Mẹ ruột viết thư tay xin luật sư đừng can thiệp vào vụ nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tử nạn, ai ngờ nhận câu đáp trả cực gắt

0
162

Hành động khó hiểu của mẹ ruột nữ diễn viên Chiếc Lá Bay khiến công chúng càng thêm bức xúc.

Một trong những nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm của netizen những ngày qua chính là luật sư Tum Sittra Biabungkerd. Anh chính là người 2 đối tượng Por và Robert tìm đến xin sự giúp đỡ sau khi Tangmo Nida (nữ diễn viên Chiếc Lá Bay) rơi xuống sông Chao Phraya và mất tích đêm 24/2. Tuy nhiên luật sư Tum từ chối giúp 2 nhân vật trên, tự mình đến sở cảnh sát làm nhân chứng của vụ việc.

Chiều ngày 7/2, luật sư Tum bất ngờ chia sẻ hình ảnh bức thư viết tay của bà Panida Siriyuthyothin – mẹ Tangmo – gửi tới anh. Nội dung của lá thư này như sau: “Đừng có can dự vào chuyện này nữa, tôi không thuê anh”. Đồng thời mẹ ruột Tangmo cho biết bà đã thuê 1 luật sư khác có tên Kritsana để lo mọi chuyện.

Mẹ ruột viết thư tay xin luật sư đừng can thiệp vào vụ nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tử nạn, ai ngờ nhận câu đáp trả cực gắt - Ảnh 2.

Ngay lập tức, phía luật sư Tum đã có phản hồi ấn tượng trên MXH: “Chúng tôi không cần hỏi ý kiến mẹ Tangmo hay bất cứ ai khác. Chúng tôi đang làm tất cả vì Tangmo, không phải vì bác gái”. Động thái này của luật sư Tum nhận được vô vàn sự ủng hộ từ phía netizen.

Tuy nhiên ở 1 diễn biến khác, anh trai của Tangmo bất ngờ rút lui, không tham gia hành trình tìm lại công bằng cho em gái, lý do là vì áp lực từ gia đình. Vì vấn đề này, luật sư Tum chia sẻ: “Hơn cả sự thất vọng. Tôi như bị ném ra ngoài. Tôi hiểu câu ‘1 giọt máu đào hơn ao nước lã’. Xin lỗi các ký giả, buổi họp báo ngày 8/3 phải tạm huỷ, nhưng tôi không dừng lại đâu, tôi nghĩ mình cần phải suy nghĩ lại 1 số việc. Tôi sẽ dành cho mình 1 ngày nghỉ để hồi sức và sẽ sớm trở lại”.

Mẹ ruột viết thư tay xin luật sư đừng can thiệp vào vụ nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tử nạn, ai ngờ nhận câu đáp trả cực gắt - Ảnh 3.

Nguồn: Thairath, Facebook

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Chẳng ai ngờ: Tài xế tiết lộ cuộc nói chuyện của 2 nhân vật khả nghi trên xe đêm nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tử nạn

Có lẽ tài xế chính là nhân vật bất ngờ nhất trong vụ Tangmo Nida (nữ diễn viên Chiếc Lá Bay) tử nạn.

Tối ngày 7/3, kênh truyền hình Amarin TV có 1 bài phỏng vấn đặc biệt với 1 nhân vật không ngờ trong vụ Tangmo Nida (nữ diễn viên Chiếc Lá Bay), đó chính là tài xế chở 2 nhân vật Kratik và Robert trong đêm 25/2. Những lời chia sẻ của tài xế này khiến công chúng càng hiểu rõ về các tình tiết xung quanh vụ việc.

Theo thông tin từ trang Amarin, tài xế có tên Nirut (44 tuổi). 0h30′ ngày 25/2, hệ thống taxi công nghệ báo tin có khách hàng tên Kratik đặt xe từ con hẻm Phibun Songkhram 1 nên anh đã lái xe tới đây. Đến khoảng 0h46′, xe đã tới nơi. 2 người 1 nam 1 nữ vội vàng bước lên xe. Anh Nirut cho biết, theo lẽ thường nếu khách thực sự vội vã, họ sẽ gọi điện cho tài xế để giục, vậy nhưng cả Kratik và Robert đều không gọi tài xế 1 cuộc nào, đợi cho xe đỗ lại hẳn, sau đó mới sốt ruột vào xe.

