Xót xa lời nói cuối cùng của bé gái 8 tuổi khi được gặp mẹ ruột 1 năm trước: “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc!”

0
189

Lần cuối người mẹ gặp con là từ tháng 12 năm ngoái, cách đây đã 1 năm. Lúc đó, hai mẹ con gặp nhau tại trường và ôm nhau khóc nức nở.

“Cháu đã mất trong đau khổ”

Tối ngày 27/12, anh Nguyễn Quang Vinh là bác ruột của bé N.T.V.A (8 tuổi, quận Bình Thạnh) cho biết đã có đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo ông N.K.T.T. (bố ruột bé A.) và V.N.Q.T. (26 tuổi, vợ sắp cưới của ông T.) về hành vi 𝔟ạ𝔬 𝔥à𝔫𝔥 trẻ em khiến bé A. qua đời.

Theo anh Vinh, chị Nguyễn Thị H.S (mẹ ruột của cháu N.T.V.A) hiện đang rất đau đớn trước sự ra đi của con gái mình. Chia sẻ về sự việc, chị S. cho biết, ngày 22/12 chị nhận được tin báo từ công an cho biết con gái chị là bé A. đã qua đời. Sau đó, chị cùng anh trai và những người thân trong gia đình đến nhà tang lễ Bình Hưng Hoà nhìn mặt con lần cuối trước khi để cơ quan chức năng khám nghiệm.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, ngày hôm sau, gia đình chị S. nhận bé A. về lo hậu sự khi được sự đồng ý của bố ruột bé (lúc này ông T. và vợ sắp cưới đang bị công an tạm giữ để làm việc).

“Sau khi lo hậu sự và xem kết quả khám bệnh thì được biết V.A nhập viện trong tình trạng ngưng thở, khắp 𝔠ơ 𝔱𝔥ể tím tái và đã qua đời trước khi vào bệnh viện. Do ông T. ngăn cản không cho tôi gặp con nên tôi không biết trong suốt một năm con sống như thế nào. Chỉ biết lúc cháu chết, bác sĩ cho biết nguyên nhân do 𝔭𝔥ù 𝔫ề𝔫 𝔭𝔥ổ𝔦, có nhiều 𝔳ế𝔱 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤 bầm tím”, chị S. kể lại.

Anh Vinh (anh ruột của chị S.) cho biết thêm, gia đình anh có liên hệ với một số người dân ở chung cư với ông T. và người tình sinh sống thì biết rằng từ thời điểm cặp đôi nuôi cháu V.A, ngày nào họ cũng nghe thấy tiếng chạy nhảy, đá𝔫𝔥 đậ𝔭, 𝔠𝔥ử𝔦 𝔪ắ𝔫𝔤 cháu.

Xót xa lời nói cuối cùng của bé gái nghi bị dì ghẻ bạo hành tử vong khi được gặp mẹ ruột 1 năm trước: Mẹ ơi, mẹ đừng khóc! - Ảnh 1.

Mặc dù hàng xóm đã gọi bảo vệ lên để làm việc về việc gây ồn ào mất trật tự khu dân cư, nhưng bảo vệ có thông báo rằng gia đình ông T. chỉ dạy bảo con cái.

“Đến ngày định mệnh 22/12, hàng xóm có nghe thấy tiếng của 1 người phụ nữ trong phòng nói rằng “Anh ơi, A. nó tắt thở rồi, đưa nó đi cấp cứu. Lúc này, có tiếng người đàn ông và họ khẳng định rằng đó là tiếng ông T. nói: “Đưa nó đi cấp cứu để mà đi tù à”. Thật sự khi biết được sự việc này, gia đình tôi rất bức xúc và đau xót vô cùng, vì chính bố đẻ của cháu và người tình đã đá𝔫𝔥 đậ𝔭 𝔥à𝔫𝔥 𝔥ạ cháu trong suốt hơn 1 năm qua. Cháu đã phải chịu sự 𝔥à𝔫𝔥 𝔥ạ quá mức và đã mất trong đau khổ”, anh Vinh nghẹn ngào.

Đến nay, gia đình anh Vinh chưa có thông tin gì về kết luận điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra đối với ông N.K.T.T. (bố ruột bé A.) và V.N.Q.T.

Gia đình chỉ biết rằng trước đó công an có tạm giữ ông T., tuy nhiên đến ngày 26/12 thì biết được ông T. đã được thả tự do.

