Chú rể cúi gằm mặt, chẳng nói chẳng rằng trong hôn lễ, cô dâu giải thích ai nấy “cạn lời”

0
124

Trong hôn lễ, chú rể không những không thể hiện niềm vui mà còn nhắm nghiền mắt, bộ dạng lơ mơ không tỉnh táo.

Mới đây, một đám cưới diễn ra tại Trung Quốc đã trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng vì biểu cảm bất thường của chú rể.

Theo đó, hôn lễ được tổ chức vào ngày 30/5 vừa qua tại một khách sạn sang trọng trên địa bàn thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Có thể thấy, cô dâu diện một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, xòe bồng rất xinh đẹp và quyết rũ, trong khi đó chú rể cũng rất lịch lãm và điển trai. Điều đáng ngạc nhiên là chú rể, với tư cách là nhân vật chính lại cúi gằm mặt suốt quá trình diễn ra hôn lễ, không những không thể hiện niềm vui trên khuôn mặt, anh còn nhắm nghiền mắt, bộ dạng lơ mơ không tỉnh.

Chú rể cúi gằm mặt, chẳng nói chẳng rằng trong hôn lễ, cô dâu giải thích ai nấy cạn lời - Ảnh 1.

Bộ dạng không quan tâm đến những thứ diễn ra xung quanh của người đàn ông khiến ai nấy đều tưởng rằng anh đang bị ép cưới vậy.

Dù vậy, cô dâu lại không hề bị ảnh hưởng bởi biểu cảm kỳ lạ của chú rể. Cô gái vẫn cười nói vui vẻ với mọi người, thoải mái đón nhận những món quà từ bố mẹ chồng và đi xung quanh tiếp khách.

Chú rể cúi gằm mặt, chẳng nói chẳng rằng trong hôn lễ, cô dâu giải thích ai nấy cạn lời - Ảnh 2.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, cô bật cười tiết lộ chú rể chỉ muốn đám cưới được kết thúc chóng vánh: “Anh ấy rất đói vì đã dậy sớm vào ngày tổ chức hôn lễ và chưa ăn gì cả. Tôi không nghĩ anh ấy ở đây để cử hành hôn lễ, anh ấy chỉ có mặt để dự đám cưới của tôi. Anh ấy không muốn kết hôn, chỉ muốn ăn tiệc”.

Những hình ảnh về bữa tiệc đám cưới sau khi xuất hiện đã thu hút vô số phản hồi từ cộng đồng mạng. Đa số đều cho rằng chú rể thật vô tâm khi không nghĩ về cảm xúc của cô dâu và quan viên hai họ. Họ thậm chí còn nhận định người đàn ông này có vấn đề về tâm lý.

Một số bình luận đáng chú ý:

“Dù có mệt thế nào, khi bước ra lễ đường thì phải vui vẻ chứ. Có chú rể cô dâu nào mà không mệt nhưng trong ngày vui, vào khoảnh khắc quan trọng chỉ có vài phút trên lễ đường, họ vẫn cố gắng cười rất tươi”;

“Hôn lễ chỉ có một lần trong đời, chú rể tỏ thái độ như thế không thấy có lỗi với cô dâu à?”;

“Thì ra là chú rể đói bụng, tôi còn tưởng anh ta bị ép cưới người con gái mình không yêu nên mới có bộ mặt như vậy”;

“Sau này xem lại ảnh cưới, không biết chú rể có cảm thấy hối hận vì trưng ra vẻ mặt đưa đám trong ngày vui của chính mình”.

Theo Đời sống và Pháp luật

Bắt gặp một em bé ngồi trên xe đẩy hàng siêu thị dưới nắng CĐM thắc mắc mẹ bé đâu rồi?

Mới đây, đoạn video ghi lại hình ảnh một em bé ngồi ngoan ngoãn trên xe đẩy hàng của siêu thị dưới trời nắng đợi mẹ quay lại đón mình.

