Kẻ nhiễm HIV dụ dỗ nhiều bé trai quan hệ đồng tính: Đã có vợ con, 12 năm làm rể chưa mất lòng ai và chăm chỉ làm ăn

0
154

Khi nghe tin bị can Huỳnh Đắc Cường bị nhiễm HIV nhưng vẫn dụ dỗ nhiều trẻ em để quan hệ đồng tính, nhiều người hàng xóm của gia đình Cường tỏ ra bị “sốc” bởi trước đó đối tượng sống chưa làm mất lòng ai và chăm chỉ làm ăn.

Tổ chức xét nghiệm cho tất cả nạn nhân

Liên quan đến vụ việc người đàn ông ở Quảng Nam nhiễm HIV quan hệ đồng tính với nhiều người, trong đó dụ dỗ nhiều bé trai, ngày 15/1, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, Công an tỉnh Quảng Nam cho Tiền Phong biết, Huỳnh Đắc Cường đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi “giao cấu với người khác đủ từ 13 đến 16 tuổi”.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đang tổ chức xét nghiệm HIV cho tất cả nạn nhân.Lực lượng chức năng cũng đang trong quá trình xác minh, điều tra để xem Cường có hành vi cố tình lây nhiễm dịch bệnh cho người khác hay không.

Bị can Huỳnh Đắc Cường tại cơ quan điều tra

Trước mắt, lực lượng chức năng xác định có hai người bị lây nhiễm HIV khi quan hệ đồng tính với bị can này.

Trước đó, lực lượng công an nhận được phản ánh của người dân về việc Cường có dấu hiệu lạm dụng tình dục, giao cấu đối với trẻ em là nam. Nạn nhân được xác định là các bé trai 14 – 15 tuổi và nhiều thanh niên ở các địa phương của tỉnh Quảng Nam. Và có người trong số này đã nhiễm HIV/AIDS sau khi bị Cường dụ dỗ quan hệ tình dục mà không sử dụng biện pháp phòng tránh nào.

Qua điều tra của lực lượng công an, hiện nay một số đối tượng lợi dụng trang mạng xã hội dành cho những người đồng tính nam, tạo các nick name ảo để dụ dỗ, lôi kéo xâm hại tình dục trẻ em, nhiều đối tượng bị nhiễm HIV.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp Công an Quảng Nam tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ.

Nhiều hàng xóm bị “sốc” trước thông tin đối tượng dụ dỗ trẻ em yêu đồng giới

Liên quan đến bị can Huỳnh Đắc Cường, chia sẻ với báo Thanh niên, ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch UBND TT.Nam Phước (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, “Huỳnh Đắc Cường quê ở xã Duy Nghĩa nhưng lấy vợ và ở rể trên địa bàn thị trấn. Người này bị bắt ở H.Quế Sơn chứ không phải tại địa phương. Vụ việc Công an tỉnh vẫn đang trong quá trình điều tra”.

Sau khi nghe thông tin Huỳnh Đắc Cường bị công an bắt vì có hành vi giao cấu với trẻ em, nhiều người dân ở xã Duy Nghĩa đang xôn xao bởi câu chuyện này. Đặc biệt, nhiều người hàng xóm của gia đình Huỳnh Đắc Cường tỏ ra bị “sốc” khi hay tin.

Chia sẻ với PV Thanh niên, một người hàng xóm cho biết bản thân mới biết thông tin Huỳnh Đắc Cường bị bắt vì giao cấu với trẻ em trên thông tin báo chí. “Cường thì sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em. Bản thân Cường lấy vợ ở TT.Nam Phước và ở rể trên đó, lâu lâu mới về quê một lần. Khi đọc xong tin trên báo chí tôi cũng như nhiều người dân rất sốc, không nghĩ sẽ có câu chuyện này”, chị T. nói.

Bà B., một hàng xóm cho hay khi nghe tin Cường bị nhiễm HIV còn quan hệ đồng tính với nhiều mà là trẻ em thì nhiều người rất bất ngờ. “Người dân ở đây là dân quê, quanh năm bám mặt cho đất, bám lưng cho trời nhưng khi nghe thông tin một người ở quê mình bị công an bắt vì hành vi vậy thì cũng thấy rất hoang mang và lo sợ”, bà B. chia sẻ.