“Gia đình chúng tôi rất căm phẫn đối với việc bé A. bị chính bố ruột và bà T. hành hạ nên mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý đúng người đúng tội”, anh Vinh chia sẻ thêm.

Mẹ ơi, mẹ đừng khóc!

Sau khi lo hậu sự cho cháu gái, anh Vinh đã mang di ảnh cháu quay lại chung cư nơi bé tử vong để thắp nến cầu nguyện và tưởng nhớ. Những ngọn nến được thắp thành chữ “V.A” tại một góc sảnh chung cư khiến khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Để chia buồn cùng gia đình và tưởng nhớ đến cô bé ngoan hiền, nhiều cư dân đã cùng chắp tay cầu nguyện và bày tỏ sự xót xa.

Thắp nén hương cho người cháu bất hạnh, anh Vinh đứng lên tháo đôi kính và dùng tay lau vội dòng lệ đang rưng rưng trên đôi mắt. Gương mặt hốc hác vì những ngày qua chạy đôn chạy đáo lo hậu sự cho cháu mình khiến nhiều người xót xa. Hiện tại, mẹ bé tinh thần chưa thể ổn định bình thường, rất sốc khi biết con gái đã không còn trên đời này nữa. Gia đình vẫn thay phiên túc trực bên cạnh người mẹ để động viên, chia sẻ…

Xót xa lời nói cuối cùng của bé gái nghi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong khi được gặp mẹ ruột 1 năm trước: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc!" - Ảnh 2.
Xót xa lời nói cuối cùng của bé gái nghi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong khi được gặp mẹ ruột 1 năm trước: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc!" - Ảnh 2.
Xót xa lời nói cuối cùng của bé gái nghi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong khi được gặp mẹ ruột 1 năm trước: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc!" - Ảnh 2.

Gia đình thắp nến tưởng nhớ bé V.A bên dưới sảnh chung cư sau khi đã lo chu toàn hậu sự cho cháu bé xấu số

“Chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với em tôi vì nhà chỉ có hai anh em thôi. Em tôi làm việc ở TP.HCM còn tôi ở Vũng Tàu nên khi sự việc xảy ra tôi chạy lên chạy về để lo hậu sự cho cháu và theo dõi tình trạng của em gái”, anh Vinh tâm sự.

Theo anh Vinh, con thứ hai của chị S. chỉ mới 6 tuổi nên vẫn còn ngây thơ hồn nhiên, chưa biết chị đã mất. Thỉnh thoảng bé hỏi mẹ “chị V.A. đâu rồi mẹ…?”. Lần cuối người mẹ gặp con là từ tháng 12 năm ngoái, cách đây đã 1 năm. Lúc đó hai mẹ con gặp nhau tại trường và ôm nhau khóc nức nở.

“Lúc đó bé ôm mẹ khóc và nói một câu mà đến bây giờ tôi nghe lại rất nhiều lần vẫn thấy thương hai mẹ con. Bé nói ‘ba đã cấm con không gặp mẹ rồi mà, sao mẹ gặp con làm gì’ và rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng bé rất hiểu chuyện, bé nói với mẹ ‘mẹ ơi, mẹ đừng có khóc, mẹ đừng buồn, mẹ khóc mẹ buồn là V.A. cũng buồn đấy. Mẹ hứa với V. A., mẹ đừng khóc, đừng buồn nữa nhé”, anh Vinh nghẹn ngào khi kể về lần cuối hai mẹ con bé V.A. gặp nhau.

Người bác cũng cho biết, em gái mình lấy chồng được 7 năm thì ly hôn do người chồng đã ngoại tình. Thời điểm biết chồng ngoại tình, chị S. rất sốc định 𝔱ự 𝔱ử nhưng rất may được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sau khi hai vợ chồng chị S. ly hôn thì rất hiếm khi chồng cũ cho chị gặp con gái. Nhiều lần tìm cách gọi điện thuyết phục và thậm chí năn nỉ cả người “𝔡ì 𝔤𝔥ẻ” cho hai mẹ con gặp nhau nhưng người này không đồng ý.

