Chị ruột tiết lộ cuộc sống của 3 mẹ con hoa hậu Đặng Thu Thảo sau ồn ào ly hôn

0
170

“Con của Thảo gọi tôi là mẹ, gọi chồng tôi là ba. Các con rất ngoan nhưng khó nuôi”, chị ruột hoa hậu Đặng Thu Thảo cho biết.

Sau ly hôn, hoa hậu Đặng Thu Thảo hiện đang làm việc tại một trung tâm nha khoa ở Sài Gòn trong vai trò Giám đốc kinh doanh. Cô gửi hai con cho chị gái, nhờ nuôi để lên Sài Gòn làm việc, với quyết tâm làm lại cuộc đời sau những ngang trái và đắng cay của cuộc hôn nhân đầu.

Qua lời kể của chị Đặng Thùy Trang – chị ruột Đặng Thu Thảo thì cuộc sống của 3 mẹ con đang dần ổn định trở lại, dù còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng điều may mắn nhất của hoa hậu Đại dương 2014 lúc này là có gia đình bên cạnh.

Đặng Thu Thảo gửi con cho chị gái, nhờ nuôi và lên Sài Gòn làm việc…

“Con của Thảo gọi tôi là mẹ”

Từ lúc thay em gái nuôi hai cháu, cuộc sống của Thùy Trang có gì thay đổi không? Đặc biệt, ông xã Thùy Trang phản ứng thế nào về việc bạn nuôi các cháu?

Chồng tôi bảo, nhà đông con thì vui chứ có gì đâu. Chuyện của Thảo, vợ chồng tôi đã đoán được từ lâu. Thời điểm tôi quen anh cũng là thời điểm Thảo quen cậu ta. Hai đứa tôi đều không tán thành chuyện tình cảm này.

Ông xã tôi không có anh em, anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Nhà tôi chỉ có hai chị em gái. Anh ấy bảo, đón bố mẹ và các cháu lên. Mình xem các cháu như con mình. Tội hai đứa nhỏ, chúng nó có tội gì đâu mà phải chịu bất hạnh. Cha nó không lo, mình là bác thì mình lo.

Hiện tại, các con của Thảo thế nào?

Con của Thảo gọi tôi là mẹ, gọi chồng tôi là ba. Các bé mới biết nói một, hai từ thôi nhưng biết đi, biết chạy rồi. Các con rất ngoan nhưng khó nuôi. Hai đứa con tôi, dễ nuôi, quăng đâu ngủ đó, nhưng hai đứa nhà Thảo ăn dễ ói, ngủ cũng khó.

Nuôi hai đứa nhỏ đã cực, tôi nuôi bốn đứa ngang tuổi nhau. một đứa 3 tuổi, hai đứa 15 tháng, một đứa 9 tháng. Nhà tôi y chang nhà trẻ. Chúng nó đánh lộn rồi cắn nhau suốt ngày.

Năm nay, tôi làm ăn gặp nhiều may mắn nên có điều kiện nuôi được mấy đứa nhỏ. Đó cũng là may mắn của Thảo vì tôi lo được, chứ tôi không lo được là mệt Thảo rồi.

Hai nhóc tì của Đặng Thu Thảo sống cùng bác tại Lâm Đồng.

“Con chị có cái gì, con em có cái đó”

Thảo có gửi tiền để Thùy Trang lo cho các cháu?

Tôi không lấy tiền của Thảo bởi tôi biết thời điểm này, Thảo không có tiền. Thời điểm vợ chồng Thảo còn ở chung, Thảo có bao nhiêu tiền tích cóp là đầu tư hết cho việc kinh doanh vật liệu xây dựng của chồng.

Khi ly dị, chồng Thảo nói, đừng chia tài sản mà để đó cho cậu ta làm ăn, kinh doanh rồi lấy tiền chu cấp cho con. Rút cuộc, tiền thuốc thang khi con ốm đau, tiền chích ngừa cho các con là Thảo lo hết. Cậu ta chỉ chu cấp 8 triệu/ tháng cho 2 đứa.

Từ hồi tháng 10, cậu ta cũng không chu cấp mà làm khó dễ, đòi Thảo xuống An Giang lấy tiền.

Thảo ở Sài Gòn, tôi ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, bố mẹ tôi cũng ở trên này thì làm sao về lấy tiền được. Chưa kể, dịch bệnh đi lại khó khăn. Trong khi đó, chuyển khoản chỉ mất 1 phút mà cậu ta không chuyển.

Thảo vừa lên Sài Gòn, biết bao nhiêu thứ cần trang trải, bao nhiêu khó khăn. Lúc vợ chồng còn sống chung, cậu ta dùng thẻ ngân hàng của Thảo xài tiền. Khoản nợ đó, cậu ta cũng không trả, Thảo lại phải trả. 

Cho nên tôi nói Thảo cứ lo cho bản thân ổn đi, sau này dư thì phụ lo cho con. Giờ tôi kêu Thảo lo cho con thì Thảo cũng không có tiền để lo. Tôi sợ Thảo mượn nợ bên ngoài, vay nóng vay lạnh thì mất công, lại khổ thêm.

Tôi bảo, con chị có cái gì thì con em có cái đó. Chúng nó không thiếu gì. Hai đứa gọi chị là mẹ thì chị cũng thương chúng, coi chúng nó như con. Còn hiện tại, nhà nội chẳng ai hỏi han gì.

Hai cậu con sinh đôi của Đặng Thu Thảo, hiện đang ở với chị gái cô tại Lâm Đồng. Được biết, chị ruột Đặng Thu Thảo thuê 2 người giúp việc để phụ chăm sóc các bé là con của cô và con của em gái.

Tôi thấy Thùy Trang nhiều lần bức xúc đăng trên Facebook về chồng cũ của Thảo cũng như những điều không hay về gia đình họ. Vậy gia đình họ có phản ứng hay hành động gì không?

Tôi điện thoại cho họ để hỏi lý do tại sao không chu cấp cho các cháu, tại sao nợ tiền bố mẹ tôi mà không chịu trả nhưng họ không dám nghe máy.

Lúc cậu ta mượn tiền bố mẹ tôi, cậu ta nói mua nguyên vật liệu xây dựng, hẹn ít ngày sẽ trả nhưng tới lúc ly dị, nhà tôi đòi tiền thì cậu ta nói, bù lỗ đám cưới.

Tôi bức xúc đăng trên mạng xã hội, họ cũng chẳng dám nói gì bởi vì những điều tôi nói là đúng. Nhà bên đó, từ lớn đến bé, dâu rể đều biết Facebook của tôi.

Chồng cũ của Thảo từng yêu cầu Thảo ngừng chia sẻ những thông tin không hay về họ, nếu không sẽ kiện. Thùy Trang có biết chuyện này?

Cậu ta không dùng Facebook. Cậu ta đăng status dọa kiện trên Facebook của chị gái nhưng bị nhiều người chửi quá nên gỡ xuống luôn.

Cảm ơn những chia sẻ của Thùy Trang!

Theo Pháp luật và Bạn đọc

https://phapluat.suckhoedoisong.vn/chi-ruot-tiet-lo-cuoc-song-cua-3-me-con-hoa-hau-dang-thu-thao-sau-on-ao-ly-hon-162211611132003680.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here