Dân mạng “phát sốt” với nữ cảnh sát xinh đẹp quật ngã người bị truy đuổi trên phố

0
162

Phát hiện một đối tượng nghiện có hung khí, đang bị lực lượng chức năng truy đuổi, nữ cảnh sát đang mặc thường phục đi chợ nhanh chóng phối hợp, quật ngã, khống chế đối tượng này.

Chiều 22/8, một lãnh đạo Công an phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về một người phụ nữ mặc thường phục khống chế đối tượng nghiện là Thượng úy Phạm Phương Thảo – cảnh sát khu vực của đơn vị.

Con nghiện nhanh chóng bị khống chế (Ảnh: CTV).

Trước đó, khoảng 17h chiều 21/8, một đối tượng nghiện chạy trên đường Phan Bội Châu (TP Buôn Ma Thuột) và bị công an cùng dân quân phường Thành Nhất truy đuổi.

Lúc này, Thượng úy Phạm Phương Thảo đang mặc thường phục, đi chợ. Bắt gặp cảnh này, nữ Thượng úy nhanh chóng hỗ trợ khống chế đối tượng. Quá trình Thượng úy Thảo cùng lực lượng chức năng vây bắt đối tượng đã được nhiều người dân ghi lại hình ảnh và đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người dân đã không ngớt lời khen ngợi sự nhanh nhạy và quyết tâm khống chế đối tượng nguy hiểm của nữ cảnh sát.

Đối tượng được đưa về trụ sở công an.

Qua trao đổi, Thượng úy Phạm Phương Thảo chia sẻ, chiều 21/8, chị đang trong giờ nghỉ, mặc thường phục đi chợ thì phát hiện một đối tượng nghiện đang lang thang trên đường nên định quay xe chở người này về phường xử lý.

Lúc này, chị lại bắt gặp một đối tượng nghiện khác đang cầm hai cây sắt chạy trên đường và đang bị truy đuổi.

Trước tình huống trên, chị nhờ người giữ người nghiện đang đi lang thang lại để hỗ trợ lực lượng của phường đang truy bắt đối tượng có hung khí. 

Nữ cảnh sát Phạm Phương Thảo (Ảnh: NVCC).

Là một cảnh sát nên việc thường xuyên đối mặt với các đối tượng là người nghiện chống đối không quá xa lạ đối với Thượng úy Thảo.

Thượng úy Thảo làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn thường có nhiều người nghiện ở địa bàn khác tới, thường vào chợ xin tiền vào sáng sớm và chiều tối để ra khu vực nghĩa trang hút chích. Do đó chị cùng đồng đội trong đơn vị luôn túc trực để vây bắt đối tượng, kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân

“Vụ việc tôi cùng các anh em khống chế đối tượng cũng là nhiệm vụ thường ngày, tuy nhiên, hôm qua có hơi đặc biệt vì phải hành động đúng lúc tôi đang mặc thường phục, lại là mặc váy”, nữ cảnh sát vui vẻ nói.

Theo Dân Trí

Nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/dan-mang-phat-sot-voi-nu-canh-sat-quat-nga-nguoi-bi-truy-duoi-tren-pho-20210822171857232.htm

Cánh tài xế nhiều tháng qua lấy cabin làm nhà, nhớ vợ con đến da diết

Đà Nẵng ngày “ai ở đâu thì ở đó”, lực lượng y tế trắng đêm xét nghiệm nhanh Covid-19 cho tất cả người vào thành phố, cánh tài xế thấy vui khi xét nghiệm miễn phí… như một lời an ủi vì xa nhà quá lâu.

Lực lượng y tế Đà Nẵng xét nghiệm nhanh Covid-19 cho tất cả người vào thành phố. HUY ĐẠT

Chặn dịch ở cửa ngõ lúc 0 giờ

Rạng sáng nay 20.8, ngày thứ 5 TP.Đà Nẵng thực hiện phong tỏa toàn thành phố và cũng là ngày đầu tiên lực lượng y tế thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 ở cửa ngõ thành phố.

Dưới ánh đèn đường hiu hắt, tại chốt kiểm soát dịch cửa ngõ Tây Bắc đóng trên đường Tạ Quang Bửu (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng trắng đêm hướng dẫn các tài xế khai báo y tế, yêu cầu cánh tài xế luồng xanh xét nghiệm nhanh Covid-19, đây là điều kiện bắt buộc để các phương tiện được vào thành phố.

Tất cả người trên phương tiện vào TP.Đà Nẵng bắt buộc xét nghiệm nhanh Covid-19. HUY ĐẠT

Rạng sáng nay (20.8), cánh tài xế xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch trên đường Tạ Quang Bửu (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). HUY ĐẠT

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lúc 0 giờ sáng nay (20.8), nhiều phương tiện di chuyển vào thành phố chủ yếu chở hàng hóa thiết yếu. Đồng hồ điểm 0 giờ, anh Nguyễn Đặng Anh Khoa, y sĩ Trung tâm y tế Q.Liên Chiểu cầm trên tay giấy thông hành điện tử có QR Code để hướng dẫn tài xế vào vị trí lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19.

Theo anh Khoa, từ 0 giờ ngày 19.8, đối với cánh tài xế điều khiển phương tiện vào thành phố nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 (bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh) trong vòng 72 giờ đều phải được lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút tại các chốt kiểm soát liên ngành. “Các phương tiện không vào thành phố thì được lực lượng công an hướng dẫn di chuyển qua đường tránh, họ không thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19”, anh Khoa nói.