Theo anh Vinh, em gái anh rất hiền, thậm chí nhu nhược khi chịu đựng quá nhiều nỗi đau về cuộc sống hôn nhân với người chồng cũ. Khi xảy ra sự việc này, chị S. rất đau lòng, khóc ngất nhiều lần nhưng không muốn làm lớn chuyện vì nghĩ đến con và muốn con được an nghỉ.

“Tuy nhiên, gia đình tôi rất căm phẫn trước hành động của T. và bố của bé nên khuyên em tôi ký đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng”, anh Vinh chia sẻ.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Vụ cháu bé 8 tuổi nghi bị “dì ghẻ” bạo hành: Cần làm rõ vai trò của người bố

Theo phân tích của luật sư, ngoài người “dì ghẻ” bước đầu thừa nhận hành vi hành hạ dẫn đến việc cháu bé tử vong, cơ quan công an cũng sẽ điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của bố cháu bé liệu có phải đồng phạm hay không?

Liên quan đến vụ việc cháu bé 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành dẫn đến tử vong ở TP. Hồ Chí Minh, hiện cơ quan công an đã bắt khẩn cấp V.N.Q.T. (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi nghi hành hạ, đánh đập khiến cháu tử vong.

Tại cơ quan công an, bước đầu “dì ghẻ” này đã khai nhận hành vi phạm tội. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thái Vân A. (8 tuổi) là con ruột của ông T. (36 tuổi, trú quận 1, TP.HCM). Thời gian qua, ông T. đang cư trú cùng Tr. tại căn hộ chung cư ở phường 22, quận Bình Thạnh.

Dưới góc độ pháp lý, TS. luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính pháp, Đoàn luật sư TP. Hà Nội), nhận định, vụ án đã gây rúng động xã hội bởi hành vi rất tàn nhẫn, cướp đi mạng sống của cháu bé.

Cư dân chung cư Sài Gòn Pearl đã làm lễ tưởng niệm cháu bé

Theo vị luật sư, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi, vai trò, trách nhiệm của bố cháu bé. Trong trường hợp bố cháu biết về hành vi đánh đập con, nhưng không can ngăn mà lại còn giúp sức, xúi giục thì người này cũng sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.

Dù việc đánh đập, hành hạ cháu bé từ bất cứ lý do gì thì cũng vi phạm pháp luật. Người gây ra thương tích, tước đoạt tính mạng của cháu bé cần phải bị nghiêm trị bằng chế tài của pháp luật.

Như đã thông tin, ngày 25/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp V.N.Q.T. (26 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi nghi hành hạ, đánh đập cháu Nguyễn Thái Vân A. (SN 2013, ngụ quận 1) dẫn tới tử vong.

Trước đó, tối 22/12, cháu A. được đưa vào bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ phát hiện cháu bé bị nhiều vết thương khắp người và đã tử vong trước lúc nhập viện nên báo cho cơ quan chức năng.

Công an quận Bình Thạnh có mặt ghi lời các nhân chứng, những người liên quan để làm rõ vụ việc. Kiểm tra tử thi, bác sĩ cho biết trên người cháu bé nhiều vết bầm tím lớn, vùng mặt có vết thương được khâu vá, mờ cũ. Lực lượng chức năng nghi ngờ cháu bé bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Tại nhà nạn nhân, lực lượng chức năng tìm thấy cây lau nhà bị gãy và những đồ vật tình nghi liên quan đến việc hành hạ cháu bé.

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-chau-be-8-tuoi-nghi-bi-di-ghe-bao-hanh-den-chet-can-lam-ro-vai-tro-cua-nguoi-bo-161212712223309997.htm

Ly hôn chồng, nữ giám đốc cưới người yêu đồng giới, quyết không trở về dù tình cũ níu kéo

Sau khi ly hôn, chồng cũ của Trang nuôi con, gia đình chồng cũng níu kéo muốn cô trở về nhưng người phụ nữ này đã quyết định không quay lại cuộc sống cũ.

Chàng trai chuyển giới trúng tiếng sét ái tình

Lần đầu gặp Lê Trang (35 tuổi, quê gốc Thanh Hóa), Nhân (tên thật là Kim Ngân 29 tuổi) đã bị trúng tiếng sét ái tình. Dẫu vậy, tình cảm đó chỉ có thể chôn sâu vì Trang khi ấy đã có chồng, có con. Bẵng đi một thời gian, Nhân vô tình gặp lại Trang. Tình cảm Nhân dành cho Trang không hề thay đổi, anh còn tìm cách có được số điện thoại của người mình thầm thương. 

