Bé 9 tuổi ngủ co ro trên nóc ô tô giữa đêm lạnh, bố mẹ ly hôn không ai muốn nuôi con

0
126

Xã hội ngày càng phát triển nhưng tình cảm gia đình ngày càng lỏng lẻo

Áp lực công việc và cuộc sống khiến người ta khó thở, tinh thần căng thẳng rất dễ bốc đồng. Trong xã hội cạnh tranh khốc liệt này, người lớn còn khó có được chỗ đứng, huống hồ là một đứa trẻ chưa tường tận hết về thế giới xung quanh mình. Hình ảnh đứa trẻ 9 tuổi nằm co ro trên nóc ô tô giữa đêm lạnh đã khiến nhiều cư dân mạng bức xúc vì sự vô trách nhiệm của cha mẹ đứa bé và 2 bên nội ngoại.

hình ảnh

Nửa đêm ngày 24 tháng 10, tiết trời lạnh lẽo tại quận Tây Hà, Thiên Tân, thời tiết buổi đêm có thể xuống đến 10 độ C, khó tìm thấy một bóng người. Một người qua đường nhìn thấy trên chiếc xe SUV màu trắng, một bóng người nhỏ bé ngủ gà ngủ gật. Mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây đậm và quần thể thao màu đen, đứa trẻ trông rất gầy, nằm nghiêng đầu trên chiếc mũ trùm đầu.Người này đã đánh thức cậu bé dậy và hỏi vì sao không về nhà ngủ mà lang thang nằm trên nóc xe ô tô. Câu trả lời đã khiến người xa lạ nhói lòng: “Bố mẹ ly hôn rồi. Con muốn về nhà nhưng mẹ không mở cửa. Không ai muốn con cả.”

Thời tiết cuối thu đã rất lạnh, thậm chí ở nhiều nơi trong nhà, người lớn phải đắp chăn dày mới có thể ngủ được, đứa trẻ này chỉ mặc quần áo mỏng, không có chăn bông trên người. Người lạ có lòng tốt đã báo cảnh sát địa phương, đồng thời đăng tải đoạn clip bé trai 9 tuổi nằm co ro trên nóc ô tô giữa đêm lạnh để tìm người thân cho cậu bé. Sau đó anh cho biết thêm rằng, cảnh sát đã cùng cậu bé về nhà, nhưng dù họ thuyết phục mẹ cháu bé thế nào, dù bé trai có khóc lóc, quỳ gối trước cửa nhà ra sao thì người mẹ cũng thờ ơ, nhất quyết khóa trái cửa không cho vào nhà. Cảnh sát đành đưa bé trai về đồn gần đó qua đêm.

Có thể thấy rõ, vì trời lạnh nên gương mặt cậu bé đã tái đi vì lạnh, trong tay áo chỉ có thể giữ ấm đôi tay. Một cư dân mạng sau khi xem đoạn clip đã nói rằng đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy đứa trẻ này ngủ ngoài đường vào đêm khuya. Anh cũng đưa lên mạng một tấm ảnh được chụp trong công viên giải trí lúc sáng sớm, đứa trẻ cũng nằm co ro một góc mà không ai hay biết. Tình trạng này dường như không phải mới xảy ra lần đầu. Đứa trẻ không hiểu ý nghĩa của việc ly hôn, nó chỉ biết rằng bố mẹ nó không còn bên nhau nữa.

