Cha mẹ đi làm phụ hồ mưu sinh, con gái 2 tuổi ngạt nước dưới cống phòng trọ

0
155

Bố mẹ đi phụ hồ nên gửi con cho người thân trông coi ở nhà trọ nhưng đang đi làm thì nhận tin sét đánh: Con gái bị rơi xuống cống tím tái, nguy kịch.

Cha mẹ đi làm phụ hồ mưu sinh, con gái 2 tuổi ngạt nước dưới cống phòng trọ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Báo Dân Trí đưa tin, tối 8/5 vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã tiếp nhận một trường hợp trẻ em rơi xuống cống bị ngạt nước dẫn đến ngưng tim, ngưng thở, môi hồng tái, đồng tử giãn 4mm, cứng người.

Dù các bác sĩ khoa Cấp cứu bóp bóng nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch và cố hết sức cứu chữa nhưng tình trạng bé ngày một xấu đi. Đến khoảng 16h chiều 9/5, bé tử vong.

Được biết, danh tính bé gái là H.C.T. (2 tuổi, quê Cà Mau) có hoàn cảnh khá khó khăn, sống cùng cha mẹ tại nhà trọ ở quận 4. Bé mới từ quê Cà Mau lên TP.HCM sống cùng cha mẹ được 2 tuần.

Ngày 8/5, cha mẹ đi phụ hồ nên gửi con cho người thân trông coi ở nhà trọ. Sau đó, đôi vợ chồng nhận tin báo con gái bị rơi xuống cống, khi được vớt lên thì T. đã nguy kịch.

“Bệnh nhân khi vào viện đã chết não. Người nhà trước đó cũng không sơ cứu gì. Đây là trường hợp bệnh nhi rất tội nghiệp, chúng tôi chỉ biết cố gắng kéo dài. Nếu có sống được, em bé cũng rất bi kịch vì đã chết não”, báo trên dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho hay.

Mùa hè đã tới cũng là lúc số ca tử vong do đuối nước tại các địa phương trên khắp cả nước tăng lên.

Trước đó, ngày 6/5, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cũng đã tiếp nhận một bệnh nhi 1 tuổi bị đuối nước được chuyển cấp cứu từ Bệnh viện huyện Cần Đước (Long An) do hoàn cảnh hết sức thương tâm.

Theo báo Sức khoẻ & Đời sống, mẹ bé có tranh thủ vừa trông con vừa tắm. Chỉ vài phút tắm gội trở ra, mẹ đã không thấy con ở trong sân. Người mẹ hốt hoảng đi tìm thì bé đã nổi lên ở ao nước cạnh nhà.

Gia đình nhanh chóng vớt bé lên để sơ cứu thì cơ thể bé đã gồng cứng và tím tái. Bé được đưa vào Bệnh viện huyện Cần Đước và sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để cấp cứu.

BS. Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho nguồn trên biết: “Sau 2 ngày điều trị chống phù não tích cực, phủ kháng sinh trị viêm phổi hít, thở máy hỗ trợ bé đã thoát cơn nguy kịch. Tuy nhiên, các tổn thương não vẫn chưa tiên lượng chính xác được”.

Từ những trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, tai nạn đuối nước ở trẻ nhỏ có thể xảy ra trong mọi môi trường sống, mọi hoàn cảnh, không chỉ ao hồ sông suối mà kể cả bể nước nuôi cá cảnh hoặc xô, chậu, cống nước cũng có thể khiến các bé ngạt nước. Để tránh tai nạn trên, phụ huynh phải để mắt trông coi trẻ mọi lúc mọi nơi.

Tổng hợp

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Hải Dương: Tìm thấy 3 mẹ con nữ giáo viên trên sông Thái Bình, pháp màu đã không xảy ra

Vào lúc 8 giờ 30 sáng nay (10.5), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con nữ giáo viên trên sông Thái Bình.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Chức, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn (H.Cẩm Giàng, Hải Dương) cho biết, vào lúc 8 giờ 30 sáng nay, 10.5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nữ giáo viên cùng con nhỏ 9 tháng tuổi.

Hiện trường nơi lực lượng chức năng đưa 3 mẹ con nữ giáo viên lên bờ. CTV

Trước đó vào 6 giờ sáng nay, cháu bé 2 tuổi được tìm thấy cách vị trí 3 mẹ con ngã xuống sông ngược lên trên thượng nguồn khoảng 350 m.

Ông Chức cho biết, “Hai mẹ con chị V.T.H.T được tìm thấy trên sông Thái Bình, cách khu vực ba mẹ con đứng khoảng hơn 1 km. Hiện lực lượng cứu hộ đang đưa hai mẹ con vào bờ”.

Trước đó, sáng 8.5, chị V.T.H.Th. (31 tuổi, trú tại xã Cẩm Văn, H.Cẩm Giàng), giáo viên Trường mầm non Cao An, cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo bé lớn hơn 2 tuổi đi ra khỏi nhà.

