Bỏ việc ở phố thị ồn ào, hai cô gái trẻ ‘làm một cú liều’ đưa nhau về quê ‘nuôi mèo và trồng thêm rau’

0
139

Muốn tìm về cuộc sống yên bình, được cho bầy mèo được sống tự do, thoải mái, hai cô gái trẻ rời thành phố về vùng núi Đắk Nông để sinh sống.

‘Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau. Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau’ – đây là lời bài hát rất quen thuộc với nhiều bạn trẻ. Ai cũng có thể ngân nga, có thể nghĩ về việc rời thành phố về quê. Vậy nhưng để đủ can đảm, quyết tâm từ bỏ công việc, cuộc sống chốn thành thị về nông thôn thì không phải ai cũng làm được.

Nhà mèo của hai cô gái trẻ ở Đắk Nông
Nhà mèo của hai cô gái trẻ ở Đắk Nông

Hai cô gái trẻ Thiên Sa (25 tuổi) và Thanh Trà (26 tuổi) đã cùng nhau rời thành phố về vùng núi Đắk Nông sinh sống, nhận nuôi một bầy mèo hoang.

‘Hai đứa mình, người làm truyền thông ở Sài Gòn, người làm du lịch ở Bình Dương. Tình cờ gặp nhau khi cùng mang mèo đi triệt sản cách đây khoảng 2 năm. Sau một thời gian theo dõi nhau qua mạng xã hội, khoảng một năm sau đó, mình và Trà chính thức quen nhau và rủ nhau về sống ở Bình Dương để cùng chăm sóc bầy mèo hoang mà chúng mình cứu được.

Trước khi dịch Covid bùng phát, công việc của mình và Trà ổn định, có thể lo đầy đủ cho tụi nhỏ ở thành phố. Tuy nhiên, khi Covid tới, nó như một thứ thúc đẩy hành trình về núi của tụi mình diễn ra sớm hơn.

Tháng 10/2020, sau khi đã chuẩn bị được nhà cửa, tụi mình quyết định rời thành phố về Đắk Nông (gần nhà Trà) sinh sống cùng bầy mèo. Gia đình của cả mình và Trà đều ủng hộ vì chỉ cần tụi mình được sống yên bình, hạnh phúc là bố mẹ vui rồi.

Thời gian đầu mới chuyển về Đắk Nông, tụi mình còn gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ do chưa biết làm nhà mèo thế nào cho các bé thoải mái, chưa biết trồng cây, chăm sóc thế nào… Vậy nhưng nhờ mọi người trên mạng và hàng xóm xung quanh giúp đỡ, đến bây giờ cuộc sống tụi mình đã ổn hơn rất nhiều.’ – Thiên Sa chia sẻ.

Thiên Sa (bên trái) và Thanh Trà (bên phải)
Thiên Sa (bên trái) và Thanh Trà (bên phải)

Hiện tại, ngôi nhà nhỏ của Sa và Trà đang nuôi 20 bé mèo. Mỗi tháng, chi phí để nuôi các bé khoảng 5 triệu đồng. Cả hai mở một quán nước tên là ‘Nhà mèo hoang’ (ở thôn 3, xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) và bán thêm trái cây nhà trồng để lấy chi phí chăm sóc cho các bé mèo.

Quán nước của Sa và Trà
Quán nước của Sa và Trà

Hằng ngày, tụi mình vừa bán quán vừa làm vườn, vừa chăm sóc các bé mèo. Trời lạnh thì tụi mình đốt lửa sưởi ấm cho các bé, khi nào mình bận quá thì bật đèn sưởi tạm. Mỗi ngày chúng mình dành 1 tiếng để dọn vệ sinh nhà mèo cho các bé. Ngoài ra, mình và Trà phải để ý chăm từng đứa, xổ giun định kì, khi ăn có những đứa khó tính còn phải chuẩn bị đồ ăn riêng…’ – Sa kể.

Bỏ việc ở phố thị ồn ào, hai cô gái trẻ 'làm một cú liều' đưa nhau về quê 'nuôi mèo và trồng thêm rau' 3
Bỏ việc ở phố thị ồn ào, hai cô gái trẻ 'làm một cú liều' đưa nhau về quê 'nuôi mèo và trồng thêm rau' 4
Một vài hình ảnh ở nhà mèo

Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình và Trà lên mạng xã hội, Thiên Sa nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng:

‘Nể thật sự, từ 2 người thành thị, không biết kỹ thuật canh tác, tự mày mò trồng trọt, mở quán nước. Khâm phục trước bước ngoặc mở rất lớn này luôn ấy.’

‘Mình thấy hai bạn giỏi thiệt á! Có những ước mơ mà có thể người khác nghĩ là điên rồ nhưng vẫn quyết tâm thực hiện. Mong rằng hai bạn luôn hạnh phúc và thành công bên tụi mèo đáng yêu này nha.’

Vườn hoa Sa và Trà trồng ở vườn 
Vườn hoa Sa và Trà trồng ở vườn 

‘Đối với mình bây giờ không cần những thứ lớn lao. Mình chỉ cần mỗi ngày được thức dậy cùng người mình yêu thương, cùng chăm sóc lũ mèo, có 1 mái ấm và những người hàng xóm dễ chịu, đáng yêu là mình hạnh phúc rồi.’ – Thiên Sa chia sẻ.

Nguồn: http://gioitre.baodatviet.vn/tu-bo-cong-viec-cuoc-song-o-thanh-pho-hai-co-gai-tre-dua-nhau-ve-que-nuoi-meo-va-trong-them-rau-2031572.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here