45 ca vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy dịp Tết mới phát hiện bị mắc COVID-19

0
175

Trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 234 trường hợp cấp cứu. Sau khi tiếp nhận, xử lý theo quy trình, các bác sĩ đã phát hiện 45 bệnh nhân cấp cứu dương tính với COVID-19 qua kết quả PCR.

Ngày 7/2, Bệnh viện viện Chợ Rẫy TP.HCM đã thông tin chi tiết về tình hình cấp cứu, điều trị người bệnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Xét tổng thể về tình hình tai nạn, bệnh tật cần cấp cứu trong Tết 2022 đã giảm nhiều so với Tết 2021, trong suốt kỳ nghỉ bệnh viện chỉ tiếp nhận 2.109 bệnh nhân cấp cứu.

Bệnh nhân cấp cứu tập trung chủ yếu ở nhóm tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, đả thương, ngộ độc. Bệnh viện đã chủ động các phương án chuyên môn thực hiện hàng trăm cuộc phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân, giúp người bệnh vượt qua tình trạng nguy kịch.

45 ca vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy dịp Tết mới phát hiện bị mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Trung bình mỗi ngày nghỉ Tết tại Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận cấp cứu 234 bệnh nhân

Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, bệnh viện đã thực hiện các phương án tiếp nhận, điều trị các trường hợp nhiễm được chuyển viện hoặc tự đến theo quy định. Bên cạnh đó, các bệnh nhân cấp cứu được tiếp nhận, can thiệp, phân luồng và thực hiện xét nghiệm để phát hiện sớm nguy cơ nhiễm COVID-19.

Bằng các giải pháp chủ động kiểm soát, bệnh viện đã phát hiện 45 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR sau khi nhập viện cấp cứu, phân loại bệnh và chuyển lên các khoa chuyên môn.

Trong kỳ nghỉ Tết, trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận, điều trị cho 7 bệnh nhân COVID-19. Số lượng bệnh nhân điều trị COVID-19 nội trú có xu hướng giảm dần từ 116 (ngày 28 ÂL) đến mùng 7 Tết còn 86 bệnh nhân đang điều trị. Trong 9 ngày qua, tại bệnh viện có 16 trường hợp mắc COVID-19 không qua khỏi cơn nguy kịch.

Theo Tiền phong

Thanh Hóa phát hiện 166 F0 là giáo viên, học sinh trước ngày đến trường

Qua test nhanh tầm soát trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhiều F0 là học sinh và giáo viên.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, có 166 trường hợp là giáo viên, học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này đang được cách ly điều trị tại nhà và các cơ sở y tế.

Thanh Hóa phát hiện 166 F0 là giáo viên, học sinh trước ngày đến trường - Ảnh 1.

Tính đến 10h30 ngày 6/2, có 11 giáo viên và 155 học sinh tại các trường học trên địa bàn TP Thanh Hoá nhiễm SARS-CoV-2. Các trường hợp này đang được cách ly điều trị tại nhà và các cơ sở y tế (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Ngoài ra, toàn thành phố có 853 học sinh, 52 giáo viên là F1 đang được cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, nhiều trường, đặc biệt là khu vực miền núi, việc test nhanh tầm soát trong ngày đầu đến trường không thực hiện được.

Trước khi đón học sinh đi học trở lại, nhiều trường đã tổ chức test nhanh tầm soát COVID-19 cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh; tuyên truyền, vận động để phụ huynh chủ động xét nghiệm cho con em mình trước khi học sinh trở lại trường học tập.

Qua test nhanh tầm soát đã phát hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19 và kịp thời áp dụng các biện pháp để tránh lây lan trong trường học.

Ông Lê Đức Hiếu, Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo huyện miền núi Quan Hóa cho biết, việc test cho tất cả học sinh chỉ áp dụng đối với khu vực phức tạp về tình hình dịch. Cả huyện hơn 11.000 giáo viên và học sinh thì không đủ test để làm. Tuy nhiên, đối với tất cả giáo viên ở miền xuôi lên sau kỳ nghỉ tết thì đều phải thực hiện test nhanh.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các nhà trường đã tổ chức tổng vệ sinh khử khuẩn trường lớp học, bổ sung các dung dịch rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, đồng thời xây dựng kế hoạch học tập thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo VTV

Vợ chồng tử nạn bỏ lại mẹ già và 3 con thơ: Tết đến với nỗi trống vắng mênh mông

Không khí Tết đang rộn ràng khắp làng quê nhưng trong căn nhà của 3 đứa trẻ mồ côi cứ nặng trĩu một nỗi buồn khó tả.

