Bố mẹ khóc ngất trong đám tang 2 con trai tử vong vì chìm cano ở Hội An: “Các con ơi, về với bố. Bố có lỗi với 2 con”

0
144

Trước sự ra đi đột ngột của các con, anh Đương, chị Minh liên tục gào khóc, có lúc người mẹ đã ngất lịm đi ở trong lễ tang.

Sáng nay, tro cốt 2 em Ngô Huy H. (12 tuổi) và Ngô Huy H. (15 tuổi) được đưa về gia đình tại thôn Đoài (xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) để tiến hành các thủ tục tang lễ.

Từ sớm, hàng trăm người đã có mặt tại đây để chia buồn, giúp đỡ gia đình nạn nhân lo hậu sự. Khi xe cứu thương đưa tro cốt 2 em về đến gia đình, anh Ngô Đức Đương (40 tuổi, bố của 2 nạn nhân) liên tục khóc ngất gọi tên con.

Bố mẹ khóc ngất trong đám tang 2 con trai tử vong vì chìm cano ở Hội An: Các con ơi, về với bố. Bố có lỗi với 2 con - Ảnh 1.

Rất đông người thân, hàng xóm đến dự đám tang của nạn nhân

Trong chuyến du lịch vừa rồi, anh Đương cùng 5 người khác trong đoàn may mắn thoát nạn. Đứng trước bàn thờ của 2 con, anh Đương gào khóc: “Các con ơi về với bố, bố đau lắm, bố xót lắm! Bố có lỗi với 2 con…!”.

Chứng kiến cảnh anh Đương gào khóc gọi tên con, nhiều người đến động viên gia đình không ai cầm được nước mắt. Lúc này, chị Nguyễn Thị Minh (mẹ nạn nhân) đã khóc ngất ở trong nhà (chị Minh ở nhà, không đi du lịch cùng đoàn vì công ty có F0).

Bố mẹ khóc ngất trong đám tang 2 con trai tử vong vì chìm cano ở Hội An: Các con ơi, về với bố. Bố có lỗi với 2 con - Ảnh 2.

Anh Đương (áo xanh) gào khóc trước tro cốt của 2 con

Tuy nhiên, một số người nói rằng phải đưa chị ra trước bàn thờ để nhìn mặt các con. Ôm tro cốt con trai trước bàn thờ chị chỉ đau đớn gào “Con ơi về với mẹ, mất con mẹ làm sao mà sống được…” rồi ngất lịm.

Từ khi nhận được tin 2 con gặp nạn, chị Minh đã khóc cạn nước mắt, nhiều lúc ngất lịm đi, khi tỉnh dậy lại ú ớ gọi tên con chẳng thiết ăn uống gì.

Bố mẹ khóc ngất trong đám tang 2 con trai tử vong vì chìm cano ở Hội An: Các con ơi, về với bố. Bố có lỗi với 2 con - Ảnh 3.

Chị Minh đã khóc cạn nước mắt từ khi 2 con gặp nạn

Ông Đẩn, người cùng lúc mất 2 cháu nội (em Huy H., 12 tuổi và Huy H.,15 tuổi), 2 cháu ngoại, 1 con gái 2 đêm nay không ngủ được. Ông mong ngóng cháu về từ đêm qua nên phút chốc ông lại ra ngõ đứng. Người thân luôn phải túc trực để động viên.

Người hàng xóm của ông Đẩn cho biết, từ trước đến nay chưa bao giờ ở thôn Đoài lại phải chịu cảnh tang thương đến như vậy khi chỉ trong một ngày có 8 người tử vong.

Bố mẹ khóc ngất trong đám tang 2 con trai tử vong vì chìm cano ở Hội An: Các con ơi, về với bố. Bố có lỗi với 2 con - Ảnh 4.

Ông Đẩn rơi nước mắt khi chứng kiến tro cốt của cháu

“Ông Đẩn sống hiền lành được mọi người yêu thương quý mến. Thậm chí ông Đẩn còn cắt đất cho thôn để làm đường nên khi nghe tin các thành viên trong gia đình ông này gặp nạn mọi người rất sốc, xót xa”, bà Lan, người hàng xóm chia sẻ.

Sau gần 2 ngày vào Hội An để lo các thủ tục pháp lý cũng như công tác tìm kiếm, ông Ngô Văn Khẩn (anh trai ông Đẩn) buồn bã cho biết, trong ngày hôm nay gia đình đưa tro cốt của 4 người về, số tro cốt còn lại được đưa về trong đêm và sáng mai.

Bố mẹ khóc ngất trong đám tang 2 con trai tử vong vì chìm cano ở Hội An: "Các con ơi, về với bố. Bố có lỗi với 2 con" - Ảnh 5.
Bố mẹ khóc ngất trong đám tang 2 con trai tử vong vì chìm cano ở Hội An: "Các con ơi, về với bố. Bố có lỗi với 2 con" - Ảnh 5.

Cũng theo ông Khẩn hiện vẫn còn một nạn nhân mất tích chưa được tìm thấy, hiện các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm.

Theo Pháp luật & Bạn đọc 

https://phapluat.suckhoedoisong.vn/bo-me-khoc-ngat-trong-dam-tang-2-con-trai-tu-vong-vi-chim-cano-o-hoi-an-cac-con-oi-ve-voi-bo-bo-co-loi-voi-2-con-162222802123837030.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here