“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang đăng status tiếc thương Phi Nhung sau ồn ào kêu cứu cho Hồ Văn Cường: “Chị đi em cũng ngỡ ngàng”

0
119

Mới đây, trên Facebook Nhâm Hoàng Khang đăng tải một đoạn status bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung đồng thời khóa bình luận gây xôn xao cộng đồng mạng.

Trên trang Facebook cá nhân được cho là của Nhâm Hoàng Khang, đã đăng tải một đoạn status bày tỏ sự tiếc thương, sự biệt ly. Nhiều người cho rằng đoạn status này được cho là gửi đến cố ca sĩ Phi Nhung.

“Tạm thời thù oán bỏ qua. Biệt ly lần cuối chắc xa ngút ngàn. Chị đi em cũng ngỡ ngàng. Nhung trên gấm lụa nồng nàng tiễn đưa”, nội dung đoạn status được đăng tải trên Facebook.

Đặc biệt, bài đăng này đã được khóa bình luận và chính chủ giải thích không muốn ai để lại bình luận tiêu cực trong bài này.

“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang đăng status tiếc thương Phi Nhung sau ồn ào kêu cứu cho Hồ Văn Cường: Chị đi em cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Đoạn status trên Facebook Nhâm Hoàng Khang

Trước đó, Nhâm Hoàng Khang đã tiết lộ đoạn tin nhắn với nội dung gây sốc để kêu cứu cho Hồ Văn Cường – con nuôi của Phi Nhung. Nội dung đoạn tin nhắn với tài khoản được cho là của Hồ Văn Cường, xoay quanh câu chuyện quán quân Vietnam Idol Kids làm con nuôi Phi Nhung và nhắc đến nhiều yếu tố gây sốc như “Gia đình này ai cũng là quỷ dữ”, “Ra đi trong hoà bình”, “Lột mặt nạ”.

“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang đăng status tiếc thương Phi Nhung sau ồn ào kêu cứu cho Hồ Văn Cường: Chị đi em cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Bài đăng của Nhâm Hoàng Khang kêu cứu cho Hồ Văn Cường

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận. Có rất nhiều ý kiến chỉ trích hướng về Phi Nhung. Sau đó, Hồ Văn Cường đã lên tiếng cùng với mẹ nuôi, bố ruột và mẹ ruột, cho biết mình bị người khác xúi giục chứ hoàn toàn không có ý muốn rời xa Phi Nhung, không có chuyện bị uy hiếp hoặc giam lỏng như mạng xã hội nói.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bà Phương Hằng chia sẻ sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời: ‘Cô ấy có tài nhưng bạc phận, phước phần đến đây là hết’

Những chia sẻ từ CEO Nguyễn Phương Hằng nói về sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung thu hút nhiều sự quan tâm chú ý từ cộng đồng mạng.

Tối 28/9, “bà chủ Đại Nam” Nguyễn Phương Hằng đã có buổi giao lưu trực tuyến nói chuyện với khán giả xoay quanh chủ đề “CHẾT LÀ GIẢI THOÁT”. Việc giao lưu vào thời điểm cố nghệ sĩ Phi Nhung vừa mới mất chỉ vài giờ trước đó và chủ đề khá nhạy cảm, không ít người khuyên nữ CEO nên lựa chọn thời gian khác để tránh những đồn đoán, chỉ trích không hay.

Mặc dù mọi thị phi đang đổ dồn về phía mình nhưng trong livestream này, bà Phương Hằng đã bày tỏ niềm tiếc thương với sự ra đi đột ngột của cố ca sĩ Phi Nhung, đồng thời chia sẻ nỗi mất mát với cô con gái của nữ ca sĩ. Bà Phương Hằng tâm sự: “Quý vị biết không? Phước phần của cô ấy đến đây là hết. Phi Nhung ra đi mọi người bảo đáng thương, lỡ mai tôi ra đi mọi người bảo đáng đời thì sao. Hãy để cô ấy ra đi yên bình. Mọi người làm rùm beng lên thì tâm thức họ sẽ tổn thương, hãy để họ ra đi nhẹ nhàng thanh thản”.

Bà Phương Hằng trong livestream ngày 28/09

Nữ CEO tiếc thương cho cuộc đời xinh đẹp nhưng bạc mệnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Vợ đại gia “Dũng lò vôi” cho biết thêm sau khi cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, nhiều người “ác mồm ác miệng” chửi rủa đặt điều một cách vô căn cứ khiến bà phải livestream nói rõ như một lời “thanh minh” cho bản thân: “Nhiều người bảo tôi trù ẻo Phi Nhung chết. Nhìn vào mặt mũi các con tôi để xem đạo đức tôi ra sao mà tôi lại làm điều xấu xa như vậy. Ca sĩ Phi Nhung xinh đẹp, có tài nhưng bạc phận. Giữa tôi và cô ấy không có ân oán, tôi cũng là phụ nữ hiểu được nỗi đau mất mẹ là thế nào, kẻ nào trù ẻo người khác chết là người vô nhân tính, tàn nhẫn cuối cùng”

Trước đó, “bà chủ Đại Nam” đã không ít lần tố cáo những chuyện không hay liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung. Thế nhưng không phải vì lùm xùm nổ ra mà một ai có thể đặt điều cho rằng phía nữ đại gia trù ẻo nữ ca sĩ vì sự ra đi là điều không ai mong muốn.