Y sĩ Nguyễn Đặng Anh Khoa (giữa) lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho tài xế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cửa ngõ TP.Đà Nẵng. HUY ĐẠT

Để hạn chế sự lây lan dịch bệnh, lực lượng y tế thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 cho tài xế 24/24. HUY ĐẠT

Thời gian test nhanh Covid-19 khoảng 30 phút, sau đó tài xế sẽ tiếp tục hành trình khi có kết quả âm tính. HUY ĐẠT

Đồng hồ điểm 0 giờ 30 phút, cùng ngày (20.8), anh Nguyễn Tấn Mĩnh (38 tuổi, quê H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển tải chở nước giải khát dừng xe ở chốt kiểm soát dịch Covid-19 và được hướng dẫn vào khu vực chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. “Việc test nhanh Covid-19 khiến cánh tài xế như chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn, mặc dù hành trình đêm có chậm đi hơn 30 phút vì phải chờ kết quả nhưng như vậy an toàn cho cả thành phố”, anh Mĩnh nói.

Anh Nguyễn Tấn Mĩnh tài xế xe tải chở nước giải khát tuyến Thừa Thiên – Huế đi Đà Nẵng. HUY ĐẠT

Tỉ mẩn kiểm tra mẫu xét nghiệm Covid-19 để đưa ra kết quả sớm, nhằm tiết kiệm thời gian của tài xế, chị Nguyễn Thị Đẳng y sĩ Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cho biết trong ngày đầu tiên TP.Đà Nẵng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đã quá tải. Theo chị Đẳng, thời điểm ban ngày mặc dù thành phố đang thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” nhưng lượng xe đông đúc, lực lượng y tế Q.Liên Chiểu đã phải tăng cường hỗ trợ.

“Từ 22 giờ ngày 19.8 đến 0 giờ 30 hôm nay (20.8) lực lượng y tế tại chốt kiểm soát Tạ Quang Bửu đã lấy khoảng hơn 30 mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với tất cả những người trên xe khi vào thành phố.

Hơn 24 giờ qua, tại chốt chưa phát hiện ca dương tính Covid-19 nào. Nếu có trường hợp có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 dương tính, báo về đơn vị để tiếp tục được lấy mẫu để xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp Realtime RT-PCR. ”, chị Đẳng thông tin.

Ăn ngủ trên xe chờ hết dịch về quê với vợ con

Vừa thực hiện xong việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19, anh Nguyễn Văn Công (38 tuổi, quê tỉnh Bình Định) ngồi nép bên vỉa hè khu vực chốt kiểm soát dịch trên đường Tạ Quang Bửu nhằm hạn chế tiếp xúc với các tài xế khác theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Gần 5 tháng qua, từ lúc dịch bệnh bùng phát, anh Công lấy cabin xe đầu kéo làm nhà, ăn ngủ trên xe khiến anh càng nhớ quê nhà nơi có vợ và 3 con nhỏ.

Anh Công kể với PV, đối với cánh tài xế xe đầu kéo thì một tháng không về nhà là chuyện bình thường, tuy nhiên dịch bệnh ập đến khiến anh nhiều tháng qua chưa được về thăm con. “Dịch bệnh ăn ngủ trên xe, về đến cảng bốc hàng thì xin đi tắm nhờ, ăn uống khó khăn chỉ cầm cự bằng mì tôm. Tôi nhớ 3 đứa con nhỏ ở quê, đứa nhỏ nhất được 1 tuổi rưỡi, có lần xin về để cách ly tập trung nhưng công ty đang thiếu tài xế”, anh Công tâm sự.

Anh Nguyễn Văn Công (bìa phải) chờ kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch Tạ Quang Bửu. HUY ĐẠT

Theo anh Công, trên đường chở hàng từ cảng Tiên Sa (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đi các tỉnh phía bắc, anh phải liên tục làm xét nghiệm Covid-19 tại các chốt. Thế nhưng khi được xét nghiệm miễn phí ở cửa ngõ Đà Nẵng khiến anh cảm thấy ấm lòng. “Bây giờ vào bốc hàng, đến sáng sớm thì chạy ra đến địa phận tỉnh Thừa Thiên – Huế dừng lấy mẫu xét nghiệm hết 238.000 đồng. Dịch bệnh phải tuân thủ mọi quy định nhưng tôi rất vui khi được TP.Đà Nẵng miễn phí xét nghiệm cho cánh tài xế, việc này như một sự động viên chúng tôi”, anh Công cười nói.

Cánh tài xế khi vào TP.Đà Nẵng được xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 miễn phí. HUY ĐẠT

Cũng như người dân khắp nơi, đối với anh Công dịch bệnh bùng phát đã đảo lộn đời sống hoàn toàn, hơn nữa là tình cảm của người cha với 3 con nhỏ khiến thôi thúc anh Công mong được về quê thăm con. Đối với tài xế ăn ngủ trên xe như anh Công gặp khó khăn về việc ăn uống trên từng cây số. “Hy vọng dịch bệnh ở Đà Nẵng sớm được kiểm soát, mọi thứ quay lại bình thường để ăn uống đỡ vất vả và hơn nữa là được về quê Bình Định thăm vợ con chứ gọi điện về nhớ mấy đứa nhỏ đến nổi khùng rồi”, anh Công nói.

Theo Thanh niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/doi-song/canh-tai-xe-nhieu-thang-qua-lay-cabin-lam-nha-nho-vo-con-den-da-diet-1433332.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here