Bà ung thư chăm cháu tàn tật: “BS dặn bồi bổ nhưng tôi còn phải nhường đồ ngon cho cháu”

0
101

Phát hiện bệnh ung thư từ năm 2019, người phụ nữ U70 vẫn tần tảo làm việc, chăm 3 cháu nhỏ, đặc biệt có một người cháu nội không có tay.

Một buổi trưa nắng tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, vừa ăn xong bữa trưa, tiếng bà Phan Thị Tươi (62 tuổi) khe khẽ nhắc 2 người cháu của mình không nô đùa nữa, vào nhà đi ngủ lấy sức cho buổi học chiều. Người phụ nữ dáng người cao, gầy, mái tóc hạt tiêu sợi đen, sợi bạc bước vào nhà. Căn nhà chừng 40m2, là nơi ngủ, nghỉ và học tập của 2 vợ chồng bà cùng 3 đứa cháu nội.

Ngồi nghỉ ngơi, bà Tươi mở lòng, hầu hết ai nhìn cũng tưởng bà khỏe mạnh, ấy thế nhưng trong người bà giờ rất nhiều bệnh như đau khớp, đau đầu, đau lưng,…đặc biệt là mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp.

Bà kể, năm 2019, trong một lần cảm thấy cơ thể không được khỏe, bà nhờ con trai đầu đưa lên viện tỉnh khám, sau đó được giới thiệu ra bệnh viện Trung ương tại Hà Nội. Tại đây bà được kết luận mắc ung thư tuyến giáp.

Bà ung thư chăm cháu tàn tật: BS dặn bồi bổ nhưng tôi còn phải nhường đồ ngon cho cháu - Ảnh 1.

Bà Tươi buồn bã khi nhắc đến bệnh tình của mình.

Sốc khi biết bản thân mắc căn bệnh hiểm nghèo, gia đình lại chẳng có điều kiện, chút vốn liếng 2 vợ chồng còn sót lại đành phải lấy ra chữa bệnh. Băn khoăn và suy nghĩ nhiều, bà được mọi người động viên, an ủi. Bà quyết định tiến hành phẫu thuật và hóa trị. Sau 10 ngày, bà được xuất viện và về nhà, 3 – 6 tháng quay lại tái khám 1 lần.

“Lúc ấy có bao nhiêu tiền, 2 vợ chồng bỏ ra bằng hết, rồi con cái đưa thêm mới vượt qua thời điểm ấy, chứ không dám vay anh em, hàng xóm vì sợ không trả được. Bác sĩ dặn về nhà phải ăn uống điều độ, kiêng khem vài thứ. Nhưng nhà thì không có điều kiện, lo đủ 3 bữa đã là tốt lắm rồi. Thậm chí có những hôm có đồ ăn ngon, còn phải nhường cho 3 đứa cháu vì nó còn quá nhỏ”, bà Tươi bật khóc.

Mắc bệnh hiểm nghèo và gánh nặng mưu sinh

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình, bà nhìn Đông Khải – người cháu nội sinh ra đã không có 2 tay đang cặm cụi viết chữ bằng chân mà đau lòng. Bà kể, bà và chồng mình là ông Nguyễn Văn Mỵ (63 tuổi) kết hôn muộn, do chồng bà đi bộ đội 12 năm. Sau đó 2 ông bà thấy mến nhau nên mới nên duyên, 2 ông bà sinh được 3 người con, con trai lớn nhất năm nay 36 tuổi, đã lập gia đình và có 3 cậu con trai. Còn con gái út năm nay 28 tuổi đã đi làm xa và chưa lập gia đình.

Hiện ông bà ở nhà chăm 3 đứa cháu để 2 vợ chồng người con trai chú tâm làm ăn. Đặc biệt, là người cháu thứ 2 bị khuyết tật bẩm sinh, Khải sinh ra không có 2 tay như những bạn khác.

“Nhà tôi chẳng có ai bị như nó cả, mẹ nó suốt nhiều tháng mang thai liên tục đi khám và được bác sĩ chẩn đoán thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh và không có vấn đề gì. Nhưng ngày sinh ra, cả 2 bên nội ngoại bàng hoàng khi hay tin cháu khuyết tay. Chẳng thể tin đó là sự thật, chúng tôi mất một thời gian khá dài để chấp nhận điều đó”, bà Tươi cho hay.

Bà ung thư chăm cháu tàn tật: BS dặn bồi bổ nhưng tôi còn phải nhường đồ ngon cho cháu - Ảnh 2.

Mới 8 tuổi, cháu nội bà Tươi đã nghị lực vượt qua số phận

Hai ông bà vất vả chăm cháu từ thuở nhỏ đến bây giờ. Hiện Khải đã vào lớp 3, tập viết bằng chân từ lúc 3 tuổi. Nhờ nỗ lực, Khải có thể học tập như các bạn và rất ngoan ngoãn, ông bà Tươi cũng an tâm phần nào.

