80 tuổi vẫn chống gậy đi ăn xin: Vị khách đặc biệt nghèo nhất, già nhất khiến nhà xe dành tặng giá vé đặc biệt ‘0 đồng’

0
164

Trên chuyến xe khách đó, hàng ngày có 1 vị khách đặc biệt đi thường xuyên nhất, nhưng lại được nhà xe miễn phí giá vé 0 đồng.

Phải đi ăn xin đã là việc làm bất đắc dĩ cuối cùng đối với bất cứ ai để mưu sinh kiếm sống. Những mảnh đời khó khăn đó luôn khiến cho người đi đường cảm thấy nghẹn ngào, thương cảm. 

Ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ bà 80 tuổi vẫn phải chống gậy đi ăn xin từng ngày. Để có thể đi kiếm sống, cụ phải đi xe khách, di chuyển từ nhà của mình ở vùng quê hẻo lánh lên thành phố ăn xin.

Có lẽ vì xót thương cho hoàn cảnh của cụ bà mà nhà xe quyết định miễn phí vé cho hành khách đặc biệt: Hành khách già nhất xe, nhưng cũng nghèo và tội nghiệp nhất xe.

Nhà xe này tâm sự trên hội nhóm về hoàn cảnh đặc biệt của vị khách này:

Tâm sự của nhà khách gây xúc động trong cộng đồng mạng.
Tâm sự của nhà khách gây xúc động trong cộng đồng mạng.

‘Đây là vị khách đặc biệt và khá thân thiết của nhà xe tôi

Đặc biệt là nhiều tuổi nhất mà hay đi xe

Đặc biệt nữa là nghèo nhất trong những người đi xe nhà tôi

Giá vé cũng đặc biệt dành cho cụ giá 0 đồng

Cụ cũng hơn 80 tuổi rồi mà vẫn phải tay gậy tay bị đi xin khắp nơi

Nhà xe thì cũng không giàu mỗi lần gặp cụ trên xe biếu cụ bát bún thôi – tuổi này mà vẫn phải đi khắp nơi xin ăn

Tôi chỉ mong cụ mạnh khỏe mãi’.

Dù nhà xe không phải giàu có gì, nhưng mỗi lần thấy cụ lên đều dành tặng giá vé đặc biệt nhất cho cụ, biếu cụ bát bún để cụ có đủ sức khỏe vượt qua mọi khó khăn, vất vả của cuộc sống.

80 tuổi vẫn chống gậy đi ăn xin: Vị khách đặc biệt nghèo nhất, già nhất khiến nhà xe dành tặng giá vé đặc biệt '0 đồng' 1
Cụ bà hàng ngày đều chống gậy bắt xe khách để đi ăn xin.
Cụ bà hàng ngày đều chống gậy bắt xe khách để đi ăn xin.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhận về rất nhiều sự chú ý của dư luận. Số đông cảm thấy xót xa thay cho cụ bà già cả mà còn gặp phải chuyện bất hạnh, đồng thời cảm kích trước tấm lòng của nhà khách khi giúp đỡ cụ 1 phần nào đó.

– Thương cụ quá! Mình là người dưng, khi xem ảnh cụ còn khóc, không hiểu sao con cái mà vẫn phải để cụ đi ăn xin từng ngày như vậy.

– Mong những con người tốt đẹp ngoài xã hội sẽ giúp cụ có một mái ấm để dưỡng già, dưỡng sức khoẻ sống tiếp.

– Không kiềm lòng được. Mong những tấm lòng thiện lành gần đó sẽ hỗ trợ cho bà.

– Cảm ơn nhà xe vì hành động tốt đẹp như vậy. Cho cụ tiền đi và cho cụ bát bún là đủ để cụ có thể sống được mỗi ngày rồi.

Hiện câu chuyện về bà cụ vẫn đang được cộng đồng mạng truyền tay nhau chia sẻ và lay động trái tim của rất nhiều người.

