Bị phạt vì đi chợ sai ngày, sai địa điểm, người đàn ông ấm ức trách công an: Tôi không để ý thời gian vì luôn ở nhà

0
122

Mặc dù cầm 4 tờ giấy đi chợ trên tay song người đàn ông vẫn lý lẽ rằng anh “không thể để ý ngày, để ý đến thời gian vì anh luôn ở nhà”.

Mới đây, đoạn clip xử phạt người đàn ông đi chợ “sai ngày” tại phường Đức Giang, Long Biên nhận được nhiều sự chú ý. Đáng nói, đã vi phạm mà người đàn ông còn cãi cùn, khăng khăng không chấp nhận việc nộp phạt.

Trong đoạn clip dài hơn 2 phút, anh này trình bày rằng nhà hết thực phẩm từ ngày 2/9, tuy nhiên theo đúng ngày trên giấy đi chợ lại ghi ngày 3/9. Không những sai ngày, anh còn đi sai cả phường. Giấy đi chợ chỉ cấp phép cho người dân được mua hàng trong khu vực chợ Gia Thụy (phường Gia Thụy), tuy nhiên người đàn ông lại đi sang tận phường Đức Giang.

“Tôi đã xin các anh trước rồi, các anh cứ nhất quyết phải phạt thì tôi phải quay video. Còn nếu các anh xử lý theo tình thì thôi”.

Mặc dù chiến sĩ CA cũng rất bình tĩnh, hỏi lại anh ngày giờ, địa điểm cụ thể trên giấy đi chợ để anh nhận ra lỗi sai song người đàn ông vẫn cay cú cho rằng cán bộ xử phạt như vậy “không hề đúng”.

Bị phạt vì đi chợ sai ngày, sai luôn cả phường, người đàn ông vẫn ấm ức quở trách CA

“Trước tiên là hôm nay mùng 2/9, tôi đã tuân thủ giãn cách từ ngày đầu tiên đến tận bây giờ, và hôm nay tôi hết thực phẩm, tôi phải đi chợ…

Thẻ đi chợ của tôi là mùng 3, là ngày mai thôi, tôi bị nhầm một ngày. Các anh cứ vin vào đó để bắt lỗi tôi là không hề đúng.

Tôi đã xin các anh là tôi nhầm ngày, các anh châm trước cho tôi, nếu không cho tôi đi thì tôi quay về. Còn các anh nhăm nhăm ghi và bắt phạt tôi, các anh xử lý vậy là không có tình”.

Mặc dù cầm 4 tờ giấy đi chợ trên tay song người đàn ông vẫn lý lẽ rằng anh biết, “không để ý ngày, để ý đến thời gian vì luôn ở nhà”.

Chiến sĩ CA vẫn cứng rắn, yêu cầu anh chấp nhận lỗi vi phạm và ký vào biên bản: “Anh có thể quay phim, chụp ảnh, khiếu nại tố cáo, chúng tôi làm theo quy định nhà nước”.

Không rõ cái kết cuối cùng người đàn ông bị phạt bao nhiêu tiền, tuy nhiên thái độ và lý lẽ “cãi cùn” của anh khiến nhiều cư dân mạng bức xúc.

– Không hiểu bù lu bù loa quay video làm gì? Sai thì phạt chứ ai cũng như mấy anh thì làm sao hết dịch? Phạt nặng đi mấy anh.

– Bạn sai rồi, hãy để họ làm đúng thẩm quyền, nếu không dân sẽ hỏi dịch bệnh từ đâu ra…? Là từ chính những người thiếu ý thức như bạn đó.

– Sai thì lịch sự ngay từ đầu, chứ cứ lý do làm gì. Nếu ai cũng mang lý do và nhầm như này thì bao giờ Hà Nội mới hết dịch?

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/bi-phat-vi-di-cho-sai-ngay-sai-dia-diem-nguoi-dan-ong-am-uc-trach-cong-an-toi-khong-de-y-thoi-gian-vi-luon-o-nha-162210309164144357.htm

Người đàn ông treo bánh mì trên xe máy đi từ TP.HCM về Vũng Tàu làm lây Covid-19

Công an khởi tố vụ án để điều tra vụ người đàn ông lợi dụng đêm tối, treo bánh mì trên xe máy để ngụy trang qua chốt kiểm dịch, đi từ TP.HCM về Vũng Tàu làm lây lan dịch Covid-19.

Cảnh sát giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm việc tại chốt kiểm soát khai báo y tế trên quốc lộ 51. NGUYỄN LONG

Ngày 3.9, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm liên quan đến người đàn ông đi xe máy từ TP.HCM về Vũng Tàu dương tính Covid-19 mà Báo Thanh Niên đã phản ánh.

Người đi xe máy đến chốt để khai báo y tế. NGUYỄN LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, do biết khu nhà trọ nơi mình sinh sống tại Q.Bình Thạnh (TP.HCM) có người bị ho, sốt, nghi nhiễm Covid-19, nên khoảng 2 giờ ngày 22.8, ông V.T.G (47 tuổi) tự điều khiển xe máy từ TP.HCM về nhà ông Ch.Ng.Th (ngụ P.11, TP.Vũng Tàu) ở nhờ.

Phát hiện vụ việc, bà L. là Tổ trưởng dân phố đến nhà ông Th. yêu cầu ông G. đến phường để khai báo y tế vì đi từ vùng dịch về địa phương.

Sau đó, ông G. đến Trạm y tế P.11 khai báo y tế, rồi trở lại nhà ông Th. tự cách ly. Trưa 23.8, thấy bản thân bị sốt nhẹ, ông G. tự kiểm tra nhanh Covid-19 cho kết quả dương tính, liền báo Trạm y tế phường để được đưa đi cách ly tập trung. Ông G. được lấy mẫu xét nghiệm PCR, ngày 26.8 có kết quả dương tính Covid-19.

Do ông G. dương tính Covid-19 nên ông Th. là F1 đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ngày 28.8, kết quả mẫu xét nghiệm PCR của ông Th. dương tính Covid-19.

Lực lượng công an kiểm tra giấy đi đường của người dân. NGUYỄN LONG

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu xác định, thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn TP.HCM và TP.Vũng Tàu đều đang áp dụng Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội.

Mặc dù không được phép của cơ quan chức năng, nhưng ông G. đã lợi dụng trời tối, sử dụng xe máy, treo 2 ổ bánh mì trên đầu xe nhằm ngụy trang việc di chuyển trái phép của mình, để về nhà ông Th. ở nhờ. Ngoài ra, ông G. không tự giác khai báo y tế, dẫn đến làm lây lan dịch bệnh cho người dân địa phương.

Lãnh đạo Công an TP.Vũng Tàu cho biết, việc ông G. đi xe máy từ TP.HCM về TP.Vũng Tàu làm lây lan dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Thanh niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/nguoi-dan-ong-treo-banh-mi-tren-xe-may-di-tu-tphcm-ve-vung-tau-lam-lay-covid-19-1444124.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here