Trước kia khi chưa bị bệnh, bà Tươi thường đi làm thời vụ ở các công ty kiếm chút thu nhập và làm thêm việc đồng áng để lo phí sinh hoạt gia đình, đôi lúc còn có thể mua cái này, cái kia cho cháu. Thế nhưng 3 năm nay, kể từ khi mắc bệnh, bà chẳng thể đi làm được nữa, sức khỏe yếu đi, bà chỉ quanh quẩn ở nhà làm nông kiếm được ít nào hay ít đấy.

“Giờ làm một lúc đã thở hổn hển rồi, nói nhiều lúc còn chẳng ra hơi, sức đâu mà làm việc ở công ty được nữa. Tôi chỉ ra đồng, ai mướn công việc gì vừa sức thì làm 1-2 tiếng rồi về nhà”, bà Tươi nói.

Bà ung thư chăm cháu tàn tật: BS dặn bồi bổ nhưng tôi còn phải nhường đồ ngon cho cháu - Ảnh 3.

Những lúc rảnh rỗi, bà Tươi cũng thường kèm Khải học thay phiên chồng.

Nhìn về tương lai, người phụ nữ 62 tuổi chỉ ước cuộc sống gia đình bớt khổ, bớt gánh nặng mưu sinh là bà vui mừng lắm rồi.

Ông Phùng Đình Thảo, trưởng thôn Phủ, xã Ninh Xá, cho biết gia đình ông Nguyễn Văn Mỵ có hoàn cảnh khó khăn cả thôn ai cũng biết. Đặc biệt, vợ mắc bệnh ung thư đã nhiều năm nay, có 3 cháu nội thì một cháu không may tàn tật, bố mẹ đi làm suốt ngày để 3 cháu ông bà chăm sóc nên khá vất vả.

Theo Tổ quốc

Sét đánh chết đàn lợn 229 con ở Thái Bình: Chủ nuôi khóc ngất, chưa dám ra trang trại

Ngay sau khi một trang trại lợn thịt bị sét đánh chết hàng trăm con ở Thái Bình, các cấp, các ngành địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, lập hồ sơ hỗ trợ thiệt hại.

Trước đó, vào 16 giờ 5 phút ngày 12/5, trên địa bàn xã Tây Đô (huyện Hưng Hà, Thái Bình) xảy ra mưa giông kèm theo sấm sét. Sét đánh trực tiếp vào trang trại lợn thịt của gia đình ông Hoàng Văn Nhã (54 tuổi) làm cháy chuồng trại, hệ thống đường điện, hệ thống quạt gió và làm chết 229 con lợn thịt.

Theo báo cáo của UBND huyện Hưng Hà, tổng thiệt hại của trang trại ước tính từ 2,3 đến 2,5 tỷ đồng.

Sét đánh chết đàn lợn 229 con ở Thái Bình: Chủ nuôi khóc ngất, chưa dám ra trang trại - Ảnh 1.

Trang trại lợn bị sét đánh, chiều 12/5.

Gấp rút hoàn tất hồ sơ, hỗ trợ ngay cho hộ chăn nuôi

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, sáng 14/5, ông Đinh Văn Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, đoàn công tác của ngành đã trực tiếp xuống hiện trường nắm bắt thông tin về thiệt hại.

Hiện tại, Sở đã giao cho các ngành chuyên môn – Chi cục Thuỷ lợi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu, xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể để trình lên UBND tỉnh Thái Bình.

“Chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ thật nhanh. Thiên tai là phải hỗ trợ khẩn trương, nếu chậm thì còn ý nghĩa gì nữa”, ông Thụy bày tỏ quan điểm.

Một trong những đơn vị xây dựng phương án, ông Phạm Thành Nhương, Chi cục trưởng Chi Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, nếu phương án được thông qua, hộ gia đình ông Hoàng Văn Nhã sẽ được hỗ trợ theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP, đối với nuôi gia súc thiệt hại do thiên tai trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ từ 450.000 – 1.000.000 đồng/con.

Trường hợp của ông Nhã sẽ được áp dụng ở mức cao nhất hỗ trợ 1.000.000/con, và với 229 con lợn bị chết sẽ được hỗ trợ tổng 229 triệu đồng.

Sét đánh chết đàn lợn 229 con ở Thái Bình: Chủ nuôi khóc ngất, chưa dám ra trang trại - Ảnh 2.

Trang trại lợn của ông Nhã được xây dựng theo mô hình chăn nuôi khép kín hiện đại, với chi phí hàng trăm triệu đồng.