Tài xế Grab tiết lộ cuộc nói chuyện trên xe của 2 nhân vật khả nghi trong đêm nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tử nạn - Ảnh 2.

Anh Nirut chia sẻ, vốn là 1 tài xế công nghệ, anh được đào tạo không được nhìn khách qua cửa sổ và không quan tâm tới chuyện cá nhân của khách, chính vì vậy anh chỉ bật nhạc nhẹ nhàng trong suốt chuyến đi.

Vậy nhưng khi đi được 1 đoạn, anh nghe thấy tiếng bàn phím nhắn tin và gọi điện của người đàn ông (Robert). Người phụ nữ (Kratik) mắng ngay lập tức: “Tại sao anh phải gọi điện 1 cách vội vã như vậy? Sao không tới đó trước rồi hẵng gọi”. Cả 2 lầm bầm với nhau suốt dọc đường nhưng anh Nirut không thể nghe và hiểu cuộc hội thoại giữa 2 người là gì.

Tài xế Grab tiết lộ cuộc nói chuyện trên xe của 2 nhân vật khả nghi trong đêm nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tử nạn - Ảnh 3.

Hình ảnh mô phỏng vị trí của Kratik và Robert trên xe

Điểm đến của chiếc xe này là bến tàu NBC Boat Club, lúc này 2 người khách dừng việc tranh cãi. Kratik đã bảo tài xế quay đầu xe để tìm chỗ đỗ. Lúc này là khoảng 1h03′ sáng, Robert vừa ra khỏi xe đã ngay lập tức gọi điện thoại cho 1 ai đó. Về phần Kratik, cô chuyển cho tài xế số tiền 114 baht (78.000 đồng) cho quãng đường đài 6,95km. Sau đó, tài xế lái xe đi.

Anh Nirut cho biết, dù rằng báo đài chia sẻ rất nhiều về thông tin Tangmo gặp tai nạn rơi khỏi thuyền nhưng anh không hề biết 2 người khách đi xe của mình liên quan đến vụ việc. Trang phục mà Kratik mặc lúc lên xe hoàn toàn trùng khớp với bức ảnh cuối cùng quản lý này chụp trên thuyền.

Tài xế Grab tiết lộ cuộc nói chuyện trên xe của 2 nhân vật khả nghi trong đêm nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tử nạn - Ảnh 4.

Hiện tại, vụ nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tử nạn vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa được giải đáp. Trong lúc này, vô số bằng chứng từ CCTV cho tới tin nhắn, ghi âm liên quan đến các nhân vật trong vụ việc được chia sẻ dồn dập.

Nguồn: Amarin TV

Theo Trí thức trẻ

NÓNG: Quản lý bị “bóc trần” lừa nữ diễn viên Chiếc Lá Bay lên tàu đi tiếp khách, tự nhận ngụy tạo vụ Tangmo ngã vì đi vệ sinh

Sau hơn 1 tuần, nhân chứng mới bất ngờ đứng ra chia sẻ toàn bộ cuộc nói chuyện với Kratik – quản lý nữ diễn viên Chiếc Lá Bay, và cung cấp loạt sự thật gây sốc.

Ngày 5/3, trên MXH rò rỉ 1 đoạn chat được cho là của Kratik – quản lý của Tangmo Nida – cùng 1 người bí ẩn. Đáng chú ý, trong đoạn chat của 2 người có đoạn Kratik nhắn: “Tôi thực sự không biết phải làm gì. Tôi không muốn nói điều gì gây mâu thuẫn, tôi đã sai khi nhận việc này”. Rất nhiều người tò mò không biết người bí ẩn trò chuyện với Kratik là ai.

