Bố vợ “thẳng tay” loại con rể lương 500 triệu/tháng, lý do phía sau khiến dân tình thốt lên: “Một người cha vĩ đại”

0
141

Đôi khi nhiều tiền cũng chẳng thể đem lại hạnh phúc.

Vốn dĩ ở thời đại bây giờ, việc lựa chọn ý trung nhân cho mình là điều mà bản thân mỗi người có thể tự quyết định. Vậy nhưng có những người cha vẫn luôn “đau đáu” trong lòng, hi vọng có thể dành một chút kinh nghiệm sống của mình, để có thể lựa chọn cho con gái một người chồng tốt nhất.

Mới đây, cư dân mạng đã “đào” lại một đoạn clip, quay lại khoảnh khắc người bố chọn chồng cho con gái tại chương trình Cho Phép Được Yêu vào ngày 11/4. Trong đoạn video, có thể thấy được sự ngỡ ngàng lẫn chút tiếc nuối của khán giả, khi người cha quyết định từ chối chàng rể lương 500 triệu/ tháng, vì lí do ông cảm thấy quá nguy hiểm khi người con trai đam mê đua xe.

Thậm chí, khi MC chương trình hỏi lại: “Mặc dù nhà giàu? Mặc dù thu nhập quá cao?”. Người bố vẫn kiên quyết với sự lựa chọn của mình, loại đi chàng rể giàu sang vì lo sợ cho sự an toàn của con gái.

Bố vợ “thẳng tay” loại con rể lương 500 triệu⁄tháng, lý do phía sau khiến dân tình thốt lên: "Một người cha vĩ đại" - Ảnh 3.
Bố vợ “thẳng tay” loại con rể lương 500 triệu⁄tháng, lý do phía sau khiến dân tình thốt lên: "Một người cha vĩ đại" - Ảnh 3.

Mặc cho MC nhấn mạnh về thu nhập và sự giàu có của chàng trai…

Bố vợ “thẳng tay” loại con rể lương 500 triệu/tháng, lý do phía sau khiến dân tình thốt lên: Một người cha vĩ đại - Ảnh 4.

…người bố vẫn kiên quyết với sự lựa chọn của bản thân

Bố vợ “thẳng tay” loại con rể lương 500 triệu/tháng, lý do phía sau khiến dân tình thốt lên: Một người cha vĩ đại - Ảnh 5.

Chàng trai thu nhập 500 triệu/ tháng đã bị loại trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả có mặt tại trường quay

Bên dưới phần bình luận của đoạn clip, rất nhiều cộng đồng mạng đã đồng tình với ý kiến của người bố. Một số người cho rằng đơn giản chỉ vì bố thương con, muốn cho con gái mình có một gia đình ấm êm, hạnh phúc và an toàn. Vậy nên, dù có giàu có cỡ nào, người bố vẫn quyết định từ chối chàng trai.

Sau khi một netizen đăng lại clip với caption: “Hotboy lương tháng 500 triệu mà không được chọn vì cái đam mê mà xã hội ai cũng ghét. Đam mê thôi mà mọi người kì thị vậy, ai có cũng đam mê mà”, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận tranh cãi xôn xao:

– Theo em thì không phải là bác kì thị đâu ạ, bác chỉ lo cho con gái bác thôi vì đua xe thì hơi nguy hiểm thật.

– Sự lựa chọn của người bố. Không phải là tiền, mà là gia đình êm ấm đủ vợ đủ chồng.

– Một người cha vĩ đại.

– Nếu mọi người đặt mình vào vị trí của người cha thì sẽ hiểu.

– Không phải kì thị mà là nguy hiểm.

– Một người cha tốt chỉ lo đến sự hạnh phúc của con gái, chứ không phải lo về tài chính, độ giàu nghèo.

– Tiền thì nhiều đó. Nhưng hạnh phúc và bình an cho con mình sẽ được ưu tiên.

Ảnh: Tổng hợp

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Người cha “bật khóc vì không thể mua điện thoại cho con học online” bị dân mạng tố nhà giàu: Hoàn cảnh thực sự thế nào?

Ông Nguyễn Đức Tình (56 tuổi, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã rơi nước mắt trên sóng truyền hình nhưng sau đó lại bị dân mạng tố có hoàn cảnh giàu có.