hình ảnh

Dường như đứa trẻ đã vạ vật ngoài đường một thời gian dài sau khi bố mẹ ly hôn

Cộng đồng mạng cũng đã nghĩ đến việc đưa em bé tội nghiệp này vào trại trẻ mồ côi nhưng do em còn cha mẹ nên không đủ điều kiện. Một người dân sinh sống gần khu vực Tây Hạ cho biết mẹ của cậu bé bị khiếm thính và nhận mức trợ cấp sinh hoạt ít ỏi mỗi tháng. Cậu bé thường nổi loạn và thường bỏ nhà đi lang thang, không thích đến trường ..  Bố đứa trẻ và 2 nhà nội ngoại đều biết chuyện nhưng ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng cho dù đứa trẻ có như cái cây hoang dã lớn lên như vậy thì người làm cha làm mẹ cũng không nên vì hôn nhân tan vỡ mà mặc kệ con như vậy, cháu bé thật sự đáng thương hơn là đáng trách. Bố mẹ đau khổ vì ly hôn thì cũng không nên đẩy con cái vào cảnh đáng buồn như vậy. Cho dù con có hư hỏng thì giữa đêm lạnh cũng nên cho đứa bé 9 tuổi một chỗ trú ngụ, sao lại nỡ khóa trái cửa?

Có lẽ người mẹ cảm thấy mình là người bị tổn thương nhiều nhất trong cuộc hôn nhân của mình, cô cảm thấy thế giới thật bất công, tại sao cô lại luôn là người bị tổn thương. Đúng là phụ nữ là nhóm dễ bị cảm xúc chi phối nhất, nhưng dù có đau khổ đến đâu thì cũng không thể quên trách nhiệm và nghĩa vụ làm mẹ. Bất kể là vì lý do gì, đứa trẻ luôn vô tội, không có lý do gì sai lầm của người lớn lại khiến đứa trẻ phải gánh chịu hậu quả.

hình ảnh

Khi mối quan hệ tốt đẹp, người ta cho rằng đứa con là kết tinh của tình yêu và sợi dây gắn kết gia đình, điều gì sẽ xảy ra sau khi hôn nhân tan vỡ? Đứa trẻ trở thành người thừa, một gánh nặng mà không bên nào muốn quan tâm. Hiện tại thì mong muốn của người mẹ và đứa trẻ 9 tuổi ngủ co ro trên nóc ô tô đều mong muốn được vào trung tâm xã hội địa phương. Thật buồn cười khi cha mẹ bé còn sống sờ sờ đó nhưng ai cũng muốn đưa con vào trại trẻ mồ côi.

Thông thường, luật sẽ trao con chưa thành niên cho người phụ nữ trong các vụ án ly hôn, vì người phụ nữ có lợi thế nuôi dạy con cái và sẽ biết cách chăm sóc đứa trẻ tốt hơn người cha. Nhưng trường hợp này thì sao? Khi tuổi thơ của một đứa trẻ bị chôn vùi bởi những bậc cha mẹ như vậy, tương lai của nó sẽ đầy những suy nghĩ u ám về thế giới và tình yêu, thật khó để tiếp cận xã hội từ một góc độ bình thường.

Hãy đối xử tốt với con cái, đừng để con cái phải chịu cuộc sống khốn khó mà mình đã tạo ra, đây là điều không nên làm của bậc cha mẹ.

Nguồn: https://www.webtretho.com/p/be-9-tuoi-ngu-co-ro-tren-noc-o-to-giua-dem-lanh-bo-me-ly-hon-khong-ai-muon-nuoi-con

Bị bắt quả tang quỵt tiền ăn ở Hà Nội, ‘phóng uế’ bừa bãi trước cửa quán, gái xinh vẫn ngang nhiên thách thức

Nhiều người còn ví cô gái Lò Đúc chuyên ăn quỵt quanh khu vực Hai Bà Trưng (Hà Nội) này chẳng khác nào ‘hot girl quỵt tiền’ Bella.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài chia sẻ của tài khoản D.T.L – chủ một nhà hàng ở Hà Nội về việc một cô gái có tên H.A (SN 1992, ở Lò Đúc) đã ăn quỵt quán của mình hơn 400.000 đồng.

