn nhãn của trung vệ Thanh Bình, người hâm mộ Việt Nam còn chú ý đến khoảnh khắc khá hài hước trên sóng truyền hình quốc gia.

Theo đó, trước trận đấu, các phóng viên thường trú tại sân vận động Saitama đã có phần giao lưu trò chuyện, kết nối với cổ động viên người Việt tại Nhật Bản. Đáng chú ý, lọt thỏm giữa dàn cổ động viên đang “hừng hực” khí thế cổ vũ đội nhà thì có một nhân vật gây chú ý cực độ.

Khoảnh khắc “tìm người yêu” của nam cổ động viên xuất hiện chớp nhoáng vài giây trên sóng truyền hình

Trong khi phóng viên đang phỏng vấn, một nam thanh niên 2 tay giơ cao tấm bảng tuyển người yêu. Nội dung ghi rõ: “Tuyển người yêu: Yêu cầu biết tính nhẩm, mưa biết chạy vô nhà. Liên hệ Facebook: Đ.T.B”.

Ngay khi đoạn video được phát sóng trực tiếp trên truyền hình VTV, các diễn đàn mạng nhanh chóng lan truyền hình ảnh hài hước của nam thanh niên. Chàng trai quả là “hảo hán” khi lên tận VTV để tìm người yêu, lại còn đưa ra yêu cầu dễ như ăn kẹo thế này thì chắc là “vã” lắm rồi đây. Cộng đồng mạng đồng loạt để lại bình luận: Thanh niên tranh thủ của năm đây rồi!

Được biết nhân vật gây “sốt” này tên là Đ.T.B, quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Sau khi khắp cõi mạng rần rần truy lùng “in-tư” của mình thì nam thanh niên cũng đã có dòng trạng thái trên trang cá nhân: “Facebook em hot lắm rồi”.

Nam cổ động viên trở nên “hot” sau vài giây lên sóng nhờ “cao thủ không bằng tranh thủ”

Châm ngôn của nam thanh niên: Đi xem bóng đá chỉ là phụ, tuyển người yêu mới là chính!

Theo sở hữu trí tuệ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here