Con gái 8 tuổi mắc ung thư qua đời, bố xin làm việc ở nghĩa trang để “bên cạnh con dù ở đâu”

0
128

Không có được may mắn như bao đứa trẻ khác, con gái anh Cố Bân qua đời vì ung thư khi chỉ mới 8 tuổi để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình.

Ở tuổi 28, anh Cố Bân đến từ Lạc Dương, Hà Nam (Trung Quốc) vui mừng đón con gái đầu lòng. Anh đặt tên con là Điềm Tâm và thường bị mọi người trêu là “nô lệ của con”. Ông bố trẻ từng tưởng tượng được thấy con gái lớn lên, lấy chồng và sẽ dắt tay con vào lễ đường.

Cố Bân hôn lên mộ con gái (Ảnh: Sohu)
Cố Bân hôn lên mộ con gái (Ảnh: Sohu)

Thế giới như sụp đổ khi vào tháng 9/2017, cơn ác mộng đã ập đến với gia đình anh Cố Bân. Điềm Tâm của anh đột nhiên sốt cao, không hạ nhiệt và sau đó được chẩn đoán mắc ung thư.

Lập tức, 2 vợ chồng anh Cố Bân dừng toàn bộ việc kinh doanh, đưa con từ Lạc Dương đến Trinh Châu rồi Bắc Kinh để chạy chữa. Cô bé trải qua ca phẫu thuật đầu tiên ở Bắc Kinh nhưng khói u tái phát sau chưa đầy nửa năm và tiển triển mạnh hơn.

Khối u phát triển cực nhanh, thậm chí còn lan cả lên mũi bệnh nhi, nên bác sĩ kiến nghị cần phải lập tức tiến hành cuộc phẫu thuật thứ hai. Tiếp đó, Điềm Tâm phải làm hóa trị để điều trị các khối u.

Mỗi ngày anh đều dậy sớm dọn dẹp phần mộ của con gái (Ảnh: 163)
Mỗi ngày anh đều dậy sớm dọn dẹp phần mộ của con gái (Ảnh: 163)

Tất cả số tiền dành dụm, bán nhà đến vay mượn đều được dồn để chữa trị cho con gái. Mấy năm liền, gia đình anh Cố Bân đều đón Tết trong bệnh viện. Dù rất yêu con, song vợ chồng anh không muốn nhìn thấy bé phải vật lộn với những cơn đau vì khối u di căn khắp cơ thể. Do đó, họ chọn cách để cho con ra đi trong thanh thản.

Đến bây giờ, anh vẫn nhớ rõ màu sắc đôi giày con gái đeo dịp sinh nhật lần thứ ba. Thế nhưng, phút chia ly, anh chẳng nhớ rõ điều gì. “Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào. Tôi chỉ thấy nước mắt lăn dài”, anh xúc động. Cố Bân nằm trên giường suốt một tuần, mắt trân trân nhìn lên trần nhà suốt ngày đêm.

Công việc của anh tại nghĩa trang là chủ trì các nghi thức tang lễ (Ảnh: Sohu)
Công việc của anh tại nghĩa trang là chủ trì các nghi thức tang lễ (Ảnh: Sohu)

Con gái qua đời, vợ chồng Cố Bân cũng tiêu tán gia sả, nợ nần chống chất đến nỗi không có tiền để mua cho con ngôi mộ nhỏ ở nghĩa trang. Biết hoàn cảnh, người của nghĩa trang đã bố trí cho Điềm Tâm một ngôi mộ miễn phí.

Điều này đã khiến Cố Bân cảm kích rất nhiều và xin làm việc tại nghĩa trang, nơi con gái nằm lại để thực hiện lời hứa “bố sẽ luôn bên con dù con ở đâu”. Tại nơi đây, anh nhận nhiệm vụ chủ trì các nghi thức tang lễ. Mỗi ngày vào 7h sáng, anh có mặt tại nghĩa trang.

Trước khi bắt đầu công việc, anh mang khăn lau bia mộ của con, hôn và nói chuyện với bé. “Con nhìn bạn thỏ vừa tắm xong, quấn khăn dễ thương không này? Bố để ở đây cho con, con sẽ vui ngay. Còn bé Pony đang ở cạnh bạn thỏ nữa nhé”, ông bố thủ thỉ trước phần mộ con.

Theo Minh Tú/Khoevadep

Trò đùa của số phận: Bé gái 7 tuổi 2 lần chịu cảnh mồ côi, tối nào cũng trốn vào một góc để khóc vì nhớ mẹ


Mồ côi từ thuở mới lọt lòng, em may mắn được cha mẹ nuôi yêu thương như con ruột. Thế nhưng chỉ mới 7 tuổi, đến lượt mẹ nuôi em qua đời, bố nuôi em mắc trọng bệnh, không thể lao động và chăm lo cho con.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là vd-1.jpg

Xem thêm: Cậu bé lang thang bốc vội miếng thức ăn thừa khiến mọi người xót xa: Em đã nhịn đói cả ngày

Chỉ mới 7 tuổi, cô bé Trần Thị Như Thắm đã biết quán xuyến mọi việc trong gia đình. Em biết quét nhà, đi chợ, nấu cơm, rửa bát, thậm chí em còn biết cách sử dụng ống tiêm để tiêm thuộc cho bố. Một cô bé 7 tuổi phải sống trong cuộc sống khắc nghiệt đến mức nào mới có thể trở nên “hiểu chuyện” như thế?