Trang Thairath ngày hôm nay (7/3) đã có 1 bản tin đặc biệt, tuyên bố đã tìm ra nhân vật Kratik nhắn tin, đó là 1 người đàn ông có tên Bang Jack (tên được gọi là Jach Raja Hyder). Người này xác nhận chính mình là người trò chuyện với quản lý nữ diễn viên Chiếc Lá Bay trong đoạn hội thoại kia, ngoài ra Jack đã cung cấp bằng chứng việc anh có giúp đỡ phí luật sư, chuyển số tiền 310.000 baht (214 triệu đồng) cho quản lý của Tangmo, đồng thời đề nghị cô phải cung cấp tất cả sự thật cho cảnh sát.

NÓNG: Quản lý bị bóc trần lừa nữ diễn viên Chiếc Lá Bay lên tàu đi tiếp khách, tự nhận ngụy tạo vụ Tangmo ngã vì đi vệ sinh - Ảnh 2.

Jack cho biết khi nói chuyện với Kratik, câu chuyện Tangmo đi vệ sinh là không có thật, hoàn toàn nguỵ tạo. Ngay sau khoảnh khắc Tangmo quay clip hát trên thuyền, cô mới biết được sự thật mình bị lừa đi tiếp khách. Đã có 1 nhân vật doanh nhân cấp cao, có tầm ảnh hưởng đã chi tiền và đang chờ ở 1 khách sạn gần sông Chao Phraya.

Đáng chú ý, Jack cho biết Kratik gửi cho anh 1 số clip quay trên thuyền. Người đàn ông này tiết lộ với báo giới rằng đã có 1 cuộc tranh luận giữa người nam và người nữ trên chiếc thuyền này. Phía người phụ nữ (chưa xác định được có phải Tangmo hay không) bày tỏ thái độ cự tuyệt, không muốn đi tiếp khách, vậy nhưng phía người đàn ông lại nhấn mạnh: “Tao thuê mày, mày phải đi gặp người ấy, người ấy đã chờ rất lâu rồi”

NÓNG: Quản lý bị bóc trần lừa nữ diễn viên Chiếc Lá Bay lên tàu đi tiếp khách, tự nhận ngụy tạo vụ Tangmo ngã vì đi vệ sinh - Ảnh 3.

Jack chia sẻ mọi chuyện anh biết về vụ tai nạn ngày ấy

NÓNG: Quản lý bị bóc trần lừa nữ diễn viên Chiếc Lá Bay lên tàu đi tiếp khách, tự nhận ngụy tạo vụ Tangmo ngã vì đi vệ sinh - Ảnh 4.

Phải chăng sự thật đang dần dần được sáng tỏ?

Nguồn: Khaosod

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Lộ CCTV 4 người bạn khả nghi tụ tập sau khi nữ diễn viên Chiếc Lá Bay mất tích, loạt đồ vật đáng ngờ dưới sông được trục vớt

Loạt tình tiết hot của vụ án Tangmo Nida (nữ diễn viên Chiếc Lá Bay) tử nạn được truyền thông khai thác tối đa.

Tiếp theo diễn biến của vụ việc Tangmo Nida (nữ diễn viên Chiếc Lá Bay) tử nạn đáng ngờ trên sông Chao Phraya. trang Matichon của Thái Lan ngày 6/3 tiếp tục cung cấp đoạn CCTV ghi lại hình ảnh của 4 nhân vật Por, San, Robert và Job cùng nhau xuất hiện tại 1 trạm xăng. Đây là 1 chi tiết gây chú ý bởi trước đó, các nhân vật này không cung cấp lời khai về việc gặp nhau sau vụ tai nạn của Tangmo, không chỉ vậy còn cùng nhau mất tích 1 ngày trời mới chịu đến đồn cảnh sát.