Sau đó, nữ giáo viên này nhắn nhiều tin nhắn lạ gửi đến người thân là mẹ, em gái và đồng nghiệp. Các tin nhắn có nội dung rất mơ hồ nhưng hàm ý là tạm biệt, báo hiệu điềm xấu.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khu vực bến đò ven sông Thái Bình đoạn qua địa phương có chiếc xe đẩy cùng một số đôi dép người lớn, trẻ em, 1 điện thoại iPhone 13, đã thông báo sự việc cho cơ quan chức năng. Hiện trường cho thấy, có dấu chân đi về phía mép nước.

Nghi ngờ chị T. nghĩ quẩn mang theo hai con nhỏ nhảy sông Thái Bình, chính quyền địa phương thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng của H.Cẩm Giàng, bố trí lực lượng tìm kiếm.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương, Công an H.Cẩm Giàng, chính quyền địa phương cùng đội thợ lặn đã vào cuộc tìm kiếm tại khu vực xung quanh vị trí nghi 3 mẹ con ngã sông. Sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy cả 3 mẹ con nạn nhân và đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thanh niên

Vụ 3 mẹ con nữ giáo viên nghi mất tích ở bờ sông: Hé lộ tin nhắn gửi cho gia đình, đồng nghiệp hàm chứa cảm xúc tiêu cực

Trước khi chị T. cùng hai con nhỏ mất tích, chị đã gửi tin nhắn đến mẹ ruột, em gái và đồng nghiệp của mình với hàm ý rất tiêu cực.

Liên quan đến vụ việc chị V.T.H.T (31 tuổi, giáo viên 1 trường mầm non trên địa bàn H.Cẩm Giàng) và hai con mất tích ở bờ sông Thái Bình, trưa 9/5, ông Nguyễn Tiến Chức, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn cho biết, chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an H.Cẩm Giàng và Công an tỉnh Hải Dương tìm kiếm các nạn nhân.

Theo ông Chức, sau hơn 1 ngày tìm kiếm, ngoài những vật dụng, đồ dùng cá nhân mà chị T. để lại bên bờ sông, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tin nhắn có chiều hướng tiêu cực trong điện thoại của chị T.

Chiếc xe đẩy của bé gái 9 tháng tuổi, con chị T. để lại trên bờ sông

Ông Chức cho biết: “Nội dung tin nhắn trong điện thoại của chị T. rất mơ hồ. Chị T. nhắn tin tạm biệt nhiều đồng nghiệp. Ngoài ra chị T. gửi tin nhắn cho mẹ của mình với nội dung: “Đây chưa phải kết thúc”. Với em gái của mình, chị T. nhắn: “Chị phải đi xa”…

Tất cả những tin nhắn đều hàm chứa cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, lực lượng công an nhận định khả năng cao chị T. và 2 cháu nhỏ mất tích dưới sông, bởi từ thời điểm nhận tin báo và phát hiện đồ dùng chị T. bỏ lại, chúng tôi chỉ mất 15 phút nên khả năng dựng hiện trường giả là không lớn”, ông Chức nhận định.

Sau khi 3 mẹ con chị T. mất tích, nhiều người thân và nhân dân quanh khu vực cũng túc trực bên bờ sông ngóng trông tin tức.

Chia sẻ với PV Dân Việt, mẹ chồng chị T. cho biết, sáng 8/5 con dâu và 2 cháu bà vẫn ở nhà. Con dâu bà vẫn bình thường, vui vẻ còn hỏi bà đi chợ mua thuốc và nhận cho con ăn.

“Sau đó, con bảo tôi cho cháu đi chơi chứ cũng không nói gì thêm. Bình thường ở nhà mẹ con vui vẻ không mâu thuẫn gì, 2 vợ chồng nó cũng không có cãi vã. Từ qua đến nay gia đình tôi không biết 3 mẹ con đi đâu, cũng không có tung tích gì, thương nhất là 2 đứa nhỏ, 1 đứa mới có 9 tháng tuổi, đứa lớn hơn chưa được 3 tuổi”, mẹ chồng chị T. nói.

Mẹ chồng chị T. tâm sự, sau khi sinh con thứ 2 được 6 tháng chị T. đi làm trở lại, bà ở nhà trông cháu, còn cháu đầu đi lớp. Hằng ngày, bà ở nhà trông cháu nhỏ suốt, chỉ tối đến cháu mới bám mẹ. Gia đình bà chỉ mong phép màu bình an đến với con dâu và 2 cháu.

Trước đó, sáng 8/5, chị T. cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo con lớn hơn 2 tuổi đi ra khỏi nhà. Khi đó, người thân nghĩ chị T. đưa các con đi dạo như bình thường.

Đến 10 giờ cùng ngày, một số người quen nhận được tin nhắn có đại ý giống như “tạm biệt” của chị T. nên người nhà đi tìm thì phát hiện thấy dép, điện thoại, xe đẩy của 3 mẹ con ở sát ngay bờ sông Thái Bình. Đồng thời có dấu chân đi hướng về phía mép nước nên đi tìm kiếm và báo cáo chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận được thông tin, công an H.Cẩm Giàng phối hợp lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã huy động nhiều thợ lặn cùng các phương tiện thuyền, ca nô để tìm kiếm tại khu vực sông Thái Bình gần vị trí phát hiện xe đẩy khi đặt ra tình huống xấu người mẹ trẻ mang theo hai con tự tử.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nữ giáo viên mầm non mất tích cùng hai con.

Theo Pháp luật & bạn đọc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here