Hiện chị N.T.L. đã có mặt ở BV Xanh Pôn để lo hậu sự cho bé N.A.
Thông tin bé gái 3 tuổi tử vong vào 19h10′ tối ngày 12/3 khiến dư luận không khỏi xót xa, bàng hoàng. Trao đổi với chúng tôi, anh Đỗ Hữu Toàn (bác trai của bé N.A) cho biết, khi bé trút hơi thở cuối cùng, trong viện chỉ có bố ruột là người túc trực, chăm sóc. Vợ chồng anh Toàn và ông Đỗ Hữu Chức (ông nội) sau khi nghe tin cháu mất cũng vội vã vào viện.
“Tôi vừa vào tới viện, chạy đi mua bộ quần áo mới trước khi chuyển cháu đi làm thủ tục pháp y. Trước đó vài ngày cháu cũng không tiến triển gì, mọi thứ phải nhờ đến máy, không ăn xông hay cử động chân tay nữa”.
Bé Đ.N.A đã tử vong vào tối ngày 12/3
Anh Toàn cho biết thêm, chị N.T.L. – mẹ bé 3 tuổi cũng đã biết tin con mất và vào viện ngay sau đó.
“Những ngày cháu nằm viện, mẹ cháu chỉ ở ngoài ngó thôi. Ngày nào cũng vào. Viện không cho 2 người vào trông nên chỉ có bố túc trực. Mẹ bé cũng đang mang bầu con của người tình nên sợ không đủ sức khỏe lo cho cháu. Từ hôm xảy ra chuyện, vợ chồng tôi không nói thêm chuyện gì với L. và L. cũng không hỏi gì”, anh Toàn cho biết.
Bácbé gái 3 tuổi cũng tiết lộ thêm, phía gia đình nhà nghi phạm Nguyễn Trung Huyên cũng có tới viện thăm cháu bé một lần. Họ không vào gặp được vì tình hình dịch Covid-19 căng thẳng. Ngoài ra phía gia đình Nguyễn Trung Huyên cũng đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm lo cho bé N.A nhưng vợ chồng anh Toàn đã thay mặt gia đình từ chối.
Mẹ bé gái 3 tuổi và nghi phạm Nguyễn Trung Huyên
Được biết, bố mẹ cháu A. đã li hôn từ tháng 2/2021.Theo người bác ruột, chị L. là người mẹ rất tốt, chăm sóc 3 con rất cẩn thận và là người con dâu chăm chỉ, không cãi ai bao giờ.
Thế nhưng, khi chị L. có tình cảm với người đàn ông khác liền lập tức đệ đơn ly hôn. Thời điểm đó, cả 3 người con chung đều ở với ông bà nội và bố. Sau khoảng 3 tháng, chị L. trở về và mang bé gái 3 tuổi đi sống chung với người tình.
Từ khi về ở với mẹ, bé A. đã 3, 4 lần nhập viện do ngộ độc thuốc sâu, lần khác là dị vật lạ trong đường tiêu hóa.
Anh Đỗ Hữu Toàn – bác trai bé N.A
Nói về nguyên nhân tử vong của bé N.A, đại diện Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, do tổn thương não quá nặng, bé gái không thể phục hồi sau gần 2 tháng điều trị.
Hiện thi thể của bé đã được chuyển xuống nhà đại thể của bệnh viện và thông báo cho gia đình cùng các cơ quan chức năng để làm các thủ tục theo quy định.
Theo Pháp luật & bạn đọc
nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/truoc-khi-be-3-tuoi-bi-dinh-gam-mat-ngay-nao-me-cung-vao-vien-ngo-nhung-khong-duoc-tham-162221203223624362.htm
Bé răng sún ở Cà Mau ‘oanh tạc’ Tiktok, giọng ca như thế nào mà được loạt DJ remix?
Đoạn clip cô bé răng sún ở Cà Mau ngân nga hát cực chuyên nghiệp hiện đã cán mốc 12 triệu view và được loạt DJ rủ nhau remix liền tay.
Xu hướng xem nhanh của cư dân mạng ngày nay khiến nhiều nhân vật “vụt sáng” chỉ sau đoạn clip vài chục giây. Và em bé đến từ Cà Mau nổi lên gần đây trên Tiktok cũng là một trường hợp như thế. Hình ảnh cô bé ngân nga ca khúc “Ví dầu đưa dâu” đúng giai điệu, thần thái cũng không kém ca sĩ chuyên nghiệp đã khiến nhiều cư dân mạng vô cùng thích thú.
Bé gái trong kiểu tóc “tiểu long nữ”, gương mặt rạng rỡ vô cùng đáng yêu. Ngoài giọng hát tiềm năng, tròn vành rõ chữ lại còn luyến láy như bản gốc, cô bé miền Tây còn gây sốt vì nụ cười “răng sún” khiến nhiều người xem phải bật cười.
Đoạn clip gốc của bé gái này hiện tại đã chạm mốc 12 triệu lượt xem. Nhiều DJ và các hot tiktoker khác cũng tranh nhau remix đoạn clip hát “Ví dầu đưa dâu” của bé gái “răng sún”. Bất ngờ trở thành hot tiktoker nhí, cô bé cũng nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi của cư dân mạng.
Bà nhỏ ơi là bà nhỏ
Tiềm năng lắm em ơi, hát hay mà còn biểu cảm mặn mà nữa
Coi bả cười kìa
Đáng yêu lắm, hy vọng có thêm nhiều clip của bé nha
Vy, Theo Sở hữu trí tuệ
Ảnh: Tổng hợp