Cô gái gây thương nhớ giữa vườn sầu riêng, ai ngờ là bà chủ kiếm nửa tỷ mỗi năm

0
179

Bà chủ trẻ 9X của khu vườn trồng các loại cây đặc sản miền Tây vô cùng xinh đẹp lại tài kinh doanh.

Mới đây, hình ảnh cô nàng miền Tây khoe loạt ảnh ăn sầu riêng chín ngay tại gốc nhận được sự chú ý của nhiều người. Hình ảnh của 9X nhanh chóng được cộng đồng mạng quan tâm nhờ nhan sắc vô cùng thu hút. 

Không phải là một du khách hay hot girl đến tham quan vườn, cô bạn chính là Nguyễn Hương Đào (28 tuổi, Cần Thơ), bà chủ của nhà vườn cây trái này.

Hình ảnh gây sốt của cô gái Tây Đô giữa vườn sầu riêng sum suê trái.

Trước đó, Hương Đào là một chủ shop quần áo ở quận Ninh Kiểu, với thu nhập ổn định. Khi dịch Covid-19 xuất hiện, công việc kinh doanh của chị Đào bị ảnh hưởng nhiều. Cô bạn trở về quê để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống bình yên.

Thời điểm này, Hương Đào nảy ra ý định biến khu vườn sầu riêng hơn 50 công đất của gia đình đang ra trái thành nơi tham quan, mua bán tại vườn.

Hương Đào nâng giá trị khu vườn cây trái của gia đình thành khu vườn tham quan, trải nghiệm cho khách du lịch. 

Ngoài sầu riêng, trên mảnh đất hơn 50 công, gia đình Hương Đào còn trồng nhiều loại cây đặc sản như: sầu riêng, chôm chôm, mít, nhãn… Trong đó, sầu riêng là loại cây chủ lực cho năng suất cao.

Vườn sầu riêng của gia đình 9X được trồng theo phương pháp hữu cơ với 3 loại sầu riêng: Ri6, Muangthong, Musang King. Hiện tại, vườn có khoảng 800 gốc sầu riêng với sản lượng hơn 15 tấn trái với giá dao động từ 70 -100 nghìn đồng/kg, tùy vào thời điểm.

Ngoài ra, với lượng khách đến tham quan khoảng 500 khách mỗi tuần, ngày lễ đông hơn, Hương Đào đã có thu nhập 500 triệu đồng/năm nhờ khu vườn này. 

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Cô gái 105kg lấy chồng 49kg bị mẹ chồng chê mập thù lù, giờ cưới hai năm vẫn “ghim”

Biết mẹ chồng tương lai chê ngoại hình của mình, chị Trinh quyết định chia tay bạn trai sau đó tái hợp.

Đó là câu chuyện dở khóc dở cười của cặp mẹ chồng – nàng dâu cô Lê Thị Bé Hữu (53 tuổi, Hà Tiên, Kiên Giang) và chị Dương Ngọc Trinh (SN 1992, hiện đang kinh doanh online). Dù ban đầu có hiềm khích, nhưng sau 3 năm gắn bó hai mẹ con cô Hữu đã hiểu và yêu thương nhau hơn.

Chia tay vì mẹ chồng tương lai chê “mập thù lù”

Chuyện làm dâu mẹ Hữu với chị Trinh như bài hát “Yêu Lại Từ Đầu”. Hồi đó, chị Trinh là chủ tiệm trà sữa trân châu có thân hình hơi mũm mĩm. Thời gian này, Trinh quen anh Trương Trọng Lê con trai của cô Hữu. Cả hai yêu nhau được 14 ngày thì bất ngờ gia đình bạn trai bí mật đến quán để thẩm cô con dâu tương lai.

Thấy ba mẹ nhìn rất giống người yêu, chị Trinh đã thấy nghi nhưng vẫn để mọi người uống nước xong thanh toán về hết mới gọi cho anh Lê để đính chính. Khi được người yêu xác nhận, chị Trinh mới tò mò hỏi xem cha mẹ người yêu có nhận xét gì về mình không. Bất ngờ, đằng trai cũng thật thà nói: “Cha mẹ bảo quen con nhỏ gì mập thù lù còn hay ăn nhậu nữa”.

