Ra đường không cần thiết, người phụ nữ cự cãi lực lượng chức năng: “Em gọi điện cho bố em ra”

0
144

Người phụ nữ liên tục kéo khẩu trang xuống tranh cãi quyết liệt với lực lượng chức năng dù mình đã làm sai. Cái kết cuối cùng khiến nhiều người thấy hả dạ.

Sự việc trong clip được cho là xảy ra tại đường Hoàng Văn Thụ, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ra đường không có lý do cần thiết, người phụ nữ đã bị các cán bộ tuần tra yêu cầu về phường làm việc. Tuy nhiên, người này không ngừng cự cãi, không chấp hành và có những hành động khiến người xem vô cùng “nóng mặt”.

Cụ thể, người này liên tục kéo khẩu trang xuống đôi co với lực lượng chức năng: “Nhà em ở gần đây, em đang bị bệnh đó anh à” rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Lập tức các cán bộ tuần tra ngăn lại và yêu cầu người này ra xe công vụ về phường để xử lý. Tuy nhiên, người phụ nữ này liên tục hét lên: “Em làm gì anh? Các anh thật kỳ cục! Em gọi điện cho bố em ra…”.

Mặc dù, các chiến sĩ công an liên tục nhắc nhở người phụ nữ này về thái độ và yêu cầu đeo khẩu trang đúng quy định. Thế nhưng, người này cố tình vi phạm quy định 5K và có màn “khẩu chiến” với lực lượng chức năng.

Chị gái đòi bỏ đi, nhì nhằng không chịu chấp hành và bị xử lý.

Trong đoạn clip dài hơn 8 phút, lực lượng chức năng rất kiên nhẫn thuyết phục người này chấp hành và yêu cầu về trụ sở làm việc. Lúc này, người phụ nữ không ngừng đôi co rồi đến giải thích lý do ra đường nhưng không có giấy tờ hợp lệ. Trước hành vi vi phạm này, các cán bộ tuần tra cương quyết xử lý thì người phụ nữ gào lên: “Phạt 2 triệu ý hả, đồ khùng”.

Các chiến sĩ công an yêu cầu người phụ nữ lên xe về trụ sở làm việc.

Trong lúc này, một người đàn ông khác cũng có hành vi vi phạm đã nghiêm chỉnh chấp hành thì thái độ trái ngược của nhân vật nữ này đã khiến dân tình dậy sóng. Thái độ nhì nhằng, câu giờ của người phụ nữ cũng khiến người xem vô cùng bức xúc.

Đoạn cuối, dù đã nhận “em sai rồi” nhưng người phụ nữ vẫn không chấp nhận bị xử lý theo quy định. Với trường hợp cố tình chống đối này, lực lượng chức năng đã quyết định cưỡng chế lên xe công vụ.

Thái độ ngoan cố đến cùng của nhân vật nữ.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Tiếp xúc F0 nhưng người phụ nữ đóng cửa cố thủ, lột đồ rồi mắng cả lực lượng chức năng khi được yêu cầu đi cách ly

Mặc dù tiếp xúc với F0, nhưng chị H.T.H không những không chấp hành đi cách ly tập trung mà còn khóa cửa và có hành động khiếm nhã với cơ quan chức năng.

Sự việc trên diễn ra vào tối 23/8, tại thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Tiếp xúc F0 nhưng người phụ nữ đóng cửa cố thủ, lột đồ rồi mắng cả lực lượng chức năng khi được yêu cầu đi cách ly - Ảnh 1.

Các lực lượng vận động người phụ nữ đi cách ly

Thời gian trên, mặc dù tiếp xúc với với ca F0 đã được công bố trước đó trên địa bàn nhưng chị H.T.H (trú tại thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) vẫn không chấp hành biện pháp cách ly tập trung theo quy định.

Dù đã được lực lượng chức năng kiên trì vận động, thuyết phục và giải thích hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng chị H.T.H không những không chấp hành mà còn khóa cửa và có các hành động khiếm nhã, vô văn hóa như lột quần áo, 𝔠𝔥ử𝔦 𝔟ớ𝔦 lực lượng làm nhiệm vụ.

Tiếp xúc F0 nhưng người phụ nữ đóng cửa cố thủ, lột đồ rồi mắng cả lực lượng chức năng khi được yêu cầu đi cách ly - Ảnh 2.

Nhưng người này lột đồ và thể hiện hành vi 𝖈𝖍ố𝖓𝖌 đố𝖎

Ngay sau đó, Công an xã Diễn Kỷ đã phối hợp với các thành viên trong BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã tiến hành cưỡng chế đưa chị này đi cách ly tập trung theo quy định. Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục hoàn tất thủ tục để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/tiep-xuc-f0-nhung-nguoi-phu-nu-dong-cua-co-thu-lot-do-roi-mang-ca-luc-luong-chuc-nang-khi-duoc-yeu-cau-di-cach-ly-162212408102401377.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here