Bé gái cúi đầu cảm ơn sư thầy khi được cho sữa, hoàn cảnh gia đình phía sau càng khiến nhiều người rơi lệ

0
89

Cầm 2 lốc sữa từ tay sư thầy, bé gái ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn cẩn thận. Em buộc sữa sau xe cùng với vài món đồ, rồi đạp về nhà. Thấy hoàn cảnh em nhỏ đáng thương, vị mạnh thường quân đã theo em về tận nhà trọ.

Chị Tuyền cho biết, khi thấy một sư thầy đang làm thiện nguyện, bé gái này đã đạp xe chạy tới. Cô bé đi chiếc xe tróc sơn, mặc bộ quần áo bạc màu cũ kỹ, bẽn lẽn cúi xin sư thầy: “Thầy cho con xin một phần sữa về cho em”.

Thấy vậy, một người phụ nữ đã hỏi em: “Em con mấy tuổi rồi?”. Khi thấy bé nói 2 tuổi, chị đã vọng gọi sư thầy từ phía xa: “Sư phụ ơi, em con có 2 tuổi à, sư phụ cho con phần sữa”.

Cầm 2 lốc sữa từ tay sư thầy, bé gái ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn cẩn thận. Em buộc sữa sau xe cùng với vài món đồ, rồi đạp về nhà. Gặp bé gái đạp xe đi xin sữa cho em nhỏ, chị Tuyền đã rất xúc động và có nhiều ấn tượng với trường hợp này, vì em còn nhỏ nhưng rất ngoan và biết cảm ơn lễ phép.

Sáng ngày 11/9, chị đã hỏi thông tin và tìm về tận nhà trọ của em để giúp đỡ thêm. Theo chị Tuyền, bé gái hiện đang sống cùng mẹ và cha dượng. Dưới cô bé còn có 2 em nhỏ, 1 trai 1 gái. Em trai ước chừng 6 tuổi, còn em gái út mới 2 tuổi. Cha dượng em cũng bị tật 1 chân, hoàn cảnh nhà gặp nhiều khó khăn, bé phải phụ trách chính việc chăm sóc các em.

“Mình đến nhà không gặp mẹ, chỉ gặp cha dượng. Cả 2 vợ chồng đều chưa có việc làm ổn định nên có hỗ trợ thêm 1 phần quà gồm gạo, mắm muối, nhu yếu phẩm…”, chị Tuyền chia sẻ.

Theo Công lý & xã hội

Nguồn: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/be-gai-cui-dau-cam-on-su-thay-khi-duoc-cho-sua-hoan-canh-gia-dinh-phia-sau-cang-khien-nhieu-nguoi-roi-le-95400.html

Người đàn ông giấu 500k trong thực phẩm “khoe” sao kê từ thiện: Tiền bạc phân minh là chuyện bình thường

Gây chú ý trên mạng với những cách trao quà từ thiện vô cùng độc đáo, anh Khương Nhựt Minh mới đây đã thẳng thắn đăng tải clip quay lại 9 trang sao kê tài khoản từ thiện của mình.

Từ thiện chỉ trọn vẹn khi minh bạch, rõ ràng

Những ngày qua, lùm xùm nghệ sĩ quyên góp cứu trợ, từ thiện đang là đề tài được dư luận tranh luận sôi nổi cùng những góc nhìn và quan điểm khác nhau. Điều đáng nói, vấn đề “tiền bạc phân minh” xưa nay là một chuyện rất đỗi bình thường. Đặc biệt là với những khoản tiền lớn lên đến hàng trăm tỷ đồng thì càng phải minh bạch, rõ ràng.

Anh Khương Nhựt Minh (SN 1989, Vĩnh Long) cũng được biết đến là người có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa trên địa bàn tỉnh nhà với số tiền trao đi lên đến 2,5 tỷ đồng. Điều gây ấn tượng về anh là những món quà giúp đỡ người dân vô cùng độc đáo. Khi thì ổ bánh mì kẹp tiền, gói mì tôm dính kèm tờ 500 ngàn, hay bó hẹ đắt nhất thế giới… những phần quà bí ẩn này đã khiến bà con nghèo phải bật khóc khi nhận.

Những cách trao quà độc đáo của anh Nhựt Minh.

Mới đây, anh Minh đã thẳng thắn đăng tải clip quay lại 9 trang sao kê số tiền trong tài khoản từ thiện của mình và nhận được lời khen của đông đảo dân tình. Được biết, đây là hành động tự nguyện của anh để những mạnh thường quân gửi gắm tiền, quà tới anh được an tâm.

Anh Nhựt Minh chia sẻ, nguồn từ thiện của anh chủ yếu là các cô chú Việt kiều đã lớn tuổi. Hầu hết họ đều biết về con người anh và theo dõi hoạt động trao quà của anh từ lâu nên có niềm tin khi quyên góp. Vì vậy, khi chuyển khoản hỗ trợ họ đã tin tưởng anh rồi, không ai yêu cầu sao kê gì cả. 

