Chủ nhà trọ và khách thuê cãi nhau “long trời lở đất”: Chủ nài nỉ đóng tiền, khách quát: “Chị sống phải có tình người”

0
156

Cuộc đối thoại giữa hai bên diễn ra khá căng thẳng, gay gắt, ai cũng có lý lẽ của mình.

Câu chuyện chủ trọ và người thuê phòng trong những ngày dịch dã ở các thành phố lớn đang là chủ đề được nhiều người quan tâm. Phần lớn những người đi thuê trọ không có điều kiện kinh tế quá dư dả, “ráo mồ hôi là hết tiền”, có người thậm chí còn bị giảm lương, mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Đã có những chủ trọ hào phóng, trích lợi nhuận của mình để giảm tiền phòng, hỗ trợ lương thực nhằm san sẻ khó khăn với người thuê trọ. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, có những chủ trọ cũng không dư dả gì, thu nhập trông cả vào tiền cho thuê, chưa kể gánh nặng vay nợ ngân hàng khi dựng đất cất nhà. 

Thế nên, người thuê trọ có được giảm giá, hỗ trợ hay không, được hỗ trợ đến đâu cũng tùy vào điều kiện của chủ nhà, khó mà có thể so bì. Một người thuê trọ vừa cái nhau nảy lửa với chủ nhà của mình, có lẽ cũng vì hy vọng hơi nhiều vào sự rộng lượng của chủ nhà. Video ghi lại cuộc cãi cọ này đang gây chú ý lớn trên mạng.

Khi chủ nhà vừa đến hỏi tiền, người thuê nhà đã tỏ ra khó chịu, nói bằng giọng điệu bực dọc: “Chị cho em nợ, khi có tiền thì em trả, chứ giờ không mượn được. Em có bao nhiêu em trả nhiêu“.

Chủ nhà cũng không vừa lòng, nói khá gay gắt: “Bây giờ chị cho em thuê phòng trọ, em nghĩ coi, nhà đâu mà em ở, điện đâu mà em xài, nước đâu em xài? Em không trả tiền chị, tiền đâu chị trả tiền điện nước? Chị đã giảm tiền em rồi, giờ em phải đóng cho chị tiền để chị ăn chứ?“. 

Ngay từ những câu hội thoại đầu tiên, người thuê trọ đã tỏ ra gắt gỏng, chỉ trích chủ trọ. (Ảnh cắt từ clip)

Cuộc tranh luận được đẩy lên cao thêm khi người đàn ông so sánh chủ nhà này với người khác. Theo cách anh nói, anh cũng có thuê một nhà khác để làm tiệm hớt tóc, và chủ nhà của tiệm hớt tóc rất biết điều, cho anh khất nợ. Anh hẹn, khi có tiền hỗ trợ bị mất thu nhập vì Covid-19, anh sẽ trả tiền trọ. Dù vậy, chủ trọ vẫn tỏ ra cáu kỉnh và không tin. 

Lúc này, người đàn ông gắt lên: “Chị cũng phải biết thông cảm. Em nói chị cho em nợ vài bữa chứ em có phải xin chị đâu. 3 tháng nay dịch em vẫn trả chị bình thường“. Trong cuộc cãi cọ, anh này cũng có những câu xúc phạm chủ trọ như: “Chị nói chuyện như con nít vậy”; “Chị sống phải có tình người”; “Chị không biết điều”…

Cuộc tranh luận diễn ra khá gay gắt, không ai chịu ai. (Ảnh cắt từ clip)

Sau một hồi cự cãi, không ai chịu ai, họ bèn kéo nhau đến gặp bên thứ ba để tiếp tục đối chất. Cuộc tranh luận này đã khiến dân mạng cũng “chia phe”. Người thì cho rằng, khách thuê quá ngang ngược, đòi hỏi vô lý: “Chưa có tiền thì nói chuyện khéo léo, dễ nghe chút để người ta thông cảm, chứ cho nợ hay giảm tiền không phải là trách nhiệm. Nhiều người cũng phải vay mượn để xây nhà cho thuê mà. Người ta đã giảm rồi chứ không phải không. Anh này ngang quá!“. 