Lúc đó còn nhỏ tuổi, chị Trinh vô cùng tự ái vì bị chê bai ngoại hình nên giận dỗi chia tay luôn mặc cho anh Lê khóc lóc níu kéo. Sau đó, chị bỏ bán trà sữa lên Sài Gòn lập nghiệp để phục thù. Đến 2 năm sau, chị Trinh và anh Lê mới quay lại yêu nhau.

Thời điểm làm đám cưới chị Trinh nặng 105 kg, anh Lê chỉ nặng 49 kg

Đến năm 2019, cả hai quyết định kết hôn. Khi gia đình nhà trai sang nói chuyện người lớn lại xuất hiện câu chuyện trớ trêu, đằng gái mẹ vợ chê con rể “sao quen cái thằng ốm nhách”. Nhưng đó cũng chỉ là lời chê bai bông đùa, dân dã của người miền Tây. Tuy nhiên, với Trinh câu chê bai của cô Hữu khiến chị ghim giận suốt 2 năm tiếp theo. Mãi đến khi về làm dâu cũng vẫn còn ác cảm với mẹ chồng.

“Mình ấn tượng với câu mập thù lù của mẹ đến tận bây giờ luôn. Có ác cảm ghim trong đầu tận 2 năm sau khi quen lại với chồng. Thỉnh thoảng vẫn thường hỏi cắt cớ: Ủa bây giờ ba mẹ anh hết chê em mập thù lù rồi à?”, chị Trinh vui vẻ nói.

Đám cưới khi cô dâu 105 kg, chú rể 49 kg

Chia sẻ về ngoại hình mũm mĩm của mình, chị Trinh kể, từ bé đã có thân hình quá cỡ, ú đến độ phải để trên xe để đẩy đi chứ không ai bế bồng nổi. Thời điểm tổ chức đám cưới, Ngọc Trinh nặng 105 kg còn chồng chỉ vỏn vẹn 49kg. Cặp đôi được nhận xét là số 10 tròn trịa. Nhưng sau 3 năm chung sống, cặp vợ chồng có sự thay đổi hài hòa hơn. Ngọc Trinh giảm được 20kg còn anh Lê lại tăng lên số cân tương tự.

Cô gái 105kg lấy chồng 49kg bị mẹ chồng chê mập thù lù, giờ cưới hai năm vẫn ghim - Ảnh 2.

Sau 3 năm, cả hai có thân hình cân đối hơn

Quay lại với câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu cô Hữu, chị Trinh, ban đầu không có ấn tượng tốt về nhau nhưng sau thời gian gắn bó, hai mẹ con đã có những suy nghĩ tích cực và kỷ niệm không thể nào quên. Với cô Hữu, con dâu là người nhanh nhẹn, lẹ làng trong mọi công việc. Chỉ mỗi khuyết điểm về chuyện bếp núc hơi ẩu.

Còn chị Trinh, khi về làm dâu được mẹ thoải mái cho ngủ đến tận 9-10h sáng mới dậy. Lý do vì đặc thù công việc kinh doanh online của chị phải thức khuya nên cô Hữu cũng hiểu và thông cảm. Câu nói chê bai ngoại hình của mẹ ngày nào giờ đã thành câu chuyện đùa vui vẻ.

Chưa kể, trước đó là người không hài lòng với cân nặng của con dâu thì giờ đây cô Hữu lại chính là nhân vật phá vỡ hết kế hoạch giảm cân của chị Trinh. Cứ mỗi lần con dâu ăn kiêng, mẹ chồng lại mua lẩu, đồ ăn ngon để dụ dỗ.

