Hai bà mẹ lôi biệt thự, kiềng vàng và dãy 40 phòng trọ ra “khè” nhau để tuyển vợ cho con trai

0
695

Màn đại chiến giữa 2 “bà sui” này đang gây sốt trên MXH.

Trong số các chương trình về hẹn hò mai mối hiện nay trên truyền hình, Cho Phép Được Yêu được biết là một gameshow với format vô cùng đặc biệt. Theo đó, xuất hiện trên sân khấu sẽ có cả nhân vật “anh sui”, “chị sui” là phụ huynh của chính các bạn trẻ đang tìm kiếm tình yêu. Phụ huynh sẽ trực tiếp tham gia “tham vấn”, thậm chí đại chiến để gây ấn tượng với phía nam/ nữ chính cùng gia đình bên đó. 

Mới đây, dân tình cũng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại màn “sui gia đại chiến” đầy gay cấn như vậy. Được biết, màn đại chiến này xuất hiện trong tập 13 của Cho Phép Được Yêu mùa 3. 

Nữ chính của tập này là Phạm Thị Hải Cơ (SN 1999), tốt nghiệp Đại học KHXH&NV TP.HCM. Hải Cơ sở hữu nhan sắc rất xinh xắn, cô từng đạt giải Á khôi Nữ sinh thanh lịch và Hoa khôi của trường khi còn theo học. Cô nàng từng có một vài mối tình nhưng chủ yếu là đơn phương, thậm chí còn đơn phương nhầm người thuộc giới tính thứ 3. Hình mẫu lý tưởng của Hải Cơ là một chàng trai thương cô, có thể chăm lo cho cô, chung thủy và sẵn sàng thay đổi vì cô.

Nữ chính của tập này là Hải Cơ (SN 1999), hiện đang kinh doanh và làm diễn viên tự do

Được ghép đôi với Hải Cơ ban đầu là 4 chàng trai, nhưng sau nhiều vòng tìm hiểu, đến cuối cùng chỉ có 2 anh chàng tên Văn Dũng và Thành Trung được lựa chọn. Và chính phụ huynh của 2 chàng trai này đã tạo ra cuộc chiến 1-0-2 để chứng minh con trai mình là người xứng đáng được chọn nhất. 

Theo đó, Văn Dũng và mẹ mình là mẹ Thủy đã “trình làng” một chiếc kiềng vàng to vật vã. Theo lời giới thiệu của mẹ Thủy thì đây là kiềng Pháp, có giá “chỉ bốn mươi mấy triệu thôi”. Mẹ Thủy cho hay chỉ cần Hải Cơ và Văn Dũng đến với nhau thì trong buổi đính hôn, chiếc kiềng sẽ lập tức thuộc về Hải Cơ. Chưa hết, mẹ Thủy còn tiết lộ ở nhà mình còn rất nhiều thổ cẩm Đức để cho Hải Cơ lựa chọn.

Văn Dũng và mẹ Thủy mang đến “bảo vật” là một chiếc kiềng Pháp

Giá trị của chiếc kiềng là 40 triệu và được hứa hẹn sẽ trao ngay cho Hải Cơ nếu cả hai đính hôn

Về phần mình, mẹ của Thành Trung là cô Phú Quý cũng cho thấy mình không phải dạng vừa. Mẹ Phú Quý mang lên sân khấu một bát bột với lời ẩn ý rằng con trai mình giống như nó, tùy Hải Cơ thích người chồng lý tưởng thế nào thì tự nắn. Riêng về phần “của”, mẹ Phú Quý mạnh dạn nói với nữ chính:“Mẹ sẽ cho con một dãy phòng trọ của Bình Dương, hai mươi mấy phòng và một cái biệt thự ở trên đó”

Mẹ của Thành Trung thì mang đến một bát bột với nhiều hàm nghĩa

Phụ huynh này cũng cho biết sẽ cho Hải Cơ cả một dãy phòng trọ và một căn biệt thự ở Bình Dương

Không chịu thua, mẹ Thủy tham gia góp vui bằng cách khoe mình cũng có 40 phòng trọ ở Thủ Đức và lời hứa hẹn thêm: “Con trai cô sẽ thay mặt con, phụ con hết công việc nội trợ vì con cô nấu ăn rất ngon”. Mẹ Phú Quý thì lại “lăng xê” con trai mình chưa từng yêu ai, rất chân thành, chân thật, trong sáng.

Được biết, đến cuối cùng mẹ của Hải Cơ chọn Văn Dũng và cho phép anh chàng được yêu con gái mình nhưng nữ chính Hải Cơ lại từ chối. Lý do cô đưa ra là vì cả hai từng làm việc với nhau, trong quá trình làm việc thì Hải Cơ rút ra kết luận cả hai chỉ nên làm bạn. Hải Cơ cũng sợ cô và Văn Dũng không hợp nhau do tính cách cô hơi thẳng tính và muốn được che chở nhưng Văn Dũng chưa đủ chững chạc.

Cái kết cuối cùng là mẹ Hải Cơ “chấm” Văn Dũng làm chàng rể còn cô nàng lại không chọn ai cả

Ảnh: Tổng hợp

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/hai-ba-me-loi-biet-thu-kieng-vang-va-day-40-phong-tro-ra-khe-nhau-de-tuyen-vo-cho-con-trai-162211608220401627.htm

3 năm sau khi nổi tiếng vì bức ảnh vợ cõng chồng, chuyện tình cổ tích nàng 𝔠ụ𝔱 𝔱𝔞𝔶 – chàng 𝔫ử𝔞 𝔱𝔥â𝔫 khiến dân mạng sốc vì có cái kết quá buồn

Kết thúc của cặp đôi từng được toàn mạng ca ngợi “như ngôn tình” khiến người ta cảm thán cuộc đời luôn nhiều chuyện bất ngờ.