Cậu bé bị mẹ bỏ quên trên xe đẩy siêu thị ở phía ngoài bãi cửa hàng, dù ngồi dưới nắng nhưng bé vẫn rất ngoan không hề quấy khóc. Đoạn clip được người mẹ quay lại và đang được chia sẻ rộng rãi nhiều người thấy thích thú vì bé đáng yêu quá ngồi đợi mẹ mà không quấy khóc gì cả. Em bé được mẹ đưa đi siêu thị cùng, đến lúc ra về không hiểu đã có “một thế lực” nào đó khiến mẹ “bỏ quên” luôn em trên xe đẩy hàng, mãi đến khi chuẩn bị đánh xe ra về thì mới chợt nhớ ra.

Bắt gặp một em bé ngồi trên xe đẩy hàng siêu thị dưới nắng CĐM thắc mắc mẹ bé đâu rồi?
Hình ảnh em bé ngoan ngoãn ngồi đợi mẹ đón giữa trời nắng 
Bắt gặp một em bé ngồi trên xe đẩy hàng siêu thị dưới nắng CĐM thắc mắc mẹ bé đâu rồi?
Một em bé rất bụ bẫm đáng yêu nhưng mẹ vô tình “bỏ quên” trên xe đẩy hàng siêu thị

Mẹ bé ngậm ngùi chia sẻ “Lúc ấy tôi mãi chất đồ lên xe trước, xong đến lúc chuẩn bị lấy xe về thì mới quay lại nhìn thì tá hỏa phát hiện ra thằng bé vẫn trên xe đẩy, ngoan ngoãn đợi tôi dưới trời nắng.” Chắc hẳn là chị cũng cảm thấy có lỗi khi vô tình để bé ngồi trên xe đẩy siêu thị giữa trời nắng như thế. Nhưng khi đoạn clip được chia sẻ ngoài những ý kiến thấu hiểu với việc người mẹ không phải cố tình “bỏ quên” con thì lại có những ý kiến chê trách cô không cẩn thận dễ để lại tổn thương tâm lý cho bé nhỏ.

May mà em bé không bị người xấu bế đi đó, chắc có thể bọn bắt cóc nghĩ là dàn cảnh chứ ai lại bình tĩnh bỏ con mình ở đó như vậy.

Mong lần sau chị cẩn thận hơn, chứ xem video xong em thấy không vui. Thậm chí là khó chịu.

Chuẩn coi là thấy bực, chưa kể vấn đề bắt cóc lỡ nó té hay ai đụng bị thương thôi cũng khổ.

Nắng nóng. Nguy cơ ngã. Không hiểu vui chỗ nào.

Em bé kiểu: “Bà làm mẹ tui hơi lâu rồi đó”.

Bắt gặp một em bé ngồi trên xe đẩy hàng siêu thị dưới nắng CĐM thắc mắc mẹ bé đâu rồi?
Bắt gặp một em bé ngồi trên xe đẩy hàng siêu thị dưới nắng CĐM thắc mắc mẹ bé đâu rồi?
Bắt gặp một em bé ngồi trên xe đẩy hàng siêu thị dưới nắng CĐM thắc mắc mẹ bé đâu rồi?

Dân cư mạng chia là hai luồng ý kiến, một số thì chê trách người mẹ vì không cẩn thận để quên con giữa trời nắng rất tội nghiệp, một số thì lại cho rằng chưa đẻ con nên không hiểu được những điều khi làm phải trải qua là giảm trí nhớ và đôi khi có quá nhiều công việc ngoài việc chăm con. 

Vấn đề nhiều bạn kêu khó chịu vì quên con thì ai làm mẹ rồi sẽ hiểu. Đẻ xong nó rớt mất nửa não luôn đó. Kiểu mất trí nhớ tạm thời ý nhiều lúc không nhớ nổi đâu.

Bình luận này nọ mong sau này quý dị có cháu có con, bận bù đầu cũng nhớ đúng giờ rước con nhen. Thay vì tức thì tui thương bà mẹ và tức mấy người hơn ấy.

Quỳnh

Ảnh: ảnh chụp màn hình từ video

Theo Yeah1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here