“Để tái sản xuất một trang trại có quy mô như vậy, điều đầu tiên cần làm là phải sửa sang lại hệ thống chuồng trại. Nhưng với số tiền hỗ trợ trên, theo tôi được biết là chỉ vừa gần đủ số tiền mua lợn giống, nếu tính theo thời giá bây giờ”, ông Nhương cho hay.

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành địa phương, Chi cục trưởng Chi Cục Chăn nuôi và Thú y cho rằng, chỉ khoảng độ sang tuần sau là gia đình ông Nhã nhận được hỗ trợ.

“Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng vào cuộc. Chúng tôi đã xuống tận nơi và đôn đốc chính quyền địa phương. Tôi đã gọi điện cho Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo về việc gấp rút hoàn tất hồ sơ, các anh trao đổi rằng sang đầu tuần sẽ xong”, ông Nguyễn Bảo Khương, Chi Cục trưởng Chi Cục Thủy lợi tỉnh Thái Bình, đơn vị trực tiếp tham mưu cho Giám đốc Sở về vụ việc cho biết.

Lão nông quyết chí làm giàu trên chính mảnh đất quê hương

Được biết, trước vụ việc của ông Nhã, trên địa bàn tỉnh đã từng có một trang trại gà trắng bị sét đánh chết 7.000 con. Nguyên nhân là do hệ thống điện bị chập cháy do sét đánh, gia cầm lại được nuôi trong hệ thống chuồng trại khép kín dẫn đến bị chết ngạt.

Vụ việc của ông Nhã cũng giống với trường hợp kể trên, do chuồng trại thiết kế hiện đại, diện tích khoảng 600m2, được phủ kín bằng mái tôn có lớp xốp cách nhiệt, chống nóng cho đàn lợn. Khi sét đánh vào cột điện gần sát chuồng đã gây chập điện ở hệ thống quạt làm mát. Sau đó toàn bộ diện tích mái tôn xốp bị cháy sập, lượng khói tỏa ra dày đặc làm lợn bị ngạt, chết toàn bộ.

Số lợn bị chết tương ứng với hơn 30 tấn thịt lợn, sau đó tuy được hàng trăm người dân ở các vùng lân cận tới giải cứu nhưng số tiền vớt vát lại chẳng đáng là bao. Chỉ có vài chục con được bán với giá 20.000 đồng/kg, một con lợn nặng hơn tạ sẽ bán được tầm 2 triệu đồng. Số còn lại đa phần bị ám khói, như thể bị nướng dở, người dân không mua. Chủ trang trại đành phải vừa bán vừa cho, từ mấy trăm nghìn đến hơn một triệu đồng một con.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây không phải là lần đầu ông Nhã chịu thiệt hại nặng nề như vậy. Trước đó, vào năm 2019, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, gia đình ông đã phải tiêu hủy ít nhất 14 tấn lợn nhiễm bệnh. Còn mấy năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có thời điểm giá thịt lợn hơi rớt thê thảm chỉ còn hơn 30.000 đồng/kg, đã khiến nhiều lứa lợn của gia đình ông bị âm vốn.

Sét đánh chết đàn lợn 229 con ở Thái Bình: Chủ nuôi khóc ngất, chưa dám ra trang trại - Ảnh 4.

Ánh mắt kiên nghị của lão nông sau nhiều biến cố.

Dù thiệt hại nặng nề do dịch bệnh và sự biến động thất thường của thị trường thịt lợn như vậy, nhưng ông Nhã cũng chưa một lần chùn bước. Và bằng ý chí vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, ông Nhã thậm chí đã thế chấp sổ đỏ để vay vốn ngân hàng, vay thêm từ rất nhiều người thân để đầu tư mô hình trang trại chăn nuôi lợn hiện đại khép kín.

Trang trại được trang bị hệ thống làm mát bằng nước, quạt hút gió, máng ăn, uống nước tự động, hệ thống tự động điều chỉnh nhiệt độ bên trong, tất cả đều được quan sát qua hệ thống camera. Mô hình khép kín như vậy giúp đàn lợn không tiếp xúc trực tiếp với nguồn dịch bệnh từ bên ngoài (tai xanh, lở mồm long móng, viêm phổi, tả lợn).

Dẫu vậy, một đàn lợn 300 con thì chi phí chăn nuôi cho đến khi xuất chuồng (5 tháng) tương ứng với 1,2 tỷ đồng (trung bình 4 triệu đồng/con). Và nếu tất cả mọi yếu tố đều thuận lợi (không dịch bệnh, giá cả thị trường ổn định) thì gia đình ông Nhã chỉ lãi được 1 triệu đồng/con, còn nếu không thì phần lớn hòa vốn và thậm chí bị âm vốn, sa vào cảnh nợ nần.

Sét đánh chết đàn lợn 229 con ở Thái Bình: Chủ nuôi khóc ngất, chưa dám ra trang trại - Ảnh 5.

