Cô bé bán đậu hũ được Trường Giang tặng 10 triệu, hứa cho làm quản lý, bao ăn ở

"Con cứ ứng tuyển vào những vị trí con muốn làm, chú sẽ hỗ trợ cho con chi phí ăn ở, đi lại. Con chỉ việc đi làm cho chú, lấy tiền bỏ túi và tiêu" – Trường Giang nói.

0
185

Mới đây, tại chương trình Thiên đường ẩm thực, các nghệ sĩ đã cùng nhau thưởng thức món đậu hũ của một cô bé bán ngoài vỉa hè.

Sau khi làm đậu hũ cho các nghệ sĩ thưởng thức, cô bé đã bật khóc nức nở vì lần đầu tiên được gặp Trường Giang ở ngoài đời. Cô tâm sự về gia cảnh:

Năm nay tôi 21 tuổi, mới nghỉ học đại học không có tiền và thời gian đi học. Điều kiện của tôi không cho phép vì mỗi ngày, tôi đều phải đi bán hàng. Nếu đi học, tôi không thể đi bán hàng được, mà không bán hàng thì lấy đâu ra tiền đi học.

Cũng may là tôi đi bán đậu hũ khá đông khách, đủ để sinh sống được. Bình thường tôi bán với chị, nhưng chị tôi mới đi làm công việc khác nên chỉ còn mình tôi.

Tôi chọn bán đậu hũ chứ không bán cái khác vì đây là nghề gia truyền của nhà tôi, mẹ tôi bán được ba mấy năm rồi.

Tôi muốn sau này mọi thứ ổn định hơn sẽ đi học lại, còn bây giờ vẫn rối ren lắm. Tôi đang phải lo rất nhiều thứ và chưa để được ra tiền. Tôi muốn để được ra một chút tiền mới đi học lại được.

Trước đây, tôi học ở HuTech, trường của cô Midu dạy. Tôi học ngành quản trị khách sạn, được một năm rưỡi thì buộc phải nghỉ. Tôi muốn học lại vì thích quản lý nhà hàng, khách sạn lắm”.

Trường Giang sau khi nghe xong câu chuyện của cô bé bán đậu hũ liền tặng ngay 10 triệu tiền mặt và còn hứa sẽ cho cô bé làm quản lý cho mình, sẵn sàng bao ăn ở, trả tiền đàng hoàng. Anh nói:

“Chú có một hệ thống homestay, nếu con muốn, con không cần học nữa, đích thân chú sẽ chỉ dạy cho con và cho con làm quản lý. Nếu con có đủ điều kiện chú cần, chú sẽ ứng tuyển con luôn và sẽ ưu tiên cho con. Con làm ở đâu cũng được miễn là làm cho chú.

Tất nhiên, thời điểm không phải bây giờ mà phải để chú sắp xếp đã, mọi thứ đều cần có lộ trình. Con cứ ứng tuyển vào những vị trí con muốn làm, chú sẽ hỗ trợ cho con chi phí ăn ở, đi lại. Con chỉ việc đi làm cho chú, lấy tiền bỏ túi và tiêu.

Về chuyện này, chú nói thật chứ không xạo với con làm gì. Chú chưa bao giờ nói xạo với ai hết. Rồi chú cháu mình sẽ có duyên gặp lại, cái gì cũng cần có kế hoạch, lộ trình, không bây giờ thì lúc khác, con cứ yên tâm. Trong đường đời này, kiểu gì mình sẽ gặp lại nhau.

Ngoài ra thì hiện tại, chú cũng gửi tặng con một chút tiền là 10 triệu làm kỉ niệm và hỗ trợ cho cuộc sống của con”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here