Người thân oà khóc nức nở trong giây phút đón nhận tro cốt của nam thanh niên bị 𝔰á𝔱 𝔥ạ𝔦 ở Nhật về với vòng tay gia đình, quê hương

0
128

Sáng sớm ngày 17/8, sau một hành trình dài 1.400km từ sân bay Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) về Hải Phòng, T.A – nam thanh niên bị 𝔰á𝔱 𝔥ạ𝔦 ở Nhật đã được trở về trong vòng tay cha mẹ. Trong khoảnh khắc đón nhận tro cốt của T.A, nhiều người thân không nén nổi nước mắt mà bật khóc nức nở.

Vụ việc nam thanh niên người Việt bị 𝔰á𝔱 𝔥ạ𝔦 ở Nhật Bản đã khiến nhiều người xót xa. Sau 2 tuần gặp nạn, chiều ngày 15/8, tro cốt của T.A (22 tuổi, quê Hải Phòng) đã được đưa đến sân bay để về nước. Chuyến bay mang số hiệu QH9413 cất cánh lúc 17h, khởi hành từ sân bay Quốc tế Narita và hạ cánh vào tối 15/8 tại Nha Trang. Ngoài tro cốt của T.A, chuyến bay đặc biệt này còn có 4 hũ tro của người Việt cũng không may gặp nạn ở Nhật trong tháng 7 và tháng 8.

Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh (Nha Trang), tro cốt của T.A được một một chuyến xe thiện nguyện vượt 1.400km để đưa em về với quê hương, với cha mẹ. Trên suốt quãng đường dài, nhóm tài xế đã thay nhau cầm lái ngày đêm với mong muốn đưa T.A về với vòng tay cha mẹ một cách nhanh nhất. Bởi các anh hiểu rằng, cha mẹ, người thân của em ở quê nhà Hải Phòng cũng đang mong ngóng em từng ngày.

Chuyến xe thiện nguyện vượt 1.400km đưa T.A từ sân bay Cam Ranh về quê hương Hải Phòng

Đến khoảng 2h ngày 17/8, tro cốt của T.A đã được trở về với quê hương đất mẹ. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chuyến xe thiện nguyện không thể đưa em về tới tận nhà mà chỉ có thể dừng tại chốt kiểm soát dịch ngay đầu địa phận tỉnh Hải Phòng.

Tại đây, người thân của T.A cũng đã đợi sẵn để đón em về nhà, về với quê hương. Người thân của nam thanh niên cũng phải mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang để tuân thủ quy định phòng dịch.

Người thân không nén được nước mắt, oà khóc nức nở trong giây phút đón T.A trở về

Giây phút đón em về nhà, về quê cha đất mẹ, người thân của T.A đã không nén được những giọt nước mắt đau lòng mà oà lên nức nở, liên tục gọi tên T.A khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.

Sau một quãng đường dài từ nước Nhật xa xôi, T.A đã được về với vòng tay cha mẹ, về bên những người thân yêu.

Hình ảnh tro cốt của thanh niên người Việt bị 𝔰á𝔱 𝔥ạ𝔦 ở Nhật và 4 người khác tại sân bay về Việt Nam.

Trước đó, Thầy Thích Đức Trí, đại diện chùa Hòa Lạc Kobe tại Nhật Bản cho biết nhà chùa và bạn bè của các nạn nhân ngày 14/8 đã làm lễ cúng cơm cho T.A và 4 người Việt khác trước khi đưa tro cốt của họ về Việt Nam. Tro cốt của T.A cũng được nhà chùa giữ gìn cẩn thận, để trong túi xách to và có một người đi cùng.

Xe chở tro cốt của họ đã di chuyển về Tokyo trong buổi tối cùng ngày để kịp chuyến bay về nước. Nhiều người bày tỏ sự xúc động và xót xa khi cuối cùng T.A và 4 người Việt xấu số khác đã có thể trở về Việt Nam, ở trong vòng tay gia đình.

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/nguoi-than-oa-khoc-nuc-no-trong-giay-phut-don-nhan-tro-cot-cua-nam-thanh-nien-bi-sat-hai-o-nhat-ve-voi-vong-tay-gia-dinh-que-huong-16121170802492246.htm

Bà xã sắp mất, người đàn ông run rẩy khai ‘di biến động dân cư’: CSGT mời đi ngay

Câu chuyện khai di biến động dân cư tại các chốt kiểm soát chống dịch Covid-19  nội thành TP.HCM được rất nhiều người quan tâm. Sáng nay, tại chốt kiểm soát Q.Bình Thạnh, người đàn ông luống tuổi run rẩy cầm bút khai ‘di biến động dân cư’ mãi chẳng xong. Rơm rớm nước mắt, ông nói: ‘Bà xã đang nằm BV Gia Định, sắp mất rồi…’, CSGT ngậm ngùi mời ông đi tiếp…