Trang trại của ông Nhã nằm biệt lập với khu dân cư, trên cánh đồng của thôn Trần Phú (xã Tây Đô), ngay dưới đường dây cao áp 220kV.

Sét đánh chết đàn lợn 229 con ở Thái Bình: Chủ nuôi khóc ngất, chưa dám ra trang trại - Ảnh 6.

Kho chứa cám và máy móc, may mắn không bị cháy.

Mong muốn sớm nhận hỗ trợ, tạo điều kiện vay vốn để tái đàn

Dẫu đã nỗ lực không ngừng nghỉ như vậy, dẫu đã dám nghĩ và biến thành hành động, nhưng đến giờ phút này sau khi gặp phải rủi ro trên, tổng số nợ của gia đình ông đã chạm mốc 3 tỷ đồng, số đỏ hiện vẫn đang thế chấp ở ngân hàng. Lo lắng trước những vấn đề đó, bà Nguyễn Thị Thông (54 tuổi), vợ ông Nhã đã khóc ngất, bỏ bữa và đến nay vẫn chưa dám ra trang trại lợn.

Nhìn thấy tình cảnh của vợ như vậy, ông Nhã cũng đã có một giây phút định buông xuôi tất cả nhưng nếu ông gục ngã, ai sẽ là người lèo lái gia đình này. Bốn miệng ăn trông chờ vào nghề nuôi lợn và trang trại cũng đang tạo việc làm ổn định cho hai nhân công trong làng (mức lương từ 5 – 6 triệu đồng).

Nhìn lại tàn tích của vụ sét đánh, trong lòng ông Nhã vẫn sôi lên một ý chí phải chiến thắng số phận và không bao giờ được phép gục ngã. “Tôi vẫn mong muốn xây dựng lại trang trại này, tiếp tục tái đàn… để bù đắp cho những thiệt hại đã mất”, ông Nhã bày tỏ.

Sét đánh chết đàn lợn 229 con ở Thái Bình: Chủ nuôi khóc ngất, chưa dám ra trang trại - Ảnh 7.

Giây phút thất thần của ông Nhã khi nhìn cả cơ ngơi bao năm gây dựng bị sét đánh cháy.

Theo đó, ông ước tính chi phí để có thể khôi phục lại sản xuất ước tính vào khoảng 1 tỷ đồng. Trong đó 500 triệu đồng để xây dựng lại hệ thống trang trại; số tiền còn lại là chi phí về thức ăn gia súc, thuốc thú y, thuốc sát trùng, điện nước, nhân công… cho tới ngày lợn xuất chuồng.

Về phần con giống, cũng là phần tốn kém chi phí nhất, ông có may mắn khi có một trang trại với hơn 60 con lợn nái đang mùa sinh sản. Số lợn con này sẽ được gây đàn tại trang trại mới – nếu được kịp thời được hỗ trợ, vay vốn để sửa chữa, xây dựng lại.

Trong những ngày này, ông Nhã cũng đã liên với ngân hàng mà bản thân đang dư nợ trên huyện đề nghị vay thêm, nhưng chưa rõ có được giải quyết hay không.

Sét đánh chết đàn lợn 229 con ở Thái Bình: Chủ nuôi khóc ngất, chưa dám ra trang trại - Ảnh 8.

Ông Nhã gọi điện nhiều nơi hỏi việc vay mượn tiền, tính kế vực lại trang trại.

Trao đổi với phóng viên trước nguyện vọng này, ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: “Vấn đề này, gia đình chưa chia sẻ với chúng tôi. Sang tuần tới, chúng tôi sẽ xuống làm việc, nếu anh ấy có nguyện vọng tiếp tục tái đàn, chúng tôi sẽ đề nghị với các ngân hàng có thể xem xét, tạo điều kiện cho anh ấy vay vốn để tái sản xuất trở lại”.

Chia sẻ thêm về vụ việc, ông Hạnh cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, đoàn công tác của huyện đã đến động viên, chia sẻ với gia đình. Hiện tại, huyện đang phối hợp với các phòng, ban, ngành chuyên môn sớm hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ theo quy định.

Cùng với đó, UBND huyện đã đề nghị Mặt trận Tổ quốc huyện xem xét thăm hỏi, động viên gia đình khoảng 10 triệu đồng. Còn các nguồn khác nữa, do hiện nay đang là ngày nghỉ, sang đầu tuần UBND huyện mới có thể kêu gọi hỗ trợ đối với trường hợp của hộ gia đình ông Hoàng Văn Nhã.

Theo Tổ quốc

http://toquoc.vn/set-danh-chet-dan-lon-229-con-o-thai-binh-chu-nuoi-khoc-ngat-chua-dam-ra-trang-trai-82022145184036367.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here