Một người ở Tịnh thất Bồng Lai chuẩn bị ra tòa: ‘Vết thương dài 8 mũi mà đền 8 triệu bạc’

0
149

Mới đây, ông Nhất Nguyên, một “tu sĩ” của Tịnh thất Bồng Lai đã bày tỏ sự bức xúc trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra.

Vừa qua, những ồn ào liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai (tên gọi mới là Thiền am bên bờ vũ trụ) đã thu hút sự quan tâm từ dư luận. Vào ngày 9/12 tới đây, phiên tòa phúc thẩm của vụ án 50 người vào Tịnh thất Bồng Lai sẽ diễn ra.

Vào ngày 7/12, Nhất Nguyên, một “tu sĩ” tại cơ sở này đã bày tỏ sự bức xúc trên kênh YouTube cá nhân. Theo đó, người này cho rằng việc bồi thường hơn 8 triệu đồng của bị cáo Châu Vinh Hóa, người tấn công ông Lê Thanh Nhị Nguyên là không hợp lý.

Theo ông Nhất Nguyên, việc kháng cáo lần này của phía Tịnh thất Bồng Lai nhằm để xử lý vụ 50 người xâm nhập gia cư “bất hợp pháp”.

Ông Nhị Nguyên bị thương trong cuộc ẩu đả

“Họ hủy hoại tài sản của chúng tôi. Họ đạp những cái cửa mà họ đẩy vào không được, tung luôn bản lề. Có những cửa mà họ vào được, họ khóa trái cửa lại không cho tôi vào. Những bằng chứng đó rất cụ thể, rõ ràng. Trong 2 phiên tòa sơ thẩm lần trước, những tội danh này chưa được xử lý”, ông Nguyên nói.

Đồng thời, ông Nhất Nguyên cũng bày tỏ sự bức xúc khi phía Tịnh thất Bồng Lai chỉ nhận được hơn 8 triệu đồng tiền bồi thường. Theo ông Nguyên, “sư thầy” Nhị Nguyên là người có giá trị, có đạo đức, có nhân phẩm và là “ca sĩ”, “người nổi tiếng”.

Việc để lại một vết thương dài trên mặt là ảnh hưởng khá nghiêm trọng.”Vết thương dài 8 mũi mà đền 8 triệu bạc. Ai có thể đứng ra để người khác chọi miếng gạch vào mặt mình rồi nhận mức bồi thường là 8 triệu đồng?, ông Nhất Nguyên nói. 

Theo đó, “sư thầy” Nhị Nguyên đã phải bỏ dở những dự án âm nhạc, thể hình của mình… để chăm sóc cho vết thương.

Một người ở Tịnh thất Bồng Lai chuẩn bị ra tòa: Vết thương dài 8 mũi mà đền 8 triệu bạc - Ảnh 2.

Vụ xô xát xảy ra vào năm 2019

Ngoài ra, ông Nhất Nguyên cũng khẳng định nhóm luật sư phía Tịnh thất Bồng Lai sẽ làm việc “hết sức mình” trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới.

Trao đổi với PV, ông Nhị Nguyên cho biết: “Trong suốt 2 năm qua, tôi đã đi nhiều thẩm mỹ viện lớn nhỏ tại TP.HCM nhằm để chữa vết sẹo dài trên mặt. Tuy nhiên, họ nói rằng chỉ có thể hồi phục được khoảng 80% thôi, tôi vẫn đang tìm một nơi để khắc phục hậu quả mà bà Hóa gây ra”.

Theo Nhị Nguyên, số tiền bồi thường hơn 8 triệu đồng là quá thấp so với những “tổn thương” về sức khỏe lẫn tinh thần của ông. “Sự nghiệp tập thể hình, hát ca phải chững lại vì một vết sẹo trên mặt. Tôi phải sống với nó cả đời”, ông Nguyên cho biết.

Bên cạnh đó, “tu sĩ” Nhị Nguyên cũng đã xác nhận sẽ có mặt trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới cùng những nhân chứng có liên quan. 

Trước đó, vào ngày 29/9/2020, Tòa án huyện Đứс Hòa, tỉnh Long An đã tuyên bị cáo Châu Vinh Hóa (người tấn công ông Nhị Nguyên) phạm tội cố ý gây thương tích, xử phạt 2 năm tù.

Trong phiên tòa sơ thẩm, ông đã yêu cầu bồi thường “đau đớn về thể xác 300 triệu đồng, tiền đầu tư cho dự án âm nhạc là 40 triệu đồng, tiền tập luyện thể hình trong vòng 10 năm là 500 triệu đồng, chi phí mổ thẩm mỹ là 100 triệu đồng, tiền không thể biểu diễn nghệ thuật được do mang thẹo cả đời là 1 tỷ đồng” cùng nhiều khoản khác. Số tiền yêu cầu bồi thường lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nhị Nguyên Tịnh thất Bồng Lai đòi bồi thường 3 tỷ vì bị ném gạch vào mặt: “Tôi đã đi 4, 5 thẩm mỹ viện, buồn bã vì có sẹo giữa mặt”

Có thể thấy, “sư thầy” này rất quan tâm tới vẻ ngoài của mình.

