Chàng trai khóc nghẹn “em sợ mất cái chân”: Được MTQ hỗ trợ chi phí phẫu thuật

0
120

Ước nguyện về việc giữ lại đôi chân của chàng trai trẻ ở TP. HCM đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem.

Đoạn clip ghi lại câu chuyện thanh niên với đôi chân đang bị hoại tử đi xin tiền trước Đại học Y dược TP. HCM khiến dân tình đặc biệt chú ý. Chàng trai trẻ nghẹn ngào bật khóc “em sợ mất cái chân” khiến ai xem cũng không thể kìm được nước mắt.

Câu chuyện được chị LyLy đăng tải trên kênh Tiktok cá nhân. Hoàn cảnh éo le của bạn trẻ này nhanh chóng được dân tình chia sẻ “rần rần” với nỗi niềm xót thương. Theo chị Ly, chàng trai trong clip có tên là Quý (SN 1996).

Quý bị tai nạn giao thông gãy xương ở chân trái phải dùng khung nẹp. Vì điều kiện chăm dưỡng không đảm bảo, Quý bị nhiễm trùng vết thương. Không có tiền nên chàng trai cắn răng chịu đựng những cơn đau và lo nơm nớp sợ bị cưa bỏ đôi chân.

Trong lúc lân la ở Sài Gòn để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chị Ly nhìn thấy bàn chân lở loét của Quý nên hỏi chuyện và hỗ trợ cậu một chút tiền để mua thuốc. Khi gần chia tay Quý thì bao nhiêu nỗi đau đớn bật thành tiếng khóc với ước nguyện về việc giữ lại đôi chân.

Chàng trai khóc nghẹn “em sợ cưa mất cái chân” được MTQ hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Sau hơn 1 ngày đăng tải, đoạn clip của Quý đã thu hút 4 triệu lượt người xem. Nhiều nhà hảo tâm liên hệ để giúp đỡ và hỗ trợ chi phí phẫu thuật. Cũng theo chị Ly, Quý đã được sắp xếp phẫu thuật vào ngày thứ 2 (7/11) tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình.

“Tin vui là Quý sẽ không bị cắt bỏ chân. Như chia sẻ từ bác sĩ, Quý có thể sẽ phải phẫu thuật 2 – 3 lần chân mới đi được bình thường vì vết nhiễm trùng khá nặng. Và sẽ kéo dài theo thời gian khá lâu để hồi phục hoàn toàn”, chị Ly cho biết.

Ngoài ra, Quý sẽ được giúp đỡ làm giấy tờ cá nhân để mở tài khoản ngân hàng phục vụ sử dụng cho mục đích chữa bệnh trong thời gian dài. Giữa đời thực, mong rằng phép màu sẽ có thật để giúp Quý có 1 cuộc đời mới, thực hiện những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ.

Được biết, chị Ly là một mạnh thường quân thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn vô gia cư ở Sài Gòn. Suốt thời gian giãn cách, chị Ly còn phát cơm từ thiện, lương thực cho những người khó khăn. Đến nay khi tình hình dịch đã ổn định, chị vẫn tiếp tục tới khắp các ngõ nhỏ để hỗ trợ những trường hợp éo le trong cuộc sống.

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/chang-trai-khoc-nghen-em-so-mat-cai-chan-duoc-mtq-ho-tro-chi-phi-phau-thuat-162210611072001799.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here