“Tôi khóc vì xúc động chứ không phải vì không có tiền mua điện thoại cho con”

Mới đây, trong phóng sự Học trực tuyến: Nỗi buồn, nỗi lo của những gia đình nghèo phát sóng trên VTV24 xuất hiện câu chuyện của cha con ông Nguyễn Đức Tình (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trong phóng sự, người con trai Nguyễn Trần Long Nhật, khi nghe phóng viên hỏi: “Có bao giờ con đòi bố mua điện thoại không?”. Nhật cười rồi trả lời: “Có ạ, khi nào bố bảo bố có nhiều tiền bố mua”.

Nghe câu trả lời của con, ông Tình rưng rưng nước mắt nói: “Các cháu không may được sinh ra trong hoàn cảnh này, để các cháu phải khổ, phải chịu thiệt thòi, cho nên tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách, thời gian để giúp cho các cháu đỡ khổ”.

Ông Tình bật khóc trên sóng truyền hình (Ảnh chụp màn hình VTV24)

Sau khi lên sóng, chương trình đã nhận được nhiều hiệu ứng lan tỏa. Rất nhiều cư dân mạng và các bậc phụ huynh bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh người cha trong câu chuyện trên. Tuy nhiên, cũng có một số bình luận cho rằng, giọt nước mắt trên của ông Tình là giả vì hoàn cảnh của gia đình ông không khó khăn như trong truyền hình.

“Nhà ông ấy ngay bờ đê này, nhà nhiều đất lắm. Đúng là có 4 người con thật nhưng không nghèo”; “Ông chém gió, nhà ghi lô đề giàu lắm”,… là một số bình luận của cư dân mạng.

Sáng 15/9, chúng tôi đã có mặt tại số nhà 397 Phúc Tân (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) – nơi ở của ông Nguyễn Đức Tình (56 tuổi) để có thêm thông tin về vụ việc. Trong căn nhà khoảng 20 mét vuông, ông Tình đang ngồi xem điện thoại vì không có việc làm mùa dịch.

Con ngõ dẫn vào nhà ông Tình

Căn nhà khoảng 20 mét vuông là nơi sinh sống của 5 bố con ông Tình

Ông Tình kể, cách đây vài hôm, ông được lên sóng truyền hình là do con ông nhận được phần quà của mạnh thường quân về trường tiểu học Phúc Tân. “Tôi được biết, trong thời gian này có mạnh thường quân về trường trao phần quà 30 triệu đồng và 1 phong bì tiền mặt 5 triệu giúp đỡ học sinh giỏi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhà tôi còn 2 đứa cùng học trong trường đúng lúc được 2 cô giáo chủ nhiệm của 2 lớp đề xuất lên. Sau khi nhà trường xét duyệt, thì các cháu nhà tôi nhận được phần quà đó”, ông Tình nói.

“Thực sự tôi chỉ biết mình được lên truyền hình, nhưng không biết hình ảnh của mình được chia sẻ trên mạng xã hội, tôi cũng không có thời gian để đọc. Trong chương trình, tôi có khóc nhưng đây là do bản thân tôi hay xúc động thôi, chứ không phải vì vấn đề không có tiền mua điện thoại cho con”, ông Tình nói thêm.

Ông Tình bật khóc trên sóng truyền hình vì xúc động

Ngoài ra, người đàn ông 56 tuổi cũng cho biết, ông khóc vì hạnh phúc, đây là “giọt nước mắt sung sướng của người làm cha” vì con mình nhận được phần quà quý giá của mạnh thường quân.

Gà trống chạy xe ôm nuôi 4 người con, sẵn sàng chia sẻ “yêu thương” cho người khác

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, ông Tình cho hay, bản thân ông lập gia đình muộn, sau khi lấy vợ, ông sinh được 4 người con. Hiện tại, người con lớn nhất đã đi làm, người con thứ 2 đang học đại học và hai cháu nhỏ nhất đang học lớp 4 và lớp 5 trường tiểu học Phúc Tân.

“Tôi ly hôn vợ từ tháng 1/2015, sau khi chia tay, vợ tôi cũng không liên lạc gì, một mình tôi phải làm đủ nghề để nuôi 4 người con ăn học. Hiện tại, chúng tôi cũng không liên quan gì đến nhau nữa, cô ấy chỉ liên lạc với các con bằng điện thoại thôi”, ông Tình cho biết.

