Bị phạt vì rủ nhau ra giữa đường uống trà, chụp ảnh đăng Facebook

0
131

Đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, 2 người đàn ông ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai ra giữa đường “họp nhau uống trà” rồi đăng lên Facebook.

Ngày 6-9, UBND phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định xử phạt ông V.V.T. (SN 1987) và P.V.B. (SN 1975, cùng trú tổ 2, phường Diên Hồng, TP Pleiku) tổng số tiền 6 triệu đồng vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trước đó, khi TP Pleiku đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 thì hai người trên đưa bàn ra giữa đường gần nhà ngồi uống trà.

Hình ảnh 2 người uống trà giữa đường được đăng tải trên mạng xã hội Facebook

Thậm chí, ông T. đã chụp lại hình ảnh này rồi đưa lên trang Facebook cá nhân kèm với tiêu đề “Xóm chợ lớn họp nhau uống trà”. Trong các bức ảnh được đăng tải, cả 2 cùng không đeo khẩu trang và ngồi vắt chân giữa đường nâng ly uống nước.

Ngay sau khi các bức ảnh trên được đăng tải, Công an phường Diên Hồng cử người đến nhà 2 người để xác minh. Cả hai cho rằng việc chỉ đưa bàn ra đường rồi ngồi uống nước và chụp ảnh lại để làm kỉ niệm. Ngay sau khi chụp xong đã đưa bàn vào nhà. Cả hai cũng cam kết gỡ hình ảnh đăng tải và không tái phạm.

Tuy nhiên, do không đeo khẩu trang nơi công cộng như hình ảnh đăng tải nên cả 2 bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6 triệu đồng.

Theo Người lao động

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bi-phat-vi-ru-nhau-ra-giua-duong-uong-tra-chup-anh-dang-facebook-20210906160104936.htm

Cãi đi đón chị gái là việc thiết yếu, người phụ nữ bị công an chốt một câu dứt khoát: “Lằng nhằng, lên phường”

Người phụ nữ đã bị cưỡng chế lên xe tải, đưa về phường làm việc ngay sau câu nói trên.

Mới đây, đoạn clip ghi lại hành vi vi phạm của người phụ nữ gần chùa Sùng Phúc, phường Cự Khối, Long Biên (HN) nhận được nhiều sự chú ý.

Tại điểm chốt, người phụ nữ vẫn đang la lối, lớn tiếng với các chiến sĩ công an rằng chị ra đường để đi đón chị gái.

– “Đây em trình bày là em đi đón chị em là việc cần thiết…”.

– Có giấy tờ gì không?, một chiến sĩ công an hỏi.

Và tất nhiên người phụ nữ không đưa ra được bất kỳ giấy tờ tùy thân nào đi cùng. Mặc dù chiến sĩ công an đã giảng giải với chị rằng chị muốn đi ra ngoài, phải kèm theo giấy đi đường song người phụ nữ vẫn khăng khăng nói việc chị làm là “thiết yếu”.

“- Chị ra ngoài không có giấy đi đường là sai rồi!

– Thì tôi hỏi anh, có mỗi cái việc cần thiết thế thôi thì cần gì phải giấy? Chỉ thị đã đưa ra là đi ra đường có việc cần thiết, thì tôi đi đón chị, đấy cũng là một việc cần thiết.

– Việc cần thiết phải có giấy tờ chứng minh.

– Thế giờ tôi phải xin ai để có giấy tờ chứng minh điều đó?.. Tôi cũng đã đi ra khỏi đây chưa?”

Đứng cự cãi một hồi vẫn không thể khiến người phụ nữ bình tĩnh, lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm trực chốt đã dứt khoát hô một câu: “Lằng nhằng quá, lên phường!”.

Ngay sau sự cứng rắn, cương quyết ấy, đội công an đã cưỡng chế người phụ nữ lên xe tải, đưa chị về trụ sở ủy ban phường làm việc.

Không rõ cái kết cuối cùng là gì nhưng ý thức chống dịch cũng như việc người phụ nữ khăng khăng đòi lý lẽ phải trái khiến cư dân mạng lắc đầu ngao ngán, nhất là trong thời điểm Hà Nội đang áp dụng chỉ thị 16.

– Ra đường thấy đội chốt gác gần nhà, chị nên trình bày với họ trước để xem cần chuẩn bị giấy tờ gì, đi vì lý do gì, nếu đúng cấp thiết, họ sẽ tư vấn cho. Ai cũng lý do lý trấu như chị thì bao giờ mới hết dịch.

– Thích nhất câu chốt của các chú công an, đứng đôi co thì đến tối không xong! Đã sai còn giỏi cãi thì chỉ có lên phường!

Theo Pháp luật và Bạn đọc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here