Cô gái trông con trai giúp bạn thân, sau 17 năm cưới luôn “em bé” làm chồng

0
150

Dân tình đang chia sẻ câu chuyện khó tin khi một cô gái trông con dùm bạn thân, 17 năm sau “hốt” luôn “em bé” đó làm chồng.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đang chia sẻ một câu chuyện tình những tưởng không thể xảy ra.

Người phụ nữ trông con trai dùm bạn thân, sau 17 năm cưới luôn làm chồng - Ảnh 3

Theo đó, người phụ nữ này có tên An Na, sinh năm 1980, sống tại Trung Quốc, cô đã kết hôn với con trai của người bạn thân của mình. Cách đây 17 năm trước, cô đã gặp chồng mình khi cậu chỉ mới 8 tuổi. Cô chia sẻ: “Đó là năm 2003, cách đây 17 năm. Thực sự tôi đã nhìn thấy chồng mình lớn lên hằng ngày. Vào thời điểm đấy, tôi chỉ xem chồng mình như một đứa trẻ”.

Người phụ nữ trông con trai dùm bạn thân, sau 17 năm cưới luôn làm chồng - Ảnh 7

Trong lần gặp gỡ ấy, người phụ nữ này trong vai trò bạn thân của mẹ cậu bé đã tận tình chăm sóc cậu bé chu đáo. Cô kể lại: “Đó là ngày mà bạn thân tôi nhờ trông chồng tôi bây giờ. Khi đó anh ấy mới là cậu bé 8 tuổi. Tôi đã đưa cậu đi ăn rồi đến trung tâm mua sắm chơi. Hôm đó diễn ra khá vui vẻ”. Được biết, ngày hôm đó, cả hai đã chụp chung một bức ảnh, đến giờ An Na vẫn giữ nó làm kỷ niệm.

Người phụ nữ trông con trai dùm bạn thân, sau 17 năm cưới luôn làm chồng - Ảnh 6

Được biết, An Na làm cho một viện thẩm mỹ nên cô rất biết cách giữ gìn nhan sắc, dù đã hơn 40 tuổi nhưng cô vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung, xinh xắn. Cô từng kết hôn và có 3 cậu con trai, người con lớn của cô cũng đã 20 tuổi. Cô cho biết dù mình và chồng quen biết nhau rất nhiều năm, nhưng chỉ mới phát triển mối quan hệ thời gian gần đây.

Người phụ nữ trông con trai dùm bạn thân, sau 17 năm cưới luôn làm chồng - Ảnh 5
Người phụ nữ trông con trai dùm bạn thân, sau 17 năm cưới luôn làm chồng - Ảnh 4
Người phụ nữ trông con trai dùm bạn thân, sau 17 năm cưới luôn làm chồng - Ảnh 2

Và chỉ sau hai tháng hẹn hò, cặp đôi đã tiến tới hôn nhân. Dù lệch khá nhiều tuổi, nhưng cặp đôi không gặp nhiều khó khăn vì được rất nhiều người ủng hộ. Chỉ có người mẹ không đồng ý hẳn nhưng cũng không phản đối. Vào ngày cưới, bạn thân của cô chỉ nói: “Nếu cả hai hạnh phúc thì cứ đến với nhau”. An Na chia sẻ, thời điểm mới kết hôn, việc xưng hô với mẹ chồng – người vốn là bạn thân của mình là điều khó khăn nhất. Tuy nhiên, dần dần cô cũng đã đổi được và xưng hô mẹ con như bao người. Hiện tại cặp đôi vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau. 

Nguồn: https://amp.2dep.vn/nguoi-phu-nu-trong-con-trai-dum-ban-than-sau-17-nam-cuoi-luon-lam-chong-01120662.amp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here