Cặp vợ chồng lầy lội, biến đám cưới thành nơi sáng tạo: ‘Ôi trời… chụp như vậy chẳng may hai vợ chồng lại đi tù thật thì buồn cười’

Không giống với mọi người cặp vợ chồng này đã thực hiện một bộ ảnh cưới không giống bất kỳ ai cả. Lấy cảm hứng từ câu nói “Kết hôn rồi là án tù chung thân” cặp đôi đã thực hiện một bộ ảnh, nhanh chóng thu hút được nhiều sự quan tâm và chú ý. 

Rất nhanh chóng khi đăng tải bộ ảnh “Tù chung thân”. Bộ ảnh này của cặp vợ chồng Sài thành đã miêu tả lại cuộc suống hàng ngày của cặp tù nhân nam – nữ. Hai người đã lấy bối cảnh chính là vườn rau bắp cải và ven rừng họ cùng nhau trồng rau, cuốc đất đã nảy sinh tình cảm và đưa nhau đi trốn.

(Ảnh tổng hợp)
(Ảnh tổng hợp)
(Ảnh tổng hợp)
(Ảnh tổng hợp)
(Ảnh tổng hợp)

Bộ ảnh này chắc do tính ‘hiếm có khó tìm’ thì rất nhanh chóng chỉ sau ít giờ xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý. Trong đó có cả ý kiến phản đối lẫn ủng hộ cặp đôi này. Ai nấy đều rất quan tâm.

‘Cá nhân mình thấy album ảnh cưới này phản cảm chứ không có gì thú vị. Có vẻ như hai nhân vật chính đang cosplay hơi quá đà. Mà không biết trang phục tù họ lấy ở đâu nhỉ?’

‘Ôi trời… chụp như vậy chẳng may hai vợ chồng lại đi tù thật thì buồn cười’

“Độc đáo đấy chứ. Mai mốt tôi cưới tôi sẽ làm một bộ ảnh giống vậy”

Sau khi tìm hiểu, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra đây là ý tưởng của cặp đôi  Thành và Dân, họ vui vẻ kể lại hành trình đi tìm vải để may quần áo của họ.

“Bọn mình tìm mua vải rồi may. Đồ này ở ngoài không bán nên việc đi tìm vải để may cũng rất khó khăn. Hai vợ chồng phải đi hết chợ vải lớn ở TP.HCM mới tìm thấy. Đi tới đâu hỏi mua người ta cũng cười vì thấy lạ quá”.

(Ảnh tổng hợp)
(Ảnh tổng hợp)
(Ảnh tổng hợp)

Chưa dừng lại ở đó, hai người chia sẻ thêm

“Ý tưởng của bộ ảnh cưới áo tù là do vợ mình nghĩ ra. Tính hai đứa đều “lầy” giống nhau nên đã thích là cả hai “nhích” luôn. Mới đầu mình nghĩ lấy vợ chẳng khác gì sắp vô tù, lại còn tù chung thân nữa nên hai đứa làm luôn bộ ảnh.

Nói chung, cũng có nhiều ý kiến khác nhau nhưng hai đứa mình thích là được. Còn dân mạng thì chẳng thể làm vừa lòng tất cả nên bọn mình chỉ cần làm vừa lòng nhau thôi.

Hơn nữa album này cũng chỉ để làm kỷ niệm để sau này chúng mình nhìn lại vẫn còn có chút gì đó đáng nhớ còn vợ chồng mình vẫn có 1 album ảnh cưới chỉn chu khác”

Cũng phải công nhận ý tưởng của bộ ảnh cưới này vô cùng độc đáo. Chắc có lẽ ít ai nghĩ đến chứ đừng nói đến thực hiện nó. Thật ra thì cũng chỉ biết chúc phúc cho hai người chứ cũng chẳng thể vì bộ quần áo mà lại nói xấu cặp đôi người ta.

Theo Vy Vy/Baodatviet.vn

Nguồn: http://gioitre.baodatviet.vn/80-tuoi-van-chong-gay-di-an-xin-vi-khach-dac-biet-ngheo-nhat-gia-nhat-khien-nha-xe-danh-tang-gia-ve-dac-biet-0-dong-2099866.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here