Ông S. tay run khai mãi không xong tờ di biến động dân cư vì tâm trạng rối bời. ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Những hạn chế trong việc khai báo di biến động dân cư tại các chốt kiểm soát chống dịch trong nội thành TP.HCM đã được Công an TP.HCM sớm cập nhật và kịp thời ra quyết định tạm ngưng khai báo trong chiều nay. Sáng nay, dù là ngày chủ nhật cuối tuần, nhưng lực lượng trực ở chốt kiểm soát cũng vất vả để kiểm tra đủ các loại giấy tờ, quét mã QR của người dân đã khai báo di biến động dân cư. Đa số người dân đến chốt mới quét mã khai báo gây ra tình trạng đông đúc, dồn cục bộ tại các chốt kiểm soát. Để giải quyết tình trạng trên, chốt kiểm soát trên đường Phan Văn Trị của Q.Gò Vấp phải tạm xả chốt.

Sau đó, lực lượng trực chốt này chuyển sang kiểm tra nghiêm ngặt giấy ra đường, các trường hợp không có lý do chính đáng đều bị phạt. Riêng với khai báo di biến động dân cư, người dân được nhắc nhở chụp lại mã để lần sau cần ra đường thì khai báo trước ở nhà.

Không khai nổi vì…

Khoảng 10 giờ 10 phút, tại chốt kiểm soát Q.Bình Thạnh trên đường Phan Đăng Lưu (đoạn giao nhau với Nguyễn Công Hoan); ông Huỳnh Kim S. (60 tuổi, ngụ Q.5) cúi gằm mặt xuống yên xe, trên tay ông cầm cây bút run rẩy khai báo di biến động dân cư nhưng khai mãi chẳng xong. Chiếc mũ bảo hiểm che hết cả đôi mắt của người đàn ông da ngăm đen, tóc điểm bạc. PV cúi xuống để nhìn gương mặt ông được rõ hơn và hỏi thăm ông có gặp khó khăn gì trong khai báo hay không.

Khi biết ông đang vội vào viện thăm bà xã, CSGT vội vàng nói ông không cần khai báo, mời ông tiếp tục hành trình. ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông S. rưng rưng: “Giờ tui vô Bệnh viện Gia Định, thăm bà xã sắp mất rồi…”. Nói tới đây, ông chẳng kìm được nước mắt, lại cúi gằm mặt, tay nắm chặt vào cây bút trên tay, cố giữ bình tĩnh để viết tiếp.PV Thanh Niên đã báo với CSGT trực chốt trường hợp của ông S., nghe xong, CSGT cũng ngậm ngùi, nhanh chóng mời ông S. tiếp tục lưu thông, không cần khai báo và không quên dặn: tới chốt nào bị chặn lại ông cứ trình bày lý do để được đi đến BV nhanh nhất có thể.

Q.Bình Thạnh huy động quân số đông gấp 3 để thực hiện kiểm tra di biến động dân cư tại chốt kiểm soát. ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Không giữ được bình tĩnh, ông S. bối rối tìm chìa khóa xe, trong lúc ấy, ông kể: “Bả bệnh gan, mà ở nhà ban đầu không biết, phải mua thuốc trên mạng. Vừa mua xong là người ta gửi tới, chưa kịp uống là đau quá chịu không nổi nên đưa vô BV chiều hôm qua. Sáng nay, nhỏ cháu ngồi ở trỏng báo mẹ sắp mất rồi nên tôi phải vào viện ngay”.Nhìn dáng người đàn ông mảnh khảnh phóng xe vụt đi, CSGT và công an trực chốt đều ngậm ngùi nhìn theo, cầu mong ông kịp gặp bà xã lần cuối, BV cách chốt chỉ 200 mét…

Shipper dù thành thạo công nghệ nhưng cũng loay hoay khai báo ở chốt. ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lúc sáng, tại chốt kiểm soát của này, người dân khi qua chốt đều bắt buộc phải khi di biến động dân cư, kể cả lúc đông xe. Sau khi khai báo xong, người dân nộp lại giấy hoặc trình mã QR rồi đi qua chốt, lực lượng chốt trực không kịp quét mã để xác nhận.

Tạm ngưng khai báo di biến động dân cư

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, từ ngày hôm qua, Q.Bình Thạnh đã phải huy động gấp 3 lần quân số để tham gia kiểm tra di biến động dân cư tại 3 chốt kiểm soát. Các lực lượng gồm: Công an quận, CSGT, trật tự đô thị, dân quân tự vệ, tình nguyện viên,… Mỗi người một việc, nhưng từ sáng đến trưa ai nấy đều tất bật vì hết người này hỏi, đến người kia thắc mắc.

