Cầm đèn Trung thu đi chơi một mình, bé 4 tuổi rơi xuống hố nước thiệt mạng

0
150

Trong lúc theo bố sang nhà hàng xóm, bé trai 4 tuổi cầm chiếc đèn Trung thu chạy quanh vườn nhà chơi thì không may rơi xuống hố nước dẫn đến thiệt mạng.

Tối 21/9, chính quyền xã Nghĩa Hành (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bé trai 4 tuổi thiệt mạng thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h trưa 21/9, cháu P.H.Đ. (SN 2017, trú tại xóm Đông Du, xã Nghĩa Hành) theo bố sang nhà hàng xóm chơi. Trong lúc người bố phụ hàng xóm làm việc thì cháu Đ. cầm đèn Trung thu chạy chơi quanh vườn nhà.

Cầm đèn Trung thu đi chơi một mình, bé 4 tuổi rơi xuống hố nước tử vong - Ảnh 1.

Hố nước nơi xảy ra sự việc

Khoảng 1 tiếng sau không thấy cháu bé đâu, mọi người chia nhau đi tìm thì phát hiện có những vết cào cấu ở mép hố nước gần nhà. Khi xuống tìm thì mới phát hiện cháu bé đã thiệt mạng dưới hố nước.

Theo Tiền phong

Nhiều xe máy lao vào nhau trong đêm Trung thu, 5 thanh niên thiệt mạng, 3 người đang cấp cứu

Trong đêm Trung thu, một nhóm thanh niên ở huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) chạy xe máy với tốc độ cao đã lao vào nhau. Vụ tai nạn làm 5 người tử vong, 3 người đang cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn – Ảnh: Tin Nóng Phú Thọ 24/7

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online lúc 1h sáng 22-9, ông Nguyễn Hồng Sơn, chủ tịch UBND xã Minh Tân (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong, 4 người đang cấp cứu.

Theo ông Sơn, đêm Trung thu (tối 21-9), một nhóm thanh niên đi xe máy qua địa bàn xã Minh Tân (đường rặng phi lao, xã Phương Xá cũ) đã tông nhau.

“Thông tin ban đầu ghi nhận có 8 thanh niên đi trên 4 chiếc xe máy chạy ngược chiều nhau đã xảy ra tai nạn. Đến 1h sáng, có 4 thanh niên tử vong, 4 người đang cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ vụ tai nạn. Bước đầu xác định các thanh niên này đều ở huyện Cẩm Khê” – ông Sơn nói.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn – Ảnh: HUY CƯỜNG

Một nhân chứng cho biết, khoảng 22h30 tối 21-9, một nhóm thanh niên đi trên nhiều xe máy, chạy với tốc độ cao trên đường rặng phi lao Phương Xá thì xảy ra tai nạn. 

“Tại hiện trường có 3 xe máy vỡ vụn, có ít nhất 7 người gặp nạn và trong số này có nhiều người nguy kịch. Hiện công an đang bảo vệ hiện trường vụ tai nạn” – nhân chứng thông tin.

* Lúc 7h sáng 22-9, ông Sơn cho biết có thêm 1 người tử vong trong vụ tai nạn xảy ra vào đêm 21-9. Như vậy, vụ tai nạn đã làm 5 người tử vong và 3 người đang cấp cứu.

Theo Tuổi trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/nhieu-xe-may-lao-vao-nhau-trong-dem-trung-thu-5-thanh-nien-thiet-mang-3-nguoi-dang-cap-cuu-20210922015343024.htm

Nam thanh nữ tú kéo nhau đông nghịt lên cầu Long Biên tâm sự trong đêm Trung thu

Hàng trăm người dân, đa số là các bạn trẻ ngồi tâm sự, tạo dáng chụp ảnh trên cầu Long Biên trong đêm Trung thu bất chấp dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Hôm nay là Rằm Trung thu (ngày 21/9 theo lịch dương), theo ghi nhận của chúng tôi, từ đầu giờ tối, rất nhiều người đã đổ ra phố cổ để mua sắm, vui chơi

Ảnh: Không có chỗ tụ tập, vui chơi, nam thanh nữ tú kéo nhau đông nghịt lên cầu Long Biên tâm sự trong đêm Trung thu - Ảnh 2.