‘Chân dung em gái chuyên đi ăn quỵt quanh khu vực quận Hai Bà Trưng. Quán có nhà WC tầng 3 không chịu lên, em đã tự phóng uế ngay gốc cây trước cửa quán. Thật sự lúc này là biết người này có vấn đề về thần kinh rồi…’, anh L chia sẻ.

Bài cảnh báo về trường hợp quỵt tiền của chủ nhà hàng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bài cảnh báo về trường hợp quỵt tiền của chủ nhà hàng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sau đó, anh L cũng đăng tải đoạn clip đối chất với cô gái ăn quỵt này. Trong hình, cô gái ăn mặc sang chảnh, tay làm nail, vào nhà hàng gọi rất nhiều món ngon. Tuy nhiên đến bước thanh toán tiền, cô gái giả vờ đi vệ sinh sau đó biến mất dạng, thậm chí còn ‘phóng uế’ ngay trước cửa quán.

Được biết, cô gái này liên tục cho biết mình thường xuyên ăn hàng ăn hiệu, ở khách sạn nọ khách sạn kia, lúc thì kêu có người qua trả tiền, lúc lại đòi đi vệ sinh tiếp. Sau đó, cô gái có một màn ‘lật kèo’ khi đòi tính tiền ăn theo giờ, mới ngồi 1 lúc nên ăn phải chia 10 tiền ra.

Bị bắt quả tang quỵt tiền ăn ở Hà Nội, 'phóng uế' bừa bãi trước cửa quán, gái xinh vẫn ngang nhiên thách thức 1
Cô gái quỵt tiền không trả còn thách thức nhà hàng báo công an.

Cô gái quỵt tiền không trả còn thách thức nhà hàng báo công an.

Thậm chí, cô gái không ngại thách thức quản lý, đổ lỗi cho nhân viên mang đồ ra, đòi giải quyết bằng việc gọi công an phường đến: ‘Ngay từ khi vào biết không có tiền mà còn bán à? Lỗi do nhân tiếp ai bảo nó tiếp. Tao không quan tâm. Việc mày gọi người có thẩm quyền đến. Tao có phải rảnh đâu. Đấy là việc chúng mày hiểu chưa’.

Cô gái lúc thì chống nạnh, khi thì khoanh tay, giữ khuôn mặt không một chút sợ hãi khi vẫn cố cãi chày cãi cối không ăn để không phải trả tiền.

Cuối cùng, anh quản lý cũng phải bất lực trước trường hợp ăn quỵt này và đành gọi công an phường đến tuy nhiên do đây thuộc vấn đề dân sự không đủ kết tội nên đành thả cô gái đi.

Hình ảnh cô gái ăn quỵt tiền làm việc với lực lượng chức năng

Hình ảnh cô gái ăn quỵt tiền làm việc với lực lượng chức năng

‘Sau clip này thì các anh công an phường đã có mặt kịp thời và phát hiện ngay đối tượng này chuyên đi ăn quỵt trong khu vực. Mới đây đã ăn nhiều quán tương tự và tiếp tục thực hiện hành vi ăn quỵt đấy dù đã chịu răn đe nhiều lần.

Thật sự công an phường cũng bó tay vì vi phạm này chỉ là thoả thuận dân sự và không đủ kết tội, nhưng chả lẽ lại cứ để hành vi này ngang nhiên diễn ra như vậy. Kính nhờ 500 anh em share bài để nhiều hàng quán, dịch vụ biết đến em gái ăn quỵt này để chú ý và cẩn trọng hơn nữa’, anh L cho biết.

Hiện đoạn clip mà chủ nhà hàng này chia sẻ về cô gái quỵt tiền đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa phần mọi người đều ngán ngẩm với trường hợp Bella thứ 2 này và cảnh báo đến mọi người cần đề phòng.

Anh L cho biết mình muốn cảnh báo đến các nhà hàng, người làm dịch vụ ở Hà Nội biết trường hợp này để chú ý và cẩn trọng hơn, tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc.

Theo Vy Vy/Baodatviet.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here