Con gái cụ bà 76 tuổi gánh nồi chuối xào bị vấp té: Gia đình buồn bị hiểu nhầm là không lo lắng cho mẹ già

0
121

Mới đây, đoạn clip dài hơn 30 giây ghi lại hình ảnh một cụ bà 76 tuổi bị vấp té khi đang gánh nồi chuối xào trị giá 1 triệu đồng đi bán khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Đăng lại clip để mong mọi người ủng hộ bà cụ

Liên hệ với anh Phạm Hồng Khánh – người quay lại clip chia sẻ, cụ bà xuất hiện trong đoạn clip là bà Nguyễn Thị Ngọc Loan (sinh năm 1945). Sự việc bà bị té ngã khi đang gánh nồi chuối xào đi bán đã xảy ra từ tháng 3/2021.

Anh Khánh trải lòng: ‘Tôi là khách quen của bà từ lâu rồi. Tôi thường ghé nhà bà mua chuối xào để đi phát từ thiện ở Bệnh viện phục hồi chức năng (Quận 8, TP.HCM).

Hôm ấy, bà đang gánh chuối xào đi bán như thường lệ thì không may bị trượt chân làm đổ nguyên nồi chuối. Sau đó, mọi người đã chạy đến đỡ bà dậy và giúp bà dọn dẹp. May mắn là bà không bị thương, chỉ hơi hoảng sợ và lúng túng. Có một bạn trẻ tốt bụng đã ghé lại cho bà ít tiền để bù vào phần vốn bị lỗ.

Do dịch bệnh nên bà cụ mới đi bán lại từ đầu tháng 10. Tôi thấy bà bán ế quá nên quyết định đăng tải đoạn clip bà bị té với mong muốn có ai đi ngang thì ghé lại mua một phần chuối xào, ủng hộ cho bà’.

Cụ bà loay hoay dọn dẹp lại gánh hàng rồi ra về, bộ quần áo lấm lem khiến nhiều người xót xa

Cụ bà loay hoay dọn dẹp lại gánh hàng rồi ra về, bộ quần áo lấm lem khiến nhiều người xót xa

Anh Khánh cho biết, bà Loan rất thân thiện, vui vẻ. Mỗi khi nhìn bà, anh lại nhớ về mẹ của mình. Ngày xưa, mẹ của anh cũng gánh chè đi bán để nuôi anh khôn lớn. Vì vậy, lúc nhìn thấy bà cụ lớn tuổi với đôi mắt đượm buồn bên gánh chuối xào ế, anh Khánh rất thương và muốn giúp đỡ cho bà.

Anh hạnh phúc vì có nhiều người tới mua ủng hộ bà sau khi anh đăng tải đoạn clip về bà lên mạng. Tuy nhiên, anh Khánh hi vọng, sẽ không ai hiểu nhầm bà Loan đang lợi dụng tình thương của mọi người để nhận tiền bạc quyên góp.  

‘Bà cụ thường ngồi bán từ 14h đến 17h mỗi ngày tại địa chỉ 54 Phạm Hùng, phường 10, Quận 8. Mọi người có thương thì đến mua ủng hộ cho bà một phần để bà được về nhà sớm hơn’ – anh Khánh tâm sự.

Người dân giúp cụ bà dọn dẹp gánh chuối xào bị đổ

Người dân giúp cụ bà dọn dẹp gánh chuối xào bị đổ

‘Má một mình nuôi chị em tôi khôn lớn’ Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều người đã để lại bình luận chỉ trích con cái của cụ bà vì để bà lao động vất vả ở cái tuổi đáng lẽ phải được nghỉ ngơi.

Chị Dương Thị Ngọc Châu (sinh năm 1965) – con gái lớn của bà Loan chia sẻ: Ba tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, má một mình nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Má gắn bó với công việc bán chuối xào từ năm 1975 đến nay. Từ nhà ra chỗ bán, má đi bộ khoảng 1km.

Lúc thấy đoạn clip má làm đổ gánh chuối, quần áo lấm lem, tôi đau lòng lắm. Hoàn cảnh gia đình tôi bình thường, con cháu trong nhà vẫn lo được cho má đầy đủ. Thấy tuổi má đã cao, mọi người có khuyên má nghỉ nhưng má nhất quyết không chịu.

Để má đi bán cực khổ, phận làm con tôi rất khổ tâm nhưng bà nói khi nào còn khỏe thì vẫn tiếp tục gánh chuối đi bán. Mọi người thương má tôi, tôi rất cảm ơn. Tuy nhiên, nghe nhiều người trách móc không biết con cháu đâu mà để bà vất vả như vậy, tôi buồn lắm’.

Hiện tại, bà Loan đang ở chung nhà với cậu con trai út của mình ở quận 8. Mỗi ngày, chị Châu vẫn thường xuyên ghé sang, lo cơm nước cho bà và phụ giúp bà chuẩn bị nguyên liệu để đi bán.

‘Thấy má gánh nặng, tôi cũng nói má san bớt đồ ra cho tôi xách phụ nhưng má không chịu. Má bảo phải bày biện toàn bộ nguyên liệu, vật dụng lên mâm rồi gánh đi như vậy thì nhìn mới ngon, mới đẹp.

Niềm vui của má là được gắn bó với công việc lâu năm của mình nên tôi cũng mong mọi người hiểu rõ, hiểu đúng về hoàn cảnh của gia đình’ – chị Châu tâm sự.

https://tiin.vn/chuyen-muc/song/con-gai-cu-ba-76-tuoi-ganh-noi-chuoi-xao-bi-vap-te-ganh-hang-do-da-nuoi-chi-em-toi-lon-khon.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here