Mồ côi từ thuở vừa lọt lòng, Thắm bị cha mẹ ruột bỏ rơi ở ven đường giữa đêm khuya lạnh lẽo. Tình cờ bắt gặp cô bé, anh Phạm Văn Lương và vợ ở thôn 7, Cao Hào, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam mang con về nuôi, xem như là con ruột. 

Trò đùa của số phận: Bé gái 7 tuổi 2 lần chịu cảnh mồ côi, tối nào cũng trốn vào một góc để khóc vì nhớ mẹ
Mới 7 tuổi, bé gái này đã biết nấu cơm, làm việc nhà
Trò đùa của số phận: Bé gái 7 tuổi 2 lần chịu cảnh mồ côi, tối nào cũng trốn vào một góc để khóc vì nhớ mẹ
Mọi công việc em đều phải đảm nhiệm thay người cha bệnh nặng, không đi đứng được.

Xem thêm: Bố mẹ ly hôn, 2 anh em chờ đến cuối tuần để chia nhau viên bi gây xúc động: Ai nói trẻ con không biết nhớ

Những tưởng thoát một kiếp nạn, cuộc sống của Thắm sẽ tốt đẹp hơn, em sẽ được bù đắp bằng những điều tuyệt vời nhất. Thế nhưng ông trời trêu ngươi, gia đình anh Lượng cũng nghèo khó, cả hai lại bệnh tật liên miên. Con chưa lớn được bao lâu, mẹ nuôi Thắm mất. Sau đó, bố nuôi em vì suy sụp tinh thần cũng bị biến chứng tiểu đường và xơ gan. Anh không thể lao động hay chăm sóc cho cô con gái nhỏ được nữa.

Tuy nhiên, những điều này không hề khiến Thắm cảm thấy buồn bã hay giận cha mẹ. Em vô cùng thương bố, nhớ mẹ. Em hiểu được hoàn cảnh gia đình, cả chuyện mình là con nuôi cũng như sự khốn khó mà bố đang phải gánh chịu. Mọi việc nhà em thay bố quán xuyến, thay bố gánh vác. Một đứa trẻ 7 tuổi mang gánh nặng gia đình lên trĩu vai. Ngay cả việc tiêm thuốc cho bố 1 ngày 4 lần, em cũng phải đảm nhiệm suốt 3 tháng qua kể từ khi mẹ mất. Một việc làm không được phép, nhất là với đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi, nhưng hai bố con cũng không còn lựa chọn. 

Trò đùa của số phận: Bé gái 7 tuổi 2 lần chịu cảnh mồ côi, tối nào cũng trốn vào một góc để khóc vì nhớ mẹ
Thắm vẫn thường khóc khi nhớ về mẹ.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là cKtGpNUm8gJ6GdwCENLtTm1fssB5BVFlizGnnl9C-1.jpg
Lúc không muốn bố lo lắng, em lại trốn ra một góc khóc một mình.

“Tôi đi lại bây giờ khó khăn, mọi thứ đều phụ thuộc vào cháu. Cháu nó chỉ mới 7 tuổi, ngày nào cũng nhớ mẹ, lại phải giúp bố, rất vất vả. Đêm chỉ ngủ được mấy tiếng thôi lại phải dậy. Ngoài học ra cháu nó phải chạy đi chạy lại. Lúc trời mưa trời gió cũng chỉ có hai bố con, tay tôi thì run không tiêm được, lại phải phụ thuộc vào cháu.” Anh Lượng nói trong nước mắt.

“Cứ đến 7 giờ tối, con lại trốn ở góc đằng kia để không cho bố biết con khóc vì nhớ mẹ”. Em tâm sự. Thắm có sự ngây thơ của đứa bé 7 tuổi, nhưng suy nghĩ của em lại chín chắn vô cùng. Dù vậy, em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nếu sau này bố em mất vì bệnh tật, em sẽ lại một lần nữa mang thân phận trẻ mồ côi. 

Trò đùa của số phận: Bé gái 7 tuổi 2 lần chịu cảnh mồ côi, tối nào cũng trốn vào một góc để khóc vì nhớ mẹ
Công việc tiêm thuốc cho bố em cũng phải đảm nhiệm dù chỉ mới 7 tuổi.
Trò đùa của số phận: Bé gái 7 tuổi 2 lần chịu cảnh mồ côi, tối nào cũng trốn vào một góc để khóc vì nhớ mẹ
Mỗi lần nhắc về những vất vả của con, anh Lượng đều rơi nước mắt.

Theo Yeah1.com

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/con-gai-8-tuoi-mac-ung-thu-qua-doi-bo-xin-lam-viec-o-nghia-trang-de-ben-canh-con-du-o-dau-search/?id=284517

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here