Cô gái bị bắt cóc từ nhỏ, trước ngày cưới làm một việc gây xôn xao cộng đồng mạng

0
138

Trước ngày tổ chức hôn lễ, cô gái mặc váy cưới truyền thống và quay một đoạn video ngắn với mục đích đầy bất ngờ.

Bai Xuefang (24 tuổi, ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) bắt đầu tìm kiếm bố mẹ ruột từ năm 2015. Ngày 19/6 vừa qua, cô quyết định quay một đoạn video ghi cảnh mình mặc trang phục cưới màu đỏ truyền thống, trang điểm xinh đẹp và cầm theo bức ảnh chụp năm 3 tuổi.

Cô gái trẻ hy vọng cộng đồng mạng có thể giúp cô tìm thấy bố mẹ ruột hoặc người thân sẽ nhận ra mình khi xem đoạn video. Được biết, Bai bị bắt cóc từ khi còn nhỏ, không nhớ chút thông tin nào về gia đình ruột thịt, chỉ có duy nhất bức ảnh chụp ngày bé.

Cô gái bị bắt cóc từ nhỏ, trước ngày cưới làm một việc gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh 1.

Cô gái 24 tuổi mặc trang phục cưới truyền thống, cầm tấm ảnh chụp hồi nhỏ (Ảnh: SCMP)

“Tôi sắp kết hôn, tôi hy vọng bố mẹ ruột có thể tham dự đám cưới của mình. Tôi cũng hy vọng những người xem được video này có thể giúp tôi tìm bố mẹ ruột. Tôi sinh năm 1998, bị bọn buôn người bắt cóc vào năm 3, 4 tuổi rồi bán cho bố mẹ nuôi hiện tại với giá 1.000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng)”, Bai cho hay.

Theo lời kể, cô gái phát hiện sự thật về thân thế của mình vào năm 11 tuổi. Bai thường xuyên cãi nhau với bố mẹ nuôi và hay bị họ đánh mắng. Cô phải đi làm kiếm tiền từ năm 17 tuổi, từng đi qua nhiều tỉnh thành như Quý Châu, Vân Nam, Sơn Đông, Hà Nam và Bắc Kinh để tìm kiếm bố mẹ ruột nhưng đến nay vẫn không có manh mối.

Hiện, Bai đang mở một cửa hàng bánh crepe kiểu Trung Quốc. Thông tin tìm kiếm gia đình được cô dán trong cửa hàng với mong muốn sớm ngày đoàn tụ với gia đình ruột thịt. Được chồng sắp cưới ủng hộ, Bai khẳng định cô sẽ tiếp tục hành trình đi tìm bố mẹ ruột.

Sau khi xem đoạn video, nhiều cư dân mạng xứ Trung tiết lộ họ đã khóc và cảm phục trước quyết tâm tìm lại người thân của cô gái trẻ, trong khi một số người lại chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình.

“Tôi cũng mong được đoàn tụ bố mẹ đẻ nhưng ngay từ đầu, chính họ là người đã vứt bỏ tôi. Hy vọng những đứa trẻ từng bị bắt cóc sẽ sớm tìm về với gia đình ruột thịt”, một cư dân mạng bình luận.

Một người khác bày tỏ: “Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều muốn biết mình đến từ đâu để có những kế hoạch tốt hơn cho chặng đường phía trước. Hy vọng cô gái trẻ này sẽ sớm tìm được bố mẹ ruột”.

Theo Đời sống Pháp luật

Vay 90 triệu đồng, người phụ nữ ở Bình Dương ôm nợ hơn 10 tỉ

Tính đến nay, bà T. còn nợ Thuỵ số tiền hơn 10 tỉ đồng. Riêng số tiền lãi, Thụy đã thu của bà T. gần 4 tỉ đồng.

Ngày 26-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Công an thị xã Bến Cát bắt giữ Phạm Bá Thuỵ (SN 1982, ngụ thị xã Bến Cát) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Vay 90 triệu đồng, người phụ nữ ở Bình Dương ôm nợ hơn 10 tỉ - Ảnh 1.

