Tên cướp mắc Covid-19 xông vào nhà, dùng dao khống chế gia chủ “Chị bình tĩnh, em là cướp đây”

0
166

Phát hiện căn nhà chỉ có 3 mẹ con, Đỗ Ngọc Tú xông vào, cầm dao bằng tay phải dí vào bụng gia chủ và nói: “Chị bình tĩnh, em là cướp đây”.

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ngày 16/1 cho biết, khoảng 19h30′ ngày 14/1, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, 29 tuổi, trú tại đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, đang ở nhà cùng 2 con thì một đối tượng nam bất ngờ đột nhập.

Tên này dùng dao đe doạ, lục soát tài sản trong nhà và cướp đi một điện thoại iPhone, 1 thẻ ngân hàng (trong tài khoản có 20 triệu đồng) rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã tổ chức lực lượng phối hợp Công an TP. Hà Nội và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét.

Đến khoảng 1h ngày 15/1, tổ công tác bắt giữ Đỗ Ngọc Tú, 31 tuổi, sống tại phường Bồ Đề, quận Long Biên. Tại cơ quan công an, Tú khai do không có nghề nghiệp ổn định, nợ nần không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Chiều tối 14/1, Tú đi xe máy đến một cửa hàng bán đồ gia dụng trên đường Nguyễn Hữu Thọ mua 1 con dao bầu màu đen, dài khoảng 25cm để làm hung khí. Sau đó, hắn đến khu vực ngã tư Trần Bình – Nguyễn Hoàng gửi xe máy tại bãi xe rồi giấu dao trong người, đi bộ quanh khu vực tìm “mục tiêu”.

Hà Nội: Tên cướp mắc Covid-19 xông vào nhà, dùng dao khống chế gia chủ Chị bình tĩnh, em là cướp đây - Ảnh 1.

Đối tượng Đỗ Ngọc Tú

Phát hiện nhà chị Lan chỉ có 3 mẹ con, Tú đi vào nhà, cầm dao bằng tay phải dí vào bụng chị Lan và nói: “Chị bình tĩnh, em là cướp đây. Chị có tiền và tài sản thì mang ra đây, đừng để mọi chuyện đi quá xa…”.

Gia chủ nói “không có tiền”, Tú liền với tay lấy chiếc điện thoại iPhone, yêu cầu chị Lan đưa lên tầng 2 lục soát nhưng không tìm thấy tài sản có giá trị. Đối tượng tiếp tục đe doạ “đừng để em làm liều”.

Sợ hãi, chị Lan nói chỉ có tiền trong thẻ ngân hàng, không có tiền mặt. Sau khi xác nhận trong thẻ ngân hàng có hơn 20 triệu đồng, Tú yêu cầu nạn nhân cung cấp mật khẩu. Đối tượng sau đó yêu cầu 3 mẹ con ngồi vào trong giường phòng ngủ tầng 2 và dọa không được báo Công an. “Chị mà báo Công an, em sẽ quay lại tìm chị. Em biết nhà và biết mặt chị rồi”.

Thành công cướp được tài sản, Tú tẩu thoát khỏi hiện trường, vứt bỏ con dao gây án tại khu vực bãi xe ngõ 66 đường Nguyễn Hoàng rồi thuê xe ôm dọc đường đến cây ATM, rút 3 triệu đồng. Hắn tiếp tục thuê 1 xe ôm khác đi đến cây ATM trên đường Xuân Thủy để rút tiền nhưng thẻ ngân hàng đã bị khóa.

Với chiếc điện thoại iPhone, Tú mang đến cửa hàng trên đường Trần Khát Chân bán với giá 6 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ đối tượng, Cơ quan CSĐT đã xét nghiệm nhanh đối tượng, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nam thanh niên vào cây ATM rút tiền bị 2 tên trộm ‘cuỗm’ luôn chiếc xe máy ‘nhanh như chớp’ giữa đường phố Hà Nội

Clip ghi lại vụ trộm xe táo tợn ngay giữa ban ngày xảy ra trên đường Tôn Thất Thuyết, Hà Nội đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ngay trên đường phố Hà Nội và giữa ban ngày, nam thanh niên ‘số nhọ’ đang vào cây ATM rút tiền thì bị 2 tên trộm ‘nhảy’ mất xe máy. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại khiến người xem ngỡ ngàng.

Được biết, sự việc xảy ra tại tòa nhà trên phố Tôn Thất Thuyết, TP.Hà Nội vào lúc 9h48 phút vào sáng 01/01/2022.

Theo clip, bất chấp trên đường đang nhiều phương tiện qua lại, còn là khu vực thuộc ngân hàng có bảo vệ trông coi nhưng 2 kẻ lạ mặt vẫn kịp lấy đi mất chiếc xe máy của nam thanh niên đang đứng rút tiền ở cây ATM.

2 tên trộm mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm đã phi xe máy lên vỉa hè sau khi phát hiện ra ‘con mồi’ là một chiếc xe máy vắng chủ đang dựng ở trước 1 tòa nhà lớn. Lúc này, chủ nhân của chiếc xe đang bận vào cây ATM để rút tiền.