Ông N.N (ở thị trấn Nam Phước) thì cho nguồn trên biết Cường lấy vợ và có 2 đứa con rồi về quê vợ lập nghiệp 12 năm nay chưa mất lòng với ai hay có điều tiếng gì nên mọi người đều quý mến. Ông N. còn tiết lộ Cường không ăn chơi mà chăm chỉ làm ăn. Ngày ngày sáng đi chở đá thuê, chiều quay vịt bán.

“Khi hay tin Cường bị bắt thì nhiều người cứ nghĩ là vì buôn bán ma túy hoặc tàng trữ pháo nổ trong nhà, chứ không ai nghĩ là Cường bị bắt vì tội giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi”, ông N. nói với Thanh Niên.

Theo Pháp luật & bạn đọc

nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ke-nhiem-hiv-du-do-nhieu-be-trai-quan-he-tinh-duc-dong-tinh-da-co-vo-con-12-nam-lam-re-chua-mat-long-ai-va-cham-chi-lam-an-162221601084749152.htm

Chàng trai khoác áo cho bé bán hàng rong: Cuối cùng “thám tử” mạng đã tìm thấy!

Thấy bé gái bán hàng rong ngồi co ro trên đường phố, chàng trai dừng xe máy, nhường áo khoác cho em. Hành động đẹp khiến dân mạng không ngừng ngưỡng mộ anh chàng.

Lòng tốt thường dễ dàng được lan toả, sẻ chia, nhất là khi mạng xã hội trở thành một kênh có sức ảnh hưởng lớn đến đời sống cộng đồng, giới trẻ. Lúc này, mỗi bài viết, hình ảnh, video… cũng trở thành một công cụ để lan tỏa những việc làm tốt đẹp.

Chính vì vậy mà những ngày này, trên các diễn đàn mạng như Tiktok, Facebook… dân tình thi nhau chia sẻ lại đoạn clip ghi lại hành động cực kỳ ấm áp của một chàng trai trẻ tuổi tại Hà Nội. Đến nay đoạn clip đã hút hơn 1 triệu lượt xem, cùng hàng nghìn bình luận.

Trong clip, một chàng trai điều khiển SH tham gia giao thông trên đường thì dừng xe chờ đèn đỏ. Thấy bé gái bán hàng rong khoảng 10 tuổi mặc chiếc áo mỏng, ngồi co ro trên phố, chàng trai lập tức tạt xe vào lề đường, lấy chiếc áo dài tay của mình mặc cho cô bé.

Không những thế, anh chàng còn tặng thêm khẩu trang, dặn dò em bé rồi mới yên tâm lên xe đi tiếp.

Thấy bé gái bán hàng rong run rẩy trong gió đông trên đường phố Hà Nội, chàng trai bất ngờ dừng xe máy, nhường áo khoác cho em.

Chủ nhân đoạn clip chia sẻ: “Chiều hôm đó tầm 5 giờ hơn, mình đi trên đoạn đường Thanh Niên, đến ngã 4 Quán Thánh thì gặp anh ấy… Lúc đó mình đứng ngay gần anh nhưng ngại không dám hỏi thông tin, chỉ kịp quay lại chiếc clip về đăng TikTok, hy vọng anh nhìn thấy hay có ai biết thông tin gì về anh. Thế mà mấy hôm nay nhiều bạn vào hóng thông tin, không ngờ clip này “hot” đến vậy…

Có người thì nghi ngờ mình, nói là chắc quay người quen rồi đăng lên câu view thôi, nhưng thực sự mình chỉ tình cờ bắt gặp hành động ấm áp này chứ không biết anh là ai?”.

Sau một vài ngày nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng các “thám tử” mạng cũng tìm thấy danh tính chàng trai đang được bao người tán dương này.

Được biết, anh chàng có tê Lê Huỳnh Đức, 22 tuổi, là cựu sinh viên khoa Pháp – trường Đại học Hà Nội. Hiện Lê Đức đang công tác tại một hãng Hàng không của Việt Nam.