Kỷ niệm mà chị Trinh nhớ nhất là những ngày vừa về nhà chồng, anh Lê phải đi trực không có nhà. Do chưa quen nên chị thường trốn trong phòng tầm hơn 10h đêm mới ra ngoài đi vệ sinh. Nhà tắt đèn chuẩn bị đi ngủ mà mẹ chồng vẫn ra sân xõa tóc, chải đầu khiến con dâu rụng rời tay chân, hết hồn hết vía.

Cô gái 105kg lấy chồng 49kg bị mẹ chồng chê mập thù lù, giờ cưới hai năm vẫn ghim - Ảnh 3.

Cặp mẹ chồng nàng dâu cô Hữu và chị Trinh

“Mỗi lần gặp mẹ thường buộc tóc nên mình không biết tóc mẹ dài như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đó, mình lết vào phòng chứ đi không nổi. Gọi cho chồng bảo chắc em bệnh tim mà chết quá. Nhưng mấy tuần sau, mình không còn sợ hãi nữa mà lên Facebook “bóc phốt” mẹ chồng luôn”, chị Trinh hào hứng nói.

Đến nay, sau 3 năm kết hôn, vợ chồng chị Trinh đã có bé gái đầu lòng vô cùng đáng yêu. Anh Lê là người chồng vô cùng yêu thương chiều chuộng vợ con. Anh làm hết công việc nhà khiến vợ chẳng phải động tay.

(Nguồn Mẹ chồng Nàng dâu)

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Lấy chồng Hàn như duyên định mệnh, cô dâu Việt “vỡ mộng” vì bạn đời ở dơ

Không phải gu của nhau nhưng cặp đôi đã cho đối phương cơ hội tìm hiểu rồi nên duyên vợ chồng.

Chuyện tình của anh Cho Hyojong (34 tuổi, người Hàn Quốc, giáo viên tiếng Anh) và chị Trần Hồ Thanh Trà (30 tuổi) là tiêu biểu cho câu nói “ghét của nào trời trao của nấy”. Cả hai quen biết nhau tình cờ quen nhau qua mạng.

Không phải gu nhưng vẫn gật gù đồng ý

Lần đó, chị Trà học tiếng Nhật trên một ứng dụng ngôn ngữ. Thấy Hyojong rất giống người bạn của mình, Trà chủ động nhắn tin: “Bạn từ Hàn Quốc tới hả? Bạn giống người bạn cũ của mình”. Nhận được tin nhắn của cô gái lạ, anh chàng Cho Hyojong cũng không ngần ngại đáp lại: “Vậy gặp ở ngoài đi xem ở ngoài có giống thật không”. Câu trả lời này khiến Trà vô cùng bất ngờ.

Sau đó cặp đôi trò chuyện qua lại rồi lên lịch cho buổi hẹn gặp nhau. Nghe đến đây tưởng chừng như sẽ có một câu chuyện tình yêu sét đánh, nhưng không. Lần đầu gặp gỡ, cả hai đều thấy đối phương không phải gu của mình và có phần đối nghịch với tiêu chuẩn mà họ đặt ra.

Cho Hyojong nói: “Em thích người mũm mĩm nhưng cô ấy thì không mũm mĩm”. Còn ấn tượng của Thanh Trà: “Em thích đàn ông cao, ốm ốm nhưng gặp ở ngoài thì thấy anh tròn tròn”. 

Cả hai đều không phải gu của nhau

Tuy không phải mẫu người yêu lý tưởng của nhau, nhưng với anh chàng Hàn Quốc, ngay buổi đầu gặp mặt, anh cảm thấy có sự đặc biệt với cô gái này và thầm nghĩ “mình sẽ kết hôn với cô ấy”. Đến giờ, anh chàng vẫn tấm tắc cho rằng có lẽ chuyện tình của họ là định mệnh. Về phía Thanh Trà thì thấy anh chàng Hàn Quốc dễ thương, nói chuyện cũng hợp.

Đúng là nam châm trái dấu thì hút nhau. Dù gu trái ngược nhưng cả hai đều có cảm tình với đối phương và quyết định sẽ tìm hiểu nhau. 