Vào trưa 28/09, cố ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) sau hơn 1 tháng chống chọi với căn bệnh quái ác Covid-19. Cả showbiz Việt nhuốm màu tang thương, đồng loạt nghệ sĩ Vbiz và người hâm mộ tiếc thương cho sự mất mát đối với nền âm nhạc nước nhà và nỗi trống vắng của người thân nữ nghệ sĩ xấu số.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời vì mắc Covid-19, hưởng dương 51 tuổi.

Hoa Nguyễn

Ảnh: Cắt từ clip, Tổng hợp

Theo sở hữu trí tuệ

Xót xa di ảnh cố ca sĩ Phi Nhung trong lễ cầu siêu tại chùa Giác Ngộ

Chiều tối ngày 28/9, lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung đã được diễn ra tại chùa Giác Ngộ (Tp.HCM).

Khoảng 18h45 tối ngày 28/9, tại chùa Giác Ngộ (quận 10, Tp.HCM) đã diễn ra lễ cầu siêu cho cố ca sĩ Phi Nhung. Buổi lễ có sự tham gia của các Tăng ni, Phật tử trong chùa, dưới sự chủ trì của Thượng toạ Thích Nhật Từ, trụ trì của chùa Giác Ngộ. Vì diễn ra giữa thời điểm dịch Covid-19 tại Tp.HCM diễn biến phức tạp, tất cả Tăng ni, Phật tử tham gia đều đeo khẩu trang, ngồi giãn cách. Ca sĩ Phi Nhung có pháp danh theo Phật giáo là Tịnh Bình.

Trong buổi lễ cầu siêu, ca sĩ Phi Nhung được Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Bằng tuyên dương công đức vì đã tận tuỵ quên mình giúp đỡ đồng báo bị F0 trong cuộc chiến chống Covid-19. Sự hy sinh của Phi Nhung là tấm gương sáng về hạnh từ bi, phụng sự nhân sinh.

Thượng toạ Thích Nhật Từ trong buổi lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung

Xót xa di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung

Toàn cảnh buổi lễ cầu siêu tại chùa Giác Ngộ cho cố ca sĩ Phi Nhung

Cũng tại buổi lễ, một số bạn bè đồng nghiệp của ca sĩ Phi Nhung cũng đã tham gia dưới hình thức online để cầu nguyện và gửi lời tiễn biệt.

“Khi tôi đọc được tin không tốt về Phi Nhung, tôi không tin đó là sự thật, nhưng cuối cùng vẫn là sự thật. Rất đau lòng, nghẹn ngào, không thể tưởng tượng được. Tôi muốn nói rất nhiều về người em gái này, hai anh em chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm từ ngày Phi Nhung mới bước vào nghề ca hát. Nhưng bây giờ làm sao nói được, quá đau lòng, muốn nói ra là nghẹn lời” – Danh ca Thái Châu chia sẻ.

“Khi hay tin Phi Nhung mất, các nghệ sĩ lại đón thêm một nỗi buồn nữa nhưng phải chấp nhận thôi. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ mong Phi Nhung ra đi nhẹ nhàng và sớm siêu thoát” – Ca sĩ Phương Thanh chia sẻ.

“Ca sĩ trong và ngoài nước vô cùng thương tiếc vì biết rằng trong những ngày qua, Phi Nhung đã rất kiên cường chống lại bệnh tật nhưng cuối cùng đã phải từ bỏ trần gian này. Xin cầu nguyện cho Phi Nhung được về trong vòng tay của Đức Phật” – Ca sĩ Thanh Lam chia sẻ.

“Sáng nay khi nhận tin dữ về chị, dẫu biết cái chết là chắc chắn và cuộc sống là bấp bênh, nhưng Huy cũng không kìm nổi cảm xúc bủn rủn tay chân. Cá nhân Huy và gia đình xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình chị. Mong chị vãng sanh về miền cực lạc. Huy tin chắc một điều chị đã sống đủ, sống trọn trách nhiệm của một kiếp người” – Ca sĩ Lâm Chấn Huy chia sẻ.

Ca sĩ Phi Nhung qua đời ở tuổi 51 cho nhiễm Covid-19

Trước đó vào trưa ngày 28/9, ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM) sau hơn 1 tháng chống chọi với Covid-19. Nữ ca sĩ hưởng dương 51 tuổi.

Ảnh: Đạo Phật ngày nay, Tổng hợp

Theo sở hữu trí tuệ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here