Nhưng anh cho rằng, việc quyên góp từ thiện chỉ trọn vẹn khi tiền, quà của các nhà hảo tâm được phát đúng nơi, đúng chỗ trong sự minh bạch rõ ràng. “Những ngày qua xôn xao câu chuyện minh bạch trong từ thiện, nhân tiện tôi cũng muốn sao kê dù không ai nói hay yêu cầu. Có bao nhiêu tôi quay clip rõ ràng như vậy để mọi người được biết. Mình làm đúng nên tôi thấy mọi chuyện cũng vô cùng thoải mái“, anh Minh bộc bạch.

Anh Minh không ngần ngại đăng bản sao kê từ thiện của mình.

Anh cho hay từ 1/8 – 31/8 đã nhận được hơn 508 triệu đồng. Nội dung bản sao kê của anh có lịch sử giao dịch vô cùng chi tiết gồm: số dư đầu, số tiền gửi vào, số rút ra và số dư tài khoản sau mỗi giao dịch rất rõ ràng. Ngoài ra, anh Minh cũng in luôn bản sao kê trong hai ngày của tháng 9 để thông tin đến các mạnh thường quân đã tin tưởng gửi trao cho anh. Về việc thu chi và trao quà đến bà con, anh cũng đăng chi tiết trên tài khoản Youtube và Facebook cá nhân.

Nói thêm về lý do đăng clip bản sao kê trong thời điểm này, anh nói: “Tôi cũng muốn lưu lại kỷ niệm về khoảng thời gian làm từ thiện này, cũng như sự tin tưởng của các nhà hảo tâm gửi đến để tôi trao lại cho các hoàn cảnh khó khăn“.

Bất ngờ bén duyên làm từ thiện từ công việc review, quảng cáo

Tâm sự thêm về cơ duyên làm từ thiện, Nhựt Minh cho hay, công việc chính của anh là Youtuber chuyên quay các clip quảng cáo, review các nhà hàng, khu du lịch, điểm vui chơi. Trên con đường đi quay, anh nhìn thấy những người lớn tuổi ngồi bán đòn bánh tét, ổ bánh mì hay gánh hàng rong nhưng ế ẩm, không có khách. Thương cảm anh đã nảy ra ý định giúp đỡ.

Nghĩ là làm, dựa vào lượng tương tác sẵn có trên kênh Youtube, anh Minh đã dành thời gian quay những gánh hàng của cụ ông, cụ bà bên đường rồi giới thiệu để mọi người biết đến ủng hộ. Ban đầu, từ những clip “PR trá hình” giúp những người buôn bán nhỏ được người xem đón nhận rồi anh bén duyên với hoạt động thiện nguyện từ lúc nào không hay.

Thời điểm cuối năm 2020, khi xem clip trên kênh “Khương Nhựt Minh” một nhà hảo tâm bên Mỹ đã gửi cho anh 1.000 USD với mong muốn giúp đỡ bà con bán vé số, khuyết tật, xe ôm… để họ mua sắm cho cái Tết đang cận kề. Thay mặt mạnh thường quân, anh đã chạy xe máy khắp Vĩnh Long để chọn lọc những người có hoàn cảnh thực sự khó khăn rồi tiến hành phát quà. Từ đó, nhiều người hơn liên hệ chuyển tiền cho anh Minh đi trao cho những người nghèo, gặp khó.

Có thời điểm tôi chỉ tặng mỗi người chục trứng gà (có giá trị khoảng 18.000 đồng) nhưng có tới 600 – 700 bà con xếp hàng rất đông, còn phải dầm mưa để nhận. Mọi người rất quý những món quà dù nhỏ hay lớn khiến tôi càng vui mừng và có động lực làm công việc thiện nguyện này“, anh Minh tâm sự thêm.

Người dân từ bất ngờ đến xúc động khi nhận được món quà bất ngờ ẩn chứa bên trong.

Đến thời điểm dịch bệnh bùng phát, giãn cách xã hội kéo dài, thấy ai cũng chật vật nên anh mở rộng hơn đối tượng người nhận. Anh Minh thống nhất, mỗi phần quà có tổng trị giá 575.000 đồng. Trong đó, có 500 nghìn đồng tiền mặt và 1 bao gạo 5kg. Với khả năng sáng tạo của mình, anh nghĩ ra nhiều cách tặng quà khác nhau với mục đích trao đúng người và tạo cảm xúc bất ngờ cho người nhận.

Nếu cầm tiền mặt đưa thì rất đơn giản không có gì đặc biệt, anh Minh tiết lộ thêm: “Tới đây, tôi sẽ nghĩ ra nhiều chiêu trò mới nữa cho những món quà từ thiện của mình. Gần đây nhất là giấu tiền mặt vào bịch khẩu trang. Như vậy, vừa giúp bà con bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch vừa hỗ trợ thêm về kinh tế“.

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-ong-giau-500k-trong-thuc-pham-khoe-sao-ke-tu-thien-tien-bac-phan-minh-la-chuyen-binh-thuong-162211109213027091.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here