Kể về chuyện tình yêu “nam châm trái dấu” này, Trà cảm thấy bất ngờ vì chàng trai Hàn Quốc vô cùng ngại ngùng khi cả hai lần đầu có hành động thân mật. Lần đó, Hyojong là người chủ động rủ Trà sang nhà nấu ăn. Biết bị dụ nhưng Trà “cam tâm” sa lưới. Thế nhưng lần đó, khi đối mặt với gái xinh, anh chàng Hàn Quốc lại thụ động và rất bẽn lẽn.

Tiết lộ lý do, Hyojong chia sẻ dù rất thích Trà nhưng anh không muốn cô nàng nghĩ mình trai hư nên rất ngại ngùng. Mục đích muốn xây dựng hình tượng tốt trong lòng bạn gái.

Lần đầu tiên bạn trai Hàn tỏ tình là ấn tượng thú vị khiến Trà vẫn bật cười mỗi lần nhắc lại. Anh chàng mua cho bạn gái chiếc lắc tay bạc làm kỷ vật trước khi về lại Hàn Quốc. Khi bạn gái hỏi, anh chàng vô cùng thật thà tiết lộ mua ở chợ Bến Thành.

Lấy chồng Hàn như duyên định mệnh, cô dâu Việt vỡ mộng vì bạn đời ở dơ - Ảnh 2.

Chồng Hàn thật thà mua lắc bạc ở chợ Bến Thành tỏ tình

Sau 8 tháng yêu đương, Trà dẫn bạn trai Hàn Quốc về nhà ra mắt gia đình. Trước khi đến gặp bố mẹ vợ tương lai, Hyojong chuẩn bị rất kỹ. Anh còn nhờ bạn gái chuẩn bị sẵn đoạn thoại để thuyết phục đằng gái.

“Ba mẹ ơi, con yêu Trà nhiều con muốn làm Trà hạnh phúc. Nếu ba mẹ đồng ý con muốn kết hôn cùng cô ấy”, Hyojong nhắc lại nguyên văn lời nói của mình khi gặp gỡ ba mẹ vợ. Từ sự chân thành của anh chàng, cha mẹ Trà rất hài lòng.

Ban đầu sang Việt Nam chỉ để du lịch, nhưng gặp được tình yêu đích thực của đời mình, Hyojong quyết định ở lại định cư luôn. Sau 1 năm, Trà và Hyojong đã nghĩ đến chuyện về chung một nhà.

Do dịch bệnh Covid nên Trà chưa có cơ hội gặp gỡ bố mẹ và gia đình bên chồng nhưng mẹ của Hyojong khi nhìn qua điện thoại đã rất quý mến cô con dâu Việt Nam. Cặp đôi đang chờ hết dịch để tổ chức một đám cưới hoành tráng có sự tham gia của hai bên gia đình.

Dâu Việt “vỡ mộng” vì chồng Hàn ở dơ

Hyojong đã ở Việt Nam đến năm thứ 3. Ngoài tiếng Việt Cho Hyojong còn biết tiếng Pháp, tiếng Anh. Thanh Trà tiết lộ, thỉnh thoảng chồng Hàn Quốc gặp sự cố về ngôn ngữ dở khóc dở cười. Có lần khi gặp mẹ vợ và em gái của vợ, thay vì hỏi “hai mẹ con đang làm gì thế ạ”, Cho Hyojong dõng dạc nói: “Hai con mẹ đang làm gì thế”.

Đã đăng ký kết hôn được hơn 1 năm, cô dâu Việt vỡ mộng với những thói quen xấu xí của chồng Hàn. Cô nàng cũng không ngần ngại bóc phốt:  “Mình nghĩ người Hàn họ rất gọn gàng, ngăn nắp nhưng anh này sống theo kiểu tự do. Thích ăn giờ nào ăn, ngủ giờ nào ngủ. Nói chuyện to tiếng, mỗi lần ra ngoài cả hai trò chuyện mà như đang cãi nhau khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Anh cũng không thích dọn dẹp và rửa chén hay làm việc nhà”.