Ông Tình khẳng định trước đây chỉ làm giao hàng, xe ôm, không ghi lô, đề

Trước thông tin gia đình ông bị phản ánh ghi lô đề, vợ trước khi ly hôn để lại cho ông số tiền nợ lớn, ông Tình tỏ ra khá bất ngờ. Ông khẳng định sau khi ly hôn thì không có ai đến đòi nợ ông.

“Trước đây tôi làm nghề giao hàng, rồi chuyển sang làm xe ôm. Còn thông tin tôi đứng ghi lô, đề không biết họ lấy thông tin từ đâu ra. Công việc của tôi đi làm cả trưa, cả tối để kiếm tiền nuôi các con ăn học, làm gì còn thời gian ở nhà mà làm việc ấy. Thực tế, làm việc đó có phải đơn giản đâu, nếu mình có kinh tế thì mới có khách đến chứ hoàn cảnh tôi thế này thì không làm được”, ông Tình nhấn mạnh.

Căn phòng khoảng 20 mét vuông gia đình ông Tình sinh sống

Dù hoàn cảnh khó khăn, 5 bố con phải sống trong căn phòng khoảng 20 mét vuông nhưng ông Tình luôn cố gắng lo cho các con ăn học bằng bạn, bằng bè. Ông Tình cho biết thêm, sau khi xuất hiện trên chương trình của VTV24 đã có thêm mạnh thường quân đến trao quà cho các con của ông.

“Sau khi lên truyền hình, cháu út được tặng máy tính bảng nên bây giờ không đứa nào thiếu điện thoại để học. Trước đây, các cháu vẫn đủ điện thoại cho việc học online nhưng lúc đó tôi phải ở nhà, đưa điện thoại cho con. Những lúc khách đặt hàng gấp, tôi phải hẹn người ta, trường hợp không hẹn được thì các cháu sẽ học chung điện thoại”, ông Tình cho biết thêm.

“Hôm qua, có một người lạ đến hẹn gặp và hứa cho cháu nhà tôi 1 cái máy tính cũ nhưng vẫn dùng được. Tôi vẫn nhận nhưng thấy con tôi đủ rồi nên tôi sẽ giao cho cô giáo chủ nhiệm để cô tặng lại cho các bạn không có đủ điều kiện học online.

Tin nhắn ông Tình nhờ cô giáo chủ nhiệm của con trao quà cho bạn có hoàn cảnh khó khăn

Ngay cả sáng nay cũng vậy, cũng có người gọi điện giúp đỡ bằng tiền mặt. Tôi cũng xin phép nhận nhưng sẽ cùng cô giáo chia sẻ phần quà này đến các trường hợp khó khăn như gia đình tôi trong lớp, trong trường”, ông Tình nói.

Trao đổi với chúng tôi, vị Tổ trưởng Tổ dân phố số 15 phường Phúc Tân cho biết, gia đình ông Tình có hoàn cảnh thực sự khó khăn.

“Trên địa bàn phường gia đình ông Tình thuộc diện thường xuyên được nhận hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Vì hoàn cảnh vợ bỏ, gà trống nuôi con nên ông Tình lúc nào cũng được ưu tiên gần giống như gia đình chính sách”, vị Tổ trưởng Tổ dân phố số 15 nói.

Về thông tin trước đây ông Tình có ghi lô, đề được phản ánh trên mạng, vị Tổ trưởng Tổ dân phố số 15 khẳng định không có chuyện này.

“Nhà ông Tình cũng có nhiều đất thật nhưng đó là đất của bố mẹ. Gia đình có 5 anh em nên ông Tình chỉ được chia một miếng đất nơi đang ở thôi. Ngôi nhà 5 bố con ông Tình đang sinh sống là do UBMTTQ, Hội Phụ nữ… ủng hộ, giúp đỡ xây nên cách đây 2, 3 năm”.

Theo Doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/nguoi-cha-bat-khoc-vi-khong-the-mua-dien-thoai-cho-con-hoc-online-bi-dan-mang-to-nha-giau-hoan-canh-thuc-su-the-nao-161211509141105323.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here