Đối tượng ngồi sau liền nhảy xuống, tiến thẳng đến chiếc xe máy và chỉ mất vài giây để bẻ khóa. Sau đó, tên trộm nổ được xe máy và chạy trốn cùng đồng bọn.

2 tên trộm chỉ mất vài giây là bẻ xong khóa và phóng xe đi mất.

Phát hiện sự việc, chủ xe vội chạy ra từ cây ATM để đuổi theo nhưng 2 tên trộm đã ‘cao chạy xa bay’. Anh đành bất lực quay lại tìm người trợ giúp nhưng đã muộn. 

Nam thanh niên chạy ra nhưng đã muộn.

Ngay sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip đã khiến dân mạng bức xúc trước hành vi ăn trộm táo tợn của 2 thanh niên này giữa ban ngày. 

Đồng thời, nhiều người cũng chia sẻ cho người thân, bạn bè cần nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo quản tài sản của mình để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc, nhất là vào dịp cận Tết khi nhu cầu rút tiền của người dân tăng cao.

Theo VTC

nguồn; https://nhipsong.vtc.vn/clip-nam-thanh-nien-vao-cay-atm-rut-tien-bi-2-ke-dao-chich-cuom-luon-chiec-xe-may-nhanh-nhu-chop-giua-duong-pho-ha-noi-av3011415.html

Bị nói cặp kè đại gia lấy tiền tiêu xài, Ngân 98 thẳng thừng đáp trả

“Từ hồi nhỏ đến giờ em Ngân tiêu tiền của đúng một người đàn ông, đó chính là ba của Ngân đó mọi người”, Ngân 98 nói.

Nhiều năm gắn liền với nhiều scandal liên quan đến đời sống riêng tư, Ngân 98 thường xuyên gặp phải những tình huống khó xử và tin đồn thất thiệt.

Đặc biệt, khi nhìn vào cuộc sống đầy đủ, sang chảnh cô đang có, không ít người cho rằng Ngân 98 có người hỗ trợ phía sau, thậm chí vào thẳng trang cá nhân của cô và nói rằng những gì cô có được hôm nay đều nhờ đại gia.

Tuy nhiên, Ngân 98 chẳng ngần ngại đáp trả những bình luận đó, bằng những lý lẽ riêng của mình. Người đẹp cho biết bản thân cô phải nỗ lực rất nhiều mỗi ngày để tự kiếm tiền tiêu xài, chứ không phải ngửa tay xin ai, đồng thời khẳng định từ bé tới giờ, người đàn ông duy nhất mà cô lấy tiền là bố của mình.

Bị nói cặp kè đại gia lấy tiền tiêu xài, Ngân 98 thẳng thừng đáp trả - Ảnh 1.
Bị nói cặp kè đại gia lấy tiền tiêu xài, Ngân 98 thẳng thừng đáp trả - Ảnh 2.

Ngân 98

“Sao có nhiều bạn ngộ ghê, không bao giờ công nhận sự nỗ lực và cố gắng của người khác. Cứ thấy người ta có gì là lại: “Ồ chắc con này làm ấy ấy”, “Con này chắc cặp đại gia nên mới được thế này thế kia”…

Trời đất ơi, đừng nghĩ bạn không làm được thì người khác cũng không làm được. Nếu bạn có theo dõi Ngân thì biết Ngân làm rất nhiều luôn.

Có nhiều chị em hỏi Ngân: “Ủa sức đâu mà livestream, sức đâu mà làm việc liên tục vậy Ngân, không thấy mệt hả?”.

Mệt chứ mọi người. Nhưng cố để làm ra tiền, để mua những thứ mình thích bằng tiền do mình làm ra. Không phải ngửa tay xin bất kì người đàn ông nào để mua cả.

Từ hồi nhỏ đến giờ em Ngân tiêu tiền của đúng một người đàn ông. Đó chính là ba của Ngân đó mọi người.

Thời buổi giờ có nhiều người phụ nữ giỏi lắm quý vị. Người ta làm ra tiền người ta nuôi đàn ông luôn. Chứ đừng nghĩ phụ nữ có này có kia là nhờ đàn ông hết. Thời buổi giờ cái gì đàn ông làm được là phụ nữ làm được. Nhiều khi phụ nữ làm còn giỏi hơn đàn ông nữa.

Mà nói thẳng ra không có đại gia nào thích Ngân đâu. Ngân vừa lì vừa vướng, vừa quậy vừa hư nữa. Đại gia người ta thích ngoan ngoãn hiền lành nghe lời… chứ đâu thích Ngân đâu.

Đó là lý do mà Ngân phải nỗ lực kiếm tiền. Mà thiệt nha, nếu cặp đại gia mà cuộc đời mình sung sướng hơn thì nên cặp. Miễn đại gia người ta yêu thương mình thiệt lòng là được rồi. Đại gia mắc mớ gì đâu mà mọi người kì thị”, Ngân 98 nói.

Theo Nhịp sống Việt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here