Cô gái 16 tuổi mất tích gọi cho gia đình lúc 1h sáng, không nói đang ở đâu

0
148

Ông Nguyễn Văn Hương, cha của cô gái 16 tuổi vào TP.HCM tìm việc làm nhưng mất tích hơn 1 tuần qua, cho biết con gái mình đã gọi video liên lạc, song chỉ cho thấy mặt mà không nói đang ở đâu. Gia đình sau đó gọi lại nhưng không được.

Hình ảnh của Nguyễn Thị Thu Ngọc – Ảnh chụp màn hình

Chiều 13-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) cho biết con gái Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi) đã liên lạc với gia đình vào khoảng 1h cùng ngày. Ông Hương cho biết Ngọc đã gọi điện video qua Facebook với chị ruột là Nguyễn Thị Vân.

“Ngọc cho chị gái thấy mặt, chị gái nó quay lại màn hình đưa cho tôi xem và xác nhận đúng là Ngọc rồi, nhưng hỏi đang ở đâu thì Ngọc mập mờ. Nói chuyện được một lúc thì cháu tắt máy, chúng tôi gọi lại chưa được. Hiện giờ tôi vẫn chưa xác định được con gái đang ở đâu”, ông Hương chia sẻ.

Theo ông Hương, Ngọc nói đang làm ở công ty nhưng không nói cụ thể địa điểm ở đâu. Hiện ông Hương vẫn đang nhờ cơ quan chức năng và một số người đi tìm tung tích của Ngọc.

Trước đó, Công an phường 13, quận Bình Thạnh cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, cha của Nguyễn Thị Thu Ngọc) về việc gia đình bị mất liên lạc với con gái 7 ngày qua sau khi Ngọc vào TP.HCM.

Theo ông Hương, chiều 5-6, Ngọc đón xe khách của nhà xe Minh Cường từ thị xã Sông Cầu vào TP.HCM. Sáng 6-6, khi xe đến bãi tại số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh thì Ngọc xuống xe. Đến chiều cùng ngày, Ngọc gọi điện về gia đình và cho biết đã tìm được việc. Sau cuộc gọi trên thì Ngọc mất liên lạc cho đến nay.

Sáng 7-6, gia đình đã đến công an địa phương để trình báo và đón xe khách vào TP.HCM. Sau đó, gia đình cũng đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh trình báo về sự việc.

Ông Hương vượt hàng trăm cây số để tìm con gái bị mất liên lạc – Ảnh: báo Công an TP.HCM

Ông Hương vượt hàng trăm cây số vào TP.HCM để tìm con gái bị mất liên lạc – Ảnh: MINH HÒA

“Trước đó 2 tháng, con gái tôi được một người lạ trên mạng rủ vào TP.HCM làm việc với mức lương cao, ăn ở miễn phí nên xin gia đình vào làm 3 tháng hè nhưng gia đình không đồng ý. Ngọc lấy lý do vào TP.HCM làm việc cùng bạn học nên nói gia đình yên tâm rồi xếp quần áo, cầm 2 triệu cùng vali lên xe vào TP.HCM để làm việc”, ông Hương kể.

Ông Hương cho biết để tạo lòng tin, người lạ trên mạng đã gửi tiền, quần áo… cho con gái ông để rủ rê vào TP.HCM làm việc.

“Gia đình hiện đang rất lo lắng cho sức khỏe cũng như sự an toàn của cháu. Khi mất liên lạc, Ngọc mặc áo sơmi dài tay, quần jean, áo khoác màu xanh, giày màu trắng, đeo kính, mang theo túi thể thao”, ông Hương chia sẻ.

Hình ảnh của thiếu nữ 16 tuổi mất liên lạc – Ảnh: MINH HÒA

Cũng theo ông Hương, Ngọc đang học lớp 9, là con gái út trong gia đình có 4 người con, hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả. Mấy hôm nay ông Hương nhờ người cháu hàng xóm chở chạy lòng vòng TP.HCM, Tây Ninh, Bình Dương đi tìm kiếm con gái nhưng vẫn bặt vô âm tín.

“Đến giờ vẫn không có manh mối gì liên quan đến cháu, chỉ mong chờ cơ quan chức năng giúp đỡ gia đình”, ông Hương nói.

Gia đình mong cộng đồng ai thấy hoặc biết tung tích của em Ngọc xin hãy liên hệ cho gia đình thông qua số điện thoại 0335.516.227 gặp chị Vân, hoặc 0357.825.108 gặp ông Hương, gia đình xin cảm ơn.

Theo tuổi trẻ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here