Một lần gặp tai nạn, Nhân gọi cho Trang nhờ giúp đỡ. Mặc dù không quen thân nhưng Trang vẫn giúp đỡ Nhân rất nhiệt tình. Sau lần đó, Nhân nhận ra tình cảm mình dành cho Trang đã quá nhiều. Không muốn trở thành “người thứ ba”, Nhân quyết định về hẳn quê để trốn tránh. 

Cặp đôi Nhân và Lê Trang.

Ngay lần đầu gặp Trang, Nhân đã trúng tiếng sét ái tình.

Nhưng đến hơn 1 năm sau, trong lòng Nhân vẫn chưa thể nguôi nhớ về Trang. Cũng trong thời điểm này, cuộc hôn nhân của Trang gặp biến cố không thể cứu vãn. Người phụ nữ xinh đẹp quyết định ly hôn. 

Qua một người quen, Nhân biết Trang đã ly hôn nên lập tức đi tìm. Cả hai có dịp trò chuyện, bày tỏ tâm tư, tình cảm và không lâu sau đó thì chính thức hẹn hò. 

Từ chối chồng cũ để sống hạnh phúc bên tomboy

Chuyện tình cảm của Trang và Nhân phải đối diện với rất nhiều sóng gió. Trước tiên là sự phản đối từ phía gia đình nhà gái. Nhưng sau một thời gian, thấy Trang khi yêu Nhân rất vui vẻ, được bạn trai chăm sóc chu đáo nên mọi người trong nhà cũng cởi lòng chấp nhận. 

Còn với bản thân Trang, sau khi ly hôn, con trai cô được nhà nội nuôi dưỡng. Bởi vậy mà trong lòng người mẹ lúc nào cũng nhớ con da diết, hướng về con và có suy nghĩ vì con mà trở về. Phía chồng cũ và gia đình anh cũng bày tỏ mong muốn Trang quay lại hàn gắn. 

Sau 3 năm quen nhau, cặp đôi tổ chức đám cưới.

Thời gian đó mình tưởng không vượt qua được. Hai đứa chia tay nhiều. Mình biết những điều Trang nghĩ nhưng luôn im lặng. Ngay cả khi chồng cũ gọi điện cho Trang, mình ngồi kế bên nhưng cũng vẫn im lặng. 

Mình nói với Trang là sẽ chờ bạn ấy 2 năm, nếu bạn ấy về với gia đình mà hạnh phúc thì thôi, còn không thì về với mình. Thực sự cảm giác người ta nằm bên cạnh mình mà lòng hướng về người khác thì khó chịu lắm” – Nhân kể chuyện bằng giọng hiền lành, điềm đạm. 

Nhiều lần định quay về tái hợp với chồng cũ nhưng lần nào cũng gặp cản trở. Hơn nữa khi suy nghĩ về cuộc sống cũ, về tính cách hiện tại của chồng cũ, cho rằng nếu có quay về thì kết quả cũng vẫn thế, không thể thay đổi được. Đó là lần Trang đấu tranh tư tưởng rất lớn và quyết định không quay về nữa, toàn tâm toàn ý xây dựng cuộc sống bên Nhân. 

Hiện tại, họ có thêm thành viên mới là bé Bột.

Trang và Nhân vượt qua rất nhiều gian nan, thử thách để đến bên nhau.

Cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi những lúc cãi vã, đòi chia tay nên Trang và Nhân quyết định sinh con để có thêm sợi dây gắn kết, ràng buộc. Cả hai có một bé trai kháu khỉnh, tên thân mật là Bột. Cậu bé chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. 

Sau tất cả những biến cố, Trang và Nhân đang cùng nhau tận hưởng những ngày tháng viên mãn, được sống bên nhau, được yêu thương, đồng cảm và sẻ chia cùng nhau. Sự đồng thuận giúp họ gặt hái được rất nhiều thành công trong cả công việc và cuộc sống. 

Nguồn: Vì Yêu Mà Cưới, ảnh Facebook nhân vật

Theo nhịp sống việt

Nguồn: http://nhipsongviet.toquoc.vn/ly-hon-chong-nu-giam-doc-cuoi-nguoi-yeu-dong-gioi-quyet-khong-tro-ve-du-tinh-cu-niu-keo-820212312235559550.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here