Còn anh Hyojong cũng thấy làm lạ với sự sạch sẽ kỹ càng của vợ. Ngày nào cũng dọn dẹp, rửa bát đũa ngay sau khi ăn. Trong khi anh chàng 2 ngày mới rửa bát một lần. Nhưng để hòa hợp với nhau, chồng Hàn đang dần thay đổi, chăm rửa bát hơn. Thế nhưng mong muốn của anh là vợ sẽ chia sẻ sở thích của mình – đó là cùng nhau chơi game.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Lấy chồng Hàn qua mai mối, gái miền Tây thành Youtuber: Tậu xe BMW, tháng kiếm trăm triệu

Sau hơn chục năm làm làm dâu xứ Kim Chi, cô gái miền Tây có cuộc sống vô cùng viên mãn. Bố mẹ chồng yêu thương hết mực, sự nghiệp thành công, tậu xe tiền tỷ, du lịch khắp nơi.

Sau chục năm làm dâu Hàn, cô gái miền Tây thành Youtuber đình đám

Cô dâu Việt lấy chồng ngoại quốc, Phạm Thị Kiều Tiên (SN 1990, Kiên Giang) hiện đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn đáng ngưỡng mộ.

Vợ chồng Tiên sống cùng bố mẹ ở quận Goseong, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc. Dù “sống chung với mẹ chồng” nhưng cô gái miền Tây vô cùng hòa hợp với gia đình nhà chồng. Tiên và em gái chồng thậm chí còn gắn bó như những người bạn, coi nhau như chị em ruột, thường xuyên dắt nhau đi du lịch đó đây, check- in sang chảnh.

Phạm Thị Kiều Tiên làm sáng tạo nội dung từ năm 2012

Kiều Tiên cũng được biết đến là youtuber đình đám với kênh youtube gần 1,3 triệu lượt đăng ký. Trang Facebook cá nhân của cô cũng có hơn 150 triệu lượt theo dõi. Sau hơn chục năm làm dâu xứ Hàn và gắn bó về công việc sáng tạo nội dung trên nền tảng youtube, Kiều Tiên hiện sở hữu khối tài sản khủng.

Chị chồng và em dâu Việt – Hàn gắn bó như chị em ruột, tung tăng khắp nơi cùng nhau

Tháng 10/2021, Kiều Tiên vừa sắm xe sang BMW có giá 2,8 tỷ đồng. Trước đó, cô nàng cũng không ngần ngại chi tiền mua cho ông xã ô tô giá hơn 800 triệu đồng. Tiên tiết lộ, do vợ chồng mỗi người có công việc khác nhau nên việc có xe riêng là rất cần thiết.

Trước khi thành YouTuber, Tiên phụ giúp nhà chồng làm quán ăn. Đó cũng là cảm hứng khiến cô nghĩ ra ý tưởng quay video vừa để vơi đi nỗi buồn xa quê, vừa chia sẻ với mọi người về cuộc sống của cô dâu ở Hàn Quốc. 

Kiều Tiên tậu xe riêng giá 2,8 tỷ đồng; tậu thêm cả xe cho chồng.

Kênh Youtube của Kiều Tiên sở hữu nội dung vô cùng phong phú và được nhiều người đón nhận, có clip hút đến 4 triệu lượt xem. 

Các clip chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày, nấu ăn các món Việt; Hàn đến những màn “cà khịa”, thử thách chồng Hàn ăn mắm tôm, sầu riêng…  Theo thống kê từ Social Balade kênh của Kiều Tiên có thể kiếm được số tiền lên đến 54.000 USD/năm (hơn 1,2 tỷ đồng) tùy thuộc vào lượng view người xem mỗi clip và số lượng clip đăng tải lẫn các yếu tố khác.

Không chỉ tự làm YouTube, Kiều Tiên còn rủ cả gia đình nhà chồng quay chung, thậm chí giúp bố mẹ chồng của cô tạo lập một kênh YouTube về ẩm thực riêng. Hiện tại kênh của bố mẹ chồng cô cũng có trên 500 nghìn người theo dõi.