Theo báo Thanh Niên, sáng 30/8/2020, tại khu vực Trà Ếch (xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Thời điểm trên, anh Phan Văn Hậu (40 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ là chị Trương Thị Dung (41 tuổi) và 2 con ruột (1 bé 8 tuổi và 1 cháu 5 tuổi) về nhà ngoại chơi.

Đang lưu thông trên đường, bất ngờ có người đàn ông chạy xe máy ngược chiều với tốc độ cao tông mạnh vào xe anh Hậu khiến vợ chồng anh Hậu bị trọng thương còn 2 con may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ.

Vợ chồng anh Hậu được người dân lập tức chở đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ để cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, ngày 31/8/2020, vợ chồng anh Hậu đều tử vong. Vợ chồng anh ra đi bỏ lại 3 đứa con thơ và mẹ già 82 tuổi. 

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi vợ chồng anh Hậu mất vì tai nạn giao thông thì người mẹ già cũng qua đời vì già yếu.

Chỉ trong vài tháng, ngôi nhà nhỏ mất hết 3 người lớn, còn lại 3 đứa trẻ với nỗi trống vắng mênh mông. Tết Nhâm Dần 2022, PV báo Người lao động có dịp trở lại ấp Mỹ An (xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) để thăm 3 đứa trẻ.

3 con của anh Hậu lần lượt là các cháu Phan Văn Hiền đã học lớp 10; Phan Thị Mỹ Duyên học lớp 4 và Phan Thị Gia Lam học lớp 1. 

Chị Phan Thị Đầm (30 tuổi) – một người họ hàng đã đứng ra nuôi dưỡng, chăm sóc và giám hộ các bé từ khi anh Hậu chị Dung mất. 

“Dù đã hơn 1 năm trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn hằn sâu trong lòng những người ở lại. Chỉ vài tháng sau khi cậu và mợ mất vì tai nạn giao thông thì ngoại tôi cũng qua đời vì già yếu. Trong nhà này chỉ còn tôi và 3 đứa trẻ. Các em còn nhỏ nên thời gian cũng nguôi ngoai. Có lẽ các em đã hình dung được những thay đổi trong gia đình mình nên rất ít khi hỏi ba mẹ đâu. Nhưng khi có ai hỏi tới thì tụi nhỏ chỉ lên bàn thờ và không nói gì”- chị Đầm kể với PV Người lao động bằng giọng buồn bã.

Hơn 1 năm sau bi kịch mất cả cha lẫn mẹ, 3 bé đã thành thói quen mỗi khi ra khỏi nhà sẽ khoanh tay chào cha mẹ, trước khi ăn cơm sẽ mời ba mẹ cùng ăn to rõ ràng như lúc cả nhà còn đông đủ ngày nào. 

Nhớ đến sự ra đi của ba mẹ, cháu Hiền đã đủ lớn để biết buồn bã, đau thương nhưng Hiền đã ý thức học tập và yêu thương 2 em gái hơn. Duyên và Lam còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau vô bờ bến của chính mình, nhìn các em hồn nhiên vui đùa dưới nắng xuân rực rỡ bên những chậu mai vàng thấy mà thương. 

Duyên và Lam còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau mất cha mẹ. Ảnh: Người lao động

Trao đổi trên báo Gia đình & Xã hội, ông Võ Văn Út, Bí thư Chi bộ ấp Mỹ An, xã Thiện Mỹ, cho biết hộ anh Hậu thuộc diện cận nghèo dù ga đình có khoảng 1.000 m2 đất trồng hoa màu nhưng thu nhập từ đây không đáng là bao. 

Hàng ngày, vợ chồng anh Hậu đi làm thuê nay đây mai đó để mong có ít tiền nuôi 6 miệng ăn trong nhà. “Vợ chồng anh Hậu chí thú làm ăn nhưng ít đất sản xuất nên khó khăn quanh năm. Anh em của Hậu cũng nghèo”, ông Út nói với báo trên.

Tổng hợp

Theo Doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/vo-chong-tu-nan-bo-lai-me-gia-va-3-con-tho-tet-den-voi-noi-trong-vang-menh-mong-161220502130000325.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here