Danh tính chàng trai khoác áo cho bé bán hàng rong: Cuối cùng "thám tử" mạng đã tìm thấy! - Ảnh 2.
Danh tính chàng trai khoác áo cho bé bán hàng rong: Cuối cùng "thám tử" mạng đã tìm thấy! - Ảnh 2.

Chân dung chàng trai được bao người tán dương những ngày qua

Mong những hình động ấm áp tình người được lan toả rộng

Chàng trai Hà Nội chia sẻ anh không hề hay biết hành động nhỏ của mình được quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Chỉ khi được bạn bè thông tin, anh mới biết mình bỗng dưng “hot” trên mạng xã hội.

Lê Đức tin rằng bất kỳ ai khi bắt gặp hoàn cảnh như cậu thì đều sẽ dừng xe lại giúp đỡ bé gái một chút gì đó, nếu không quá vội vàng.

Chàng trai Hà thành chia sẻ cụ thể: “Hôm đó là chiều 20/12, thông thường mỗi buổi chiều mình hay ra Hồ Tây đạp xe, lúc đó đang chạy xe đi mình tình cờ nhìn thấy em bé ngồi bán hàng rong bên đường, lúc này em làm đổ khay hàng trên tay, người thì chỉ mặc bộ áo quần mỏng.

Mình là thanh niên mà còn lạnh, thời tiết như thế bé mặc phong phanh thấy thương quá nên không nghĩ gì nhiều mà vội tấp xe vào, lấy áo khoác của mình mặc thêm cho bé, đưa bé thêm ít khẩu trang.

Mình rất vui khi mọi người dành lời khen ngợi, cũng muốn gửi lời cám ơn đến bạn đã ghi lại hành động của mình, chia sẻ lên mạng. Mình mong những hành động đẹp, ấm áp tình người luôn được lan toả để chúng ta có thể cùng nhau làm nhiều hơn những việc tốt”.

Danh tính chàng trai khoác áo cho bé bán hàng rong: Cuối cùng thám tử mạng đã tìm thấy! - Ảnh 3.

Không chỉ sở hữu ngoại hình bảnh bao với chiều cao 1m80, Lê Đức còn có bảng thành tích học tập ấn tượng và sau khi tốt nghiệp, chàng trai này được tuyển thẳng vào làm việc tại Hãng hàng không Bamboo Airways sau phần thể hiện bản thân xuất sắc khi đi phỏng vấn.

Theo Nhịp sống Việt

Nam sinh “số nhọ” đi cách ly gặp trúng cô giáo, được nhận kèm luôn combo dạy 1-1, sau 14 ngày chắc học giỏi dữ lắm!

Khi đi cách ly tập trung, nam sinh được cô giáo dạy kèm 1-1 để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp diễn ra.

Việc học sinh, giáo viên phải đi cách ly đang trong kỳ học đã không còn là điều quá xa lạ trong diễn biến dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Cách ly là điều chẳng ai muốn, nhưng “trong cái rủi lại có cái may”.

Điển hình như cậu bạn trong đoạn clip khoảng 30s gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua: Đi cách ly được kèm học 1-1 do cô giáo cũng đi… cách ly nốt!

Đoạn clip khoảng 30s ghi lại hình ảnh một cô giáo đang miệt mài giảng bài cho cậu học trò trong khu cách ly được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Đi cách ly nhưng vẫn được cô giáo kèm 1-1 vì thi học kỳ sắp đến (Nguồn: Hải Tino)

Lớp học đặc biệt với một cô một trò. Nam sinh “may mắn” được cô giáo dạy kèm 1-1 trong khu cách ly tại km7 đại học Tân Trào cơ sở 3 (TP. Tuyên Quang). 14 ngày cách ly, lớp học chỉ đơn sơ với một chiếc bàn cũ và một cái bảng đã thủng lỗ lớn. Chính điều này đã tạo nên sự chú ý đối với nhiều người trong khu cách ly và cộng đồng mạng.