Trang Matichon cho biết, CCTV được tiết lộ là của 1 trạm xăng cách bến thuyền NBC (nơi cho nhóm bạn Tangmo thuê thuyền dạo chơi sông Chao Phraya) 5km. Thời điểm cả 4 người có mặt tại đây là 2h01′ sáng ngày 25/2 – sau hơn 3 tiếng Tangmo rơi xuống sông và mất tích. Ngày hôm đó, Po và Job cùng đi trên chiếc xe tải Alpard màu đen, Robert và San mỗi người đi 1 chiếc xe Alpard màu trắng tới trạm xăng. Tất cả đều cầm trên tay điện thoại gọi mỗi người 1 hướng. Sau khoảng 30 phút, cả nhóm lên xe và rời khỏi cây xăng.

Lộ CCTV 4 người bạn khả nghi tụ tập sau khi nữ diễn viên Chiếc Lá Bay mất tích, loạt đồ vật đáng ngờ dưới sông được trục vớt - Ảnh 2.

Por, Robert và Job tới địa điểm này trước

Lộ CCTV 4 người bạn khả nghi tụ tập sau khi nữ diễn viên Chiếc Lá Bay mất tích, loạt đồ vật đáng ngờ dưới sông được trục vớt - Ảnh 3.

Một lúc sau San cũng tới đây

Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm thêm bằng chứng của vụ việc có thêm nhiều tình tiết gây chú ý. Vào 16h45′ chiều ngày hôm qua (6/3), các thợ lặn đã tìm thấy 1 số đồ vật tại 2 điểm tìm kiếm.

Tại điểm thứ nhất, họ tìm được 1 chiếc túi màu đen bên trong có 1 chai rượu, ở địa điểm tiếp theo là 1 cái ly và 1 túi nhựa có đựng đồ bên trong. Mỗi điểm tìm kiếm đồ vật đều không cách xa nhau. Hiện chưa rõ các món đồ này có liên quan trực tiếp tới vụ tử nạn của Tangmo hay không. Ngoài ra, 1 bộ đồ lặn được tìm thấy ở dưới đáy sông cũng được vớt lên để so sánh những gì được tìm thấy trong phổi của nữ diễn viên.

Lộ CCTV 4 người bạn khả nghi tụ tập sau khi nữ diễn viên Chiếc Lá Bay mất tích, loạt đồ vật đáng ngờ dưới sông được trục vớt - Ảnh 4.
Lộ CCTV 4 người bạn khả nghi tụ tập sau khi nữ diễn viên Chiếc Lá Bay mất tích, loạt đồ vật đáng ngờ dưới sông được trục vớt - Ảnh 5.
Lộ CCTV 4 người bạn khả nghi tụ tập sau khi nữ diễn viên Chiếc Lá Bay mất tích, loạt đồ vật đáng ngờ dưới sông được trục vớt - Ảnh 6.

Những hình ảnh trục vớt đồ dưới sông được truyền thông chia sẻ

Trang Thairath tiến hành mô phỏng hiện trường bằng việc cho người thật (nhà báo có tên Thanakhon) ngã khỏi con thuyền giống với phương tiện Tangmo và nhóm bạn thuê để dạo sông Chao Phraya ngày 24/2.

Dù được trang bị áo phao nhưng nhà báo Thanakhorn cho biết anh vẫn khá hoảng sợ khi rơi xuống sông. Anh phải mất 3 giây mới có thể ngoi lên mặt nước được. Với vận tốc được mô phỏng, người ngã thuyền có xu hướng bị sóng nước đẩy ra xa.

Clip mô phỏng cảnh ngã xuống sông của Tangmo Nida

Lộ CCTV 4 người bạn khả nghi tụ tập sau khi nữ diễn viên Chiếc Lá Bay mất tích, loạt đồ vật đáng ngờ dưới sông được trục vớt - Ảnh 8.

Vào ngày 4/3, Thủ tướng Thái Lan yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ việc nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tử nạn trên sông

Nguồn: Khaosod, Thairath, Matichon, Thiên đường phim Thái – T zone Kites.vn

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

https://doanhnghieptiepthi.vn/lo-cctv-4-nguoi-ban-kha-nghi-tu-tap-sau-khi-nu-dien-vien-chiec-la-bay-mat-tich-loat-do-vat-dang-ngo-duoi-song-duoc-truc-vot-161220703095938430.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here