Vụ dân tố bị còng tay đánh bầm tím ở trụ sở xã: Người nhà công an xã mang 5 triệu đến?

0
175

“Em tôi bị 2 người dùng dùi cui thay nhau đánh nhiều lần vào chân, mỗi lần đánh nó đều kêu đau”, người anh trai kể trên báo Thanh niên.

Liên quan vụ mạng xã hội xôn xao thông tin anh Nguyễn Trọng B. (trú xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) nghi bị công an viên xã và phó thôn hành hung tại trụ sở xã này, trả lời Dân trí, một lãnh đạo huyện Đô Lương nói: “Huyện đã nắm bắt được thông tin nhưng vẫn chưa kiểm chứng được sự việc cụ thể như thế nào”.

Theo vị này, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra để làm rõ.

Còn ông Trần Đăng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hiến Sơn nói với Dân trí: “Hiện tại sự việc đang giao cho các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Hình ảnh đăng lên trên mạng xã hội thì có thể cắt, ghép nên chưa thể xác định được đúng hay sai”.

Tờ Vietnamnet dẫn thông tin từ đơn trình bày gia đình anh Nguyễn Trọng B. cho hay, tối 10/1, anh B. nghe tin con gãy tay nên sang nhà vợ cũ thăm, nhưng sang thì bị vợ và mẹ vợ ngăn cản.

Người nhà vợ cũ anh B. gọi điện cho ông P.V.Q. (dân quân kiêm thôn phó) đến xử lý. Sau đó, anh B. được ông Q. và ông P.V.N. (công an viên xã Hiến Sơn) mời về trụ sở. Tại trụ sở, anh B. bị ông Q. và ông N. còng tay lên cửa sổ, đánh bầm dập và yêu cầu viết tường trình.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội kèm thông tin anh B. bị bầm tím chân, đùi sau khi từ trụ sở xã về nhà. Ảnh: VOV

Một lãnh đạo huyện Đô Lương thông tin trên Vietnamnet rằng, thời điểm tới nhà vợ cũ, anh B. “say rượu và có hành vi gây rối”. “Lực lượng công an xã đã đưa anh B. về trụ sở Công an xã xử lý. Tuy nhiên do bức xúc việc chửi bới, đánh đập công an nên anh em có quá tay…”, vị lãnh đạo huyện nói với nguồn này.

Theo Thanh niên online, ông Nguyễn Trọng Ngại (anh ruột của anh B.) chính là người đến trụ sở công an xã thời điểm em ở đó.

Ông Ngại kể với báo Thanh niên, lúc đó, ông thấy em trai bị còng hai tay treo lên cửa sổ. Dù ông xin bảo lãnh cho em về nhưng không được cán bộ cho phép.

“Em tôi bị 2 người dùng dùi cui thay nhau đánh nhiều lần vào chân, mỗi lần đánh nó đều kêu đau. Em tôi người gầy, nhỏ, thấy thương nên tôi đến nói các anh thông cảm, em tôi có uống ít rượu rồi nên lời lẽ không chuẩn, các anh tha cho nó, nhưng họ vẫn không chịu”, báo Thanh niên dẫn lời ông Ngại.

Cũng theo người này, tới hơn 22h ngày 10/1, em trai ông được cởi 1 còng và bị buộc viết tường trình. Sau khi bị lập biên bản phạt 1,5 triệu đồng thì được cho về. Sáng 11/1, người nhà phát hiện chân, đùi em trai ông bầm tím, thậm chí anh B. đi không vững.

Bà Nguyễn Thị Thân, cô ruột anh B. cho báo Thanh niên biết, người nhà ông N. (công an xã) tới thăm anh B. đem theo phong bì có 5 triệu, nhưng gia đình đã mang trả cho công an xã.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng ở huyện Đô Lương làm rõ.

(Tổng hợp)

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-dan-to-bi-cong-tay-danh-bam-tim-o-tru-so-xa-nguoi-nha-cong-an-xa-mang-5-trieu-den-161221301195438670.htm

Cha già đeo dép rách đi mua điện thoại, chủ quán nhìn chằm chằm rồi đưa ra một quyết định

Đi đôi dép cọc cạch, rách rưới, người cha liên tục cọ chân vào nhau, che đi sự bối rối, ngượng ngùng.

“Cha không hoàn hảo nhưng cha luôn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất” – câu nói ấy dù không nói ra nhưng với người cha nào cũng luôn thực hiện một cách hoàn hảo. 

Trong một cửa hàng bán điện thoại di động, một người đàn ông dáng vẻ khắc khổ, đang ngồi mua điện thoại. Điều đáng chú ý là đôi dép cọc cạch dưới chân. Một bên đi chiếc tổ ong, bên còn lại đi chiếc xỏ ngón. Cả đôi dép đều đã sờn màu, cũ nát, rách rưới. 

Có lẽ người cha ngại, hoặc vì ánh nhìn chằm chằm của người ngồi cạnh nên ông cứ rụt rè, liên tục cọ chân vào nhau che đi sự bối rối. 

Người cha đeo đôi dép cọc cạch đi mua điện thoại cho con gái

Chủ quán nhìn hình ảnh ấy, lặng thinh trong chốc lát. Đợi người cha trả tiền điện thoại xong xuôi, anh mới bất ngờ lôi ra một túi quà, phía trong có 2 đôi dép tổ ong trắng mới tinh. Cầm món quà trên tay, ông cười hạnh phúc, không quên gật đầu cảm ơn. 

Anh Nguyễn Huy Dũng, chủ cửa hàng điện thoại tại Sơn La chia sẻ đoạn video cho biết: “Chú chở con gái đi mua điện thoại chứ không phải mua cho chú. Chú vẫn đang dùng đen trắng”. 

Chủ quán đã tặng người đàn ông 2 đôi dép tổ ong mới 

Câu chuyện phía sau khoảnh khắc xúc động đã chạm đến trái tim số đông. Dân mạng bày tỏ, có lẽ cô con gái sẽ rất hạnh phúc, tự hào khi có một cha trên cả tuyệt vời. Người cha hy sinh, nhịn ăn nhịn mặc, chấp nhận đi dép rách, cọc cạch để dành tiền mua điện thoại mới cho mình. Nỗi vất vả một đời ấy cần được bù đắp bằng sự trân trọng và yêu thương, biết ơn cha mẹ hơn, sống tốt hơn để xứng đáng với những gì đấng sinh thành đã dành cho mình. 

Một số cư dân mạng bình luận:

– Thấy chú cứ giấu chân sau cái ghế, nhìn mà thương. Tuy đôi dép không đáng bao tiền nhưng tấm lòng của chủ quán điện thoại thật quý giá.

– Xem xong ứa nước mắt, nhớ bố ở quê quá. Bố lúc nào lam lũ, cả đời khổ vì các con mà không dám mua cho bản thân một món đồ gì.

– Hẳn chủ quán phải là một người tình cảm, sống có hiếu với cha mẹ. Cảm ơn hành động đẹp của anh! Chúc anh buôn may bán đắt.

Theo Pháp luật & bạn đọc

nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/tim-kiem.htm?keyword=Cha%20gi%C3%A0%20%C4%91eo%20d%C3%A9p%20r%C3%A1ch%20%C4%91i%20mua%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%2C%20ch%E1%BB%A7%20qu%C3%A1n%20nh%C3%ACn%20ch%E1%BA%B1m%20ch%E1%BA%B1m%20r%E1%BB%93i%20%C4%91%C6%B0a%20ra%20m%E1%BB%99t%20quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here