Nam sinh số nhọ đi cách ly gặp trúng cô giáo, được nhận kèm luôn combo dạy 1-1, sau 14 ngày chắc học giỏi dữ lắm! - Hình 1

Hình ảnh cô Ngọc giảng bài bên chiếc bảng thủng to và cậu học trò chăm chỉ nghe giảng

Chính chủ đăng tải video – anh Tiến Hải chia sẻ: “Mình vào khu cách ly từ ngày 11 và ngày 13. Mình vô tình quay lại cho vui up TikTok để giải trí. Đây cũng là cô giáo cũ của mình, thật sự mình rất cảm phục tinh thần dạy và học của hai cô trò nên muốn lan toả câu chuyện này đến mọi người”.

Nam sinh được cô giáo đặc cách dạy học cho là Trần Văn Mạnh (lớp 11, THPT Nguyễn Văn Huyên). Do tiếp xúc với F0 nên Mạnh đã phải thực hiện cách ly tập trung và học online tại điểm trường.

Cô giáo tận tâm trong clip là cô Phạm Bích Ngọc (giáo viên dạy môn Vật lý). Cả hai cô trò gặp nhau trong hoàn cảnh không ai muốn nhưng không vì thế mà ngừng việc học. Ngoài giờ dạy online của cô và những tiết học online của Mạnh, cô Ngọc luôn tận tình chỉ dẫn và kèm cho Văn Mạnh để bổ trợ thêm kiến thức.

Nam sinh số nhọ đi cách ly gặp trúng cô giáo, được nhận kèm luôn combo dạy 1-1, sau 14 ngày chắc học giỏi dữ lắm! - Hình 2

Cậu học trò Trần Văn Mạnh may mắn được học trong lớp học đặc biệt của cô Ngọc

Cô Ngọc cho biết, Mạnh là học trò của cô tại trường THPT Nguyễn Văn Huyên, những ngày đi cách ly cũng đang cận kề với việc thi học kỳ tại trường. Cô muốn giúp Mạnh ôn tập và làm bài để có sự chuẩn bị tốt nhất nên đã quyết định dạy kèm 1-1 cho cậu.

Được dạy bảo ân cần, kèm sát sao 1-1 nên Mạnh cảm thấy môn Lý cũng không còn là nỗi sợ trong kỳ thi sắp diễn ra. Cậu bạn chia sẻ: “Mình cảm thấy dễ hiểu và cảm thấy hứng thú khi học. Khi các bạn phải học online mà mình lại may mắn được học trực tiếp thì quả là không ai bằng rồi. Nhờ có sự kèm học đặc biệt này mình thấy thời gian trôi qua nhanh hơn khi ở trong khu cách ly”.

Nam sinh số nhọ đi cách ly gặp trúng cô giáo, được nhận kèm luôn combo dạy 1-1, sau 14 ngày chắc học giỏi dữ lắm! - Hình 3

Cô giáo tận tâm trong clip là cô Phạm Bích Ngọc (giáo viên dạy môn Vật lý)

Chủ nhân của đoạn clip – anh Tiến Hải cũng không ngớt những lời khen đến cô và trò. Anh tâm sự những ngày ở đây, thấy hình ảnh cô Ngọc và Mạnh luôn dạy và học mỗi ngày. Cô luôn hỏi Mạnh về bài vở và hơn hết còn miệt mài soạn bài tập trắc nghiệm cho học trò.

“Mình cảm thấy cô là 1 người rất tận tâm và yêu nghề, chỉ bảo cho bạn ấy từng chút một. Chỗ nào không hiểu cô dạy rất cặn kẽ. Cô còn soạn trắc nghiệm cho Mạnh đến tận 79 câu rồi sửa nhanh chóng vào ngày hôm sau” – anh Hải cho biết.

Hiện nay, tình trạng sức khoẻ của hai cô trò rất khoẻ và chờ đến ngày hoàn thành cách ly để trở về nhà tiếp tục công việc học tập. Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội cũng nhận được rất nhiều bình luận tích cực như:

– Khoảnh khắc thật đẹp, cô và trò đều dễ thương. Video làm mình nhớ cô giáo cũ quá, những người “lái đò” luôn hết mình vì học sinh.

– Lớp học quá đặc biệt, cô giáo quá có tâm, chắc đi cách ly về bạn này sẽ thành học sinh giỏi đấy!

– Cô giáo “nhà người ta” là đây chứ đâu, đi cách ly vẫn tranh thủ ôn thi hiệu quả nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here