Lấy chồng Hàn qua mai mối và niềm tin đổi đời 

Trước khi có cuộc sống sung túc như hiện tại, Kiều Tiên từng gặp khá nhiều khó khăn, vất vả. Cô từng tâm sự, lý do ban đầu lấy chồng Hàn Quốc là vì muốn có cơ hội để đổi đời, được sống một cuộc sống tốt hơn. 

Tiên và chồng quen nhau thông qua mai mối. Khi thấy người chị hàng xóm lấy chồng Hàn hạnh phúc, được chồng cưng chiều hết mực, cô đã nhờ người này giới thiệu. Thông qua bà chị hàng xóm, Tiên và anh Na Eop Dong nói chuyện làm quen qua yahoo. 

Nhưng thời gian làm quen không nhiều, 1 tháng họ trò chuyện với nhau được 1 lần. Sau 6 tháng thì anh chàng đến Việt Nam. Thời điểm ấy, hai bên gặp mặt, tìm hiểu và quyết định kết hôn một cách nhanh chóng.

Ảnh cưới của cặp đôi Việt – Hàn

Đám cưới của Kiều Tiên và ông xã Hàn Quốc được tổ chức vào năm 2009. Lúc đó, Tiên mới 19 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3 được một năm. Lo lắng khi lấy chồng xa xứ, thế nhưng cô vẫn quyết liều và chơi lớn bằng cách đặt cược cuộc đời mình.

Ngày mới sang làm dâu, Kiều Tiên gặp không ít khó khăn. Từ bất đồng về ngôn ngữ, thời tiết xứ lạnh và cảm giác nhớ nhà da diết… May mắn, bố mẹ chồng là người hiền lành, tinh tế và tâm lý với con dâu khiến cô vơi đi phần nào.

Lấy chồng Hàn qua mai mối, gái miền Tây thành Youtuber: Tậu xe BMW, tháng kiếm trăm triệu - Ảnh 5.

Bố mẹ chồng của Kiều Tiên là người hiền lành, tử tế và rất yêu thương con dâu

Đến nay đã 13 năm làm vợ, làm con dâu xứ Hàn, Kiều Tiên đã hòa nhập được với cuộc sống của người bản xứ. Vợ chồng Tiên cũng lần lượt sinh được 2 bé đủ nếp, đủ tẻ vô cùng kháu khỉnh. Ban đầu mục đích kết hôn không hẳn là vì tình yêu nhưng sau thời gian chung sống tình cảm 2 vợ chồng được bồi đắp dần dần. Có các con là sợi dậy kết nối, vợ chồng Kiều Tiên càng thêm khắng khít hơn.

Cô hay gọi chồng với cái tên gần gũi như người miền Tây là anh Ba Đông. Chia sẻ về người chồng Hàn, Tiên từng thổ lộ, anh là người cục mịch, không biết thể hiện tình cảm lãng mạn nhưng rất thương yêu vợ con, có trách nhiệm với gia đình.

Lấy chồng Hàn qua mai mối, gái miền Tây thành Youtuber: Tậu xe BMW, tháng kiếm trăm triệu - Ảnh 6.

Gia đình hạnh phúc của Youtuber Kiều Tiên.

Hai tháng trước Kiều Tiên cùng chồng và hai con vừa có chuyến về Việt Nam thăm quê ngoại. Hai bé Taeho và Hayun được trải nghiệm cuộc sống Việt Nam. Anh Ba Đông được cô cho xuống ruộng bắt cá, xuống sông kéo chài, đặt vó, ăn thử đuông dừa… như một chàng rể miền Tây thực thụ.

(Tổng hợp)

Theo Pháp luật và Bạn đọc

https://phapluat.suckhoedoisong.vn/lay-chong-han-qua-mai-moi-gai-mien-tay-thanh-youtuber-tau-xe-bmw-thang-kiem-tram-trieu-162222604200313159.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here