Tuy nhiên, để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, lực lượng chức năng đã lập chốt, thường xuyên đi tuần quanh các con phố khiến người dân không thể tụ tập vui chơi

Ảnh: Nam thanh nữ tú kéo nhau đông nghịt lên cầu Long Biên tâm sự trong đêm Trung thu - Ảnh 3.
Ảnh: Nam thanh nữ tú kéo nhau đông nghịt lên cầu Long Biên tâm sự trong đêm Trung thu - Ảnh 3.
Ảnh: Nam thanh nữ tú kéo nhau đông nghịt lên cầu Long Biên tâm sự trong đêm Trung thu - Ảnh 3.
Ảnh: Nam thanh nữ tú kéo nhau đông nghịt lên cầu Long Biên tâm sự trong đêm Trung thu - Ảnh 3.

Không có chỗ vui chơi, nhiều nam thanh nữ tú chọn Cầu Long Biên làm điểm dừng chân

Ảnh: Không có chỗ tụ tập, vui chơi, nam thanh nữ tú kéo nhau đông nghịt lên cầu Long Biên tâm sự trong đêm Trung thu - Ảnh 4.

Ghi nhận của chúng tôi lúc 21h30 cùng ngày, hàng trăm người dân đa số là các bạn trẻ tụ tập ở hành lang cầu Long Biên hóng mát

Ảnh: Nam thanh nữ tú kéo nhau đông nghịt lên cầu Long Biên tâm sự trong đêm Trung thu - Ảnh 5.
Ảnh: Nam thanh nữ tú kéo nhau đông nghịt lên cầu Long Biên tâm sự trong đêm Trung thu - Ảnh 5.
Ảnh: Nam thanh nữ tú kéo nhau đông nghịt lên cầu Long Biên tâm sự trong đêm Trung thu - Ảnh 5.
Ảnh: Nam thanh nữ tú kéo nhau đông nghịt lên cầu Long Biên tâm sự trong đêm Trung thu - Ảnh 5.

Đa số mọi người đều đeo khẩu trang

Ảnh: Không có chỗ tụ tập, vui chơi, nam thanh nữ tú kéo nhau đông nghịt lên cầu Long Biên tâm sự trong đêm Trung thu - Ảnh 6.

Từ 6h00 sáng nay, lực lượng chức năng đã không còn kiểm tra giấy đi đường của người dân, tuy nhiên nhiều người quên rằng, dừng xe trên cầu là vi phạm luật an toàn giao thông

Ảnh: Không có chỗ tụ tập, vui chơi, nam thanh nữ tú kéo nhau đông nghịt lên cầu Long Biên tâm sự trong đêm Trung thu - Ảnh 7.

Từ 6h ngày 21/9, thành phố Hà Nội thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn, phù hợp với tình hình thực tế, cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng

Ảnh: Nam thanh nữ tú kéo nhau đông nghịt lên cầu Long Biên tâm sự trong đêm Trung thu - Ảnh 8.
Ảnh: Nam thanh nữ tú kéo nhau đông nghịt lên cầu Long Biên tâm sự trong đêm Trung thu - Ảnh 8.
Ảnh: Nam thanh nữ tú kéo nhau đông nghịt lên cầu Long Biên tâm sự trong đêm Trung thu - Ảnh 8.

Ở chiều hướng về nội thành, người dân đứng lại đông nghịt trên cầu, hàng xe máy dừng dưới lòng cầu kéo dài cả trăm mét

Ảnh: Không có chỗ tụ tập, vui chơi, nam thanh nữ tú kéo nhau đông nghịt lên cầu Long Biên tâm sự trong đêm Trung thu - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng có mặt nhắc nhở người dân di chuyển

Ảnh: Không có chỗ tụ tập, vui chơi, nam thanh nữ tú kéo nhau đông nghịt lên cầu Long Biên tâm sự trong đêm Trung thu - Ảnh 10.

Tuy nhiên, nếu công an rời đi, người dân lại dựng xe ngồi nói chuyện, hóng mát

Theo Doanh nghiệp & tiếp thị

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here