Vừa qua, vụ việc Lê Thanh Nhị Nguyên ở Tịnh thất Bồng Lai chuẩn bị ra tòa vụ bị người phụ nữ tên Châu Vinh Hóa hành hung gây thương tích vùng mặt, trong quá trình tìm kiếm Diễm My gây chú ý. Đáng nói, thông tin “sư thầy” đòi bồi thường chi phí thiệt hại 3 tỷ đồng gây bức xúc không nhỏ trong dư luận.

Cụ thể, trên tòa sơ thẩm, Nhị Nguyên từng đòi: “Đau đớn về thể xác 300 triệu đồng, tiền đầu tư cho dự án âm nhạc là 40 triệu đồng, tiền tập luyện thể hình trong vòng 10 năm là 500 triệu đồng, chi phí mổ thẩm mỹ là 100 triệu đồng, tiền không thể biểu diễn nghệ thuật được do mang sẹo cả đời là 1 tỷ đồng,… cùng nhiều khoản khác. Tổng cộng là hơn 3 tỷ đồng”.

Trước ngày ra tòa phúc thẩm, Nhị Nguyên cho hay: “Việc ông Thắng xâm phạm vào tư gia bất hợp pháp chưa được kết luận tội ở phiên tòa sơ thẩm. Thứ hai, về việc bồi thường tiền tôi thấy chưa thỏa đáng.

Sau khi gây ra cho tôi vết thương phải may 8 mũi, tỉ lệ thương tật là 13%, bà Hóa chỉ đền khoảng hơn 8 triệu đồng tiền thuốc. Số tiền này là không đủ với những tổn thương về sức khỏe, tinh thần của tôi. Chúng tôi đang chờ đến ngày ra tòa. Hai lần trước, chúng tôi đã đưa hết tất cả các bằng chứng vi phạm cho tòa rồi.

… Tôi là người tập thể hình đã 10 năm nay. Tính đến thời điểm bị thương, tôi không phải là một vận động viên nữa mà là huấn luyện viên rồi. Vì tôi là người ăn chay nên những năm tháng tập luyện rất khó khăn, gian khổ. Tôi dùng thực phẩm là đậu xanh, đậu đỏ, đậu hủ… và kết hợp với uống bột whey.

Bạn thử nghĩ trong 10 năm qua, chi phí lên tới bao nhiêu? Khi tôi bị thương, cả năm trời đâu có tập luyện được gì. Nếu có tập, tôi cũng không thể gồng mạnh được vì điều này sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

Sau khi tập luyện 10 năm trời, tôi đi thi là tôi có giải, đang dự tính thi nữa thì lại bị thương. Sự nghiệp của tôi cũng từ đó mà tiêu tan. Nếu phải tập lại, tôi phải mất thêm 2,3 năm nữa. Khi đó tôi mới có thể tập bằng người ta. Câu chuyện này không phải ai cũng biết”.

Liên quan đến việc bồi thường các dự án nghệ thuật, đệ tử ông Lê Tùng Vân tiếp lời: “Còn về âm nhạc, trước đó, tôi đã có chuẩn bị thu âm một album ca nhạc. Beat nhạc, phòng thu đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ chuẩn bị quay hình thôi thì phải dừng lại vì tôi bị ném gạch vào mặt. Tôi muốn họ phải đền bù cho những tổn thất đó.

Chưa kể, khi bị thương thì tôi mang tâm lí lo lắng, buồn bã vì có một vết sẹo ngay giữa mặt. Sau những ảnh hưởng về tinh thần lẫn thể xác đó. Tôi thấy việc mình bị đền bù có hơn 8 triệu đồng là không thỏa đáng.”

Vì không đồng ý với phán quyết của tòa, cơ sở thờ tự này đã làm đơn kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 10/12 tới đây. Chưa dừng lại ở đó, Nhị Nguyên còn nói thêm: “Hôm xảy ra chuyện, tôi đang đứng chặn cửa không cho ông Thắng vào phòng riêng thì bị miếng gạch men của bà Châu Vinh Hóa bay vào mặt. Tôi gục xuống ngay tại chỗ, gần như ngất xỉu, máu chảy ra rất nhiều.

Từ khi bị tai nạn đó đến nay, bà Hóa không có bất kì lời xin lỗi nào. Thậm chí, bà ấy cũng không gặp gỡ chúng tôi. Về phía ông Thắng, bà Mai cũng như vậy. Tôi thấy hành động đền của bà ấy không xem mạng sống của người ta ra gì.”

“Bạn biết không, nếu như người thường bị vết sẹo này đã đau đớn biết bao nhiêu rồi, huống gì tôi là người đã xuất hiện trên cộng đồng, đã có hát, có trên sân khấu trình diễn. Vết sẹo này sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời dài.

Hai năm qua, tôi đã đi khoảng 4,5 thẩm mỹ viện ở TP.HCM để tìm cách chữa sẹo, người ta nói sẹo này chỉ có thể chữa được khoảng 80% thôi. Trước đó, tôi thấy mình có chút may mắn khi là người ăn chay, tập luyện thể dục thể thao nên sức khỏe tốt. Sẹo không lồi, cũng không lõm. Tuy nhiên, sẹo vẫn là sẹo, nó vẫn nằm trên gương mặt của tôi…”

Nguồn: https://vietgiaitri.com/nhi-nguyen-tinh-that-bong-lai-doi-boi-thuong-3-ty-vi-bi-nem-gach-vao-mat-toi-da-di-4-5-tham-my-vien-buon-ba-vi-co-seo-giua-mat-20211204i6190283/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here