Cũng có người cho rằng, chủ trọ ép người quá đáng trong thời điểm nhạy cảm: “Người ta không có xu nào, ép quá cũng vậy thôi. Chị có thể yêu cầu hẹn chính xác ngày phải trả tiền, hoặc nói viết giấy nợ. Cùng lắm thì thu trả góp vậy, chứ cứng quá cũng không hay“.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Chủ trọ thấy thanh niên ăn mì tôm, vét tiền lẻ đóng 400k tiền trọ vội rút luôn 1 triệu cho luôn

Nhận thấy khách thuê khó khăn trong mùa dịch, nhiều chủ nhà trọ đã chung tay hỗ trợ miễn, giảm tiền thuê phòng trọ. 

Xuất hiện trên mạng TikTok mới đây, dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên vẻ mặt khắc khổ, sau khi đóng trọ 400k, anh này liền được chủ nhà ủng hộ 1 triệu đồng để vượt qua mùa dịch. Hiện đoạn video đang nhận về nhiều quan tâm của dư luận.

Quan sát video có thể thấy, khi đang ăn mỳ, nam thanh niên thấy chủ nhà tới cũng nhanh chóng rút tiền để đóng trọ.

Bất ngờ là sau khi thu 400k của khách thuê, chủ trọ đã tặng lại anh 1 triệu đồng cùng lời chúc cố gắng vượt qua đợt dịch.

Nam thanh niên được chủ trọ tốt bụng hỗ trợ tiền

Ngay khi xuất hiện, đoạn clip đã nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người đã bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng đáng quý của nữ chủ nhà:

“Thương em quá chủ trọ có tâm.”

“Nhìn anh ngồi ăn mà chảy nước mắt. Cảm ơn chủ nhà trọ có tâm thât tốt.

“Thương bạn quá, chủ trọ tốt quá. Cầu mong chủ trọ và gia đình người thân được nhiều sức khỏe và bình an nha”

“Mình cũng làm nghề này mình biết không phải dàn dựng đâu anh em, khả năng anh ấy vừa đi làm về”

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là một clip dàn dựng. Bởi đang trong mùa giãn cách, không có chuyện người dân ra đường đi làm được. Trong khi đó, nam thanh niên này quần áo lấm lem, như vừa đi làm về:

“Hai ông cùng phòng quay động viên nhau đấy mà. Mùa dịch này làm gì có ai đi làm được”

“Không biết là diễn hay không nhưng chỉ biết hiện tại là như vậy, ai cũng khổ hết”

“Mặc dù biết là diễn mà thấy như này mình vẫn rớt nước mắt”

“Nhìn như diễn, nhưng làm clip này cho những chủ trọ thấy cái cảnh khổ của mọi người. Cầu cho mọi người được bình an”

Nhận về nhiều luồng ý kiến của cư dân mạng. Chính chủ clip cũng lên tiếng đính chính rằng: “Dù tôi có diễn hay không thật thì tôi cũng chỉ muốn gửi thông điệp này đến những người có điều kiện khá giả nhìn thấy mà hãy cho đi và nhận lại”.

Tổng Hợp, Clip TikTok: @th4iph0ngh0a

Theo Webtintuc

Nữ nhân viên y tế mang thai mắc Covid-19 được mổ bắt con, suy hô hấp, tắc mạch phổi, phải điều trị tích cực 26 ngày

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 19/8 cho biết, sau 26 ngày chăm sóc tích cực, nữ nhân viên y tế 23 tuổi, mang thai 36 tuần đã được mổ bắt con, khỏi Covid-19 và xuất viện về Nghệ An. Đây là bệnh nhân thứ 51 hồi phục tại Khoa Hồi sức tích cực.