Người thì chăm chăm vào điện thoại…. ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một cán bộ trực chốt tại đây cho hay, từ sáng đến khoảng 10 giờ, dù lượng xe có đông nhưng chưa xả chốt lần nào. Riêng với trường hợp là nhân viên y tế, chốt giải quyết để lực lượng này qua nhanh do mỗi ngày đều đã khai báo tại các đơn vị.

Tại đây, ngoài kiểm tra mã quét của người dân, CSGT và tình nguyện viên cũng cầm nhiều bản khai giấy để người dân khai báo. Cũng chính vì vậy mà những tiếng í ới liên tục ở chốt: “Anh ơi cho em mượn cây viết”, “Anh ơi cho em xin tờ khai”,… Có cả trường hợp đi qua 3 – 4 lượt cán bộ trực mới xin được tờ khai bản giấy.

Người thì cặm cụi khai báo giấy. ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước chốt kiểm soát, người thì cắm cúi viết, người thì nhìn chăm chăm vào điện thoại, tập trung khai báo di biến động dân cư. Một người dân thở dài: “Thấy khó khăn quá. Tôi có đầy đủ giấy thông hành, CMND rồi. Nãy giờ 10 phút vẫn chưa khai xong bản giấy đây”.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo công an quận tại TP.HCM thừa nhận, cả lực lượng trực cũng thấy “khó khăn” khi phải kiểm tra di biến động dân cư. Theo vị này, thông thường lực lượng trực chốt đã phải căng mình kiểm tra mình giấy ra đường, sàng lọc giấy nào được, giấy nào không đã rất mất thời gian rồi.

Lực lượng chức năng toát mồ hôi hướng dẫn khai báo di biến động dân cư. ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Còn khai báo di biến động dân cư, vị này chia sẻ: “Người dân đâu phải ai cũng xài điện thoại di động, mà xài rồi chưa chắc đã đăng ký 3G. Tới chốt khai báo thì hỏi xin 3G, wifi, không có lại đứng đó viết bản khai giấy, lúc vắng vẻ không sao, chứ 10 người như vậy là tập trung đông rồi. Giờ chúng tôi kiểm tra hết từng người thì xe dồn đông, mà cho xe qua thì người dân lại ra đường đông”.

Trong khi đó, một cán bộ trực chốt ở khu vực quận trung tâm khác cũng bộc bạch: “Người dân chưa khai di biến động dân cư ở nhà, ra chốt đứng khai là thấy mất thời gian rồi. Tới khi lực lượng trực chốt quét mã QR, đâu phải quét là xong, mà quét xong còn phải đọc lại xem đúng thông tin không, lộ trình thế nào, tốn thời gian lắm”.

Người dân và cả lực lượng chức năng đều tâm sự “khó khăn” khi phải khai báo di biến động dân cư. ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các trường hợp qua chốt Bình Thạnh sáng 15.8 đều phải khai báo di biến động dân cư. ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đến chiều nay 15.8, nhiều chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại TP.HCM đã tạm ngừng việc khai báo di biến động dân cư.Trao đổi nhanh với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an Q.Bình Thạnh cho biết tạm ngưng kiểm tra mã QR khai báo di biến động dân cư của người dân qua chốt kiểm soát theo Chỉ đạo của Ban giám đốc của Công an TP. Lãnh đạo Công an Q.Tân Bình cũng cho biết, trong 2 ngày đầu triển khai kiểm tra di biến động dân cư, chốt kiểm soát của Tân Bình cũng đông nhưng ổn định. Sáng cùng ngày, lực lượng chốt trực Q.Tân Bình không kiểm tra nội dung này đối với người thi hành công vụ, lực lượng y tế, lực lượng tham gia phòng chống dịch.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công an Q.Tân Bình cũng cho biết, từ đầu giờ chiều các chốt trên địa bàn quận đã ngưng kiểm tra nội dung này đối với tất cả người đi đường. Các chốt kiểm soát vẫn kiểm tra nghiêm ngặt giấy ra đường, CMND/CCCD và xử phạt nghiêm người ra đường không có lý do chính đáng.Tương tự, một lãnh đạo Công an Q.7 cũng cho biết, việc khai báo di biến động dân cư hiện nay chỉ thực hiện tại 12 chốt kiểm soát cửa ngõ, các chốt nội thành tạm ngưng theo chỉ đạo mới nhất của Công an TP.HCM 

Theo Thanh niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/doi-song/ba-xa-sap-mat-nguoi-dan-ong-run-ray-khai-di-bien-dong-dan-cu-csgt-moi-di-ngay-1430956.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here