Phạm Bá Thụy

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 9- 2020, Thuỵ nhiều lần cho bà P.N.T (SN 1985, ngụ phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) vay tiền với lãi suất từ 6- 24%/ngày, tương ứng hơn 2.000% đến hơn 8.000%/ năm. Thụy thu tiền lãi theo chu kỳ lấy lãi là 5 ngày, 10 ngày hoặc 1 tháng.

Ban đầu bà T. vay của Thuỵ số tiền 90 triệu đồng, tuy nhiên do không trả lãi kịp nên Thuỵ đã cộng dồn thành tiền vay.

Tính đến nay, bà T. còn nợ Thuỵ số tiền hơn 10 tỉ đồng. Riêng số tiền lãi, đến nay Thụy đã thu của bà T. gần 4 tỉ đồng.

Khám xét nơi ở của Thụy, cơ quan công an thu giữ 2 lượng vàng, số tiền 1,75 tỉ đồng (trong đó có 500 triệu đồng mới thu lãi của bà T.) cùng nhiều giấy tờ liên quan việc cho vay lãi nặng.

Theo Người lao động

Chị gái mất tích, em trai ròng rã tìm khắp TP.HCM 4 tháng nay: Ai thấy chỉ giúp

Sau khi đi thăm bạn, chị gái bà Nguyễn Thị Thu Mai (50 tuổi) của ông N.N.Tâm (46 tuổi) biệt tăm suốt 4 tháng nay, gia đình làm mọi cách vẫn không tày nào tìm được. Người đàn ông lo lắng, sợ chị không biết có chuyện gì không, gần đây nhiều nạn nhận bị lừa sang Campuchia, càng khiến ông lo lắng. 

Tâm sự với Thanh Niên, ông Tâm không giấu được sự bối rối và lo lắng. Người đàn ông cho biết ngày 8.3, chị ông, bà Nguyễn Thị Thu Mai (50 tuổi) rời nhà trên đường Nơ Trang Long (P.13, Q.Bình Thạnh), nói đi thăm bạn rồi biệt tích luôn từ đó.

Bà Mai mất tích nhiều tháng nay. GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Dù gia đình ông huy động đi tìm khắp TP.HCM, báo với cơ quan chức năng cũng như nhờ người đăng tin lên mạng xã hội, song vẫn không có kết quả. Theo lời gia đình, bà Mai có vấn đề về sức khỏe tinh thần suốt nhiều năm nay, sau một cú sốc lớn, hiện phải dùng thuốc để duy trì trạng thái tỉnh táo.

Bình thường, bà Mai vẫn hay rời khỏi nhà, đi xung quanh để tinh thần thoải mái, song lại về nhà. Chưa khi nào bà mất liên lạc với người nhà lâu đến vậy, nên không chỉ riêng ông Tâm mà cả gia đình ai cũng đều lo lắng.

“Gần đây đọc báo, thấy nhiều người bị lừa bán qua Campuchia, nên tôi cũng lo, sợ chị bị bán qua đó. Thực sự lo lắng đêm nào cũng trằn trọc, chỉ mong là chị không sao. Hôm trước có người nói thấy chị bên Campuchia, nói tôi chuyển 2 triệu để chuộc chị về. Lúc đó bối rối quá, cũng mong sớm tìm được chị nên mình làm theo, cuối cùng mới biết mình bị người ta lừa. Họ chặn số mình luôn”, ông bức xúc..

Dùng nhiều cách tìm kiếm chị gái, song ông Tâm vẫn chưa có tin tức gì. CAO AN BIÊN

Chị Xuân Định (40 tuổi, vợ ông Tâm) cũng hết sức lo lắng từ ngày chị dâu mất tích. Chị Định hy vọng gia đình sớm có tin tức của chị. “Nếu ai có thấy chị Mai, xin hãy liên lạc với gia đình tôi qua số máy 0923835676. Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn!”.

Theo Thanh niên

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here