Chị L.T.H., 23 tuổi, là nhân viên y tế, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, mang thai 36 tuần, điều trị đái tháo đường thai kì. Chị được cách ly tại trạm y tế ngay khi có yếu tố dịch tễ, đến ngày 19/7 sốt 38.5 độ C, khó thở, ho tăng dần, đau mỏi người, xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.  

Tại bệnh viện ở Nghệ An, chị H. khó thở tăng lên, được mổ lấy thai, điều trị thở oxy kính, kháng sinh, chống viêm, chống đông máu. Tuy nhiên tình trạng xấu dần, chuyển thở HFNC Flow 20 l/p, FiO2 80%, sau đó sản phụ được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 24/7.

Nữ nhân viên y tế nhập viện trong tình trạng tỉnh, mệt, chỉ số chức năng phổi suy giảm P/F 106, mạch 62-68 l/p, huyết áp 125/70 mmHg, không đáp ứng với thở oxy lưu lượng cao, đã được đặt ống nội khí quản và thở máy. 

Ngày 25/7, bệnh nhân tụt huyết áp, suy tuần hoàn, được can thiệp đặt catheter động mạch theo dõi huyết động liên tục. Các diễn biến bệnh được theo dõi sát sao, kết hợp chăm sóc toàn diện và điều trị tích cực. 

Ngày 29/7, chỉ sau 5 ngày vào khoa ICU, bệnh nhân có tiến triển rõ rệt, chỉ số chức năng phổi P/F trên 200, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, được rút ống, bỏ máy thở và chuyển thở oxy kính. 

Tuy nhiên, hôm sau, bệnh nhân đột ngột có biểu hiện suy hô hấp, đau tức ngực, được các bác sĩ cấp cứu kịp thời và chỉ định chụp cắt lớp vi tính MSCT ngực. Qua thăm khám đánh giá, bệnh nhân được chẩn đoán điều trị theo hướng tắc mạch phổi. 

Đến ngày 8/8, bệnh nhân tự thở được tốt, cơ lực khá, toàn trạng ổn định, được ngừng thở oxy kính và tích cực tập vận động, phục hồi chức năng, nuôi dưỡng nâng cao thể trạng.

Đến ngày 19/8, sức khỏe bệnh nhân hoàn toàn ổn định và được công bố khỏi bệnh. Cùng ngày, 13 bệnh nhân khác cũng được xuất viện, về địa phương theo dõi sức khỏe và cách ly theo quy định. 

Nữ nhân viên y tế được công bố khỏi bệnh (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ Đặng Văn Dương, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đây là trường hợp nhân viên y tế nhiễm Covid-19, lại là một sản phụ. Bệnh tình diễn biến nhanh và bị suy hô hấp. 

Theo bác sĩ Dương, rất may, sản phụ đã được kịp thời mổ lấy thai nên khi rơi vào suy hô hấp nặng, phải dùng các thuốc điều trị không ảnh hưởng đến con và cũng tạo điều kiện cho việc sớm bỏ được máy thở. Thêm một điều may mắn nữa là việc điều trị theo hướng tắc mạch phổi kịp thời và bệnh nhân đáp ứng tốt. 

“Một lần nữa chúc mừng 2 mẹ con bệnh nhân. Chúc H. sớm bình phục sức khỏe để quay trở lại chiến đấu cùng anh em nhân viên y tế trong cuộc chiến chống Covid-19 này”, bác sĩ Dương chia sẻ.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện đang điều trị cho 352 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 60 bệnh nhân nặng, nguy kịch. Khoa Hồi sức tích cực còn 30 ca nặng, trong đó 19 ca thở máy, 4 ca ECMO (tim phổi nhân tạo).

Theo Doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/nu-nhan-vien-y-te-mang-thai-mac-covid-19-duoc-mo-bat-con-suy-ho-hap-tac-mach-phoi-phai-dieu-tri-tich-cuc-26-ngay-161211908192410482.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here