Năm 2018, một bức ảnh chụp lại cảnh cô gái bị khuyết tật cánh tay phải cõng trên vai chàng trai cụt cả hai chân ở một ga tàu đã làm cộng đồng mạng Trung Quốc xúc động mạnh. Dù khiếm khuyết về mặt cơ thể, trên gương mặt họ vẫn tràn ngập niềm hạnh phúc.

Danh tính cặp đôi nhanh chóng được xác định, đó là người vợ tên A Kiều và chồng là Tiểu Ba. Hai người đã gắn bó với nhau được 10 năm. Dù khuyết tật nhưng họ vẫn sống vô cùng lạc quan, hạnh phúc bên cô con gái nhỏ. Ngày ngày, A Kiều đều cõng chồng trên vai đi làm, phụ anh các việc sinh hoạt.

Hình ảnh vô tình được chụp ở ga tàu điện của cặp đôi khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào và ngưỡng mộ

Tiểu Ba vốn sinh ra là một người lành lặn. Nhưng vào năm 20 tuổi, trong một lần băng qua đường, chàng trai đã bị một chiếc xe tải mất lái đâm trúng. Anh may mắn giữ được mạng sống nhưng hai chân bị cắt cụt. Sau đó, anh trầm cảm và suy sụp nặng nề, nhiều lần tự tử bất thành. Vài năm sau, Tiểu Ba tham gia vào một nhóm cộng đồng người khuyết tật ở địa phương và gặp gỡ A Kiều – một cô gái phải cắt cụt tay từ năm 10 tuổi vì điện giật. Hai người nhanh chóng đem lòng yêu mến nhau và kể từ ấy, Tiểu Ba mới vui vẻ, tích cực trở lại.

Dù khuyết tật và chịu nhiều thiệt thòi, khó khăn nhưng kể từ khi hai trái tim đồng cảnh ngộ nương tựa vào nhau, Tiểu Ba và A Kiều đã tìm được ánh sáng trong cuộc đời mình. Cô gái đã trở thành đôi chân của chàng trai và chàng trai trở thành cánh tay của cô gái. Chuyện tình và sự lạc quan của họ đã khiến bao người cảm động.

“Vì không có chân nên A Kiều giúp tôi đi đến những nơi tôi muốn. Cô ấy không có cánh tay phải, tôi sẽ giúp A Kiều cầm những thứ cô ấy muốn”, Tiểu Ba từng tự hào kể về chuyện tình của họ.

Người vợ cụt cõng chồng què trong chiếc giỏ đi muôn nơi

Hai vợ chồng luôn nghị lực vươn lên trong cuộc sống và có tổ ấm hạnh phúc bên con gái nhỏ

Sau khi vô tình trở nên nổi tiếng, Tiểu Ba – A Kiều nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dư luận và truyền thông. Nhờ đó, cặp vợ chồng cũng trở thành những người nổi tiếng trên MXH Trung Quốc. Tiểu Ba đã lập tài khoản trên các MXH video và thường xuyên đăng tải clip về cuộc sống sinh hoạt đầm ấm của gia đình. Họ kiếm được thu nhập tốt từ tiền donate của người xem và các hợp đồng quảng cáo.

Khi ấy, ai cũng trầm trồ Tiểu Ba – A Kiều đã tự tạo nên cổ tích đời thật cho mình

Hai mảnh ghép không hoàn hảo đã bù đắp cho nhau và tạo nên mối tình khiến người người cảm phục

Ngỡ tưởng cuộc hôn nhân của Tiểu Ba – A Kiều đã có kết thúc hạnh phúc mãi mãi, ngỡ rằng sự nổi tiếng bất ngờ đã thắp sáng cuộc đời họ, thế nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Đầu năm 2021, nhiều cư dân mạng đã sững sờ khi biết được thông tin cặp vợ chồng khuyết tật từng lấy đi nước mắt của mình 3 năm trước đã “đường ai nấy đi”. Trong những video đăng tải lên mạng mỗi ngày của Tiểu Ba đã không còn bóng dáng A Kiều và con gái nhỏ nữa.

Không chỉ ly hôn, Tiểu Ba và A Kiều còn kết thúc một cách cay đắng và khiến mọi người chỉ biết thở dài. Sau khi trở thành người nổi tiếng trên mạng, Tiểu Ba trở nên giàu có hơn và được một số fan hâm mộ nữ theo đuổi. Người đàn ông này đã phụ bạc lại người vợ ngày ngày cõng mình trên vai và đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân 13 năm.

Tiểu Ba ngoại tình với fan nữ và từ bỏ người vợ hơn chục năm

Sau ly hôn, A Kiều đành ngậm ngùi cùng con gái về quê ngoại sinh sống. Còn Tiểu Ba, anh vẫn là một hot vlogger, và giờ đây trong những video của anh đã xuất hiện một cô gái khác lành lặn cả 2 tay giúp anh mọi việc sinh hoạt.

Dư luận Trung Quốc không khỏi cảm thán khi chuyện tình lay động lòng người cuối cùng lại kết thúc đầy chua chát vì sự nổi tiếng và tiền bạc làm con người thay đổi. Sau thông tin chia tay, Tiểu Ba cũng đã bị một bộ phận cư dân mạng ném đá, chỉ trích và mọi người gửi lời động viên đến A Kiều, mong cô và con gái có cuộc sống về sau thật tốt đẹp.

Chuyện ngôn tình nàng cụt tay – chàng nửa thân cuối cùng đã có kết cục cay đắng

Nguồn: Sohu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here